1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copa America 2007

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi selecaofan, 26/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ các bác Arg phải ngửa mặt than rằng: "trời đã sinh Arg sao còn sinh Brazil ?"
  2. xetau

    xetau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ViVa Oắc Lơ Lớp, Viva Đun Ga, ViVa Brazil
    Không bõ thức đêm để xem
  3. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng các bạn... Chiến thuật hợp lý là chìa khoá của thắng lợi...
    Tận cùng của sự thất vọng
  4. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Phải nói lão Dunga này được, biết sai chỗ nào và sửa sai. Qua từng trận đá khá hơn hẳn cho dù ko được đẹp mắt như mong đợi
    Trước trận chung kết này bản thân tôi cũng thấy cán cân nghiêng về Arg khi nhìn danh sách 2 đội. Nhưng quả thật cá nhân tài năng mà ko được sự chỉ đạo hợp lý thì thất bại là khó tránh khỏi. Arg đã bị như vậy, đây là trận đầu tiên tôi xem Arg đá ở giải này và ko thấy họ thay đổi gì so với trận giao hữu năm ngoái.
    Dunga đã cho học trò chơi áp sát, cắt đứt liên lạc giữa Riq và 2 tiền đạo, Messi chỉ có 1,2 tình huống thể hiện, Tevez thì mất hút.
    Điều ngạc nhiên là những cầu thủ vô hiệu hoá hàng công Arg lại là 2 chú nhỏ con Josua và Mineiro, nhưng nhiệt tình thì có thừa cộng với hỗ trợ của toàn đội.
    Dunga xây dựng đội bóng từ những cầu thủ có nhiệt huyết nhất với đội tuyển, đó là điều Bra thiếu ở WC 06. Đến giờ thì thấy CBF có lý khi chọn Dunga
    Chúc mừng Dunga có thành tích đầu tiên ấn tượng. Thắng Arg bao giờ cũng đem lại niềm vui tột bậc. Có thể chơi ko hoa mỹ nhưng với CĐV chiến thắng là không khí, mà ko có ko khí thì chúng ta ko thể sống được.
    * Mặt khác xin chia buồn cùng các fan Arg, đội của họ vẫn còn thiếu 1 thứ gì đó.
  5. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng Dunga không còn thử nghiệm lung tung nữa, giờ chỉ còn gia cố cho lối đá thêm mềm mại và hoa mỹ nữa là xong
    Và phải không được bỏ qua Adriano và Ro béo, còn Love thì cho dự bị là quá rồi
  6. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Anh Ngọc, viết trước trận CK, rất sâu sắc và đáng khâm phục - đặt niềm tin vào Brazil và Dunga sẽ thắng dù ai cũng nghi ngờ điều đó (hầu hết nhà cái và báo chí đều dự báo trận thua cho Brazil)
    Tin ở Dunga
    Lao Động Cuối tuần số 27 Ngày 15/07/2007 Cập nhật: 12:42 AM, 15/07/2007

