1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cost 3.143 - SOS - Tội nghiệp Nóc nhà Đông Dương bị dột!

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi Moc_tui, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Cost 3.143 - SOS - Tội nghiệp Nóc nhà Đông Dương bị dột!

    Chào cả nhà Box Du lịch!
    Tôi là thành viên của Đoàn F117 vừa hoàn thành cuộc chinh phục Cost 3.143 - Fansipan- Nóc nhà Đông Dương. Phải nói là một chuyến đi đầy kỷ niệm sâu sắc và gian nan nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chân thành cám ơn các bạn đã từng leo Fan trước đó đã kể lại kinh nghiệm và ấn tượng khi chinh phục đỉnh Fan. và tôi cũng chân thành cám ơn Đoàn F117, đặc biệt là bạn Hương Voi ( Nick là Shachou ) đã tổ chức thành công một chuyến đi khá đông đảo thành viên TTVNOL.
    Tôi cũng đã đọc bài của bạn Chitto. Đúng vậy, việc làm khắc chữ đó là sai. Nhưng nó cũng cảnh báo lên môt điều là : Với Cột mốc Độ cao Quốc gia ,thì những nhà chức trách cũng không nên làm sơ sài như thế, cũng không thể sơn phủ qua loa như thế. Với thời gian và thời tiết khắc nghiệt, có thể phai mờ, và trở thành phế tích.Việc khắc chữ cũng có thể là một cảnh báo việc sơ sài hóa một Điểm quan trọng của độ cao Quốc gia. Song song việc đó , cũng phản ánh việc Cột mốc độ cao Quốc gia bị xâm phạm đến mức sứt mẻ. Có lẽ đây cũng là một nỗi Quốc nhục, ở chỗ:bạn bè Quốc tế năm châu sẽ nhìn Việt Nam mình bằng con mắt coi thường, có Cột mốc độ cao Quốc gia mà cũng không gìn giữ đc. Nhục nhã hơn nữa, vào lúc 17h kém 15 ngày 31 tháng 12 năm 2006, chúng tôi lên đến Cost 3.143m, thấy chỗ cắm cờ là một cành trúc nửa khô nửa tươi, không biết ai cắm vào và tôi tự hỏi " Chẳng lẽ Chiến thắng và Niềm tự hào của Tổ quốc lại được thay bằng cành trúc...trò Chiến thắng của Trẻ con trong trò chơi đánh trận ư?!?!...không thể như thế được và trong cơn tức giận, tôi nhổ phăng cành Trúc đó đi.Và tự nhủ" đợi đến Năm mới vào lúc Bình minh..ta sẽ cắm lại lá cờ của Tổ quốc". Rồi sáng hôm sau , tôi dậy sớm, và đi tìm cành trúc già. Dùng lá cờ đỏ sao vàng của Đoàn F117mang lên để cắm vào. Cẩn thận hơn nữa,tôi dùng dây dù buộc chặt cuống lá cờ , để lá cờ không bị gió làm tuột ra khỏi cột cờ.Để rồi lúc các bạn lên lá cờ vẫn tung bay hiên ngang trên Nóc nhà của Tổ quốc và tôi rất tự hào và rất vui khi thấy lá cờ thật sống động ( bạn Quang Hikari ! bạn giúp tôi post hình lá cờ tung bay trên cost 3.143m nhé, tôi rất cám ơn bạn). Khoảng thời gian lúc bấy giờ là 6h30 đến 7h30 ngày 1/1/2007.
    Nhìn cái Cột mốc độ cao Quốc gia sứt mẻ, tôi không khỏi cầm lòng. Suốt trên đường về SaPa và Hà nội, tôi luôn nung nấu suy nghĩ về việc vận động các bạn yêu thích Du lịch tham gia và đóng góp việc xây dựng lại Cột mốc Độ cao Quốc gia.Tôi cũng buồn mất mấy ngày vì nó. Tôi nghĩ việc này không phải phức tạp như Cột mốc Biên giới Quốc gia( thuộc về Bí mật Nhà nước), nên các bạn cũng có thể liên hệ với các nhà chức trách quản lý Cột mốc Độ cao Quốc gia để được hướng dẫn và thực thi. Bạn Chitto thấy như thế nào nếu như bạn có thể đứng ra tham gia vụ này.Còn về phần tôi, tôi có thể tư vấn cho các bạn những cách làm và quá trình thực hiện Cột mốc sao cho bền vững và thẩm mỹ, thiện cảm dưới ánh mắt của bạn bè Quốc tế năm châu.
    Một lần nữa tôi xin chân thành cám ơn các bạn đã giúp tôi chinh phục Cost 3.143 - Nóc nhà Đông Dương- Fansipan.
    và tôi đưa ra khẩu hiệu :
    Cost 3.143 - SOS




