1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copa America 2004 - Argentina chứng tỏ vị thế của nhà vô địch

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Hehe, 3-0. Tại vì chú Colom từ đầu giải đến giờ chỉ gặp mỗi Peru là đáng nể một chút.
    Phải nói bàn mở tỉ số của Tevez ở phút 33?T thể hiện sự ranh mãnh của chàng trai trẻ này. Quan sát thấy hàng rào khít chặt, bắt tầm mắt thủ môn, anh đưa bóng lượn qua rào vào góc thấp bên phải. Trong khi thủ môn lỡ nhịp tưởng góc bên trái như quả sút của Tevez trận gặp Mexico. He, bàn thắng này thực sự đã chấm dứt trận đấu từ đây?. Hai bàn do Gonzalez 49?T, Sorin 79?T là điều dĩ nhiên vì Agr vừa là ?obố? phản công của Colom?
    Điều lạc quan nhất là lúc này, Arg team đá đã nhuyễn hơn, biết giữ nhịp, bình lĩnh và hạ gục đối thủ. Tevez lại một lần nữa tỏa sáng bằng tình huống bóng chết đã cho thấy nhãn quan tinh tế của anh. Vâng, độ tinh tế chính là điều mà Arg team đang cần hơn cả trong trận chung kết tới đây.
  2. namtuoc82

    namtuoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ha ha dạo này vui quá, vui nhất là Argentina đã vào tới chung kết rồi. Argentina ?" Colombia là trận đấu hay nhất của Argentina kể từ đầu giải, trận này Argentina đã thi đấu có lửa nhất, hay nhất, có cảm hứng nhất, nói chung là được nhất, không cầu thủ nào chơi tồi cả.
    Trận chung kết trong mơ Argentina vs Brazin, còn một trận ck dễ dàng để Argentina lên ngôi vô địch là gặp Uruquay.
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán gần trúng phết, đoán Arg ghi 3 bàn y như là 3 bàn :-) ,đoán Tevez ghi bàn, cậu ta lại cũng ghi bàn nốt :--)
    Không có D''Alessandro trong đội hình xuất phát, thay vào đó là Carlos Tevez, lối chơi của đội quân Bielsa trở nên nhanh và bùng nổ hơn. Không còn tấn công lệch trái như các trận đấu trước đó, trận này, những pha đánh thẳng vào trung lộ và đột kích từ cánh phải của Arg trở nên vô cùng nguy hiểm và khó lường. Tỷ số 1-0 trong hiệp 1 chưa phản ánh hết lối chơi áp đảo và cơ hội mà tuyển Arg đã tạo ra. Tevez ghi bàn sau khi đã đánh lừa được Higuita "đệ nhị". Dáng người thấp đậm, nên những bước chạy sút phạt của Tevez rất khó đoán trước. Tuy nhiên xuất sắc nhất trong hiệp 1này phải là người đội trưởng tài hoa Javier Zanetti. Những sải chân đột phá, dốc bóng, qua người khiến chúng ta không còn nhận ra rằng anh đã ngoài 30 tuổi. Một hiệp đấu khẳng định tài năng của thần đồng Tevez và tôn vinh một Javier vĩ đại.
    Thay Ayala đá trung vệ, Coloccini đảm nhận khá tốt vai trò của mình. Anh có lối chơi thông minh và an toàn hơn Heinze. Bên cánh trái, Kily và Sorin vẫn cần mẫn như mọi khi, trong khi cánh phải Delgado đã chơi tốt hơn nhưng anh vẫn không thể cùng đẳng cấp với các đồng đội xung quanh.
    Mascherano 19 tuổi cũng cho thấy tiềm năng của mình ở vị trí có thể nói là quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật Bielsa. Lão mũi to Bilardo rất đúng khi nhận xét rằng "Nhược điểm hiện nay của đội quân Bielsa là luôn bắt đầu trận đấu cho đến kết thúc trận đấu với 100% công suất". Ở vị trí này tôi đề cử Riquelme nếu anh này chấp nhận tranh chấp bóng nhiều hơn.
