1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copa America 2004 - Argentina chứng tỏ vị thế của nhà vô địch

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    em thấy Solari ko xuống phong độ mà chẳng qua anh ko có được tiếng nói ở đội ưa dùng sao mà thôi,gần đây Solari chơi rất hay và rất nhiều trận anh luôn là tiền đạo thay thế Raul hay Ronaldo,hơn nữa Solari có khả năng ghi bàn rất tốt.....
    Còn Riquelme và Aimar thì bác quên 2 chú này đá với nhau ở Mã Lai trước đây sao,Aimar là tiền đạo lùi còn Riquelme đá tiền vệ công,hồi đấy em nhớ người ta đã nhắc đến Riquelme là 1 ngôi sao tương lai rồi
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    _Đại chiến thế giới thứ III, Thư hùng Nam Mỹ, Trận cầu kinh điển.....Đó là tất cả những mỹ từ mà người ta đang hướng về trận đấu được mong đợi nhất trong năm giữa hai đại gia Nam Mỹ: Argentina - Brazil trong khuôn khổ Copa America. Tầm vóc và quy mô, hận thù và truyền kiếp, lãng mạn xen lẫn mộng mơ, thực dụng cùng toan tính, những trận đối đầu giữa Tăng-gô và Samba luôn mang đầy màu sắc của những thiên sử thi bi - hùng tráng.

    _Với 14 lần vô địch Copa, Argentina là ông hoàng không thể bàn cãi của cả vùng đất Nam Mỹ rộng lớn và phì nhiêu. Brazil có thể dương oai diễn võ ở đâu, nhưng khi về đến đây, họ phải ngoan ngoãn cúi đầu trước một Argentina hùng mạnh. Không thể nào khác được. Trận chung kết sáng mai sẽ càng cho thấy rõ hơn điều đó.
    _Không có chuyện một Argentina chính đấu với Brazil phụ. Bởi ngoài Ayala, Zanetti và Kily, Argentina đem đến giải này phần lớn những chàng trai trẻ mới chập chững ngoài 20. Họ là tương lai của bóng đá Argentina. Phía Selecao cũng vậy, Diego được giới hâm mộ Brazil tán dương bằng những cụm từ không thể tốt hơn : "thần đồng Santos, cậu bé vàng", thú hoang Luis Fabiano được đương kim HLV trưởng VN Tavares coi là "cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay", Adriano được đánh giá là chân sút chủ lực của Brazil trong vài năm tới. Ngoài ra còn là vô số các cầu thủ khác đang muốn khẳng định tên tuổi của mình như: đội trưởng Alex - trước đây 1, 2 năm còn được coi là giàu tiềm năng hơn cả Ronaldinho; là Kleberson - nhân tố quan trọng trong việc chinh phục chiến cúp vàng 2 năm trước; là Edu, Mancini-những người vừa có một mùa giải sáng chói cùng Arsenal và AS Roma.
    _Một trận cầu sòng phẳng, thắng thua sẽ được quyết định bởi đẳng cấp của mỗi đội bóng. Những trận cầu giữa Argentina và Brazil không có chỗ cho các khoan nhượng, cho những tính toán chi li, bủn xỉn "Thắng thì cười phớ lớ, thua thì mục tiêu của chúng ta là VCK". Đó là suy tính của những con người không có danh dự. Argentina - Brazil, chỉ có sắt và máu mà thôi.
    _Điều cuối cùng tôi muốn nói trước khi kết lại bài viết này :"Là fan của Vàng-Xanh có nghĩa là bạn đang đối đầu với màu Xanh-Trắng và ngược lại. Không tồn tại một fan nào vừa yêu Tăng-gô lại thích cả Samba nữa trừ khi là những fan nửa vời"
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
      Chỉ có sắt và máu... ko đúng ... có cả nước mắt của các cầu thủ Argentina... [​IMG]
       Ôi zào.... đã biết là lại chiến thắng mà....[​IMG]
  4. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    anh chả cần biết chú gai cát viết gì,anh chỉ cần biết đội bóng yêu quý của anh giành chiến thắng là được .Hehe
  5. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ko định xem đâu,vì biết trước là sẽ thắng mà,định sáng dậy lên mạng để xem kết quả cơ
    Nhưng hôm nay tự nhiên ko ngủ được,
    Ôi dào,mọi người cũng đừng quan trọng hoá quá,thắng là bình thườngng thôi
    Nhưng kể cũng hơi chán,hết vô địch WC rồi lại vô địch Copa!!
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Thất bại kiểu này thật khó nuốt trôi, đội hình với nhiều cầu thủ trẻ mà đá như thế là khá thuyết phục, Arg gần như nắm toàn bộ thế trận trong suốt trận đấu, và tạo được rất nhiều cơ hộ nguy hiểm, đáng tiếc nhất là trường hợp của Tevez và Luis.G, nhưng rất tiếc là chúng ta chỉ ghi được 2 bàn thắng nên ko thể vượt qua vận may của Bra, đội đá hay hơn đã ko thể giành chiến thắng, Bra chỉ duy nhất có 2 tình huống nguy hiểm, và cả 2 bàn thắng đều xuất phát từ những tình huống này, bàn thắng thứ 2 của Bra khiến các cầu thủ Arg phản ứng mạnh mẽ chính là do khi nhảy lên Andriano đã đánh khỷu tay vào mặt Ayala, có lẽ do quá thất vọng khi để tuột mất chiến thắng ở giây cuối cũng đã khiến Arg hoàn toàn sụp đổ trong cuộc đấu súng 11m
    Đành phải tiếp tục chờ cuộc chinh phục đỉnh Olympia tại Athens, chiếc huy chương vàng duy nhất Arg còn thiếu, mong sao lần tới vận đen ko còn đeo bám chúng ta như hôm này nữa
  7. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Haha đời lạ thật thua cứ đổ cho vận đen là thế nào
  8. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Vậy chúng mày nghĩ chúng mày hay lắm hả.Ở đời có nhiều cách sống ,nên cũng nhiều loại người lắm.Mày bảo không may hả ,thế mày thử nói tao nghe xem "Bò ăn xin" đá đúng chất ở chỗ nào?Tao thách mày đấy.Nói thật cái loại đánh sau lưng như mày thì hèn lắm,được chú Ronaldo còn biết điều.Tiểu nhân như mày mà làm Mod thì...
  9. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0

    Ôi đau quá,nỗi đau này quả là khó nuốt trôi,đội chơi hay hơn đã bị thua!Hic,tớ bị ốm cả tuần nay nhưng tối hôm qua vẫn cố lết dậy mà coi,ai ngờ,hic,biết thế thà đừng xem thì tốt hơn!
    Thua rồi,đúng là thắng làm vua thua làm giặc,nhưng mấy bác Braxin vẫn còn mặt mũi vào đây cười sỉ nhục thì cũng hơi buồn cho tư cách của các bác ấy!
    Ôi cái năm đen tối,Giờ chỉ còn trông mong vào Athen thôi chứ bít làm sao!Năm 96 vào đến bk mà vẫn bị đại bàng Nigeria mổ quáp.hic!
    Chia buồn cùng các anh em Gà Ác.Nghĩ tới tương lai thui các bác ui!Braxin là vậy đấy,luôn thắng trên chấm phạt đền mà,lúc vào loạt đá luân lưu là tớ đã linh cảm có điềm chẳng lành cho đội nhà.Cuối cùng thì cái linh cảm khốn kiếp ấy đã thành sự thật.Tổ bà nó!
  10. namtuoc82

    namtuoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá lại thêm một lần nữa thất vọng [​IMG]

Chia sẻ trang này