1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cốt truyện, tổng kết lí lịch nhân vật!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi T_T_T_new, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Kết cục của đệ tất nhiên là die dưới tay một cao thủ võ lâm Trung Châu rồi, nhưng chuyện bị hạ sát dưới tay của Huyết Y Điện Nữ là chuyện đệ không thích, hé hé hé ai đời một kiếm khách không sợ trời không sợ đất lại bị hạ sát dưới tay một nữ lang như Huyết Y Điện nữ thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa. Đệ muốn die nhưng ít nhất cũng phải die dưới tay một đệ nhất kiếm khách Trung Châu. Mà Speedkn tỷ tỷ ác quá, muốn gì không muốn lại muốn hạ sát tiểu đệ . Sao không xí phần làm cái cô nương ở Trung Châu mà đệ phải lòng, he he he ! Kiều huynh đừng chấp nhận lời đề nghị này nhá ! Kính huynh ba chung (coi như hối lộ) !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  2. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đại ca ơi là đại ca,mát đâu cái đoạn đệ tả bản thân rồi,cái đoạn đệ có khinh công tuyệt đỉnh chuyên đi vào nhà để chôm đồ bằng cửa chính vì khó bay lê trần mà không bị lộ với tấm thân tàn tạ 80 tạ ( giảm he he)
    trang phục thì đen,toàn bộ từ trong ra ngoài,ừ thiên lí nhãn của đệ( cặp kính) he he cho đến chiến mã của đệ( cào cào đen) he he,Phi tặc tiểu đệ vốn đa tình nên đoạn kĩ viện cho đệ vô để cho lũ thối tha 1 trận nhé he he

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  3. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    He he he he, lang bạt kỳ hồ tứ xứ bấy lâu, gần đây mới trở lại cố cốc, thấy cảnh vật nhiều đổi khác nhưng anh hào vẫn đầy nhiệt khí như xưa, thật là vui quá. Cũng đành mặt dày xin huynh đệ cho một chỗ trong bộ truyện của KHC.
    Nhìn cái nick của mỗ thì chắc mọi người cũng biết là mê rùa nhất rùi.
    Ngoại hiệu: Nam Quy Lãn Lão (Cùng với bác Bắc Quy hợp thành Trung Châu Song Quy), he he he, như thế có gọi là trèo cao không nhỉ.
    Tên thật: Vũ Đức Phong (chỉ có cố nhân mới biết tên này còn cố nhân như thế nào thì tùy).
    Hình dạng: Gầy, đầu trọc, (trên lưng có đeo mai rùa, và dùng nó để đỡ đòn nếu không tránh được thì cứ quay lưng lại và giơ mai ra).
    Tính cách: Cười suốt ngày, không biết tức giận, đôi khi gàn dở, can thiệp chuyện không đâu. Uống rượu thường xuyên, không say, người luôn có hơi men nhưng uống nước lạnh vào thì say bí tỉ. Chẳng chính cũng chẳng tà.
    Xuất thân: free, di vãng free
    Võ công: Nội công Vạn Lưu Quy Tông (Vô cùng hương nội, khi vận khí mọi vật đều có xu hướng bị hút dính vào người). Càn Mê Tông Chưởng (Kamejoko một chiêu duy nhất, chỉ dùng duy nhất một lần, giết một người trong toàn bộ câu chuyện), thân pháp độc đáo chuyên xoay vòng tròn để giơ mai ra hứng đòn đối phương làm cho đối phương bị đau tay, đau chân vì đánh vào mai. Công phu chịu đòn giỏi nhất thiên hạ, đánh mãi không chết. Biết cả Quy tức đại pháp để giả chết nên có chết ở đoạn trước thì lại có thể xuất hiện ở đoạn sau. Biết toàn các môn võ quái dị, còn bao nhiêu môn, quái dị thế nào thì tùy huynh đệ vậy.
    Hy vọng được chết nhiều lần tới mức về sau dù có tin đồn Nam Quy Lãn Lão chết cũng không ai tin.
    Các tình tiết khác thì tùy các huynh đệ chấp bút vậy! he he he he he.

    Old Q


    Được trungphongqkamejoko sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 24/01/2004
  4. difficulty

