1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copa America 2007

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi selecaofan, 26/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yahourt_pq

    yahourt_pq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thắng thì vui nhưng mà ko sướng
    p/s:Bài viết chú Anh Ngọc hay nhỉ!
  2. docokhatcai

    docokhatcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Được cái mấy chú nhóc Ác láng giềng lúc nào cũng chỉ là thần đồng....
    Các chú ấy chắc chẳng bao giờ lớn được cả ..he he he....
    Viva Brasil....
  3. docokhatcai

    docokhatcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Dù vô địch Copa nhưng bác Đunga vẫn còn nhiều việc để làm...Hy vọng sắp tới sẽ thấy các vũ công Samba thực thụ....
  4. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trận chung kết giữa Brazil và Argentina
    http://www.clip.vn/mytvc/copaamerica?com=play&movID=37787&type=mostdiscussed&cPage=1
    Mời các anh xem ở đây ạ
    Giải này cập nhập không được đầy đủ
    Mời các anh xem Asian Cup tại đây
    Việt Nam chiến thắng
    [​IMG]
    Kính mời các anh chị xem các trận đấu, các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam tại đây nhé
    http://www.clip.vn/mytvc/asiancup2007​
  5. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Clip phút cuối và cảnh nâng cúp
    http://www.dailymotion.com/FootballHeaven/video/4279919
    Một clip tổng hợp ngắn Copa
    http://www.dailymotion.com/FootballHeaven/video/4280507
    cre*** to FootbalHeaven (Arg Fan )
  6. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận ko ghé qua thăm box Brazil, làm hôm nay phải ngồi cả buổi đọc cho hết mười mấy trang của cái tô bích này . Mấy trang đầu còn thấy anh em Argentina ghé qua "dạy dỗ" anh em Brazil theo kiểu đội của anh vô ********* địch rồi :-)) Ai dè vào Chung Kết vẫn thua ba nhót trắng, thế là chẳng thấy chú nào bén mảng qua nữa, rõ khổ
    NGhe nói Brazil giải này đá ko đc đẹp cho lắm, nhưng dù sao thì Vô Địch cũng tốt rồi, lại còn "rửa mặt" cho trận thua Mexico bằng việc bóp trym các chú Argen tới 3 nhát ở trận CK, thật không còn gì hợp lý hơn . Mình ko có điều kiện và cũng chẳng hào hứng xem từ đầu, khi mà chú Dunga có vẻ hắt hủi thằng đệ cứng ngày xưa: Ro béo, ma` mi`nh thi` ko co'' Ro be''o tu*. dung ma^''t 1/2 hu*''ng xem da'' bo''ng. Hy vọng sắp tới không vì cái CUP lần này mà chú Dunga có thêm lý do để bỏ qua Ro béo. Để thằng Wagner Love đá tiền đạo thật đe''o có gì vô lý hơn.
  7. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhìn lại một chút về trận CK này.
    Trước trận, hầu hết các báo và các nhà cái đều cho rằng Brazil sẽ thua, tỷ số được dự đoán trùng nhiều nhất là 3-1
    Chỉ có một số ít (như AN - với bài viết ở trên) là dự đoán Brazil thắng. Tôi cung cấp thêm một nhận định tương tự (rất tỉnh táo ) của báo TTTPHCM - báo này tôi đánh giá rất cao vì sự nghiêm túc và chất lượng bài viết, không sa đà khai thác các scandal bên lề hay đời tư cầu thủ (đặc biệt là giải Anh) như nhiều báo khác như Bóng đá, TTVN, ...
    Nhật ký: Đừng vội ngộ nhận
    Bất kể trận chung kết Brazil ?" Argentina rạng sáng nay có kết quả như thế nào, chúng ta cũng có thể thống nhất rằng đây là kỳ Copa America thành công tốt đẹp, hay nhất trong hơn chục năm gần đây. Phải chăng vì đây là trận chung kết giữa hai đội bóng mạnh nhất Nam Mỹ hay vì tỷ lệ ghi bàn quá cao? Tất cả đều đúng, nhưng có lẽ nguyên nhân lớn nhất là vì đa số (cầu thủ nói riêng cũng như đội bóng nói chung) tỏ rõ ngay từ đầu rằng họ? muốn dự giải.
