1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Country till I die (# 2) - Ảnh bé Ngọc Khanh! Trang 61, 62

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi country_music_lover_new, 24/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Gửi lại cho "các mọi người" cái này.
    [​IMG]
    ElizabethTown - River Road - Nancy Wilson
    [​IMG]
    Link download:
    http://mail.yahoo.com/
    User name: nhac_va_nheo_2
    Pass: country
    Hết !
    PS: Yêu tiếng Guitar của cô này quá...
  2. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nhà TDA dễ thương quá sức
  3. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    TDE ơi, không thể nào up ảnh hoa sen úa lên đây tặng cậu được. Bực quá đi mất. Xin lỗi, xin lỗi nhiều nhiều.
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không hát hò ! thấy buồn buồn !
  5. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá ! Mình cảm ơn nhiều nhiều !!!
    ...
    Gửi thêm vài bài nữa, cũng là những bài mình thấy thích, số còn lại...tất nhiên...không thích lắm.
    ElizabethTown St
    01 - Nancy Wilson - 60B
    04 - Helen Stellar - Io (This Time Around)
    07 - Patty Griffin - The Long Ride Home
    Link download:
    http://mail.yahoo.com/
    User name: nhac_va_nheo_2
    Pass: country
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kristen Dunst ! Mới ngày nào còn là cô bé con trong INTERVIEW with the VAMPIRE cùng Tom Cruise & Brad Pitt...giờ thì đã chồng con đến nơi rồi.
    PS: Phim này được nhất đoạn mô tả "con chim cúc cu". Và cũng nên xem nhất đoạn này. Hết !
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    ặ, hay! Nhà mơnh lỏĂc 'ỏằ tư cho nó 'ỏằ.i mỏằ>i không khư nhỏằ?. Nói chuyỏằ?n phim ỏÊnh 'i
    Teddie tỏằ> câng tặặĂng 'ỏằ'i là thưch nàng Kristen cô này có cĂi duyên 'ỏm 'ỏm, hay phỏt, rỏƠt là hút nhâ. Tỏằ> thưch cô này nhỏƠt trong Monalisa Smile.
    Rỏằ"i cĂm ặĂn Teddie nhiỏằu nhiỏằu nhặng cĂi ỏÊnh thỏằâ 2 abstract quĂ chỏÊ hiỏằfu gơ <== mạ nghỏằ? thuỏưt eh
  7. lones0me

    lones0me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    TDA bạn hiền có lòng tốt cho tớ xin tí Mưa nhỉ :-). ''''Bring On The Rain'''' (Jo Dee Messina) í.
    "Cause, Tomorrow''''s another day
    And I''''m thirsty anyway
    So bring on the rain
    "
    Ừ, với cả Damien Rice nữa nhé (cái này hơi nhầm chỗ, ứ phải country nhưng đã trót xin xỏ thì xin luôn một thể :). Ai bảo tại nhạc của Rice bài nào lyric nghe cũng ouchy thế.
    Cảm ơn nhìu nhìu trước!
    Được lones0me sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 11/03/2006
  8. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0

  9. lones0me

    lones0me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn CML. Chủ nhà này hiếu khách ghê cơ. Hoan hô!!! Lần đầu tiên tớ nghe bài này trên radio, cứ tưởng cô ta hát "bring on the Drink" cơ :).
  10. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Welcome Lonesome nhé, cậu đến và sẽ lưu lại ở nhà của chúng tớ lâu chứ?
    Sorry đồng chí Tedi là tớ lanh chanh tranh mất phần post Bringing on the Rain của cậu rồi
    Tất tần tật là bời vì tớ cũng thích bài đó lắm. Nó gắn với một kỷ niệm với một người bạn. Chẳng mấy khi tớ lang thang để search nhạc trên này cả, thế mà không hiểu hôm đấy thế nào lại tìm ra được link đấy, kể cũng là tình cờ.
    Cơ mà còn vụ Damien Rice nữa, không biết là ai luôn, nên Tedi phải ra tay vụ này thôi
    Dạo này ở nhà mưa suốt, mưa mùa xuân đấy. Mưa rồi lại tạnh, tạnh rồi lại mưa, khiến người ta thấy mưa trở nên là một phần của một ngày rồi, hôm nào không mưa, lại thấy thiếu thiếu, và tự hỏi, sao hôm nay lại không mưa
    Thế nên, tớ hôm nay cũng sến sến đi lạc đề một chút, post một bài hát cũng chẳng liên quan gì đến can chi can chiếc, một bài hát Việt 100%, về mưa. Với tớ thì thấy rất dịu dàng. Hạt mưa, làm ướt áo, ướt tóc mềm
    Mưa - 5DK:
    http://s31.yousen***.com/d.aspx?id=1RIKMI7C5WFBK0KH4CC435WPCF
    và nhac_va_nheo_2
    [​IMG]
    À Will và cả nhà ơi, lạc đề thì lạc đề luôn một thể nhé, phim ảnh ý, có những phim nào có cảnh mưa hay hay nhỉ? Trong Elizabeth Town, thì không có cảnh mưa, nhưng có cảnh giả mưa, anh Orlando và Kirsten Dunst cũng ướt lướt thướt. Nụ cười của Kirsten hay thật đấy, tớ thích vô cùng cái nhìn của Kirsten khi chia tay cô giáo trong Mona Lisa Smile. Còn trong Elizabeth Town, hình như anh Orlando cái lúc bị ướt, rồi nhìn Kirsten trước khi cô chạy mất ấy, có nói một câu đại loại rằng ?ođây là cái nhìn chia tay không bao giờ quên được? (hi, không biết có chính xác không nữa).
    [​IMG]
    PS: Ảnh thì không liên quan gì đến cái bài ?oMưa? kia đâu, cơ mà cũng có mưa, và dễ thương!

Chia sẻ trang này