1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coup de foudre (?)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NUL76, 24/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Dạ cảm ơn bác. Thực tình nó cũng là cảm xúc mà, có phải em ép mình đâu. Thấy buồn bã thì không đi nữa, thế thôi. Cảm ơn bác đã chia sẻ.
    Anh: em sẽ cố gắng quên một người, sẽ chỉ là bạn thôi, sẽ là như thế...
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Lạ thật, sao mọi dự định, tính toán em đều muốn hỏi ý kiến anh đầu tiên thế nhỉ? Sao khi anh bảo "Ok, được đấy" đều làm em thêm ý chí thực hiện nó. Không biết sau này có bao giờ anh sẽ bỏ mọi thứ để đi tìm em không? Không biết khi em hỏi anh câu hỏi đó anh sẽ trả lời sao? Có "OK, được đấy" không? Còn công việc, còn gia đình, còn nhiều cô bạn gái,... sẽ rất khó ........
    "Sometime the snow came down in June
    Sometime the sun go round the moon
    ..."
  3. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã hơn một năm rồi, vẫn đi đi về về trên đoạn đường ấy, vẫn để ý đến tất cả những cô gái đi trên đường mà sao tôi vẫn chưa được gặp lại em? Một năm trôi qua với nhiều đổi thay, nhưng tôi chắc chắn sẽ nhận ra em trên phố, dù thoáng qua, dù cho bây giờ ra đường phải chụp cái nón bảo hiểm lên đầu!!! ( Bây giờ ra đường nhìn dòng người trên phố cứ như nhìn vào đàn chim cánh cụt, con nào cũng giống con nào)
    Tôi vẫn hi vọng!
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Úi, nhanh thật đấy, năm ngoái còn đang tung tẩy ném đá ở box Cuộc sống
    Nếu ngày đó quen nhau thì chắc giờ này hai bạn sẽ cùng đi trên một con đường
    Lãng mạn thiệt, mình thì chả đc thế
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của chủ topic lãng mạn quá, tự nhiên đọc xong thấy vui.
  6. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    avatar đẹp ghe , bài viết cũng hay nwã , lwớt sóng cùng tôi na
    http://luotsongclub.com/viewforum.php?f=2
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tự nhiên lai thấy cái topic này trồi lên. Hí hí...
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 05/01/2008
  8. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    mình cũng từng gặp chuyện ấy, cũng những cảm giác ấy, ko khác gì cả , đọc lại những dòng viết này chợt cảm xúc xa xưa lại dội về, thật thú vị, cám ơn NUL76 nhé
  9. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có con ng chờ đợi, hy vọng vào thời gian chứ thời gian k chờ đợi 1 ai đâu anh à!
    Chúc anh sang năm mới sẽ tìm đc niềm vui mới!
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Sự kiện chỉ là nhất thời, cảm xúc thì còn mãi đúng không anh? Đọc bài của anh xong em thấy nhớ đến câu thơ trong phim Tần Thủy Hoàng quá
    "Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
    Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu."
    Người ta hay tiếc những gì mình chưa làm được hơn là những gì đã làm, đúng không anh? Vậy nên em hy vọng anh sẽ sớm gặp lại cô gái ấy ở 1 nơi nào đó...
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 06/01/2008

Chia sẻ trang này