1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copy - sáng tạo, học hỏi và trùng hợp?-Nên gọi là ăn cắp thì đúng hơn

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Voldo, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Copy - sáng tạo, học hỏi và trùng hợp?-Nên gọi là ăn cắp thì đúng hơn

    Copy - sáng tạo, học hỏi và trùng hợp?


    Lee Jung Hyun
    Sau khi album "Bi Ẩn Vầng Trăng" của Ngô Thanh Vân được phát hành thì mọi việc về việc "copy" và "học hỏi" như một cánh cửa khép hờ được mở rộng ra hơn, rõ ràng thật hư hơn. Có lẽ chúng ta lạc vào hư ảo rồi chăng khi tự nhiên mình mất đi khả năng phân biệt thật giả, vì những câu trả lời phỏng vấn của Ngô Thanh Vân và nhất là sau khi chính thức cầm album trên tay? Thôi thì đừng để những điều hư ảo ấy đánh lừa ta lạc vào nơi bí ẩn "ít nhất của riêng Vân", mà hãy trở lại thực tế và nhận định.


    Với những gì mà một số thông tin các báo đã đưa về chuyện Ngô Thanh Vân "sao y" trong videoclip "Bí Ẩn Vầng Trăng": trang phục, trang điểm, hình tượng... Tưởng thế là quá nhiều, và đã đủ rồi, nhưng sau khi được cầm album trên tay, chúng ta có thể dễ dàng phát hiện thêm nhiều "sao y" khác. Cũng không có gì là lạ lẫm, bởi khi chưa phát hành album, Ngô Thanh Vân cũng chỉ vừa giới thiệu vài hình ảnh tĩnh trong videoclip mà bạn nghe nhạc đã phát hiện ra chuyện copy lộ liễu không quá khó khăn: Những tấm hình card kèm lời bài hát của Ngô Thanh Vân, cả phông nền (background) những cành cây khô trụi lá bám đầy tuyết trắng, chính là hình ảnh Lee Jung Hyun đã được giới thiệu tới các fans cách đây hơn 2 năm.

    Và trong videoclip của Vân thì như được dự đoán, đã chuyển tải hoàn toàn ý tưởng sáng tạo, hình ảnh ở videoclip "Dara Dara" của Lee Jung Hyun, kèm theo hình ảnh uốn lượn trong không gian hẹp của Ayumi Hamasaki với videoclip Ourselves và cách trang điểm, chớp mắt với hàng lông mi cong dài của Christina Aguilera trong video clip Fighter.



    Đến videoclip "Vươn Đến Tầm Cao" thì Vân gợi nhớ người xem đến videoclip "Viva La Radio" của cô nàng nhí nhảnh Lolly thuở nào.

    Và videoclip cuối cùng "Khi Nào Em Buồn" thì "sao y" hàng loạt cảnh phim lãng mạn của các videoclip nhạc Hàn Quốc, Đài Loan (với những cảnh như 2 đôi bàn chân "chọc ghẹo" nhau, 2 thú nhồi bông vuốt ve nhau, đôi tình nhân đùa giỡn trong tấm mền trắng tinh... ) Bấy nhiêu có đủ được gọi là copy hay chưa? Hãy vẫn còn thiếu tính thuyết phục?

    Thế được gọi là trùng hợp sao? Một việc được gọi với những từ rất lịch sự là học hỏi, học tập. Sự thật, việc học tập này không hề có tính sáng tạo gì cả. Như lời của một fan từng yêu mến Vân đã tâm sự với giọng thật buồn: "Đa phần fans hâm mộ của chị Vân toàn là các bạn trẻ và trẻ hơn chị nhiều lắm. Chị Vân được xem như người chị, được quý mến, yêu thương. Em không hiểu sao chị Vân lại có thể làm một việc như thế, có thể nói là xí gạt. Lẽ nào cứ làm điều không đúng thì có thể đưa ra nhiều lý do để biện bạch...".

    Vân phát biểu:"Việc học tập những ý tưởng mới lạ thì ở Hàn Quốc, Đài Loan, Hongkong họ cũng làm, cũng học tập nhau đấy thôi!". Chuyện này cũng không sai. Họ đã từng làm điều ấy, từng học tập từ các ý tưởng sáng tạo của Âu, Mỹ. Từ một ý tưởng mới lạ, họ dựa vào bệ phóng ấy phát triển thêm nhiều điều mới lạ khác. Và chỉ dừng lại ở việc học tập ý tưởng chứ không như những gì Ngô Thanh Vân đã làm. Đó không còn là học tập ý tưởng, mà ai cũng thấy đó là làm cho thật giống, chính xác từng ly, nhưng việc này chủ nhân của nó không thừa nhận.