    Ở đây có lẽ chúng ta đều hiểu vì sao lại có những cầu thủ nhà nghề không muốn thi đấu, không muốn dự giải. Cầu thủ Nam Mỹ và châu Phi (nhất là những ai đã đến tầm ?osao?) thường ngán ngẩm các giải đấu tầm châu lục của họ, vì nhu cầu giữ sức và cũng vì muốn giữ cả ?onồi cơm? của họ ở các CLB danh tiếng châu Âu. Cầu thủ châu Âu thì ngán ngẩm các giải đấu ít tên tuổi, không gây được sự chú ý như cúp quốc gia, cúp Liên đoàn. Nguyên nhân cũng chẳng khác mấy: sức người có hạn nên phải ưu tiên cho giải VĐQG và Champions League. Sở dĩ Copa America năm nay quy tụ được đội hình mạnh nhất của hầu hết các đội là vì giải năm nay không ?ođụng? với vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.
    Argentina tập trung đội hình mạnh nhất. Khen họ chơi hay thì cũng giống như khen ?ophò mã tốt áo?, bởi đội bóng của HLV Basile còn có thể vô địch World Cup với đội hình ấy, nói gì đến một Copa America hạn hẹp, chỉ có mỗi Brazil là đối thủ xứng đáng. Nguyên nhân khiến Brazil ít được khen ngợi như Argentina cũng chỉ liên quan đến chuyện đội hình: Ronaldinho và Kaka không muốn dự giải, ngược hoàn toàn sự hiện diện đầy đủ các ngôi sao chủ lực của các đội còn lại. Sau khi Ronaldinho phát biểu: ?oTôi không phải là cỗ máy. Tôi cần nghỉ ngơi?, vài ngày sau ngôi sao trẻ Carlos Tevez của Argentina tuyên bố theo chiều hướng? ngược lại: ?oTôi không muốn nghỉ hè?.
    Đấy phải chăng là khác biệt lớn về tinh thần phục vụ tổ quốc, về khát vọng thi đấu? Chưa đúng, hoặc đúng nhưng chưa đủ. Tevez đáng khen, nhưng nếu ngạo mạn xem thường những kẻ ?obỏ chạy? khỏi Copa America như Kaka hoặc Ronaldinho, thì Tevez hãy nhớ rằng các ngôi sao Brazil này từng nói giống hệt như anh từ 2 năm trước, ở Confederations Cup 2005. Khi ấy HLV trưởng đội tuyển Brazil Carlos Alberto Parreira cho phép ngôi sao Ronaldo? miễn khoác áo đội tuyển. Parreira tuyên bố: nghỉ ngơi là cần thiết, và đội tuyển Brazil chỉ cần những ngôi sao thật sự sẵn sàng. Nhưng cả Ronaldinho lẫn Kaka đều dõng dạc: ?oChúng tôi luôn sẵn sàng?. Thế rồi họ góp công lớn đưa Brazil lên ngôi vô địch, nhưng hậu quả là họ mờ nhạt hoàn toàn trong thất bại của Brazil tại World Cup 2006. Ronaldo là cá nhân thành công duy nhất của Brazil tại kỳ World Cup ấy. Chưa hết, Ronaldinho còn bị chỉ trích là gây thất vọng trong suốt mùa bóng sau World Cup (2006-2007). Chịu hết xiết, anh đành quay lưng với Copa America.
    Dunga đồng ý để Ronaldinho và Kaka nghỉ ngơi có lẽ vì ông là HLV duy nhất tại giải này từng trực tiếp nếm trải sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao (thời HLV Hugo Sanchez của Mexico còn thi đấu, bóng đá chưa khắc nghiệt như bây giờ). Đấy chưa chắc là quyết định tồi. Tevez bất quá chỉ là? nhãi ranh so với các siêu sao mà anh chế giễu là muốn ?ođi nghỉ hè?. Tevez chế giễu Ronaldinho, nhưng thời gian sẽ cho chính Tevez bài học đấy!
    TT TPCHM
    ---------------------------------
    Bài Nhật ký sau cùng (sáng nay)
    Nhật ký Copa America: Vẻ đẹp mới của bóng đá Brazil
    Cũng ở mục này, chúng tôi từng bàn về hình ảnh đầy tranh cãi của đội tuyển Brazil sau khi vòng bảng kết thúc. Brazil của Dunga đáng ghét hay là đáng học hỏi? Là rời rạc, yếu ớt hay mạnh mẽ, chắc chắn? Câu trả lời sẽ chỉ xuất hiện sau khi Copa America kết thúc. Và nay, giải đã kết thúc bằng chiến thắng 3-0 của Brazil trước ứng cử viên vô địch Argentina trong trận chung kết.
