1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cốt truyện, tổng kết lí lịch nhân vật!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi T_T_T_new, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Kitty cũng làm 1 profile, các huynh thấy nhân vật có lý không thì xem xét dùm nghen.
    + Tên thật: Gemini : đọc thành Triệu Mỹ Nghi (ít ai biết đến); Tuổi: 21
    + Ngoại hiệu: kitty_sona : Kỳ Tử Song Nam (Người thuộc cung Song Nam, chữ ?okỳ? có nghĩa là kỳ cục, không phải kỳ bí), hành tẩu giang hồ với cái tên này.
    + Danh xưng: Có người gọi là Kỳ Tử Ma Nữ, cũng có người gọi là Kỳ Tử cô nương.
    + Xuất thân: vô môn vô phái, khởi đầu tìm đến Bát Thập Nhị, sau gia nhập làm tiểu cô nương trong Thất Ích Cung.
    + Bản tính ham chơi, nay đây mai đó, không chen vào chuyện thị phi nhưng luôn hứng thú tìm hiểu điều tra những uẩn khúc ân oán giang hồ, chính tà tùy vào ngẫu hứng. Tính khí thất thường, thích nghịch phá. Đôi khi có những suy nghĩ ma quái giúp thoát khỏi nguy cấp.
    + Tình cảm: Vừa sợ vừa muốn tìm hiểu những chuyện tình cảm rắc rối, ngưỡng mộ mối tình Tiêu Tốn - Tiểu Lan. Trên bước đường độc hành, luôn mong tìm lại được người sư huynh năm xưa, người duy nhất xem Kỳ Tử là ?oNghi muội? (thêm thắt cho có chút tâm sự riêng và là cái cớ để nhiều chiện vào chiện người khác).
    + Võ công: tìm hiểu võ công các bang phái để ra tay bằng chính loại võ công đối phương đang dùng, nhưng không ham đánh nhau. Võ công không nổi bật, đủ phòng thân và hạ những tên tiểu nhân. Giỏi khinh công (chạy 30m hình như khoảng 4 giây gì đó); Nội lực: không có căn bản, không có sức bền, có cho khá hơn không tùy tác giả.
    + Vũ khí: kiếm, ám khí, vài loại thuốc mê vô hại.
    + Kết thúc: đến thế nào đi thế ấy
    ... Khổ Đại Sư, mình đi tìm tên tiểu tử Trương Vô Kỵ đi...
    Được kitty_sona sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 08/07/2003
  2. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu muốn vào Kiếm hiệp cốc nhưng vì không có thời gian đanh chịu , nay tiểu đệ xin gia nhập , cho tiểu đệ một chân nhé. Tuỳ Kiều huynh và chư vị điều động .
    Tên : Triệu tập thần quân Nhất Tam Nhất
    Tuổi cỡ 30 ế vợ .
    Vũ Khí : Tử Ngọc Kiếm ( cây kiếm bằng ngọc tím )
    Chiêu : Tử Vân Kiếm Pháp , Phi Vân Bộ Pháp ( cho đệ võ công khá một chút nhé , ít ra cũng không chết ngay lần đầu )
    Xuất thân : Phan Đình Tùng Viện , vốn ở phe ta nhưng vì si mê một mỹ nhân ma đầu ( vị nào đây ??? ) nên tình nguyện làm nội gián ( mưu mô xảo quyệt vào ) . Tốt nhất là cho chết vì tự sát nếu không thì cũng chết về tay thằng nào không kém quá nhé .
    Ngoai hình : xấu thậm tệ vào , tuy nhiên áo quần không rách rười quá cũng không thiếu tiền ( chỉ xấu thôi) và cây kiếm của em cũng phải là kiếm báu nhé . Tửu lượng cao để đối ẩm với quần hùng thoải mái trong lúc chưa bị lộ .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
    Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 10/07/2003
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Vị nào có yêu cầu chết sớm cứ cho liên hệ với em , Phong ca nhỉ ... Sẵn sàng giải quyết .... Bảo đảm nhanh gọn lẹ , ít tiền !

    Majin-Boo

  4. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    cho Vo_niem tham gia với nhé.
    Tên thật: Vô Niệm
    Ngoại hiệu:Độc trung chi độc (Độc trong các thứ độc-Cái này liên quan đến công việc của tại hạ hiện giờ)
    Xuất thân: Cái này thì mọi người thêm vào cũng đựơc.