    Các nước láng giềng châu Á có học tập thì chỉ là vào thời điểm mà nhu cầu "vọng ngoại" và ảnh hưởng của các ca sĩ (ban nhạc), các videoclip Âu, Mỹ thu hút mạnh lượng fans nội địa. Chuyện học tập lúc ấy chỉ là một việc làm tạm thời, mong nâng cấp sớm khả năng sáng tạo của các đạo diễn trong nước, cũng như chứng tỏ với fans bản địa rằng:" Âu, Mỹ được như thế thì nước mình cũng thực hiện được"... Và dù thế nào đi nữa, đó cũng chỉ là việc làm chẳng đặng đừng, nhất thời, mang tính chất chữa cháy. Nhưng bây giờ, thì họ đã không còn làm thế, đã biết tự lực, tự sáng tạo nét riêng.

    Đòi hỏi cao của giới trẻ sành nhạc hiện nay đã không cho phép họ làm điều ấy, bởi như thế sẽ bị tẩy chay, lên án, gây dư luận xấu. Và họ còn biết phải mang lại cho riêng mỗi videoclip một đẳng cấp, một chỗ đứng trên thị trường. Vậy cớ sao một điều như thế trong thời điểm này lại được các ca sĩ của ta cố tình thực hiện? Hay là ta đang muốn cho mọi người thấy rằng ta đang vẫn còn lạc hậu lắm, vẫn đang lầm lụi đi những bước đi mà họ đã đi từ cách đây hơn chục năm về trước?

    Có thông tin khẳng định rằng: "Để làm videoclip Bí Ẩn Vầng Trăng, chi phí bỏ ra là mấy trăm triệu đồng nên mới đẹp như vậy". Vậy cái khung giá "mấy trăm triệu" này có phải là cái ngưỡng để có thể thực hiện được videoclip đẹp? Có được gọi là đẹp không khi mấy trăm triệu chi ra chỉ để làm cho thật giống mà không hề có chút sáng tạo nào? Cái giá mấy trăm triệu đồng kia trả cho việc làm giống y chang như vậy có quá đắt hay không? Và để chỉ được nhận những lời khen là học tập tốt, là làm giống y như thật!

    Chuyện copy (sao chép) ở showbiz Việt Nam không hề hiếm, nếu không nói là rất nhiều, chỉ khác nhau ở chỗ được chủ nhân thừa nhận hay chối bỏ. Cách đây khoảng 1 năm, nhạc sĩ Hoài An và nữ ca sĩ Thanh Trúc từng làm giới mê game Final Fantasy thích thú với video clip "Điều đó không thật đẹp sao?" cùng hình ảnh nàng Yuna Việt Nam (Thanh Trúc) đầy nét nữ tính, và chút sáng tạo với phim trường toàn những... cây đá lạnh ngắt. Nhiều người ủng hộ sự copy này khi được chính nhạc sĩ và ca sĩ xác nhận là videoclip lấy ý tưởng từ những clip trong game Final Fanasy cùng ca khúc chủ đề của game. Nhưng đối với "Bí Ẩn Vầng Trăng" thì được khẳng định đấy là sáng tạo, là học hỏi, quá lắm là vô tình trùng hợp!

    Nhắc lại chuyện trùng hợp, lại nhớ cách đây gần 2 năm, vào năm 2002, khi bài hát "Nhé anh" của nhạc sĩ Nguyễn Hà bất ngờ bị phát hiện là viết lời Việt chứ không phải sáng tác, thì đã được nhạc sĩ mạnh dạn khẳng định: "Tôi đã viết nó, không phải viết lời Việt gì cả, mà nếu có nhận định như thế, biết đâu là trùng hợp?". Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục nghe điệp khúc trùng hợp từ Ngô Thanh Vân. Sao cứ mãi trùng hợp như thế chứ, trong khi ta luôn trùng hợp sau người khác một cách khó hiểu và khó chấp nhận? Mãi chưa thấy trường hợp nào người khác trùng hợp sau sáng tạo của ta!

