1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cốt truyện, tổng kết lí lịch nhân vật!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi T_T_T_new, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Profile của speedkn:
    + Tên thật + ngoại hiệu: Huyết Y Điện Nữ (tên thật chưa có, sẽ chế trong tác phẩm).
    + Xuất thân: Túc cầu giáo, thuộc Huyết y u điện (tức MU-Những con quỷ đỏ).
    + Quá khứ: Vốn đuợc giao trọng trách quản lý "tàng kinh các" của hồng mao phân đàn nhưng khi giang hồ đảo loạn, tình hình chính sự có nhiều biến động, cuối năm Trí Tuệ thứ 3, đầu năm Thiên Tâm thứ nhất, rũ áo ra đi. Gia nhập tổ chức của Đại ma đầu.
    + Võ công: cao cường (nhất lưu cao thủ), đb khinh công đệ nhất, dịch dung cực giỏi.
    Profile của nvl:
    + Ngoại hiệu: Ngọa Vân Long
    +Tên: NVL= Nguyễn Vân Linh (nhân vật này có thể kô cần nêu tên thật, vì ít người biết).
    +Xuất thân: Thành phần bần cố nông nên luôn muốn chống lại cường hào địa chủ. Không phải là người danh môn chính phái, học được mấy miếng võ đuổi gà doạ vịt, cốt vui thú chốn điền viên.
    +Tuổi tác: Cỡ tam thập, ế chồng
    +Trang phục: áo nâu sồng, quần thâm, đầu tóc mặt mũi lấm đầy bùn đất vì suốt ngày làm việc ngoài ruộng đồng, ao cá
    +Võ công: Dốt võ, giỏi mồm, rất thích hợp với hình mẫu nhân vật tiếu lâm
    +Tình cảm: Thất tình, không màng thế sự
    + Chính tà tốt xấu kô rõ, khi thế này, khi thế khác.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 13/02/2003
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Profile của doc-kiem-cau-bai:
    +Ngoại hiệu: Tây Hoạ Cầu Lãn Khách
    +Tên: Không có tên nhưng giang hồ gọi là Độc Kiếm
    +Vũ khí: Phán quan bút và kiếm.
    +Công phu: Tây phương kiến trúc đồ hoạ kiếm pháp
    +Tình yêu: Đã có vợ ở quê!
    Sau đây là 1 số nhân vật khác: (các vị này vào tác phẩm tùy hứng sáng tác)
    + iron_monkey - Thiết Hầu lãng tử, cầm kì thi họa mỗi thứ biết chút ít.
    + L337Krew - Phi Thử Thần Thâu, còn gọi là Địa Tặc Tinh, trinh sát của CSC, khinh công ngang với Huyết y Điện nữ, giỏi về ám khí.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 13/02/2003
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Đây là rồ-file của tại hạ, có sửa chữa chút ít cho hợp hoàn cảnh hiện tại:

    - Tên thật: Nam Kỳ Long
    -Ngoại hiệu: kẻ nửa chính nửa tà trong giang hồ chỉ làm những chuyện mình thích làm, thích chen chân vào những chuyện bất bình trên Trung Châu, Nhất Tiếu Đoạt Hồn (Phách) (Vạn Mỹ Nhân) Vô Ngân thư sinh (Vô Ngân = không tiền, nghèo mạt các huynh đệ ạ )
    - Xuất thân vô môn vô phái. Khởi đầu là đi theo Tà đạo sau nhờ quan hệ với các cao thủ chính đạo dần cải biến đi theo con đườnh chính đạo, tuy nhiên vẫn còn có chút tà khí hành sự chỉ theo sở thích bất chấp qui củ giang hồ.
    - Hoàn cảnh hiện tại: tự do tự tại phiêu lãng giang hồ
    - Võ công: tuyệt chiêu độc môn là Hắc Sát Thất Bộ Đoạt Hồn Tiếu ( tiếng cười có thể đoạt hồn trong bảy bước, chiêu này thường chỉ hữu dụng để đối phó nữa nhân ) và chiêu Đả Tâm đại pháp lấy từ trong Thảo Luận Ma Kinh.
    - Nơi cư ngụ: vô định, rày đây mai đó bốn biển là nhà.
    - Phục sức: thường vận trang phục màu xanh nhạt cũ kĩ, trên mặt lúc nào cũng nở một nụ cười đầy vẻ ung dung tiêu sái.
    -Binh khí: xưa nay chưa từng sử dụng binh khí để chiến với địch nhân
    - Quá khứ: không ai rõ
    - Tình cảm nam nữ: chuyên dụ... ăn của các cô nương (vì là Vô Ngân mà lị...)
    - Tham vọng giang hồ: không muốn nhất thống giang hồ cũng như không muốn làm bá chủ võ lâm chỉ thích tiêu dao tự tại (có thể cho làm một nhân vật kì bí, thỉnh thoảng xen vào chuyện an oán thị phi nhưng nhớ đừng cho... chết nhé )
    - Sở thích: đối ẩm cùng bằng hữu giang hồ, ngao du sơn thủy
    Coi như là khá đầy đủ rồi đấy...
    Đệ xoá cái trên đi nhá