    Tuổi tác: 50
    Võ công: Lưỡng Long Độc Chưởng (đánh hai chưởng cùng lúc chỉ dùng một tay), Liên Hoa Bộ Pháp.(chạy trên các cánh sen trên hồ)
    Sở trừơng: Dùng độc, mọi thứ độc trên đời, có thể giải được hầu như mọi thứ độc. Ngoài ra còn chết tạo thêm một số độc mới như
    Tam Nhật Đoạt Hồn Tán (loại độc chuyên cho vào rượu, người nào uống phải thì không có cảm giác trúng độc, chỉ sau 3 ngày thì tiêu),
    Huyết sắc độc châm (Loại châm này có tẩm loại độc màu đỏ, người nào trúng phải thì nội trong 1 canh giờ, cơ thể sẽ nổi lên những mụn nhọt lớn rồi tất cả vỡ bung ra và chết). Cái thứ này tại hạ ít dám dùng vì không có thuốc giải. Tại hạ chỉ có thể cầm giữ được nó trong khoảng 1 năm mà thôi. Dùng Tam Nhật Đoạt Hồn Tán pha với Tam Bôi Đoạt Hồn Tửu và uống đúng 3 chén thì có thể cầm giữ được trong khoảng 1-2 năm.
    Tam Bôi Đoạt Hồn Tửu mọi người không biết đặc tính của loại rượu này, chỉ nghe danh mà thôi.
    (Đây thực chất là một loại rượu quí, nhưng nếu uống một chén có thể trừ các loại độc thông thường, uống hai chén có thể trừ đựơc một số bệnh và một số loài trùng độc, uống ba chén thì chết- quá liều giống như quá liều heroin)
    Đặc biệt có đàn chuột to bằng bắp chân có thề cắn chết một con chó to. (Có lẽ bọn chuột này nó uống mấy thứ độc của tại hạ nên nó to lớn khác thường như vậy) Tại hạ dùng chúng làm thức nhắm.
    Trang phục: Áo trắng, tóc trắng, râu trắng, chuột trắng (Chuột bạch), hình thể giống bộ xương trên avatar cũng được.
    Tham vọng giang hồ: Không có tham vọng làm bá chủ, chỉ chuyên tâm nghiên cứu độc nhưng có mấy tên ăn cắp độc của mình gây hại nên phải hành hiệp giang hồ thu hồi độc chất.
    Chữa bệnh bất kể chánh tà, chỉ cần ba điều kiện: 1) Uống được rượu, 2) Ăn được thịt chuột, 3) Dám uống thuốc độc Tam Nhật Đoạt Hồn Tán. Quá dễ dàng- nhưng chỉ trị độc mà người bị trúng chứ không trị Tam Nhật Đoạt Hồn Tán, nghĩa là chỉ còn sống có 3 ngày thôi, có chữa trị không.
    Bí mật: Thực chất uống rượu quí, ăn thịt chuột, uống cái Thuốc tán kia thì đã khỏi bệnh rồi, chẳng còn độc chất chi hết, cho thêm vài viên thuốc Tễ cho chúng nó mừng.
    sở thích: Uống rượu.
    Còn những phần khác thì mọi người thêm vào cho cốt truyện nó li kì nhé.
    Được Vo_niem sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 11/07/2003
  5. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Tiểu đệ luôn tự trách bản thân vì ba cái chậm:
    - Cái chậm thứ nhất bước chân vào giang hồ (cõi Võ lâm trung châu) chậm hơn mọi người. Mãi đến đầu năm Trí tuệ thứ hai mới bước dấn thân trên bước đường lang bạt !
    - Cái chậm thứ hai là nhập môn bản Cốc cũng chậm, không có dịp được kết giao cùng bằng hữu võ lâm, các cao nhân tiền bối nay đã quy ẩn giang hồ, không được tham gia các cuộc đại chiến của bản cốc , kiểu như đại chiến Thạch nhạc Cốc, không được tham gia các đại hội tiểu hội, các buổi đại yến tưng bừng của Cốc.
