1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copa America 2004

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Brazil thắng toát mồ hôi

    09:52'' 09/07/2004 (GMT+7)



    [​IMG]

    Fabiano đã trở thành người hùng của Brazil với bàn thắng ở phút 90.
    (VietNamNet) - Cú đánh đầu của Fabiano vào những giây đấu bù giúp Brazil giành thắng lợi 1-0 đầy chật vật trước Chile trong trận ra quân của đội bóng Vàng - Xanh tại Copa America 2004.
    Sau những gì Argentina thể hiện trong ngày hôm qua, Brazil cần phải làm một điều gì đó tương tự để chứng tỏ bản lĩnh của một ứng viên nặng ký cho chức vô địch, và đó là lý do vì sao họ bước vào cuộc chạm trán gặp Chile với quyết tâm chiến thắng rất cao. Tuy nhiên, các cầu thủ Brazil nhanh chóng phải chùn chân trước lối chơi áp sát, bắt người chặt của Chile, và hàng công của Brazil với Luis Fabiano (9) và Adriano (7) đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc phối hợp với nhau và với cả tuyến tiền vệ trước sự đeo bám quyết liệt của đối phương.
    Do các tiền vệ Brazil không thể nắm giữ quyền kiểm soát thế trận nên Chile đã tạo dựng một cục diện tương đối ngang bằng, và họ tỏ ra khá nguy hiểm ở những pha triển khai tấn công nhanh xuống biên, nhất là ở cánh phải với tiền vệ nhỏ con nhưng rất khéo léo Rodrigo Valenzuela (7). Chính từ một pha đột phá vào vòng cấm Brazil ở phút 23, Valenzuela đã buộc Edu (11) phải phạm lỗi và mang về một quả penalty cho Chile.
    Thế nhưng, sau khi bị trọng tài người Mexico Marco Rodriguez yêu cầu phải thực hiện lại quả sút phạt đền lần thứ 2, Sebastian Gonzalez (9) lại đưa bóng vọt lên trời, dù ở lần thứ nhất tiền đạo này đã làm rất tốt. Trước đó, Gonzalez cũng bỏ qua một cơ hội ăn bàn mười mươi khác của Chile khi anh không thắng được thủ môn Julio Cesar (1) trong pha đối mặt ở phút 18.
    Sau pha bóng này, Chile còn tạo thêm được một số tình huống nguy hiểm nữa nhưng tuyến trên của họ vẫn không thể kết thúc thành công. Còn Brazil, dù cầm nhiều bóng hơn trong hiệp 1, nhưng cũng chỉ có duy nhất một cơ hội từ pha bóng mang đậm dấu ấn cá nhân của Adriano ở phút 45. Dù bị hậu vệ Chile kèm sát và ở góc sút không thuận lợi, nhưng Adriano vẫn che người rất khéo và tung ra cú sút mạnh như trái phá bằng chân trái bay chệch cầu môn trong gang tấc.

    [​IMG]

    Nỗi thất vọng của Gonzalez (9) sau khi sút hỏng quả penalty.
    Thế trận hiệp 2 không có gì thay đổi khi Brazil tiếp tục chiếm ưu thế nhưng không rõ rệt, và luôn bị giật mình sau những pha phản công nhanh chớp nhoáng của Chile. Chỉ tiếc rằng do các tiền đạo dứt điểm không tốt nên Chile đã không thể biến những cơ hội của mình thành bàn thắng.
    Sốt ruột trước sự lúng túng của các học trò, HLV Brazil Carlos Alberto Parreira buộc phải tăng cường hàng tấn công với Diego (19) và Oliveira (21), nhưng bàn thắng của họ lại được thực hiện nhờ công của Fabiano, một cầu thủ thi đấu từ đầu trận. Đúng vào phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Fabiano đã xuất hiện kịp thời đón đường bóng phạt góc của đồng đội bên cánh trái rồi đánh đầu rất mạnh tung lưới thủ môn Alex Varas (12) của Chile.
    Trước đó ít giây, các cầu thủ Brazil đã tranh cãi gay gắt với trọng tài Rodriguez về việc ông này chỉ cho họ được hưởng một quả phạt góc, dù pha chiếu chậm của truyền hình cho thấy hậu vệ Moises Villarroel (14) của Chile đã để bóng chạm tay trong vòng cấm sau đường lật bóng từ cánh trái của Gustavo Nery (6). Tuy nhiên, cuối cùng Brazil đã có được 3 điểm cần thiết, mặc dầu cách giành chiến thắng của họ khá vất vả và không mấy thuyết phục.
    Trong trận đấu trước đó của bảng, Paraguay đã thắng Costa Rica 1-0 bằng quả phạt đền thành công của Julio dos Santos vào phút 86.
    Ngày mai (10/7), Copa America 2004 sẽ tiếp tục với lượt trận thứ 2 của bảng A: Colombia-Bolivia (05h30) và Peru-Venezuela (07h45).
    Đội hình:
    Brazil: 1-Julio Cesar; 2-Mancini (13-Maicon 79), 3-Luisao, 4-Juan, 6-Gustavo Nery; 5-Renato, 16-Dudu Cearense (19-Diego 62), 11-Edu, 10-Alex; 7-Adriano (21-Ricardo Oliveira 62), 9-Luis Fabiano Chile: 12-Alex Varas; 3-Luis Fuentes, 18-Rodrigo Melendez, 19-Rafael Olarra, 4-Rodrigo Perez; 6-Clarence Acuna, 14-Moises Villarroel, 7-Rodrigo Valenzuela, 16-Jonathan Cisternas (10-Luis Jimenez 46), 17-Milovan Mirosevic (22 Patricio Galaz 85); 9-Sebastian Gonzalez (15-Hector Mancilla 66)
    Bàn thắng: Luis Fabiano (Brazil, 90'')