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Các anh hùng hảo hớn có thể cho kẻ tiểu nhân thô bỉ học vô truyện với không ạ Nếu được thì
    +Tên :free
    +Biệt hiệu : free nốt
    +Ngoại hình ,hành tung : Đẹp trai ,mặt hoa da phấn ,thông minh hơn người .nhưng dâm đãng đồi truỵ ,thường bỏ thuốc mê để hãm hại gái đẹp con nhà lành .Nghề nghiệp lái buôn ,vô cùng xảo trá .Võ công không có .
    Cuối truyện hay giữa truyện :chết .Chết vì gái đẹp nhưng vẫn mĩm cười sung sướng ,tài sản sung cho Cái Bang
    thế nhà các anh hùng mỹ nhân

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Profile của Chu Lai huynh:
    + Tên thật: Chu Lai (đồng môn với Chu Nhẫn, nhưng kô cùng đường).
    + Ngoại hiệu: Bách Khoa Cầm Thánh
    + Chính phái, e hèm, rất ghét bọn người gian xảo độc ác. Chuyên hành thiện trừ ác.
    + Xuất thân, môn phái: Không quan trọng.
    + Võ công: chuyên sử dụng Thạch Cầm, phát tiếng đàn làm điên đảo kẻ thù. Còn có thể bắn tia laser (cái này thì xạo quá rồi)
    + Yêu đương trai gái: Xin miễn cho.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Thấy các vị bằng hữu nhộn nhịp quá,tại hạ mạn phép các vị cho tại hạ 1 chân trong truyện.Có được không ạ?
    Tên:Đỗ Long
    Ngoại Hiệu:Hắc Long.
    Xuất thân:Là đệ tử của Ma Quỷ Môn.Về sau Ma Quỷ Môn bị Tổng Phủ Gia đánh tan tác.May mà được 2 vị trang chủ của Liễu Hạnh nhị trang ra tay nghĩa hiệp tha chết.Lúc đó HL chạy vào trong núi lánh nạn,nhưng cũng kịp mang theo bí kíp võ công tối cao của Ma quỷ môn là "Ma ảnh đại pháp",bí kíp này các giáo chủ của ma quỷ môn chưa ai luyện thành.Nhờ có cơ duyên nên khi chạy vào rừng đã luyện thành "Ma ảnh đại pháp" nên đã tái xuất giang hồ sau gần 20 năm biệt tích,HL tìm đến 2 vị trang chủ của Liễu Hạnh nhị trang để trả ơn.Nhưng khi đến nơi thì 2 trang đó đã bị san bằng nên HL quyết tâm tìm ra thủ phạm.
    Em tóm tắt 1 chút có gì sai xót với hồi 2 của các bác,các bác cứ sửa lại hộ em.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  7. backieuphong

    backieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là profile của tại hạ:
    Tên thật : Dương Khuông
    Ngoại hiệu: Hoan Châu lãng tử
    Xuất thân và môn phái: không rõ
    Tuổi tác:30
    Trang phục và ngoại hình: đẹp trai chuyên mặc bạch y,không quá cầu kỳ nhưng cũng không rách rưới.
    Võ công: Nhất lưu cao thủ nhưng thiên về chiêu thức biến hoá(biết nhiều loại võ công) chứ nội lực không sung mãn như Hàn Mai Tiêu Tốn.Khinh công cao cường(ngoài đời chạy 100 met hết 12 giây)
    Ngoài ra là cao thủ về cờ tướng(kì) và thơ(thi)
    Tình cảm nam nữ: Đã từng tan vỡ một tình yêu với Hải Anh tiên nữ.Lập chí không yêu ai nữa nhưng rồi lại đem lòng quý mến một người khác(y chang ngoài đời luôn)
    Bản chất và tính cách:Thuộc bạch đạo,phóng khoáng và thẳng thắn nhưng sau khi thất tình thì thay đổi trở nên lạnh lùng và thâm trầm,nhưng bản chất thì không đổi
    Chỗ ở: Trước sống tại Hoan Châu nhưng từ khi tình yêu tanvỡ thì lang thang bất định.Trong thời gian này thì gặp và trở thành bạn thân của Hàn Mai Tiêu Tốn( uống rượu tương đương với y).
    Điểm yếu: Không cứng rắn,và thiếu kiên nhẫn(nếu sau này cho em đi tu xin lấy pháp danh bắt đầu bằng chữ Nhẫn,nhưng có lẽ sẽ không đi tu đâu.)
  8. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    thôi thì lão gàn tát nước theo mưa 1 phát:
    Tên : Phạm Đào( biến tướng từ phạm dao phát)
    Ngoại hiệu: Thiên lý độc hành( không phải có tài đi nhanh, mà là o muốn làm bạn với ai)
    Hành tung: càng bí hiểm càng tốt, nửa chính nửa tà. Lạnh lùng, o muốn giao thiệp với ai
    Vũ khí: một cây phán quan bút bằng bạc, các vị thêm thắt vào cho đủ nhá.
    Võ công:có chiêu thập bộ nhất truy hồn, tức là trong mười bước có thể xọc 1 nhát để giết người
    Hành trạng: xuất thân là kẻ văn nhân, phẫn chí với việc thi cử nên đi giang hồ
    Trang phục: đồ đen.
    Love: cứ thoải mái vừa hư vừa cấu.
    Sở thích: đọc sách thánh hiền ( nhưng lại quay sang chửi bới khổng tử, lão tử)
    Ah, nếu có thể thì cho Phạm Đào luôn xưng hô là " lão gàn " với bất kì nhân vật nào nhá( mặc dù tuổi chỉ khoảng 3 chục là được rồi)

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bổ sung chút chút về Thiết hầu :
    +Tên : Lý Nhược Văn (lý sự + nhược tiểu + văn vở )
    Các thông tin khác các vị tuỳ nghi phóng tác .

    |^.^|​
    (^_^)
  10. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    làm đại một cái profile, các huynh nhét được vào truyện thì nhét không thì coi như vui vẻ tí.
    + Ngoại hiệu: Nhược lang (nhược là nhu nhược sợ chết, chắc thế)
    +tên gọi: Tiêu Tùng (cuối cùng vẫn chết)
    +hiệu khác: bang chủ Tẩu bang (bang này mới lập chưa có môn đệ, chữ Tẩu ở đây trong chữ Tẩu vi thượng sách)
    + tính tình: nhu nhược, nhát gan, sợ chết nhưng lại tò mò thích xen vào chuyện người khác (thế cuối cùng mới chết).
    + xuất thân: cái bang, sau tách ra hoạt động độc lập, lập ra Tẩu bang nhưng chẳng ai thèm ra nhâp, họ hàng không xa lắm nhưng mà cũng chẳng gần lắm với Hàn Mai Tiêu Tốn<=== thấy người sang bắt quàng làm họ tí Tiêu Tốn huynh tha tội ( hình như là ông nội của bà cô họ của Tiêu Tốn lấy bà cụ ngoại của ông anh rể của bà dì họ Tiêu Tùng hay sao đó, không xa mấy quí vị nhỉ )
    + Võ công: dĩ nhiên bang chủ Tẩu bang thì phải luyện kinh công rồi, Phong Vân thần bộ.
    +tuổi tác, đặc điểm nhận dạng: tuổi khoảng đôi mươi, hình hài không lấy gì làm đặc biệt, thích phục bạch y, tay cầm thiết phiến (cho nó có thôi, chứ có biết võ công đâu mà)
    +tình cảm: cái này miễn, ai mà thèm yêu loại người như nhược sợ chết chứ.
    Được Tieu-Linh-Vu sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 07/07/2003

Chia sẻ trang này