    - Cái chậm thứ ba là đến nay khi tác phẩm cây nhà lá vườn đã viết xong (hồi thứ 3) từ đời nào rồi, mọi người đã xí cho mình một nhân vật yêu thích phù hợp với tính cách thì nay đệ mới được đọc. Lý do: mới được thừa kế một cái PC của bá bá (cái máy này đãng nhẽ phải ở trong viện bảo tàng máy tình mới đúng). Nhưng dù sao, dùng để đả cơ khí tự (đánh máy chữ), và đọc truyện thì miễn cưỡng cũng được.
    Sau khi đọc xong tác phẩm (mới đến hồi thứ 3) của Kiều huynh, thấy hay hay, đồng thời cũng được xem qua topic "Cốt truyện, tổng kết lí lịch nhân vật!" và được đàm đạo cùng Heo tỷ tỷ trên Yên Minh Lầu thì sau 5 tiết ngồi trên lớp cũng nghĩ ra được một nhân vật yêu thích để mình hóa thân vào: Một kiếm khách Phù Tang bản thân tên thật của tiểu đệ là Nhật, lại thích kiểu đánh kiếm của Samurai) với tham vọng lớn lao, đến Võ Lâm Trung châu tranh đoạt Võ lâm Tam Bảo cùng quần hùng. Mong Kiều huynh chiếu cố, nhét đệ vào một chỗ trong tác phẩm.
    + Tên thật : cái này nhờ Kiều huynh nghĩ hộ sao cho đọc lên nghe như tên Nhật Bổn, và hao hao với cái nick tiểu đệ !
    + Ngoại hiệu : Cái này đang nghĩ.
    + Không môn không phái, không chính không tà, giết người như ngóe, cả Tà Giáo lẫn Chính Giáo. Có gương mặt lạnh như băng của một sát thủ giết người không ghê tay.
    + Tuối tác : choai choai, khoảng 25 tuổi .
    + Xuất thân : Con quý tử của một gia đình thương gia giầu có ở Tokyo.
    + Võ công: Sở trường kiếm thuật, sử một thanh trường kiếm dài, mảnh, cong vút, sắc bén vô cùng chém sắt như chém bùn(kiếm võ sĩ đạo). Kiếm chỉ được tra vào vỏ sau khi đã hạ sát một người. Lối đánh kiếm nhanh như điện chớp, kẻ thù nhiều khi đến khi chết vẫn không biết vì mình bị hạ sát như thế nào. Thanh kiếm không bao giờ dính máu (đánh nhanh quá, máu không kịp dính lên lưỡi kiếm).
    Ngoài ra còn sở đoản về khinh công Thủy Thượng Phiêu, thuật ẩn thân, Bích hổ du tường, ném ám khí (như Ninja ý, cái này tùy Kiều huynh tự do phóng tác), độn thổ. Nội công căn bản vững chắc, nhưng chưa đến trình độ thượng thừa, vân vân và vân vân.......
    + Phục Trang, dù trời nóng hay lạnh vẫn mặc phong phanh một manh áo cộc rộng thùng thình, đen tuyền, chân đi guốc mộc, thanh trường kiếm giắt ở ngang hông.
    + Hành tung: xuất quỷ nhập thần, đến không ai hay, đi không ai biết .
    + Tình cảm nam nữ : Chưa từng yêu ai cho đến khi đặt chân lên cõi Trung Châu, và phải lòng một cô nương. Cô nương này là ai vẫn chưa nghĩ ra .
    + Tính cách : (trước đây) Tính tình phóng khoáng, thích du sơn ngọa thủy, thích kết giao bẳng hữu, không thích đọc sách đánh cờ, gẩy đàn, không thích trà đạo, mà chỉ thích luyện kiếm.
    + Qua khứ : Năm 12 tuổi, trong một lần bỏ nhà đi lang bạt giang hồ lên Phú Sĩ Sơn ngắm cảnh hoa đào tuyết trắng, chẳng may trượt chân té xuống một thạch cốc và được một kiếm sĩ tiền bối cứu sống nhận làm đệ tử và được truyền thụ cho võ công và kiếm pháp thượng thừa của Phù Tang trong vòng 13 năm. Cũng kể từ đấy tính tình trở nên lạnh lùng, tàn ác ( tính cách sau này)
    + Tham vọng giang hồ : luôn nuôi tham vọng lớn là cướp đoạt Võ Lâm Tam Bảo, trở thành vô địch thiên hạ. Về sau có thể chết trên đất trung châu vì bậc nhất cao thủ của cõi Trung Châu (cái này đề cao võ lâm của cõi Trung Châu đấy !)
