1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copa - Đánh giá cầu thủ và lối chơi

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Copa - Đánh giá cầu thủ và lối chơi

    Buồn quá. Nhưng thôi, dù sao cũng thua rồi. Đời là thế mà. Chúng ta nên vui vì cách mà chúng ta đã chơi trong trận chung kết, với tư thế của một kẻ bề trên. Chỉ tiếc may mắn luôn đi ngược lại với chúng ta
    Lâu không được xem đội Arg đá nên sau giải này tôi xin đưa ra một số đánh giá và nhận xét trên quan điểm cá nhân, mong mọi người cùng tham gia
    Đề nghị các bác bên box BrFC nếu là người liêm sỉ không vào đây post lung tung.

    Thủ môn : Abbondanzieri hoàn toàn không xứng đáng đứng trong khung gỗ của đội tuyển Arg. Không biết anh ta thể hiện được gì trong màu áo của Boca nhưng tại giải lần này thì có thể nói là không thuyết phục, thậm chí kém cỏi. Ra vào rất lóng ngóng, bắt không dính, phát bóng hỏng rất nhiều. Và điều quan trọng nhất, anh ta không có được cái vía của 1 thủ môn lớn, không tạo được niềm tin cho hàng hậu vệ. Hãy nhìn lại lúc anh ta đứng trước những quả sút penalty, 1 cảm giác tự ti đến tội nghiệp
    Nếu Cavallero không còn phong độ tốt, ông Bielsa nên trao cơ hội cho các thủ môn trẻ : Leo Franco, Franco Costanzo, German Lux, Wilfredo Caballero hay thâm chí Eberto (thủ môn đội U20)

    Hậu vệ : Phải công nhận Argentina đang có rất nhiều trung vệ tốt. Nhưng có một điều không may là tầm vóc và sức va chạm có vẻ không tốt lắm. Nhìn Heinze đứng cạnh thằng Adriano to vật vã mà thương quá. Nhưng bù lại là lối chơi tinh quái, thông minh. Ayala đã lơn tuổi nhưng ông Bielsa không phải quá lo lăng vì điều ấy. Đội tuyển Argentina vẫn còn những trung vệ hàng đầu khác như Heinze, Colocini, Demichelis, Burdiso và đặc biệt là Samuel và Milito (không hiểu sao Milito không dự Copa lần này nhỉ). Trong những năm tới, ông Bielsa sẽ không phải lo lắng cho vị trí trung vệ, đó là điều chắc chắn.
    Tuy nhiên 2 vị trí hậu vệ cánh của Sorin và Zanetti chưa có người kế cận xứng đáng và đây là điều đáng ngại khi 2 anh này đã lớn tuổi (Sorin 28, Zanetti 31) và bắt đầu có dấu hiệu chậm chạp. Đặc biệt là Zanetti, đã có thể thấy được gánh nặng tuổi tác trên vai anh. Vẫn cần cù, chắc chắn nhưng lối chơi của anh bắt đầu quẩn, không còn thoáng như trước nữa.

    Tiền vệ Trước giải lần này tôi không hiểu được sao ông Bielsa lại tin dùng cặp tiền vệ trung tâm của RIver là Mascherano và Lucho Gonzalez nhưng xem họ chơi tại Copa tôi thấy được đây là một quyết định đúng đắn. Mascherano chơi rất chững chạc và thể hiện được anh còn có triển vọng hơn Cambiasso. Bên cạnh đó Lucho Gonzalez luôn thi đấu với phong cách rất khoan thai, thoát ẩn thoát hiện ở những chỗ và những lúc rất cần thiết. Tôi đặt hy vọng vào cầu thủ này vì lối chơi lúc nhu lúc cương, có điểm nhấn của anh, một điều mà Argentina đang rất cần lúc này.
    Vị trí tiền vệ công, có quá nhiều sự lựa chọn, có quá nhiều cầu thủ tài năng. Nhưng vấn đề là lối chơi. Ông Bielsa cần truyền đạt cho cầu thủ chơi ở vị trí số 10 này triết lý bóng đá của châu Âu. Tôi có cảm giác, D''''''''Alessandro và thậm chí cả Tevez đang đi theo vết xe đổ của Ortega và Requelme trong cách chơi rườm rà. Với kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tốt như thế, hãy yêu cầu các cầu thủ chơi ở vị trí số 10 chịu khó chuyền bóng, chọc khe, hạn chế rê rắt và hãy sút xa lúc có điều kiện. Một điều tôi không vừa ý với hàng tiền vệ Argentina ở giải lần này là thiếu những cú áp sát của tuyến 2 khi bóng bật ra và sút xa, một điểm rất mạnh thời đầu những năm 90.

    [Tiền đạo] Tôi hoàn toàn không đồng ý với cách chơi không có trung phong hay với một trung phong nhỏ con cua ông Bielsa. Truyền thống của đội tuyển Argentina là có 1 trung phong sát thủ, có khả năng ghi bàn trong nháy mắt và luôn xuất hiện đúng luc trước các cơ hội ghi bàn, đó là Kempes, Valdano, Batistuta và Crespo. Vấn đề không phải là con người, vẫn có những cầu thủ như thế nhưng ông Bielsa không dùng và ngay bản thân lối chơi chủa ông không hỗ trợ tốt cho 1 cầu thủ như thế. Số 9 trong đội tuyển Argentina sẽ chơi tốt nhất với một tiên đạo lùi (số 7) sau lưng chứ không phải là 2 tiền đạo cánh. Có thể hình dung khi tiền đạo lùi số 7 cầm bóng, trung phong số 9 sẽ phát huy được khả năng chạy chỗ, tạo khoảng trống và chờ cơ hội dứt điểm. Nhưng với hai tiền đạo cánh thì khó có thể chơi như vậy vì anh ta luôn bị đặt vào tình huóng đón các quả tạ từ 2 biên vào, quá dễ bắt bài cho các hậu vệ đồi phương.
    Tại giải lần này, mới có thể tạm hài lòng về các tiền đạo chơi lùi. Cesar Delgado cũng đã thể hiện được phần nào, không quá thất vọng như chúng ta nói lúc đầu giải, và có thể thấy anh ta có nhiều tiềm năng. Vị trí trung phong là hoàn toàn thất bại. Saviola và Figueroa có tư chất tốt (dù Saviola không hợp với vị trí trung phong) nhưng chính lối chơi của ông Bielsa đã gây nên thất bại này. Hãy nhìn lại trận trung kết, nếu chúng ta có 1 cầu thủ chơi kiểu Batigol, thì có lẽ tỉ số phải là 5-2, hay 6-2 rồi. Tevez chơi trung phong thật là bất đắc dĩ và phí phạm.

