1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coto biển gọi 30-4 ( tuyển zai và gái xinh)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi huongvichocolate, 04/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    vẫn hóng hớt mà chưa thấy lịch :D
  2. mumauvn

    mumauvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nháy của e lúc ở Lào đây!!! Có nhu cầu về ảnh Bikini không? Cho a biết, để a còn bay ra???:)
  3. arsenal_afcvn

    arsenal_afcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cho em đăng ký 2 suất với.
    Bác nào có khả năng đứng ra lập kế hoạch chi tiết điiiiii Cô tô hấp dẫn quá
  4. candyvn123

    candyvn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Dập dòm mãi mà chả thấy có cái lịch hay là chương trình gì ấy nhờ :P
  5. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký một xuất nhé
  6. 124nana124

    124nana124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Oh bác đi Tây Côn Lĩnh cơ mà...???
    Iem cũng vướng dập dòm đoàn bên đấy... Dưng mừ vẫn iêu Coto lắm đới ...
    Hichic chẳng thấy lịch trình hay ai vào trả nhời nhờ
  7. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp Ôm ở đây yeu Cô tô thì đi quả lày đê
    @All Như đã hẹn với mọi nguời bận tối cả mắt nhưng vẫn thay mặt em Socô lô tý tẹo . Hôm nay Gooler đuọc mấy bài này post cho mọi nguời xem .
    Khám phá vẻ đẹp Cô Tô: Ngọc trong đá
    Huyện đảo Cô Tô gồm có thị trấn Cô Tô, hai xã Thanh Lân, Đồng Tiến, với ba đảo lớn nhất là Cô Tô, Thanh Lân và đảo Trần. Trong đó, đảo Cô Tô là một trong những quần đảo xa nhất ở phía đông bắc Việt Nam vẫn còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ.
    Để tham quan đảo Cô Tô, bạn có thể đi xe đến Vân Đồn rồi theo tàu khởi hành đi Cô Tô vào lúc sáng sớm. Điểm dừng chân đầu tiên trong cuộc hành trình khám phá Cô Tô là cảng Cái Rồng thuộc huyện đảo Vân Đồn. Đây được coi là cửa ngõ biển quan trọng nối liền các đảo như Quan Lạn, Trà Cổ, Cô Tô với huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh cũng như Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình.
    Đảo Cô Tô nhìn từ xa
    [​IMG]
    Đảo Cô Tô nhìn từ xa
    Cảng Cái Rồng hay còn gọi là cảng Vân Đồn chính là thương cảng cổ nhất của Đại Việt xưa. Tương truyền năm 1149, vua Lý Anh Tông khi đó mới 18 tuổi đi kinh lý qua đây và nhìn thấy tiềm năng thông thương của cảng Vân Đồn, nên đã cho lập ấp thương cảng Vân Đồn là nơi giao thương giữa Đại Việt với các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. Đây cũng là địa danh mà khi xưa danh tướng Trần Khánh Dư đã cũng quân dân Đại Việt đánh tan đoàn thuyền chở lương thực của tướng Trương Văn Hổ, góp phần vào đại thắng Bạch Đằng năm 1228. Thương cảng Vân Đồn đã phát triển thịnh vượng trong suốt 3 triều đại Lý, Trần, Lê và chỉ thực sự suy yếu vào thời nhà Mạc.
    Bãi tắm ở Cô Tô
    [​IMG]
    Bãi tắm ở Cô Tô
    Từ bến thuyền tại cảng Cái Rồng tới đảo Cô Tô mất khoảng 1giờ 30 phút, bạn sẽ được dạo quanh hàng trăm đảo đá vôi trong vịnh Bái Tử Long. Thấp thoáng từ xa là bạn đã thấy những dãy núi nhấp nhô ẩn hiện phía cuối chân trời. Cô Tô là tên gọi của hai hòn đảo là Cô Tô lớn và Cô Tô con, mà cũng là tên chung của huyện đảo gồm 40 hòn đảo lớn nhỏ nằm gần phao số 0 hải phận quốc tế và cách thành phố Hạ Long chừng 150 km.
    Ngọn hải đăng trên đảo Cô Tô
    [​IMG]
    Ngọn hải đăng trên đảo Cô Tô
    Bãi biển ở Cô Tô trong veo, yên tĩnh với những bờ cát trắng vươn dài. Nếu bạn thích khám phá thì những rặn san hô lung linh dưới làn nước trong vắt sẽ là một thú vị bất ngờ dành cho bạn. Một điểm thú vị nữa khi đến Cô Tô là tham quan ngọn hải đăng. Từ trên đỉnh hải đăng cách trung tâm huyện Cô Tô khoảng 5 km, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực đảo, bốn phía là biển xanh, gần là núi, xa là đảo, xa hơn nữa là phía đất liền với những dãy núi uốn lượn.