    (LĐCT) - Người từng là xương sống của đội tuyển Brazil trong chiến dịch chinh phục chức vô địch thế giới ở World Cup 94 đang đi trên con đường chinh phục một danh hiệu vô địch nữa, danh hiệu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng.
    Copa America không mở ra cho Dunga những ấn tượng đẹp, không đem đến cho những người hâm mộ đội bóng vàng-xanh từng một thời mê ảo những gì mà người ta chờ đợi, và sự khô cứng trong chiến thuật cũng như kỹ thuật của họ chỉ khiến cho người ta phiền lòng. Brazil của Dunga trong tháng 7 trên đất Venezuela giống hệt Brazil của những năm tháng bế tắc trong việc tìm lối đi và cũng gợi nên những ấn tượng xấu về một thứ samba đang chết, đối lập với những màn trình diễn đẹp như mơ của Argentina tại giải đấu quốc tế lâu đời nhất thế giới này.
    Nếu bạn là người theo chủ nghĩa duy mĩ, bạn không thể nào thích nổi những chàng trai Brazil của Dunga, vốn chơi một thứ bóng đá nhợt nhạt chứ không màu mè như những chiếc áo loè loẹt mà Dunga dạo này hay mặc, mà bạn phải mặc nhiên thích những màn trình diễn 5 sao thượng thặng của Argentina, khi họ nhảy tango đẹp đẽ, điệu đàng và đầy cảm hứng như những bà nội trợ rủng rỉnh tiền đi shopping.
    Trong khi người hâm mộ bóng đá thế giới phải vắt óc ra nhớ tên nhiều chàng trai Brazil mà Dunga đã sử dụng thì họ không mất một giây để nhớ những cái tên như Messi, Riquelme, Aimar hay Veron."Brazil Dunga" quá nhiều cơ bắp, quá ít kỹ thuật, quá thiên về lối chơi đầy toan tính và phòng ngự kiểu Châu Âu mà đến một ngôi sao tầm thường đá theo kiểu máy ủi như Wagner Love lại trở thành một ngôi sao lớn được kỳ vọng đặc biệt, một cầu thủ đánh chặn dư thừa sức mạnh như Gilberto Silva lại trở thành một trong những người có khả năng "múa" hay nhất.
    Những điệu vũ samba làm sao có thể tồn tại được một khi những nghệ sĩ samba bậc thầy như Ronaldinho hay Kaka không muốn dự giải vì quá mệt mỏi sau một mùa bóng dài ở Châu Âu và làm sao có thể được phô diễn một khi lứa những người kế cận họ là những người hiện đại thích nhảy techno?
    Có một sự thật mà tất cả chúng ta phải thừa nhận, là không phải Brazil đang khủng hoảng lực lượng kế thừa sau thất bại ở World Cup 2006 như người ta vẫn nói mà là LĐBĐ Brazil đã làm đúng khi bổ nhiệm một người theo trường phái duy lí làm HLV ĐT 5 lần vô địch thế giới.
    Một đội bóng đã đi hết chu kỳ chiến thắng, đã phạm rất nhiều sai lầm để đến chỗ đổ gục trên đất Đức vì quá ngạo mạn cần một liệu pháp sốc để đi lên từ vực sâu. Những gì mà Brazil hiện tại đang thể hiện là một bản sao hoàn hảo của Brazil tại World Cup 1994 và điều mà Dunga đang làm với Brazil hiện tại là thổi một tư duy thực dụng nhưng chắc chắn và ít phiêu lưu hơn nhưng lại có cơ may chiến thắng cao hơn vào đội bóng của ông. Trong 5 chức vô địch thế giới của Brazil, đó là chức vô địch xấu nhất, thiếu chất nghệ sĩ nhất và nhiều cơ bắp nhất.
    Dunga không phải là Romario hay Bebeto, những nghệ sĩ đích thực trong chiến thắng ấy, nhưng ông chính là nền tảng trong chiến thắng bằng sự tỉnh táo về chiến thuật, bằng sự đơn giản trong lối chơi, thông minh trong những di chuyển và mạnh mẽ trong những pha đánh chặn. Dunga của bây giờ là Gilberto Silva, người mà Dunga đặt niềm tin trao băng đội trưởng, hệt như chính ông ngày ấy.
    Brazil ở Copa chỉ có một người đóng vai cả Romario lẫn Bebeto, đó là Robinho, còn tất cả những ai sau lưng anh đều ít tên tuổi và nhìn họ là nhìn thấy sức lực chứ không phải kỹ thuật, nhưng họ có thể chiến thắng. Vì họ có tư duy chiến thắng của Dunga. Một tư duy thực dụng để thắng, chứ không phải là sự sợ hãi thất bại theo kiểu Lazaroni đã từng thất bại với Brazil ở Italia 90. Bạn có thể gọi những gì đang xảy ra với Brazil bây giờ là một bước lùi của lịch sử khi quay lại với tư duy cũ kĩ, nhưng trên thực tế, đó là điều duy nhất Dunga phải làm. Chiến thắng theo kiểu lao động và một danh hiệu vô địch Copa là cách duy nhất để chấn hưng bóng đá Brazil.