    Một trận đấu có thể nói là xuất sắc nhất của đội quân Bielsa từ đầu giải. Chờ đợi trận chung kết trong mơ : Argentina - Uruguay :-) , những kẻ hùng mạnh và giàu thành tích nhất Nam Mỹ :--)
    Cuối cùng ,vết đen của trận đấu không thể ai khác ngoài chú BLV đài Hà Nội, Ngô Thanh thì phải. Thằng cha này vẫn liên tục nhầm khi đọc tên cầu thủ, không xác định rõ vị trí của các cầu thủ trên sân. Nhưng vẫn chưa hết, một thằng dốt còn hay nói chữ :-) , khi cậu ta tương ra một câu: "Tại France 98 trong trận gặp Anh, trong một pha đá phạt, Zanetti đã chuyền bóng cho Simeone ghi bàn" hay đại loại như những câu củ chuối : "Các cầu thủ Arg học tập các cầu thủ châu Âu trong những pha phối hợp đá phạt".
  4. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Arg trong vòng gần 10 năm trở lại đây có tất cả: trình độ cao và cực đồng đều giữa các cầu thủ, kinh nghiệm những người lính già, tài năng các cầu thủ trẻ... Nhưng vẫn thất bại. Nguyên nhân lớn nhất chính là không có sự đột biến, phút loé sáng của các cá nhân. Carlos Tevez trong 2 trận đấu vừa qua đã cho thấy anh sẽ là điểm nhấn cuối cùng để đưa Argentina lên đỉnh cao.
  5. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Đang vui, viết tiếp :-)
    Nhìn mặt lão Bielsa khi Argentina ghi 2 bàn đầu đến là buồn cười. Trong khi ban huấn luyện cùng các cầu thủ dự bị bật dậy hò hét ầm ĩ, trên khán đài cổ động viên đầy phấn khích, trong sân cầu thủ công kênh lẫn nhau...., thì bác Bielsa nhà ta khuôn mặt vẫn lạnh tanh, tỉnh bơ không thèm bôi lơ, nhìn kỹ còn ra điều có vẻ bực bội nữa :-) . Nhưng thật ra trong lòng thì đang sướng bỏ mịa đi được. Cứ làm trò! Hề hề!
  6. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    hè, bác Gia thấy tui nói bảo cứ cho lão Bielsa thêm cơ hội đi có đúng k? Cha này điên điên nhưng nhiều lúc đáng yêu phết đấy. Lúc xem lão trả lời truyền hình họp báo trước trận bán kết này lại rất giống ông Rehhagel trầm tĩnh, hóm hỉnh ở Hy Lạp. He, Arg thắng Uruguay, Uru bật lại được Paraguay, Para nện Brazil, Brazil đập đầu Mexico, Mex lại được Arg thả... hoà cả làng, k thể xem thường ai. Thế mới biết lão này nhắng ra phết, hi... Arg càng vào sâu, đá càng gắn kết, hiệu quả, chiến thuật đâu ra đấy nhỉ?
    Ah, mà bác hay chê tụi TH Hà Nội thế. Đài nghèo, phóng viên lương ít, nói nhiệt tình cũng là được rùi mà. hi
  7. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Với màn trình diễn hôm nay, Arg hoàn toàn có thể đưa nốt tay còn lại nâng cao Copa lần nay. Với những gương mặt trẻ như Tevez, Macherano... Arg hoàn toàn có thể đăng quang olympic tại Athens, nơi khởi nguồn của thể thao, đại bản doanh của đương kim vô địch châu Âu. Và xa hơn nữa là tiến đến trận chung kết tại Đức 06, quê hương của đội bóng duyên nợ từng 2 lần trạm chán trận chung kết Mundial với Arg (86'' & 90'').