    Cô Tô chưa được khai thác để phục vụ du lịch nên vẫn còn giữ được những nét hoang sơ vốn có. Dạo bước trên những bờ biển dài ngắm nhìn hoàng hôn ở phía cầu cảng bạn sẽ thấy thêm yêu vùng biển thanh bình này.
    Theo simplevietnamhttp://www.simplevietnam.com/article/view/id/4037
    Cô tô hoang sơ
    Chọn quần đảo Cô Tô làm điểm dừng chân đầu tiên trong suốt cuộc hải trình đến với vịnh Bắc bộ, điều mà chúng tôi nghĩ tới: đây là nơi xa xôi nhất vùng biển Đông Bắc. Cô Tô còn nằm liền kề những ?othương hiệu? Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Trà Cổ, Quan Lạn? vốn nổi tiếng từ lâu.
    Nhưng vượt hơn tất cả là hiện nay Cô Tô vẫn giữ được cảnh quan nguyên sơ chẳng khác hàng trăm năm về trước.
    Đảo Cô Tô - ngọc trong đá
    Mất đúng 1g30 phút kể từ lúc rời cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn và dạo quanh hàng trăm đảo đá vôi trong vịnh Bái Tử Long, chiếc du thuyền của chúng tôi bắt đầu vượt sóng hướng tới đảo Cô Tô. Trời trong, sóng lặn nên không lâu sau đó đã nhìn thấy dãy núi đang nhấp nhô ẩn hiện ở phía chân trời. Vậy là chúng tôi sắp sửa đặt chân lên đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
    Cô Tô là tên riêng của 2 hòn đảo (Cô Tô lớn, Cô Tô con) cũng là tên chung của huyện đảo, bao gồm 40 hòn đảo lớn nhỏ nằm gần phao số 0 hải phận quốc tế và cách thành phố Hạ Long chừng 150 km. Mặc dù thị trấn Cô Tô từ trước đến nay chưa hề làm du lịch thậm chí chưa có khách sạn, nhà hàng đúng nghĩa, ngoài một nhà nghỉ hơn 20 phòng của ủy ban, hằng đêm nguồn điện thắp sáng vẫn còn sử dụng qua máy phát, song Cô Tô vẫn là điểm hẹn của những ai đam mê khám phá.
    Đảo tiền tiêu này sở hữu khá nhiều bãi biển trong veo, yên tĩnh ngay cả những hôm biển Đông nổi sóng. Dùng thuyền nan từ Bắc Vàn (một làng vạn chài phía bắc đảo Cô Tô lớn) vượt biển qua đảo Cô Tô con, rồi lang thang quanh đảo, bạn sẽ mê mệt với những bờ cát trắng phau vươn dài ra biển. Phía đông là những cánh rừng già cổ thụ, những rạn san hô lung linh dưới làn nước trong vắt, những ghềnh đá lô nhô xám xịt bên bãi biển toàn sỏi trắng. Đẹp nhất là hòn đảo sư tử đang trong tư thế vừa tư lự, trầm mặc vừa như trấn giữ.
    Từ Quan Lạn đến Ngọc Vừng
    Rời Cô Tô du thuyền lướt nhẹ đưa chúng tôi tới đảo Quan Lạn quần đảo Vân Hải. Nắng nhẹ, trời trong, biển không một chút sóng. Đây đó vài cánh buồm đang len lỏi giữa những đảo đá, cảnh vật thật lãng mạn, bình yên. Nơi đây từng là hải cảng giao thương quốc tế đầu tiên của thời kỳ lập quốc. Thiên nhiên ưu đãi Quan Lạn rất nhiều sản vật biển: hải sâm, bào ngư, con ngán, ngao, đặc biệt là sá sùng phơi khô, chế biến sẽ thành món ăn ngon, bổ dưỡng không gì bằng. Tuy nhiên giá cả khá đắt, nhất là vào dịp cuối năm có lúc lên tới hơn một triệu đồng một ký. Kế tiếp là những bãi biển Quan Lạn, Sơn Hào, Minh Châu nối nhau xa típ tắp đến nỗi đi chung quanh đảo nơi đâu cũng nhìn thấy biển xanh ngăn ngắt, xen lẫn tiếng vi vu, xào xạc của rừng cây quốc gia Bái Tử Long.
    Hãy dành thời gian viếng thăm quần thể đình, miếu, chùa Quan Lạn. Tương truyền Đình Quan Lạn được xây dựng vào thời Hậu Lê, mặt tiền hướng ra phía Tây, xa xa có 3 hòn đảo đá giống như bình phong che chắn dông gió. Đây là công trình kiến trúc nghệ thuật quy mô đồ sộ nhất vùng hải đảo Đông Bắc, thờ Thành hoàng Trần Khánh Dư - vị tướng lừng danh chỉ huy trận đánh Vân Đồn, Cửa Lục năm 1288.
    Buổi chiều, chúng tôi tiếp tục đến đảo Ngọc Vừng, hòn đảo nhỏ nằm cách Quan Lạn hơn 10 km và là đảo xa nhất của huyện Vân Đồn. Đi dạo trên những dãy núi đá, giữa những hàng cây phi lao cổ thụ quanh năm xanh mướt, sâu hun hút, tôi cứ ngỡ mình đang dạo bước trên cao nguyên Lâm Đồng, với một bên là biển mênh mông, hoang vắng lạ thường.
    Theo Trần Thế Dũng
    http://giadinh.net.vn/home/10101p1023c1025/co-to-hoang-so.htm
    Đọc đến đoạn này chác ai chưa đi Cô Tô cũng phải mê rồi nhỉ Vì lối viết văn hay nữa chứ
  8. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0

