1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Country till I die (# 2) - Ảnh bé Ngọc Khanh! Trang 61, 62

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi country_music_lover_new, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai thế !!!
    Phải kiếm 1 anh Tây mà yêu & cưới, dĩ nhiên. Để có những đứa con đẹp như bố & mẹ và hát hay như mẹ
    @chị choai: em không tiếc đâu chị. nhất thời thôi
    xì pam fát !
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tale as Old as Time
    Tôi không bao giờ dịch được câu hát ấy; một trăm lần, một ngàn lần, dù tôi có học bao nhiêu năm đi chăng nữa cũng không dịch nổi.
    Bạn đã nghe bài hát ấy chưa? Tale as old as time, songs as old as rhyme.. Ai mà chẳng nghe rồi, ai chẳng được học bài học về tình yêu biến quái vật thành người và đem nó đến với cái đẹp. Với tôi những ý nghĩa của truyện cổ tích hơi nhảm nhí. Truyện cổ không phải để giáo dục, mà để giúp trẻ con mơ, từ những giấc mơ ấy chúng sẽ tự giáo dục mình. Đại khái là thế, tôi thích bài hát ấy vì giai điệu tha thiết, và câu hát ấy vì nó tách ra khỏi bài hát, tách ra khỏi câu chuyện, tách ra khỏi bối cảnh. Với tôi, nó đứng một mình như thế và có đầy đủ sức mạnh toàn năng làm tôi run rẩy.
    Thời gian, cũ kỹ, bụi, mùi bụi, giai điệu, bay, chìm, lơ đễnh, trong suốt, v.v... những từ ngữ như thế và những từ ngữ tương tự luẩn quẩn trấn giữ từng ngõ ngách suy nghĩ của tôi, tạo thành một thứ kính lọc mờ và cổ xưa mà bất cứ một tiếp xúc nào của cá thể tôi với những gì bên ngoài đều phải đi qua kính lọc ấy. Tôi thường hay mơ về một vùng đất của riêng mình, và từ tận thẳm cùng của bản năng, tôi cứ tin rằng nó tồn tại. Đó là nơi mà mọi thứ đều mờ và lãng đãng, phủ màu ánh vàng lỏng lững thững trong không khí và màu xanh hoa lúa mạch trong suốt trên mọi mặt phẳng. Nơi ấy con người cử động chậm, đi lại khẽ khàng và nói chuyện thật thì thầm. Những gì hiện hữu ở đó, kể cả con người đều là những gì đã đi qua chiều sâu của thời gian từ những vòng tái hồi của vũ trụ nguyên thuỷ .. tale as old as time ... Không đơn giản là truyện cổ tích thì sẽ cũ kỹ, bởi vì đó là tái sinh của thời gian và bản nguyên của cái đẹp. Chúng của ngày xưa, và chúng cũng là tương lai,
    vì một lúc nào đó,
    sự kết thúc sẽ trở lại điểm khởi nguồn.
  3. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Từ khi có nhà mới, cứ định viết một bài cẩn thận để chúc mừng, nhưng vì bận quá, nên không viết, không viết thì không dám vào, nhưng sợ là im hơi lặng tiếng lâu quá cũng bất nhã.
    Từ hôm đó tới nay, thấy GL, TDA, CML, WILL, Polar liên tục tô điểm cho nhà mới bằng cả những gam màu nồng ấm cũng như các gam màu trầm. Ấn tượng đẹp. Cảm ơn các bạn.
    Được choai sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 18/11/2005
  4. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tôi so sánh cho mình tôi. Nếu ai chia sẻ thì là một niềm vui.
    So sánh là khập khiễng. Hẳn rồi. Nhất là khi chỉ toàn xuất phát từ cảm xúc cá nhân. Nhưng sao có lúc trên sân bóng, lại có cảm giác như được nghe một khúc country?
    Đó là những khi bóng được chuyền với tốc độ trung bình, nhịp nhàng và ăn ý. Không có những cú dốc bóng như xoáy lốc gợi người ta liên tưởng tới một đoạn solo của guitar điện, không có những đường bóng zic zăc như một khúc jazz ngẫu hứng, nhưng cũng không quá chậm như một bản blue buồn. Đường bóng rõ ràng, mạch lạc, cũng như một nét nhạc đồng quê giản dị. Nhìn qua tưởng như đơn giản, nhưng đơn giản vẫn luôn đứng trên mọi thứ phức tạp cầu kỳ. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, ai đó phô diễn chút kỹ thuật cá nhân, như một nốt láy hoa mỹ của đàn banjo, như một nét chấm phá làm sống động một bức tranh quê hiền hoà.