    + Sở thích : Độc ẩm, uống rượu và ăn chân gà nướng, ngắm cảnh hoa anh đào nở trong trời đầy tuyết trắng.
    Còn lại Kiều huynh có thể thêm bớt cho nhân vật của đệ để tăng kịch tính vì huynh đọc nhiều tác phẩm của Cổ Long lão nhân gia nên chắc chắn sẽ hiểu biết nhiều hơn tiểu đệ về kiếm khách Phù Tang !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Tên này giết người như ngóe, thế đệ thích kết cục như thế nào? Sống hay chết hay tàn phế mất hết võ công . Nếu đệ chọn một kết cục là tiêu tùng thì Kiều đệ, tỷ xí trước truyện hạ sát Dicavaily đệ
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  7. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chà đệ cũng hơi bị chậm chạp, mong huynh kieuphong@ giúp đỡ đệ và nội thê làm cái profile d8ể tham gia vao truyện với.
    Tuổi : cả hai tuỳ
    Tên Thật : tuỳ huynh
    Vũ khí : Đệ dùng thanh hắc kiếm, nặng hơn sáu chục cân còn nội thê thì dùng một thanh nhu kiếm cực mỏng
    Cả hai không là môn hạ bất kỳ giáo phái lớn nhỏ nào. Đi đâu cũng chỉ mặc quần áo màu đen(tiểu đệ) và xanh dương(nội thê) không bao giờ rời bước. Ngoài ra cả hai còn dùng ám khí là những cây kim khâu. Huynh kieuphong@ giúp đỡ tiểu đệ cái.
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  8. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Đông vui quá, cho tớ 1 chân trong chuyện với, chết sớm cũng được .
    Tên : Không rõ
    Ngoại hiệu : Trích quỷ ( Quỷ đạo trích )
    Tuổi : 13 ( số xấu )
    Hình dáng : Trẻ con, vẻ mặt ngây thơ, ăn mặc như con nhà nông dân ( cái này để dễ lừa người , dễ đi ăn cắp )
    Môn phái : Trẻ mồ côi, bơ vơ
    Võ công : Không có võ công, chỉ có khả năng chạy nhanh bẩm sinh, đôi tay linh hoạt và khả năng vạch kế hoạch ăn cắp cũng bẩm sinh nốt, ngày càng tài giỏi nhờ được tôi luyện thường xuyên
    Tính cách : thích gì thì phải làm bằng được ( trẻ con mà ), luôn muốn tỏ ra người lớn trước tuổi, trọng tình bằng hữu, yêu tiền như mạng sống

    Grrrrrrrrrrrrrr
  9. arch_go

    arch_go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đọc cái truyện này cũng thấy hấp dẫn quá,oánh nhau cũng khá oách rồi, đối thoại cũng oách, nhưng nhìn chung hơi thiếu vẻ kì bí, và chưa thấy xuất hiện nhân vật nào nổi bật hẳn lên (chắc sẽ có thôi nhỉ?)
    Giá kể có cái bảng đối chiếu tên nhân vật và tên cúng cơm trong ttvn của nhân vật đó thì người đọc may ra có thể tham gia được? không rõ có được không vậy chứ?
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Các anh hùng hảo hớn có thể cho kẻ tiểu nhân thô bỉ học vô truyện với không ạ Nếu được thì
    +Tên :Độc cô bách niên
    +Biệt hiệu : free nốt
    +Ngoại hình ,hành tung : Đẹp trai ,mặt hoa da phấn ,thông minh hơn người .nhưng dâm đãng đồi truỵ ,thường bỏ thuốc mê để hãm hại gái đẹp con nhà lành .Nghề nghiệp lái buôn ,vô cùng xảo trá .Võ công không có .Nhưng được cái chạy tốt ( nhằm tránh bị đánh ghen !!! )
    Nhưng sau cùng "phóng hạ đồ đao , lập địa thành phạt " .Vì si tình 1 cô gái mà chết , Chết vì g(c)ái đẹp nhưng vẫn mĩm cười sung sướng ,tài sản sung cho Cái Bang .
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world

Chia sẻ trang này