    Tương lai nào cho ông Bielsa ?
    Ông Bielsa đã cho chúng ta được chứng kiến một đội Argentina chơi tấn công đẹp mắt và đa dạng. Đó là điều cần phải ghi nhận. Nhưng hỡi ông Bielsa,làm ơn hãy vận dụng 1 chút lối chơi tinh quái truyền thống của bóng đá Argentina, ông sẽ thành công. Nên cho ông ấy thêm 1 cơ hội nhưng ông ấy cũng nên thay đổi
  2. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tương lai nào cho Bielsa nhể?Còn tiền đạo số 9 thì đáng lo phải không pác.Bây giờ tìm đâu ra ,nguy wa!
  3. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Tớ k nghĩ là Arg thiếu sát thủ (số 9)... và càng k bao giờ nghĩ Arg thiếu nguồn nhân lực. Điều đáng nói là cách tổ chức, xây dựng và rèn luyện đội hình dưới bàn tay của HLV nào & như thế nào?
    Cứ xem Hy Lạp đấy, trước giải chẳng ai biết một chú của nợ nào, cùng lắm là Karagounis, Dellas... thế mà khớp lại đá vững thế. Thắng thuyết phục Euro. Do HLV Rehhagel và LĐBĐ Hy Lạp và cách đầu tư của lãnh đạo cả....
    Mong rằng trong rũi có may.... LĐ sẽ thay lão điên Bielsa bằng một người có lối tư duy sắc sảo, tinh khôn hơn.
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    thành thật mà nói điểm yếu của Ar là hàng phòng ngự,thủ môn thì đẳng cấp có khi thu V-league chỉ được có mỗi cái phát bóng tốt,sút trúng cầu môn là vào nhật bóng.Tuy có những hậu vệ đẳng cấp nhưng hàng phòng ngự của Ar vẫn ko cho thấy sự an tâm,henze kèm người tốt nhưng đôi khi lại lạm dụng kỹ thuậ,tuổi tác đã làm Ayala xuống phong độ,vị trí hậu vệ phải chắc sẽ ko có ai thay thế xứng đáng Zanetti........
    hàng tấn công thì cầu thủ bị chê nhiều nhất là Delgado,điểm yếu của cầu thủ này là khả năng tạt bóng và kiểu thi đấu thiếu chuyên nghiệp(đá nhiều quả rất vớ vẩn) nhưng khả năng phối hợp ,rê dắt và khuấy đảo tốt,có thể coi là tiềm năng
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    - Abbondanzieri, Delgado thuộc hàng lởm
    Mascherano còn ít kinh nghiệm quá, trận ck vừa rồi chuyền sai mấy quả tí chết
    Ayala đá vấn đỉnh, ko có gì phàn nàn
    Nói chung tương lai chúng ta sẽ có thêm nhiều tìa năng lớn nữa, mọi người cùng cố gắng chờ xem chúng ta sẽ trèo lên đỉnh olympia như thế nào
  6. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Khó đòi hỏi nhiều hơn ở Mascherano, 20 tuổi đá như thế là được rồi. Đá 1,2 năm nữa ở River rồi hãy sang châu Âu
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    THật khó hiểu cho quyết định của ****naghi khi chuyển sang đất nước liên bang Nga lạnh giá để thi đấu mọi người nhỉ
    Bất đồng về ngôn ngữ ,thời tiết và quan trọng nhất là cả về lối chơi vậy mà cậu ta vẫn sang đó chơi ở một giải vô địch hạng 2 hạng 3 của châu âu.
  8. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là tiền bác ạ. Ông Aguilar, chủ tịch của River không thể chờ đợi thêm khi AS Roma và Juventus cứ dấm dứ mãi mà không dứt điểm, trong khi Spartak sẵn sàng chi mạnh (~12 triệu Euro). Với lại hình như cũng có mâu thuẫn giữa ****naghi và Astrada khi ông HLV này tuyên bố sẽ xây dựng hàng tấn công quanh Maxi. Lúc đầu ****naghi cũng đã từ chối sang Nga nhưng sau đó buộc lòng phải ra đi, có thể vì anh cảm thấy chỗ đứng của mình ở River không còn. Đáng buồn, người ta đối xử với cầu thủ con cưng của các CĐV River thật quá đáng. Em dạo qua 1 số forum thì thấy họ lên án Aguilar và Astrada rất nhiều về vụ này. Dù sao cũng cầu chúc cho ****naghi thành công và sớm đến với Serie A hay La Liga.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đã đành là do tiền bạc chi phối nhưng chỉ vì điều đó mà anh sang Nga thì thật sai lầm ..muốn rời khỏi đó còn không được nữa là ..chỉ sợ sau một thời gian các đội bóng lớn sẽ bẵng quên đi một tài năng đang ở Nga và khi đó có muốn đi cũng chả được

Chia sẻ trang này