    Danh sách ghi bàn Copa America 2004(Sau lượt trận thứ nhất)


    3 bàn: Javier Saviola (Argentina) 1 bàn: Tressor Moreno (Colombia), Joaquin Botero (Bolivia), Lorgio Alvarez (Bolivia), Claudio Pizarro (Peru), Roberto Palacios (Peru), Cristian Gonzalez (Argentina), Andres D''Alessandro (Argentina), Luis Gonzalez (Argentina), Agustin Delgado (Ecuador), Paolo Montero (Uruguay), Carlos Bueno (Uruguay), Ricardo Osorio (Mexico), Pavel Pardo (Mexico), Julio dos Santos (Paraguay), Luis Fabiano (Brazil)
  2. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng vẫn là chiến thắng,biết là trận đầu sẽ rất khó khăn nhưng cũng ko ngờ Brazil lại thắng vất vả đến thế.Hàng tiền vệ chơi chưa thật ấn tượng,cầm bóng quá ít,khả năng phối hợp với đồng đội cũng chưa thật tốt.Thất vọng nhất là Alex,cầu thủ nhiều tuổi và cũng là kinh nghiệm nhất đội chưa dẫn dắt được lối chơi!Trận này chơi được có 2 tiền đạo Adriano,Fabiano,Edu
    "Vạn sự khởi đầu nan",hi vọng những trận sau Selecao sẽ trở lại đúng là đội bóng số 1 thế giới
    Hêh lúc Fabiano ghi bàn thắng hò hét ầm nhà,lâu lắm rồi mới được xem Selecao đá,nhớ thật!
  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    anh em ta sang box Ar để chúc mừng thằng em nó thắng ngược Mexico cái nhỉ
    Được Computerdeptrai sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 11/07/2004
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Thằng này bẩn tính thế, các chú ăn rùa trận trước bọn anh chưa thèm hỏi thăm, nhưng ok, bọn anh vốn dĩ rất hiếu khách mà, mời
  5. namtuoc82

    namtuoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    cười người hôm trước hôm sau người cười đấy các bạc ạ
  6. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    tùy lọai người mà có cách cư xử khác nhau chú em ạ
  7. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Miss Copa America


    6 người đẹp tiêu biểu cho 6 đội bóng của giải Copa năm nay.
    Hậu trường Copa America 2004 tại Peru diễn ra hấp dẫn không kém bất kỳ một giải quan trọng nào trên thế giới. Ngay ngày khai mạc giải, một cuộc tranh tài dành cho CĐV của các đội bóng đã diễn ra trong cái nắng mùa hè của vùng Nam Mỹ. Các thí sinh phải thể hiện những động tác gợi cảm để cổ vũ cho đội bóng mình yêu mến.
    Ngoài ra, giới phóng viên còn chụp ảnh 6 người đẹp tiêu biểu cho 6 đội bóng của giải để bình chọn ra người đẹp nhất. Ngoại trừ người đẹp Brazil chỉ mới 19 tuổi, các người đẹp khác thường ở độ tuổi 24-25. Họ đều có một thân hình lý tưởng, bốc lửa đúng như phong cách bóng đá Nam Mỹ.
    Claudia Abusada Oblitas (Peru), Minica Gúzman (Mexico), Nicole Creel Ezcurra (Uruguay), Flavia Montero (Argentina), Ericka Tello (Brazil) và (Mariel Ocampo (Paraguay) đã thực sự mang lại một hương vị ngọt ngào, đồng thời gây sự chú ý hơn đối với những ai thờ ơ với một giải bóng đá uy tín nhất châu lục.
    Và trong khi giải chuẩn bị bước vào vòng tứ kết với nhiều bất ngờ, cuộc thi người đẹp cũng bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Ai sẽ là người sánh cùng đội tuyển bước lên bục vinh quang trong ngày lễ đăng quang?...
    Theo Sài Gòn giải phóng