    Và đẹp làm sao, khi sân bóng chợt lắng lại để bạn đứng đó, trên điểm ném phạt, nhắm mắt, vẩy cổ tay. Trái bóng da cam như một mặt trời vẽ một cầu vồng sáng ngời bay vào rổ. Bạn mỉm cười, vẫn với đôi mắt khép, thật hiền. Một nốt lặng dịu dàng.
    Sân bóng luôn biến ảo. Lúc là rock dữ dội, lúc là pop tưng bừng; lúc là điệu blue buồn day dứt. Và với tôi, có những lúc, là country - giản dị, trong sáng và thuần hậu.
    Suy cho cùng, nhạc country và basketball chung một quê hương.
  5. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gửi mọi người một chút updates về giải CMA vừa rồi. Báo chí của mình thỉnh thoảng cũng có thông tin về country, nhất là sau khi có các giải thưởng được trao, nhưng toàn là các bài dịch, chứ từ một tay nhà bào nào đó yêu thích nhạc country thì hình như là không có, nhỉ.
    Tớ nhớ có anh Trí Quyền gì đó hay viết cho Thanh Niên, cũng có một số bài về nhạc và các đĩa nhạc country. Tuy có vẻ không phải là người đam mê, nhưng nhận xét khá sắc sảo.
    Giải thưởng của Hội âm nhạc đồng quê Mỹ lần thứ 39
    TTO - Lần đầu tiên giải thưởng của Hội âm nhạc đồng quê Mỹ CMA nhổ rễ từ quê nhà Nashville lên New York với mục đích thu hút dư luận. Lee Ann Womack thắng lớn ba giải: đĩa đơn trong năm cho I May Hate Myself In the Morning - một bản ballad buồn vui lẫn lộn, album trong năm - There s More Where That Came From và sự kiện âm nhạc hay nhất nhờ song ca với George Strait bản Good News, Bad News.
    [​IMG]
    Lee Ann Womack thắng lớn tại ACM Awards 2005​
    Album There''s More Where That Came From của cô là một sự quay về với âm nhạc đồng quê truyền thống, sau một thời gian để cho chất liệu pop xâm nhập vào vài album trước đó.
    Điểm lại kết quả giải thưởng, Womack và Brad Paisley là hai gương mặt dẫn đầu các đề cử, sáu đề cử cho mỗi người. Whiskey Lullaby, sáng tác chung của Jon Randall và Bill Anderson - tay viết nhạc ?olâu đời nhất tại Nashville hơn bất kì ai? - đoạt giải ca khúc trong năm (trình bày ca khúc là Alison Krauss và Paisley).
    Keith Urban có chiến thắng kép với giải nghệ sĩ trong năm và giọng ca nam trong năm; giải này của nữ thuộc về Gretchen Wilson.
    [​IMG]
    Keith Urban với chiến thắng kép​
    New York là thị trường hàng đầu để tiêu thụ đĩa, việc tổ chức lễ trao giải CMA tại đây có thể kiếm thêm fan cho dòng nhạc đặc trưng của nước Mỹ này.
    Tuy vậy, New York không thể thay thế được cái nôi của country Nashville khi mà nơi đây thiếu hẳn những đài phát thanh chuyên về nhạc đồng quê. Lễ trao giải lần thứ 40 năm sau, country về quê!
    Source: Tuoi Tre online
    Được country music lover sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 18/11/2005
  6. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tim McGraw - Live Like You Were Dying
    Thể loại: Country
    Hãng: Curb Records
    Nhà sản xuất: Tim McGraw, Byron Gallimore, Darran Smith
    Năm: 2005
    *****
    Người nghe có thể nhận thấy chất country của ?oLive Like You Were Dying? trong tiếng steel guitar đặc trưng hay những đoạn fiddle phiêu du, trong chất giọng trầm khàn mạnh mẽ rất đàn ông. Tuy nhiên, điều khiến nhạc đồng quê khác so với các thể loại khác chính là ở ca từ. Và album mới nhất của Tim McGraw là một minh chứng hoàn hảo.