    Quay lại chuyện videoclip "Bí Ẩn Vầng Trăng", thông tin từ Ngô Thanh Vân cho hay cô đã gởi cho MTV Asia để giới thiệu thêm về hình ảnh NTV-virus sau khi được nhận lời mời tham gia bộ phim Rouge. Thật nghi ngại! Không biết sau khi MTV Asia nhận được videoclip ấy, sẽ suy nghĩ sao về một hình ảnh virus copy như thế? Hay là giống như câu chuyện máy tính mang thương hiệu Việt Nam nhưng linh kiện, máy móc ...đều là của Mỹ, chỉ có Việt Nam ở chỗ là người Việt Nam lắp ráp, bắt ốc, vặn tán.... Điều này liệu có ảnh hưởng đến số phận vai diễn của Ngô Thanh Vân hay không? Không lẽ vừa vui chưa bao nhiêu thì lại buồn sao?

    Theo Giai điệu xanh
  2. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hehe... nên đổi tên TOPIC này thành NGÔ THANH VÂN - COPYCAT.
    Thực ra trong album đầu, với videoclip Thế Giới Trò Chơi cũng đã thể hiện khả năng ... copy của cô nàng này + êkíp làm việc cùng. Đây mới là lần đầu tiên cô nàng VIRUS này bắt chước hình ảnh của Lee Jung Hyun với cái quạt múa múa rồi cả phong cách trình bày, giống như báo HHT có nói và so sánh thì có chăng NTV "tha cho", không thèm bắt chước cái mic nhỏ đeo ở ngón tay út giống Lee Jung Hyun (hay nhìn không ra?). Có lẽ cũng biết xấu hổ đôi chút nên NTV đã remix cái bài Genie In The Bottle của X-Tina đi thành một version khác hẳn trong debut CD của mình. Khá khen cho cái sự liều này nhưng liều không phải lối. Nghe cái bài đó lời lẽ thật vô duyên và nhạt nhẽo hết sức, chưa kể giai điệu rời rạc và so sánh với bản gốc thì đây không đáng để gọi làm bản nháp cho Genie In The Bottle xịn!
    Sang tới album thứ 2, mặc dù chưa phát hành nhưng đã bị dư luận "xử khó" nên cô nàng NTV này đã có một buổi gặp mặt trò chuyện riêng với bên giaidieuxanh thì phải, ngồi tâm sự kể lể rằng đó có thể là một sự trùng lắp ngẫu nhiên về ý tưởng, rồi cả mr. gì đó người nước ngoài đạo diễn videoclip Bí Ẩn Vầng Trăng cũng gân cổ lên cãi là không có chuyện copy này nọ. Thế nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, cho dù có chối cãi đến thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn cứ là NTV nhà ta đi xin xỏ hình tượng của ca sĩ Hàn Quốc về để ... sáng tạo. Hờ hờ... nói thế chứ nói nữa cũng bằng thừa. mời cả nhà chiêm ngưỡng tang chứng, vật chứng...

    Lee Jung Hyun
    Đây là trong clip Dara Dara của Lee Jung Hyun
    Còn đây là Nàng Trăng - Ngô Thanh Vân serie ảnh mới nhất promote cho album Vol2.
    Hé hé... giống một cách kì cục nhỉ Hồi đó tiếc là báo HHT không dành hẳn trang màu để vạch mặt cho nó đẹp và ấn tượng, hiệu quả nữa chứ, lại để đen trắng nên vẫn chưa thấy hết sự sắc sảo trong chiến dịch bắt chước đến từng chi tiết của NTV.
    À mà cái kiểu của cô NTV này hay lắm nhé. Đi đâu trả lời phỏng vấn cũng kể lể: Hát là một niềm đam mê cháy bỏng của Vân, từ bé Vân đã thích hát rồi... Hehe, bé thì ai mà chả thích hát! Tớ đây cũng thích hát! Thế mà chả ai lăng xê tớ thành ... vi khuẩn nhể? Đập chết virus luôn hehe
    ..::Nobodys Perfect, People Make Mistake, Im Only Human::..
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Thêm một cái ảnh nữa cho nó "thuyết phục"
    [source: www.yeuamnhac.com box Ngô Thanh Vân]
    Đây là hình của LEE JUNG HYUN nhé chứ không phải của NTV.
    <P>..::Nobody is Perfect, People Make Mistake, We Are Only Human, LET''S FACE IT !!::.. </P>
    <P>..::Can''t you see that my heart''s gotta know when u''re gonna be mine? Just a little bit my love, Just a little bit my passion this is how it should begin, Skin On Skin, Coz I don''t think it is sin::..</P>
    Được nobody_12b_alone sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 24/03/2004

Chia sẻ trang này