    difficulty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hêhê, quần hào hoạt động nhộn nhịp quá, vợ chồng phu phụ nơi viễn xứ xin ké một vai trong truyện, nếu kiều bang chủ và Thánh cô thấy phù hợp thì thu nhận, xin đa tạ.
    -Tuổi đầu 3 đít vô tư
    -Xuất thân : cả hai đều xuất thân từ Túc cầu giáo. 10 năm trước nữ là 1 cô nương tính tình hiếu thắng, bướng bỉnh của Huyết y điện (tức MU FC), ghét nhất là đệ tử của Liệt hoả điện (hoặc là cái gì đó phù hợp với Arsenal FC) ,tuy nhiên số phận trớ trêu lại vướng vào lưới tình của đại đệ tử của liệt hoả điện.Nam là công tử văn võ song toàn, thù ghét Huyết y điện không kém. Hậu quả của mối tình ngang trái là nữ mất hết võ công, mù mắt (cận số 7 bỏ kính thì chắc cũng như mù) và buộc phải lập thệ rời xa Trung châu 10 năm. Nam mất trí nhớ, trở thành đệ tử đắc lực của Đại ma đầu.(nguyên nhân thảm kịch 10 năm trước sẽ được điều tra và giải thích trong truyện, nhưng dường như là do sư phụ của nam vốn là cánh tay đắc lực của Đại ma đầu, không muốn đệ tử của mình theo con đường chính đạo)
    10 năm sau nữ trở lại, vật đổi sao dời,nữ trở thành cao thủ trong việc dùng độc cũng như chữa các bệnh nan y, chuyên sử dụng thảo mộc, tuy nhiên không thể phục hồi võ công cho bản thân.Chuyên giết các tên dâm đãng mặt đẹp như ngọc mà lòng dạ như lang sói (thấy nhiều quá nên xung phong giết bớt mấy tên này) .Cuối cùng 2 người cũng nhận ra nhau tuy nhiên kết cục vẫn là cùng chết dưới tay Đại ma đầu.
    Các chi tiết khác nhờ các vị thêm thắt.
    Tomorrow never end.
  5. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Tiẻu đệ là người mới, nhưng cũng xin ké một chân, Nếu được xin dùng.
    Biệt hiệu: Lãn Quỷ.
    Tính tình: Lười, thích ngủ, hài hước, mê uống rượu, uống như hũ chìm, bình thường ngu ngơ nhưng thông minh đột xuất, thích giúp kẻ yếu đuối...
    Hoàn cảnh: chính phái nhưng không hay làm gì giúp đời, tính ai giúp đó, gặp họ Lý sau khi hắn mất võ công và là bằng hữu thân thiết.
    Quá khứ: Non information
    Võ công: Tuý bộ, bát tiên liên hoàn chưởng.
    Tình yêu: Non
    Kết cục: Chết trong tay đại ma đầu/ hay tàn phế cũng được
    Những cái khác nhờ các huynh thêm vào dùm.
  6. warhorse

    warhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi ,thôi em mặt dày xin một chân vậy
    Tên Chiến Mã(từ nick)
    Ngoại hiệu Trù Thần(thần bếp)
    Xuất thân Trung Hoa quán
    Tuổi Không rõ
    Võ công Chuyên dùng nồi ,niêu, xoong, chảo ,dao thớt ....vvv đại khái là những dụng cụ đầu bếp làm vũ khí.Tuệt chiêu ám khí Mãn thiên hoa vũ bằng thịt cá ,cà chua ,rau tóm lại là những nguyên liệu làm bếp.Có khả năg nấu những món ăn cải tử hoàn sinh mà cũng có thể chết người(cái này bằt chuớc trongchuyện tranh).
    Hình dáng cao 1m70 nặng 130 cân .
    Tính cách Đam mê Trù đạo (đạo nấu ăn)
    Còn chỗ trống nào cho em một chân nhé