    Sẽ thật đơn giản nếu chúng ta chỉ nhìn vẻ ngoài và nói rằng Brazil chiến thắng bằng cách đánh đổi hình ảnh hoa mỹ lấy hiệu quả, đổi giá trị nghệ thuật lấy thành tích và tính thực dụng. Quá đơn giản, vì đúng là Brazil thắng như thế thật. Mọi người đã thấy rõ hình ảnh ấy qua trận chung kết tẻ nhạt dù có tỷ số đậm, và qua phân tích của các chuyên gia.
    Nếu còn một chút gì đấy để nói thêm về lối chơi thực dụng, hiệu quả của Brazil, thì đấy chỉ là mức độ của hình ảnh ấy. Các học trò của HLV Dunga chặt chẽ hơn chính cầu thủ Dunga ngày trước. Họ thực dụng hơn cả đội Mỹ và hiệu quả hơn cả đội Đức. Đỉnh cao của sự thận trọng: Brazil vẫn lần lượt thay người trong các phút 89, rồi 90, khi chiếc cúp vô địch coi như đã nằm gọn trong tay họ.
    Tóm lại, Dunga đang thay đổi hẳn quan điểm của bóng đá Brazil (ông nói: ?oChúng tôi đến đây để đoạt cúp chứ không phải để trình diễn?), và ngôi vô địch Copa America là thành công ban đầu của quan điểm này. Với một bộ phận không nhỏ trong thế giới bóng đá ?" những người luôn cổ súy thứ bóng đá đẹp ?" đấy là điều đáng buồn. Tuy nhiên, chúng ta còn chưa xác định thế nào là bóng đá đẹp. Điều đáng nói ở đây là, vì sao Dunga phải thay đổi quan điểm? Người viết sực nhớ bài phỏng vấn Dunga trên tờ L?TEquipe trước trận chung kết World Cup 1998. Hồi ấy, Dunga là linh hồn của đội khi Brazil vô địch World Cup 1994 và lọt vào CK World Cup 1998.
    Người ta hỏi Dunga rằng nếu Brazil vô địch lần nữa, liệu ông có được tạc tượng? Dunga đáp ngay: ?oKhả năng sau đây dễ xảy ra hơn: tôi sẽ bị giết nếu Brazil thất bại?.
    Đã có vô số vụ tự tử, những cái chết ?olãng xẹt?, những vụ đốt nhà hoặc bỏ trốn mỗi khi Brazil thất bại ở đấu trường lớn. Câu nói của Dunga dù chỉ mang tính hình tượng nhưng chắc chắn ông nói đúng. Thế thì, Brazil thi đấu để thắng là kết cục hiển nhiên. Nếu như bóng đá ngày nay có một đội bóng xuất sắc đến nỗi khi nào cũng thắng với hình ảnh? trình diễn, thì đấy chắc chắn chưa phải là bóng đá đỉnh cao, chưa phải là bóng đá hiện đại.
    Theo ?otiêu chuẩn Brazil?, kỹ thuật điêu luyện và sự sáng tạo là hai yếu tố không thể thiếu trong lối đá đẹp. Sáng qua, chúng ta bỗng thấy một Brazil phòng ngự - phản công; một Brazil chấp nhận tư thế ?okèo dưới? khi gặp kình địch số 1 trong khu vực; một Brazil không bao giờ có động tác thừa, không hề biểu diễn kể cả khi đã dẫn trước 3-0. Tóm lại, đấy là một Brazil không ai nghĩ ra, trước đây chưa từng xuất hiện. Brazil chiến thắng với 2 trong 3 bàn được ghi từ những pha phản công sắc như dao cau. Phải chăng khi Brazil thắng bằng lối chơi mà HLV Basile của Argentina không đoán nổi, thì đấy chính là sự sáng tạo của bóng đá Brazil? Và đấy phải chăng cũng là nét đẹp của bóng đá Brazil ngày nay?