  8. mr_bikini3

    mr_bikini3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tuy chưa thuyết phục nhưng trận 2 đã đá tốt hơn trận 1. Trận thứ 3 vòng bảng sẽ là 1 buổi tập dượt rất tốt để khởi động cho vòng tứ kết.
  9. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0

    Juan (trắng) trong một pha không chiến tại Bundesliga
    Juan - Người Brazil của? châu Âu
    Thắng Chile ngay ở trận mở màn, nhưng Brazil vẫn bị báo chí nước nhà chửi không ra gì bởi một lối đá vô hồn, quá thô thiển. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Brazil đã làm câm bặt mọi lời chỉ trích khi trình làng với một bộ mặt mới toanh đầy quyến rũ với chiến thắng ấn tượng tới 4-1 trước Costa Rica.
    Tên đầy đủ:
    Juan Silveira dos Santos
    Quốc tịch: Brazil
    Sinh tại: Rio de Janeiro, Brazil
    Sinh ngày: 01/02/1979
    Chiều cao: 1m81
    Cân nặng: 73kg
    CLB hiện tại: Bayer Leverkusen
    Người ta sẽ nhớ đến cú hattrick chỉ trong vòng 23 phút thi đấu của Adriano, nhưng người hâm mộ sẽ nhớ về trận đấu này nhờ pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 của một trung vệ, Juan, chứ không phải tình huống dẫn đến cú hattrick của Adriano. Đó là một bàn thắng chỉ có thể xuất hiện ở Brazil, đầy chất nghệ thuật nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ: Juan đóng vai một vận động viên chạy nước rút từ phần sân nhà bật tường chính xác với Adriano trước khi lao thẳng vào khu cấm địa của Costa Rica, hạ gục thủ môn đối phương với pha dứt điểm mang dáng dấp của một tiền đạo.
    Sự nghiệp của Juan là một câu chuyện có thể gọi là hy hữu. Đúng ra Juan phải là một tiền vệ, thậm chí là một tiền vệ tấn công chứ không phải là hậu vệ, thậm chí là một trung vệ như bây giờ. Mùa giải đầu tiên chơi bóng chuyên nghiệp cho CLB Flamengo, Juan là một tiền vệ tồi. 3 mùa giải tiếp theo cũng chẳng khá hơn với chàng tiền vệ nửa mùa này khi chỉ ghi được 3 bàn với một phong độ kém cỏi. Thế là vị trí của Juan cứ tụt dần tụt dần theo thời gian và mùa giải 99/2000, anh chính thức trở thành một trung vệ. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Đức vắt lên vai chiếc áo của CLB Leverkusen, Juan thường được đẩy sang cánh phải do cái bóng của Lucio và Nowotny quá lớn. Một lần nữa, Juan phải chơi ?olệch pha?, nhưng đó lại là nơi mà anh phát huy được sức mạnh của mình và chính Leverkusen là bước đệm để đưa cầu thủ luôn thích chọc cười đồng đội này đến với Selecao. Mùa giải vừa qua, Juan là một trong những nhân tố quan trọng trong thành công của Leverkusen. Không chỉ mạnh trong phòng ngự, sức công phá của Juan cũng là một vũ khí bí mật của HLV Augenthaler. 29 trận đấu, 2 bàn thắng, 2 đường chuyền thành bàn, 5 thẻ vàng, cầu thủ xuất sắc thứ 5 trong cả mùa giải của Leverkusen (bầu chọn của các CĐV), 6 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu, đó là những chỉ số cụ thể nhất chứng minh về phong độ của Juan ở mùa giải vừa qua.
    Tố chất kỹ thuật, sức mạnh, sự dẻo dai và khôn ngoan sau một thời gian được tôi luyện ở Bundesliga, Juan đã tạo cho mình một lối chơi có sự kết hợp giữa 2 trường phái: thể lực, thực dụng của châu Âu và chất nghệ sĩ, khả năng bùng nổ của Nam Mỹ. Ở độ tuổi 25, tương lai của Juan vẫn còn ở phía trước và biết đâu đấy, từ giờ vị trí trung vệ sẽ gắn bó lâu dài với Juan, không chỉ ở Selecao mà ở Leverkusen, người ta sẽ nhắc đến anh như người kế thừa Lucio.
    Nguồn:baobongda.com
  10. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0