    你s^^'-Y
  7. sau_nhi_nu

    sau_nhi_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hì, thấy kieuphong huynh quảng cáo hay nên vào tham gia chung luôn. Đợi PM của kieuphong huynh rùi có gì mụi phụ viết truyện luôn cho.
    ----------------------------------
    + Tên: Sở Ninh Ngọc (lấy chữ mỗi chữ cái đầu của sau_nhi_nu)
    + Danh tư: Tiên Tử Ngọc.
    + Ngoại hiệu: Thất Kiếm Luân Sương (chỉ cần bảy nhát kiếm thì dù là cây cỏ hay con người xung quanh đều phải chít)
    + Hiệu khác: thường gọi là Sở nhi.
    + Hình dáng: thanh mảnh, luôn bận một bộ đồ màu trắng, chưa chồng nhưng tóc bới cao và chỉ có 9 cây trâm cài. Đi đâu dù nắng hay mưa lúc nào cũng có một cây dù.
    + Võ công: thượng thừa, và có trí nhớ rất tốt mỗi khi nhìn người ta đánh nhau để mà học võ công.
    Dùng cây dù làm vũ khí nên có chiêu Mã Kỳ Dù Bất Thi (tung chiêu này ra là như một đàn ngựa đàn ùa tới, nhẹ nhàng lã lướt trong như đang làm thơ dzậy)
    Chiêu Thất Kiếm Khổ Minh thì dùng bằng cây kiếm giấu trong dù. Mỗi lần tung chiêu là chỉ cần bảy nhát, ruồi nhặn gì cũng tiêu.
    + Vũ khí: cây dù (người viết truyện đặt dùm cái tên hay hay)
    + Môn phái: không có, chỉ do lụm được quyển bí kíp thất truyền từ lâu.
    + Nơi ở: phiêu bạt giang hồ, vũ trụ là nhà.
    + Xuất thân: mồ côi, chẳng rõ ai là cha mẹ ruột. Từng có thời là đệ tử Cái bang.
    + Tính tình: trầm lặng, không bao vờ cuời, lúc nào cũng lạnh lùng. Dzì dzậy mà làm cho giang hồ đảo điên.
    + Tuổi (trong truyện): 19 xuân xanh.
    + Tình cảm: yêu một người thuộc bậc tiền bối (cỡ 30 - 35), cuối cùng thì dzì người đó chịu một kiếm xuyên ngực để rùi chết. Nhân vật nam kia tuỳ tác giả biến hoá.
    Sầu thiên kỷ bất sầu
    Nhi tử kỷ bất tử
    Nữ nhân kỷ bất nhân
    Tam danh quy một thể
    Sầu Nhi Nữ chính là ta
  8. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Đệ cũng đua đòi các huynh đệ ở đây chút.
    Tên thật: Vi Nhất Tiếu.
    Hiệu: Hắc Huyết Kiếm.
    Sở thích: Các loại kiếm, dao quý. Càng sắc càng tốt.
    Tính tình: "Giang hồ tứ hải giai huynh đệ" câu này đệ lấy làm kim chỉ nam cho mình nên ai cũng có thể làm bạn được (nhưng tất nhiên trừ những kẻ tiểu nhân).
    Võ công: Từ bé đã luyện Hắc Huyết Kiếm nên tính tình nhiều lúc cổ quái, tàn độc. Võ công theo hướng hắc đạo nhưng tính tình theo hướng của bạch đạo. Sư phụ của đệ cũng là một người nửa chính nửa tà, giết người thì giết như ngoé nhưng mà chỉ những kẻ có tội mới giết và nhất quyết không buông tha. Đệ hạ sơn từ khi 15 tuổi và đã diệt được không biết bao nhiêu kẻ tham lam, vô lại. Cây Hắc huyết kiếm mỗi lần tung ra phải vấy máu của ít nhất vài ba thằng có tâm hắc đạo cây kiếm này cũng quái. Nói nó vấy máu thì cũng không hẳn đúng vì nó là một trong những báu kiếm trong giang hồ hễ nó chọc được vào người chú nào là nó tự hút máu của chú đó cho đến hết máu mà chết. Người những kẻ bị nó hút máu sẽ khô đi và giống như một xác ướp vậy. Chính vì thế từ khi đệ hạ sơn được giang hồ đặt cho biệt hiệu Hắc huyết kiếm. Kiếm đen uống máu.
    Cho đệ cái vai nào xuất thân hắc đạo, sống theo chính đạo bác nhé.
    Can you hear the sailorman's hymn?As it comes with the rise of the tideIt is sung where the rainbow beginsAs a comfort for tears she has cried
    She remains by the window aloneStaring into the rainShe is trying to guide his way homeKeeps on praying for god to protect him
    She lights up a candle for hope to be foundCaptive and blind by the darkness aroundEach wave a promise, a new hope rebornSunrise consoles at the break of dawn
  9. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    TÊN:VƯƠNG NHẤT PHONG
    BIỆT DANH:QUÁI TIÊN
    TUỔI:70
    TÍNH TÌNH:NỬA CHÍNH NỬA TÀ
    SỞ TRƯỜNG:NỔI DANH GIANG HỒ BẰNG THUẬT TƯỚNG SỐ, ĐOÁN SỐ MẠNG NHƯ THẦN
    NƠI CƯ CHÚ:ĐÃ BIỆT TÍCH GIANG HỒ GẦN 30 NĂM HIỆN Ở NÚI VÔ NHAI
  10. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    - Hay ghê bây giè mới biết vụ này . Cho đệ đăng kí với.
    -Tiểu đệ họ Hoàng , đệm Trường , tên Tùng..
    -Nickname: Bạch diện lãng tử.
    -Ngoại hình : 4 mắt ( đều ở đằng trước sau gáy ko có), hơi thấp (em cao có met7) , chân tay bình thường ko thừa thiếu ở đâu cả ....đặc biệt mới tập thể hình đc 2 tháng (hehe tác giả thậm xưng em lên 1 tý nhé) ....
    -Tính cách : có khả năng nhăn nhở mọi lúc mọi nơi , thích trêu chọc mọi người và kết giao bằng hữu ...Tuy nhiên nội tâm hơi phức tạp một chút...
    -Khả năng : Có thể vẽ , đàn , hát ...khinh công xuất quỷ nhập thần ,với khả năng điểm huyệt đặc biệt nhưng võ công thì chỉ vào hạng khá, nội công cũng vậy ...vô môn vô phái ( thực ra sư phụ bắt nói vậy , lý do : bí mật)...Có thể uống vài chục vò rượu mặt ko đổi sắc....
    - Mong muốn đc vào vai một nhân phiêu diêu tự tại , đang đi tìm kiếm tri kỉ ( female only).

Chia sẻ trang này