    ?oLive Like You Were Dying? tâm sự của một người vừa phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo, lại được Tim thu sau khi cha mình mất không lâu. Thế nhưng người ta không tìm thấy màu sắc bi luỵ hay đau đớn. Người ấy đã sống hết mình, sống trọn vẹn cho từng ngày cuối cùng. Cái chết lại một lần nữa được nhắc đến trong ?oKill Myself?, nhưng lạ lùng thay, đó không phải sự chia tay với cuộc sống, mà chỉ là sự đoạn tuyệt của cái tôi đầy chán nản trước đó, để bắt đầu một cuộc sống mới.
    Đĩa hát đa dạng về cảm xúc này còn rất nhiều những bản ballad mềm mại như ?oSomething?Ts Broken?, ?oOpen Season In My Heart? hay những ca khúc khiến người nghe phải mỉm cười thích thú trước cái nhìn hỏm hỉnh về cuộc đời, ngay cả khi tác giả viết về nỗi thất tình, những hoàn cảnh trớ trêu như ?Blank Sheet Of Paper? hay ?oDo You Want Fries With That?.
    Ấn tượng, thích thú, và rồi bị chinh phục hoàn toàn, đó sẽ là cảm giác của bạn khi nghe đĩa nhạc này, dù bạn không phải là fan của nhạc country.
    * Album đã giành được giải Grammy cho Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất năm 2005 và Tim McGraw được trao giải Grammy Nam nghệ sỹ nhạc đồng quê xuất sắc nhất 2005.
    [​IMG]
    Tớ mượn LINK của GL nhé...
    http://rapidshare.de/files/3363755/Tim_McGraw_-_Live_Like_You_Were_Dyin_PT.1.rar.html
    http://www.turboupload.com/d/13077/Tim_McGraw_-_Live_Like_You_Were_Dyin_PT.2.rar.html
    pass = wicked
    Và bản LIVE LIKE YOU WERE DYING nghe ONLINE
    http://deviance.doyougetme.net/lywd.htm
    Được country music lover sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 18/11/2005
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    @choai: đằng ấy chơi bóng rổ à, ngưỡng mộ thật đấy, tớ lùn mà lại còn lười vận động lắm nên chả chơi được cái môn thể thao nào ra hồn cả. Tớ chỉ thích nhất chơi trò con sứa của Nôbita thôi, xấu hổ thật . À, tớ thích cả đạp xe đạp nữa, chỗ tớ ở bây giờ mà đạp xe thì thôi rồi, chỉ kém có mỗi đổ đèo của Tour de Francé có chút xíu.
    @cml: lâu lâu mới ghé qua mà bài nào ra bài nấy nhỉ.
    Không biết có ai có tin tức gì của ruoitrau ko lâu lắm chẳng thấy đồng chí ấy đâu, hồi trước tích cực lắm
    Tớ đang thèm nghe mấy bài blues rề rà, kiểu lazy ấy mà ko kiếm được, tại vì đang tâm trạng lazy lazy sleepy mellow. Bạn nào có bài nào hay giới thiệu cho tớ cái.
    @darling: cái này có được gọi là lazy ko nhỉ, trong máy có mỗi bài này với lại bài Lazy Blues của Mississippi John Hurt nghe hơi lờ đờ tí, mà bài kia nghe lại chả lazy mấy
    Lazy Lester - Sad City Blues: http://www.megaupload.com/?d=Z6VBP0P1
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thôi gửi rồi gửi cho trót, nốt bài kia nhé
    Lazy Blues - Mississippi John Hurt: http://www.megaupload.com/?d=LCSEW6RH
  9. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    @ darling: Trời lạnh thế này nghe blues làm gì. Thử cái này xem
    http://rapidshare.de/files/6317895/Tom_Waits_-_I_Hope_That_I_Don_t_Fall_in_Love_with_You_1.mp3.html
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    :D Xứng danh anh hùng. Anh cũng quen một em tên là gì nhỉ cưới một anh tên la Patrick ngày xưa dạy ở Language Link đấy, em có biết ko?
    TDI: Khỏe không bác?

Chia sẻ trang này