    Fabiano sẽ là Vua?
    Hướng tới danh hiệu Vua phá lưới COPA 2004: Đó là người Brazil
    Vậy là vòng bảng Copa 2004 đã kết thúc. Venezuela, Bolivia, Ecuador và Chile là 4 đội phải về nước đầu tiên và dĩ nhiên, các cầu thủ của họ không còn cơ hội để thi thố tài năng. Với những người còn ở lại, ngoài việc chiến đấu hết mình vì danh hiệu VĐ, vẫn còn một mục tiêu khác để hướng tới: Tước hiệu Vua phá lưới.
    Trước khi giải đấu diễn ra, giới chuyên môn, hay nói chính xác hơn là các nhà cái, đã đưa ra tỷ lệ đặt cược cho các chân sút có khả năng đoạt Chiếc giày vàng. Thật ngạc nhiên, mọi ứng cử viên sáng giá nhất đều hiện diện trong tốp đầu của ?obảng phong thần ấy?, ít ra là đến thời điểm vòng tứ kết chưa diễn ra. Saviola, Adriano, Luis Fabiano, Carlos Bueno và Nolberto Solano đang là các gương mặt dẫn đầu cuộc đua săn tìm bàn thắng. Với tỷ lệ 0,93-1 (đặt 1 ăn 0,93), trung phong người Argentina Javier Saviola là người được gửi gắm niềm tin lớn nhất và ngay ở trận đấu đầu tiên, anh đã khiến người ta hài lòng. Cú hattrick chớp nhoáng của Saviola ở trận gặp Ecuador không chỉ góp phần mang lại chiến thắng đậm đà 6-1 cho đội nhà, mà còn nâng anh lên vị trí cao nhất. Chỉ có điều, Saviola không tài nào gia tăng được thành tích của mình trong 2 trận kế tiếp, đành để đồng nghiệp người Brazil Adriano bắt kịp. Trong trường hợp Argentina bị Peru loại ở vòng 8 đội, khả năng được xỏ chân vào Chiếc giày? đồng đối với Saviola cũng trở nên rất nhỏ.
    Tương tự như ?ochú thỏ? của CLB Barca, tiền đạo đang khoác áo Inter Milan cũng chỉ loé sáng trong một trận đấu duy nhất khi anh giã 3 bàn vào lưới Costa Rica. Thách thức trước mắt của Adriano sẽ là hàng phòng ngự già dơ của Mexico, đội đứng đầu bảng B. Trong trường hợp Adriano mất lửa, Fabiano, Bueno, Solano, Kily Gonzalez và Luciano Figueroa sẽ là ngư ông đắc lợi. Tuy đều ghi được 2 bàn, nhưng mỗi người trong số 5 cầu thủ nói trên lại có những lợi thế và khó khăn khác nhau. Với địa bàn hoạt động hơi xa vòng cấm địa đối phương, con đường dẫn tới ngôi Vua phá lưới sẽ không mấy rộng mở đối với Solano và Kily Gonzalez. Thêm vào đó, khả năng phải chia tay với Copa 2004 hiện chia đều cho cả 2 bởi đội bóng của họ buộc phải loại nhau trong trận đấu sắp tới. Figueroa, người không có tên trong bảng danh sách đặt cược của nhà cái, cũng không được kỳ vọng nhiều. 2 bàn thắng mà cầu thủ thuộc biên chế CLB Cruz Azul (Mexico) ghi vào lưới Uruguay chính là 2 pha lập công đầu tiên của anh trong màu áo sọc Xanh-Trắng. Kinh nghiệm thi đấu non nớt có thể sẽ ngăn bước Figueroa vượt qua các cầu thủ khác để bước lên vị trí cao nhất.
    Trước giờ bóng lăn, tiền đạo 24 tuổi của The Celeste (biệt danh của Uruguay) là Carlos Bueno được đánh giá khá cao với tỷ lệ 16-1, chỉ xếp sau có 4 người. Điểm thuận lợi của Bueno là anh đang đạt phong độ tốt và vật cản tiếp theo chỉ là các hậu vệ măng sữa bên phía Paraguay. Nếu Uruguay lọt vào vòng bán kết, rất có thể Bueno sẽ kịp ?olàm thêm? 2 trái nữa và ẵm luôn danh hiệu cây săn bàn số 1 Copa kỳ này.
    Nhưng Luis Fabiano và đa số những người được chứng kiến cú đại bác tung nóc lưới Paraguay của anh hẳn sẽ không đồng ý với nhận định trên. Tự tin, khéo léo và có thể dứt điểm ở mọi tư thế là điểm mạnh của chàng trai tới từ CLB Sao Paulo. Ngoài ra, với sự hậu thuẫn rất lớn từ những tiền vệ tài năng như Alex, Kleberson và người đá cặp Adriano, Fabiano lại càng có thêm nhiều cơ hội để lập công. Vậy thì, Vua phá lưới sẽ là người mang quốc tịch Brazil?
    <<Nguồn:baobongda.com>>

Chia sẻ trang này