    Brazil những năm qua biết chiến thắng bằng penalty. Brazil của Dunga đã vượt qua Uruguay bằng loạt luân lưu 11 mét. Brazil của Dunga cũng biết chiến thắng khi vượt qua mọi chỉ trích về sự khởi đầu kém cỏi ở giải đấu này, đã tiếp tục đi lên không phải nhờ những bàn thắng mà trước hết ở cách tạo ra một tập thể để đi đến tận chung kết bằng cách thừa hưởng và phát huy những đặc tính mà Brazil đã chinh phục World Cup 94: Có một thủ môn chắc chắn và luôn ổn định về mặt tâm lí (1994: Taffarel, 2007: Doni), có một hàng thủ mạnh mẽ và bọc lót tốt chơi theo kiểu Châu Âu (1994: Aldair, Marcio Santos; 2007: Alex, Juan.
    Cả 2 thời kỳ họ đều có những hậu vệ biên chơi công xuất sắc, 1994: Leonardo, 2007: Maicon) và một hàng tiền vệ che chắn rất tốt cho hàng thủ đồng thời kiểm soát toàn bộ trung tuyến nhờ thể lực vượt trội với cặp tiền vệ phòng ngự khoẻ như Rambo (1994: Dunga, Mauro Silva; 2007: Gilberto Silva, Mineiro). Một sự thật nữa: Trong những năm qua, chính bóng đá Brazil cũng đã sản sinh ra những chuyên gia phòng ngự xuất sắc và đều chơi ở Châu Âu.
    Họ có 4 thủ môn hàng đầu thế giới mang tên Dida, Julio Cesar, Marcos và Doni. Họ có những hậu vệ tài ba được các CLB Châu Âu săn đón, từ Cris, Alex, Juan đến Naldo. Tất cả đều có một mẫu số chung: Cao to, khoẻ như vâm, không chiến tốt và đá đơn giản. Không có một cuộc khủng hoảng nhân sự nào ở đội tuyển Brazil, chỉ là sự thay đổi về tư duy. Sau sơ đồ 4-2-2-2 siêu tưởng quá thiên về công của Parreira dành cho những Ronaldinho - Kaka - Adriano - Ronaldo là 4-3-1-2 cho những Mineiro - Gilberto Silva - Joshue - Diego - Robinho - Wagner Love không đẹp nhưng chắc chắn hơn.
    Tôi tin vào Dunga và khả năng vô địch Copa America của Brazil.
    Trương Anh Ngọc
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Chú Ngọc này có con mắt và cái đầu khác hẳn đa số nhà báo khác nhỉ. đọc mấy tờ khác toàn là ca ngợi tango.
    Đẹp gì thì đẹp, phải thắng mới được.
    Mà muốn thắng thì hàng thủ phải mạnh, chơi với 3 tiền vệ thủ là điều nên làm, cho dù có phải gạt bớt sao ra ngoài.
    Doni, Alex, Maicon là những thất vọng từ đầu giải lại tiến bộ ko ngờ. Alves ở trận chung kết cho thấy vì sao nhiều CLB thèm muốn anh ta.
    Tóm lại Brazil phải có kỷ luật nếu muốn thắng lợi. Ko nên ảo tưởng về sự xuất sắc của các sao cá nhân.
  8. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    AN là tifosi và fan của Milan chính hiệu nhưng có kiến thức bóng đá tốt. Trừ khi gặp đội Ý hay Milan thì có thể anh ta bình luận hơi thiên vị chứ gặp đội khác nghe anh ta bình thì thú vị. Các cu cậu fan của MU hay bọn Anh dù rất ghét AN nhưng vẫn phải công nhận anh ta giỏi và bình hay
  9. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Một thông tin nho nhỏ thú vị nữa: hiện giờ Brazil đang thống trị ở tất cả các giải đấu ở Nam Mỹ dành cho cấp độ ĐTQG: U15, U17, U20 và dĩ nhiên là Copa: đều đang là DKVĐ.
    Chỉ có điểm đáng tiếc là U20 Brazil không thi đấu tốt ở giải VĐTG đang diễn ra, dẫn trước TBN 2 trái nhưng lại để gỡ hoà và thua trong hiệp phụ bị đuổi người. Thể lực của các cậu bé khá yếu nên mới để lội ngược dòng như vậy. Các bé láng giềng thì thi đấu tốt hơn. Thôi thì chúc các bé làm nên chuyện vậy
  10. tienvp_0210

    tienvp_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là Brazil đã bảo vệ thành công chức vô địch Copa năm nay sau khi đánh bại đối thủ Argentina trong trận chung kết với tỷ số 3 - 0 xin chúc mừng

Chia sẻ trang này