    ---------------------------------
    Thật ra có vài điểm tôi không đồng tình lắm với tác giả, nhưng cái đó bàn sau. Có một điểm yếu rất rõ ở Brazil trong trận CK là lấy bóng kém (cái này thuộc về kỹ năng ??). Chính vì kém nên mới phải phạm lỗi nhiều. Arg có mấy thằng tiền vệ đánh chặn tốt, thằng Mascherano của nó chẳng hạn, lấy quả nào ra quả đấy, không bị phạt. Điểm mạnh của Brazil mà tôi đánh giá cao (bài viết trên cũng có đề cập) là lối chơi lăn xả, chịu khó chạy và chính vì thế nên bọc lót tốt (vì lấy bóng kém quá lấy một lần không xong, phải nhờ chú khác lên tiếp sức).
  8. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là báo TT TPHCM
    Chuyên gia Trần Duy Long bình luận: Chiến thắng của đấu pháp
    Argentina không thay đổi lối chơi, còn Brazil đổi khác hoàn toàn. Đấy là nguyên nhân quan trọng dẫn đến kết quả 3-0 nghiêng về Brazil trong trận chung kết Copa America.
    Phải khẳng định Brazil thắng bằng đấu pháp. Nhờ tích cực đeo bám, Brazil (nhất là bộ ba Josue, Baptista, Robinho) vô hiệu hóa được khâu phối hợp giữa sân của Argentina, dẫn đến tình trạng bế tắc cho cả hàng công của đội bóng xứ tango. Mặt khác, các cầu thủ Brazil biết cách hạn chế tốc độ chiến thuật của Argentina ở thời điểm đầu hiệp 2, đấy cũng là chi tiết đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, một khi Argentina tỏ ra bế tắc và các ngôi sao lùi về giữa sân thì đấy mới là lúc họ trở nên nguy hiểm nhất. Và sự nguy hiểm của Argentina thường đem lại bàn thắng cho họ vào đầu hiệp 2. Chắc chắn HLV tuyển Brazil Dunga đã nghiên cứu rất kỹ các đặc điểm này.
    Sở trường trong cách tấn công của Argentina là các pha xuyên phá của Messi vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên. Brazil thành công khi bịt kín được hai khoảng trống này. Muốn vậy, Brazil trả giá bằng cách chấp nhận cho đối phương chiếm lĩnh hai biên. Nhưng khi hàng công Argentina từ biên tạt bóng vào, họ lại thất bại vì thủ môn và cặp trung vệ Brazil phối hợp rất tốt.
    Do được đánh giá cao hơn, Argentina chịu áp lực lớn. Họ càng bế tắc thì càng nôn nóng và bộc lộ nhược điểm. Đấy là nguyên nhân dẫn đến tỷ số quá đậm. Nếu Argentina bình tĩnh rút về giữa sân, cũng đá chặt chẽ khi không xuyên phá được hàng thủ Brazil, thì Argentina chưa chắc đã thua hoặc ít ra cũng không thua đến 3 bàn.
    Cái hay của Brazil là họ có cả hình ảnh? hy sinh trong lối chơi. Cầu thủ Brazil phối hợp rất ít chạm nên đối phương không có thời gian bọc lót. Tôi có cảm giác như các cầu thủ Brazil trong trận này không hề câu nệ, phân biệt ai là hậu vệ, tiền vệ hoặc tiền đạo. Họ di chuyển đồng bộ, chỉ cần phân biệt đội mình đang có bóng hay đang mất bóng. Xưa nay, làm gì có chuyện Brazil chấp nhận bị ép sân, chơi phòng ngự - phản công và các ngôi sao sẵn sàng lăn xả khi tham gia phòng ngự như ở trận này. Trước một Brazil như vậy, Argentina đành bó tay dù có bóng đến 60% thời gian bóng lăn (trong bóng đá đỉnh cao, ít đội có bóng với tỷ lệ này).
  9. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Bài này các bác Arg vào đọc chắc sẽ ... "nhả ngọc phun châu" tiếp, nhưng mà cứ cùng suy ngẫm đi
    Argentina đang bị Brazil bỏ xa
    Nếu chỉ xét về thành tích, không ai có thể bác bỏ điều đó. Suốt 14 năm qua, Argentina không giành được bất kỳ danh hiệu quốc tế nào ở tầm ĐTQG. Trong lúc đó, Brazil 2 lần vô địch World Cup, 4 lần đăng quang ở đấu trường Copa America (nơi Argentina từng một thời làm mưa làm gió với 14 danh hiệu vô địch) chỉ trong 5 giải gần nhất.