    Được moc_tui sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 06/01/2007

    Được moc_tui sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 07/01/2007
  2. haidelft

    haidelft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bác mà post mấy cái ảnh minh hoạ thì ấn tượng biết mấy !
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Hay là chúng ta sẽ phát động một cuộc quyên góp dựng lại mốc độ cao 3143 mới? Mọi người thử cho ý kiến vào buổi Offline box Du lịch chiều nay nhé.
    Mỗi người dành ra một chút thôi để làm nên một cái lớn lao hơn tất cả, đó là vì niềm tự hào dân tộc
  4. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ mỗi thành viên của TTVNOL khi leo Fan cố gắng mang theo một viên gạch, hay 1kg Xi măng, 1Kg sắt thì chắc chẳng mấy chốc ta có thể xây lại được cột mốc đó.
    Tuy vậy, theo tôi, cột mốc nên được làm bằng Inox dày 2mm, hình chóp như trước đây, bề mặt được đánh bóng sáng loáng và khắc chìm các dòng chữ , có phần chân là các thanh sắt chắc chắn để khoan bắt và chôn chặt vào khối đá ở đỉnh núi.
    Như vậy có mấy cái lợi:
    1. Inox là vật liệu rất bền, chịu được thời tiết khắc nghiệt trên đỉnh núi, lại dễ gia công, chạm khắc. Không bị vỡ vì va đập mạnh và độ cứng đủ lớn để chống việc khắc chạm bừa bãi
    2. Hình chóp nón đã là biểu tượng khó phai của dỉnh Fansipan và cũng là hình dáng có cấu trúc bền vững nhất về cơ học.
    3. Bề mặt cần đánh bóng để có thể dễ vệ sinh khi bị viết, vẽ bậy và đặc biệt là phát sáng khi có nắng. Tôi đã từng thấy vô cùng phấn chấn khi đứng ở đỉnh 2900m, nhìn lên đỉnh 3143m thấy khối chóp lấp lánh dưới ánh mặt trời như một vì sao xa.
    4. Cần có chân đế bắt hoặc chôn chặt vào đỉnh núi để chánh bị xê dịch hoặc ném xuống vực
    Việc đầu tiên là box ta nên quyên góp làm một cái chóp có kích cỡ to hơn cái chóp xi măng một chút để có thể chụp lên trên. Nội dung trên chóp xi măng sẽ được chuyển tải nguyên vẹn lên bề mặt chóp Inox.
    Việc thứ hai là tổ chức một đoàn leo Fan đi làm lại cái chóp. Mang theo đầy đủ nguyên vật liệu và dụng cụ để gắn chặt cái chóp vào đỉnh núi.
    Bản thân tôi xin sẵn sàng đóng góp để làm cái chóp mới và có thể kiếm được một cái khoan cầm tay dùng Ắc quy, dùng vào việc khoan lỗ, bắn vít nở gắn chặt cái chóp vào đỉnh núi.
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có đoàn nào sau Tết lên Fan nữa ko ?
  6. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    có đấy, có Fan Trăng Rằm bọn tớ leo 14 âm ( 1-3) và Fan mùa xuân của tdulich leo ngày 2-3
  7. autumn_thu72

    autumn_thu72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    ong gia rang leo di...lan truoc hut ben hoa thom buom luon hom le 2/9 roi!!
  8. kingnothing79

    kingnothing79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Tớ thuộc nhóm Fan mùa xuân khởi hành ngày 2-3. Vậy các bạn đã thống nhất làm lại cột mốc thế nào chưa? Nhóm của tớ có thễ đóng góp và mang vật liệu lên đỉnh Fan.
    Các bạn nên gấp rút bàn vế vấn đề này vì có 2 nhóm sắp sửa khởi hành lên Fan rồi. Vì chưa 1 lần lên Fan nên tớ chưa thấy mặt mũi cái mốc đó như thế nào, vậy nên tớ không đóng góp ý kiến được. Có bác nào có ảnh chụp cái mốc ko?
  9. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bạn, mình cũng là thành viên của nhóm leo Phan mùa xuân. Mình cũng rất ủng hộ kế hoạch của mọi người và sẵn sàng mang vật liệu lên đỉnh Phan, Nhưng có lẽ cần các bác bàn bạc xem làm thế nào, và hướng dẫn cách làm cho nhóm em biết ạh.
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ủng hộ ý tưởng hay !
    Kích thước của cái chóp cũ bằng Duyra trên đỉnh Fan là :
    Vuông 50cm và cao 70cm.

Chia sẻ trang này