1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CQ - 88

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 03/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Tại sao chiến sĩ ta không bắn ? Phải chăng là vì chưa được lệnh
  2. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tôi nhớ thời đó đọc báo thì thấy nói lệnh là ''kiên quyết không để cho địch khiêu khích...'', nôm na là ''địch bắn ta không bắn''.
  3. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    viết lăng nhăng nên bị xoá là phải
  4. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Ông đã bao giờ tận mặt trông thấy lính đảo chưa mà lắm mồm. Nghe ông nói chắc lính đảo thằng nào cũng béo nõn béo nà, trong đất liền nhà lầu xe hơi vợ con sống không hết phải ko? Tôi có thằng em họ đi ra đảo. Ở nhà nó cũng được chiều chuộng béo đen. Ra đảo mấy tháng về là gây nhom ra ngay.
    Ở nhà ngồi ấm cật nói thì hay lắm. Nãy bác faclk đã mắng mấy thằng ngồi sướng to mồm rồi, giờ lại có một thằng to mồm khác ở đây này bác này.
  5. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, bác mask nên bình tĩnh, đã từng là mod mà gọi member khác là thằng nghe không hợp lý lắm đâu. Bác phải phân biệt ông lính giữ đảo với ông lính chạy tàu bác ạ. Tớ nói thu nhập chính của mấy ông hải quân (chạy tàu) là từ tiền bán dầu dư nhưng tớ đâu có nói là người ta làm giàu được từ cái tiền đấy. Mấy cái "béo trắng, nõn nà, nhà lầu, xe hơi" thì toàn là bác dựng đứng lên đấy nhé. Tớ chả có viết mấy cái đó trong bài của tớ đâu. Chỉ trích người ta thì cũng phải đúng kiểu chút bác ạ. Cuối cùng, trong tiếng Việt người ta nói "béo trắng" chứ ít ai nói "béo đen" như bác.
  6. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Ko có thứ tiếng Việt nào lại bắt người ta phải "béo trắng" cả. Chỉ là ngày xưa những người béo thì cũng hay trắng hơn một chút. Có điều thằng em tôi nó đen thì ko nhẽ cứ bắt tôi phải bảo là nó "béo trắng" à?
    Bác này nói lính hải quân ăn tiền xăng tiền dầu là bác nghe hơi nồi chõ ở đâu? Có phải lính nào cũng ăn như thế ko mà nói? Vả lại lúc đánh với bọn Khựa vì mình phải nhịn nó cho nên bắt buộc phải đâm tàu lên đảo để cho quốc kỳ Việt nam cắm lên đảo trước là vì hai bên đang chạy đua chuyện cắm cờ. Về sau ở những đảo khác ko có lúc nào phải đua gấp rút như thế cả cho nên người ta ko cần phải hi sinh tàu một cách vô ích như thế. Bác là ai mà ngồi đó phán là trên tuyên dương rồi sau lại bảo lính thôi? Có phải là ngưòi ta tự nhiên hứng chí thì phi tàu lên đảo không? Phi tàu lên đảo cũng tức là làm hỏng tàu của mình, nếu muốn rút lui ra khỏi đảo cũng ko còn phương tiện để mà lui, cũng là một cách tử thủ đó!
    Khi đã phi tàu lên chiếm đảo thì có chắc là giữ nổi cái mạng không mà đòi về đất liền xin phân phối nhà. Bác đánh giá máu người rẻ rúng như vậy hay sao? Chắc chỉ có máu của bác là rẻ thế thôi. Cái kiểu nói là có người muốn bắt chước hi sinh tàu để xin nhà là cái giọng nói kiểu gì? Vả lại bác được mấy tuổi rồi mà dám gọi lính đảo năm 88 là "chú"? Mà cho bác ra ngồi tàu có dám đâm lên bờ để "xin nhà" ko? Cho nên cái loại ngồi ở nhà sướng cật rồi phán bậy phán bạ về xương máu của lính thì tôi ko gọi là thằng ko được. Các mod hiện nay thấy không đúng thì xoá, có thế thôi.
    Được masktuxedo sửa chữa / chuyển vào 04:35 ngày 04/10/2005
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Tiếp theo....
    Không uy hiếp được bộ đội ta rút khỏi đảo, 7h30'' ngày 14/3, dôid phương dùng 2 tàu bắn pháo 100mm vào tàu 604, làm tàu ta bị hỏng nặng. Đối phương cho quân xông về phía tàu ta.Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ đã bình tĩnh chỉ huy bộ đội trên tàu sử dụng các loại súng AK, RPD, B40, B41 đánh trả quyết liệt, buộc binh lính đối phương phải nhảy xuống biển bơi trở về tàu họ. Trận đánh diễn ra mỗi lúc một quyết liệt. Các đ/c Trần Đức Thông, Vũ Phi Trừ vừa chỉ huy bộ đội chiến đấu, vừa tổ chức băng bó, cứu chữa thương binh và hỗ trợ các chiến sĩ bảo vệ cờ. Đối phương tiếp tục nã đạn, làm tàu ta bị thủng nhiều lỗ và hỏng nặng chìm dần xuống biển. Đ/c Vũ Phi Trừ - Thuyền trưởng, đ/c Trần Đức Thông - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 cùng một số cán bộ, chiến sĩ tàu đã anh dũng hy sinh cùng tàu 604 ở khu vực đảo Gạc Ma.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác Đoàn ơi, thế còn bọn xông lên đảo hạ cờ ta thì sao ?
    Theo tài liệu của bọn TQ thì trong trận này bên ta mất hơn 60 người, bị bắt 40 người (có 1 trung tá). Bên TQ chết 6 tên và bị thương 21. Bọn nó cũng đổ cho tàu vận tải của ta nổ súng trước.
    2 tàu vận tải và 1 tàu đổ bộ phải chống chọi với 4 tàu chiến trang bị pháo 100 ly và tên lửa. Đau lòng.
  9. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tàu ra giữ đảo mà không trang bị vũ khí mạnh phải bắn trả bằng AK với RPD thì chán quá!!!!!!
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    ....thế còn bọn xông lên đảo hạ cờ ta thì sao ?
    ----------------------------------------------------------------------------
    Không thấy nhắc đến, chắc chúng rút xuống tàu hoặc...ngủm củ tỏi --> nó bắn pháo vào tàu ta.
    Tàu ra giữ đảo mà không trang bị vũ khí mạnh phải bắn trả bằng AK với RPD thì chán quá!!!!!!
    ---------------------------------------------------------------------------
    Tàu 505 và 604 thuộc Lữ đoàn vận tải 125, khi ấy nhiệm vụ là chở vật liệu ra xây mốc chủ quyền. Khi nhận lệnh ra giữ đảo, hai tàu này đã phải làm nhiệm vụ của tàu chiến đấu. Hơn nữa, ta cũng bất ngờ về dã tâm và mức độ gây hấn của chúng.

Chia sẻ trang này