    Và đây là lịch trình cảu một bạn đã đi rồi
    Đi du lịch thăm Vân đồn, Quan Lạn, Cô tô
    Thư mục: Du lịch |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 09:22 12-01-2009
    Ngày 17/10/2008 đoàn chúng tôi gồm 30 người khởi hành từ Hà Nội lúc 7 h đi đảo Cái Bầu, 13 h thì tới Thị trấn Cái Rồng của huyện Vân Đồn. Tấp nập nhất của thị trấn là cảng Cái Rồng, quanh cảng có rất nhiều nhà nghỉ, giá cả cũng phải chăng khoảng 120000 đồng một phòng một ngày.
    Sáng hôm sau 18/10 chúng tôi thuê một tàu hai tầng trong 3 ngày để đi Quan Lạn và Cô Tô. Tàu rời cảng Cái Rồng lúc 8 h, tàu đi theo hướng đông nam xuyên qua vịnh Bái Tử Long. Phong cảnh vịnh cũng giống như vịnh Hạ Long, tàu lách qua các đảo núi đá vôi, nước biển trong xanh và phẳng lặng, thật là một nơi tuyệt đẹp. Sau 2 tiếng tàu đến Cảng Quan Lạn, đi ô tô khoảng 2 km thì vào đến thị trấn Quan Lạn. Trong thị trấn có nhiều nhà nghỉ nhỏ của tư nhân. Giá phòng nghỉ mùa này ở đây khoảng 130000 đồng một phòng một ngày, mùa hè có thể phải thuê tới 500000 đồng một phòng một ngày.
    Quan Lạn có 3 bãi tắm: bài tắm Quan lạn cách thị trấn 2 km có thể đi bộ, bãi tắm Sơn Hào cách thị trấn 8 km là đẹp nhất, bãi tắm Minh Châu hoàn toàn hoang giã và rất đẹp, chưa có nhà cạnh bãi tắm. Cả 3 bãi tắm đều hướng ra phí đông nên luôn có sóng. Cạnh bãi tắm Sơn Hào là khu du lịch sinh thái rất lớn, giá phòng mùa hè là 500000 ?" 700000 đồng một phòng.
    Thị trấn Quan Lạn nằm ở phía nam và phía tây đảo Cảnh Cước, phía bắc đảo có cảng Minh Châu ngay sát Cửa Đối, cảng Minh Châu cách thị trấn 12 km. Trên đảo có đình Quan Lạn to và đẹp như trong đất liền. Để đi thăm hết được những điểm này cần thuê một xe lam chở 8 người với giá 200000 đồng một lượt.
    Ở Quan Lạn vẫn chưa có điện lưới, nhưng đã có Internet, điện thoại di động hoạt động bình thường. Ban đêm các nhà nghỉ phải chạy máy nổ nếu nhà nghỉ có nhiều người nghỉ. Từ cảng Cái Rồng hàng ngày có hai chuyến tàu đi Quan Lạn và hai chuyến tàu về.
    Ngày 19/10 xuất phát từ cảng Minh Châu lúc 9 h chúng tôi đi đảo Cô Tô. Vượt qua Cửa Đối độ 10 phút là bắt đầu sóng to. Ra ngoài khơi bốn bề là sóng gió, gió đông bắc khoảng cấp 5 ?" cấp 6, sóng biển cao 1 ?" 2m, bề rộng của mỗi đợp sóng khoảng 20 ?" 30 m. Trời mưa to, sóng lớn, mây mù mịt, nhìn xa không thấy gì, ngay cả lái tàu cũng lạc đường mất khoảng 30 phút. Tàu nhảy chồm chồm trên các con sóng, khi vượt sóng tàu nghiêng khoảng 30 độ, qua đợt sóng mũi tàu lại chúc xuống, cứ như vậy liên tục tàu đi ngược gió. Có lúc sóng làm nước tràn cả vào khoang tàu làm ướt cả ba lô đồ đạc. Hầu hết mọi người trên tàu đều bị say sóng, nôn mửa, nằm lịm trên ghế. Chúng tôi đến Cô Tô vào lúc 12h30, đi xe ôm 5000 đồng đến nhà khách Công đoàn. Giá thuê phòng ở đây là 100000 đồng một phòng 3 giường.