    Sau trận hôm nay, Tevez và Coloccini chắc chắn sẽ được các CLB lớn ở châu Âu dinh về. Coloccini thì chắc sẽ về Chelsea. Hai bên đã đồng ý để thỏa thuận rùi... còn xem giá cả thế nào thui. Còn Tevez, đội nào đưa được anh về thì lợi đủ bề nhỉ.
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Goleó a Colombia 3-0
    --> Argentina es finalista [​IMG]
  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói lương ít đài nghèo để biện hộ cho mấy cha ở truyền hình Hà Nội được. Bóng đá chẳng phải là nghiệp của tớ những tớ cũng chẳng bao giờ có những câu nói ấu trĩ như thế. Chú Ngô Thanh đó còn liên tục lặp đi lặp lại rằng Heinze sở trường là đá tiền vệ phòng ngự, MU mua anh về ngoài việc đá cặp với Rio còn là để thay thế cả Butt và Keane. Rồi nào là bóng đá Nam Mỹ không có thủ môn biết dùng đôi chân, Higuita hay Chilavert thì bỏ đi đâu, hay rộng hơn thì là Jorge Campos.
    Để thắng ở Berlin 2 năm tới, có 2 vị trí mà Arg phải lưu tâm, đó là số 5 và số 9. Số 5 là để giữ nhịp điệu cho cả đội. Số 9 phải cụ thể ưu thế bằng các bàn thắng. Số 5 tớ tiến cử Veron hoặc Riquelme trong trường hợp họ phải đá "công nhân" hơn. Ở vị trí này hy vọng Esteban Cambiasso sẽ lấy lại phong độ. Còn số 9, đặt cược hết vào Crespo. Chú Figueroa trận này đá cũng tốt phết, chưa xem ****naghi đá nên cũng chưa dám đặt nhiều hy vọng. Còn Saviola, hãy đừng bao giờ đặt chú thỏ vào vị trí trung phong. Tiền đạo lùi nên trao cho Tevez.
  10. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Vui wa! nên vào góp vui tí.Sáng nay đếck ngủ được ,6 h đã mò dậy,chờ lâu wá nhưng cũng bõ công chờ.Một trận đấu khá thuyết phục cho Argen,cả về lối chơi và tỉ số trận đấu.Argen đã dần lấy lại bản sắc của mình ,xem đá như thế mới sướng chứ.Tuy nhiên đôi khi hàng hậu vệ vẫn còn ''''lóng ngóng'''' không dứt khoát ,không chịu đeo bám thì rất nguy hiểm.Nếu bỏ cho tiền đạo đối phương khoảng trống thì những cầu thủ sút xa tốt sẽ làm nên chuyện,ví dụ như Adriano của Brazil.Tiền vệ thì thi đấu tốt ,tuy nhiên theo bác Gia Cát thì vị trí số 5 sẽ thuộc về Cambiasso,anh này có thể lấy lại phong độ của mình tại Inter.Vấn đề ở đây là lâu dài khi mà 2 năm nữa mới tới WC thì trong 2 năm đó các cầu thủ Argen sẽ tìm lại chính mình như thế nào,chứ như bây giờ Argen là ngọn lửa của sự tiến công lại chẳng có số 9 nào ra hồn cả,gay go quá>Tất cả đặt hết vào Crespo,khi đó anh cũng 31 rồi ,vậy thì có đảm bảo 1năm tai Milan anh sẽ lấy lại cảm giác của mình.Giờ đã không còn Batigol cơ hội của Crespo là chắc chắn ,giờ là lúc ạnh thoát ra khỏi cái bóng của Bati nhưng theo đệ thì vẫn còn nhiều hoài nghi lắm,chỉ sợ đến khi đó tiền đạo của Argen lại là Figueroa thì buồn lắm.
    Còn việc chú bình luận nói "luyên thuyên thi em cũng bực mình lắm,thông cảm vì bình luận không phải là "nghề"của chú Ngô Thanh ,thôi thì bỏ qua bác ạ.
    Cuối cùng chúc cho Argen vô địch ,nào mời các bác 1 ly

Chia sẻ trang này