    Kể từ khi Argentina vươn lên đẳng cấp hàng đầu TG (với chức vô địch World Cup 1978), chưa bao giờ khoảng cách giữa 2 nền bóng đá lớn nhất Nam Mỹ lại xa đến vậy.
    Dẫn chứng ư? Argentina với đội hình mạnh nhất đã thua Brazil (coi như là đội hình 2, bởi không có Ronaldinho, Kaka, Lucio, Ronaldo, Adriano?) 0-3 trong trận CK Copa America 2007. Cách nay đúng 1 năm, Argentina cũng thua Brazil (mãi đến hiệp 2, Kaka và Ronaldinho mới vào sân) 0-3 trong trận giao hữu tại sân Emirates. Một năm trước đó, Argentina cũng thua Brazil với cách biệt 3 bàn trong trận chung kết Confederations Cup 2005.
    Với những thất bại liên tiếp (và rõ ràng) trước Brazil trong thời gian ngắn, bóng đá Argentina cần nhìn lại chính mình. Giới bóng đá Argentina sẽ lý giải thế nào, khi lực lượng cầu thủ Brazil tại các giải VĐ lớn của châu Âu thành công hơn nhiều so với ?olính lê dương? quốc tịch Argentina? Messi là ngôi sao lớn nhất của Argentina ở thời điểm hiện tại, nhưng so với Kaka hoặc Ronaldinho, Messi vẫn chưa là gì cả (ít nhất là về mặt thành tích). Phải chăng người Argentina chỉ chú trọng đến bản sắc, vẻ đẹp và tính trình diễn nên có thể phớt lờ tính hiệu quả tại các giải lớn? Đấy chỉ là cách ngụy biện. Chính HLV Afilo Basile thừa nhận: ?oArgentina khát khao danh hiệu vô địch Copa America 2007?. Basile không nói, người ta cũng biết ý của ông thông qua lực lượng cầu thủ Argentina góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất Nam Mỹ này.
    Có sự trở lại (ngoài dự kiến) của Juan Veron và Juan Roman Riquelme, Argentina vẫn thua đậm ?oBrazil B?.
    Đó là vì Selecao được tổ chức tốt hơn về mặt chiến thuật, thi đấu khoa học hơn và dĩ nhiên hiệu quả hơn. Nhìn xa một chút, vấn đề của bóng đá Argentina nằm ở khâu đào tạo. Từ lâu, Brazil đã không còn chuộng loại cầu thủ nhỏ con, khéo léo như Messi, Tevez, Aimar, Saviola. Những ngôi sao điển hình của bóng đá Brazil ngày nay đều cao to, có thể lực tốt, tốc độ cao, dẻo dai và không ít người trong số đó vẫn giữ được nét truyền thống (điêu luyện về kỹ thuật rê dắt, lừa bóng).
    Không ai dám nói Kaka hoặc Ronaldinho nhảy điệu Samba không hay bằng Messi, Riquelme khiêu vũ theo điệu tango (vấn đề là hãy trình diễn đúng lúc, đúng chỗ). Nhưng sẽ có nhiều người dám khẳng định Messi hoặc Riquelme vẫn chưa hiệu quả bằng Kaka, Ronaldinho. Đấy cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa 2 nền bóng đá Argentina và Brazil
    TT TPHCM
  10. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...Vào đây chúc mừng các bác 1 phát
    ... Thứ 2 là bài báo nói rất đúng , để làm nhà Vô Địch thì cần phải hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố (kể cả may mắn ) - Bra là đội bóng có đủ phẩm chất để tập hợp những yếu tố đấy ... thực ra bọn tôi quen với những trận đấu đẹp mắt , quen với những bàn thắng theo kiểu SGK , ...và trên hết chúng tôi đã quen với những thất bại - những thất bại trong những thời điểm quan trọng nhất ... nó như là một lối mòn để nhận biết được ta thiếu cài gì và thừa cái gì , thực ra đọc bài báo thì cũng chẳng có gì để "nhả ngọc phun châu" cả , vì đó là nhận xét khách quan và đúng đắn ...

Chia sẻ trang này