    [​IMG]
    Toàn cảnh thị trấn Cô Tô, ngày 19/10/2008. Ảnh: Bùi Thế Tâm
    Rừng chiều Cô Tô: cảnh chụp từ rìa một cánh rừng của đảo vào lúc 4 giờ chiều ngày 19/10/2008 khi mặt trời đã xế bóng, phía trước là biển cả và bãi cát vàng.
    [​IMG]
    Ảnh : Bùi Thế Tâm
    Từ thi trấn Cô tô đi 5,5 km đến thăm ngọn Hải đăng, đi tiếp về phía bắc đảo bạn sẽ đến bãi tắm Vàn Chải hoàn toàn hoang sơ. Từ thị trấn Cô Tô đến bãi tắm là 14 km, đi bằng xe ôm tới đây giá 100000 đồng đèo 2 người. Thị trấn Cô Tô không có điện lưới, cả thị trấn dùng máy nổ, hàng ngày máy nổ chạy từ lúc 5 h chiều cho đến 11 h đêm thì tắt.
    Người sống trên đảo Cô Tô khuyên khách du lịch nên đi du lịch đến Cô Tô vào tháng 10, tháng 11 vì khí hậu đã tương đối mát, đêm ngủ dù không có điện cũng dễ chịu. Vả lại, vào thời gian này cũng chưa quá rét, giá cả thuê phòng rất rẻ. Vào những đợt gió mùa đông bắc hoàn toàn không nên ra Cô Tô vì sóng to, nếu gặp biển động bạn có thể phải ở lại Cô Tô vài ngày vì tàu không dám chạy vào đất liền. Từ cảng Cái Rồng ngày nào cũng có tầu đi Cô Tô và về.
    Ngày 20/10 chúng tôi rời đảo lúc 6h50, sau 1h40 về tới Cửa Đối, khi về xuôi gió, trời đẹp, gió chỉ cấp 4 nên nhanh hơn lúc đi, ít bị say song hơn. Từ Cửa Đối rẽ phải, đi khoảng 40 phút thì rẽ trái vào phía đông bắc của vịnh Bái Tử Long. Về tới cảng Cái Rồng lúc 10h25. Tiếp theo chuyển lên ô tô về tới Hà Nội lúc 17h.
    Giữa vịnh Bái Tử Long 20/10/2008.
    [​IMG]
    Ảnh : Bùi Thế Tâm
    Nếu bạn thu xếp thời gian được 3 ngày nghỉ thì có thể làm một chuyến du lịch Quan Lạn và Cô Tô theo lịch trình sau. Ngày đầu sáng đi ô tô từ Hà nội đi Cái Rồng, chiều đi tàu ra Quan Lạn và ngủ ở đó. Ngày thứ hai: sáng chơi ở Quan Lạn và tắm, chiều đi tàu ra Cô Tô và ngủ ở Cô Tô. Ngày thứ ba: sáng đi thăm Cô Tô và tắm, chiều đi tàu về Cái Rồng, chập tối đi ô tô về Hà nội, tới Hà nội khoảng 10 h đêm.
  9. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0

    Đọc lại từ đầu thớt đến cuối thớt mới thấy là chỉ tuyển giai xinh và gái xinh mà mình lại không xinh chỉ hơi đẹp giai tý thôi.
    Mà e rằng là bác hươngvị Sô cô lô là giai ạh Có khi tầm này bácđang hẹn hò mấy em gái sinh off lai liếc để chuân bị đi Cô tô roài .
    Bà con anh chị em nào máu me đi Cô Tô - Quan Lạn với tớ thì anh em ta cùng lập Topic mới đê . đi từ 30/4 Nếu đông nguời đi thì thuê Otô còn thích thì đi xe máy
    mất công thay mặt chủ thớt quả này quá quê quá
  10. candyvn123

    candyvn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nana ờ ờ, xế của iem hế rô thía. Thui đã nhận thay chủ thớt thì làm luôn cho cả nhà đi để còn đặt vài cái móng, gìm chân ôm Nana không để cho la liếm mấy topic khác nữa nhỉ

Chia sẻ trang này