1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CQ - 88

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Trong số 64 người hi sinh thì có 3 người giữ được xác là :
    Trần Văn Phương (quê Quảng Bình)
    Nguyễn Văn Tư
    và Phạm Hữu Doan ( quê Thái Bình)

    xác của liệt sĩ Phương và Tư được đặt lên ghe kéo lết về đá Cô-Lin

    trường hợp hi sinh của liệt sĩ Doan
    ****************
    http://thaibinhtv.vn/Xa-hoi/Ky-su-Thai-Binh-voi-Truong-Sa-phan-5.html?p=90&id=970
    Liệt sĩ Phạm Hữu Doan là người con trong một gia đình có 10 anh chị em. Mẹ mất sớm, người bố ở vậy để nuôi các anh khôn lớn. Năm 1978, Phạm Hữu Doan nhập ngũ thuộc đơn vị vùng 4 Hải quân. Sau đó, anh được cử đi học 6 năm chuyên ngành Hải quân tại Bungari. Đến năm 1986 thì về nước và đến tháng 2/1987, anh nhận công tác ra làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa. Đúng một năm sau, ngày 14/3/1988, anh đã cùng các đồng đội của mình chiến đấu với lực lượng hải quân nước ngoài để bảo vệ đảo Gạc Ma. Trong trận chiến ấy, 63 đồng đội của anh đã anh dũng hy sinh. Bản thân anh bị bỏng nặng, nhưng với nghị lực phi thường, anh đã bơi vượt qua 5 km từ đảo Gạc Ma đến đảo Sinh Tồn Đông để báo tin cho đồng đội của mình. Vì vết thương quá nặng, anh đã anh dũng hy sinh hai ngày sau đó.
    **************

    tàu Đại Lãnh ra cứu hộ ngay sau đó nhưng không vớt được xác một liệt sĩ nào, chủ yếu là cứu chữa thương binh ở đá Cô-Lin

    Theo lời của chính bác Nguyễn Văn Lanh thì liệt sĩ Phương hi sinh rồi bác Lanh mới xông vào cứu đến nỗi bị đánh trọng thương , chứ không phải bác Lanh bị đánh trọng thương rồi liệt sĩ Phương mới nhảy vào cứu như một số nguồn khác.

    Liệt sĩ Phương là người đầu tiên hi sinh trong số 64 liệt sĩ, xác của liệt sĩ Phương may mắn được giữ lại vì khi lính trung quốc đổ bộ rút đi thì xác liệt sĩ Phương được đồng đội đặt vào chiếc ghe to cán ngay chính giữa đảo . Khi tàu TQ bất ngờ bắn 25mm lên đảo thì xác liệt sĩ Phương vẫn được giữ trong ghe , trong khi các đồng đội khác trúng đạn trôi nổi mất tích trên biển.

    [​IMG]

    Được Wehrmacht sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 27/08/2010
  2. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Hè hè hè, phải đề nghị các bác ấy đọc lại từ những trang đầu của CQ-88 mới thấy thiên hạ tranh dành nhau cái cát dài và cát vàng từ trước 45 cơ hay nói xa hơn nữa từ đầu thế kỷ 20. Với thế và lực của chúng ta, chiến tranh liên miên, kinh tế yếu mới thấy giữ được như ngày nay cũng là đáng để nể và chúng ta vẫn tiếp tục đòi chủ quyền không ngừng nghỉ ở hai quần đảo thân yêu trên.
  3. freekopf

    freekopf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    đau lòng
  4. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Wehrmacht giải thích: Vậy mình nhận được xác của ls Phương như thế nào? Bọn Cấu tặc chó điên nó trả cho mình, hay mình lên đó lấy???
  5. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Chữ kí của em bị lỗi Code, nhờ Mod xoá dùm ạ.
  6. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    TTVNOL mới nâng cấp, nhưng lại bị mất bài cũ, em xin tổng hợp lại diễn biến theo lời kể của 3 chú CCB
    (chú Hiền, chú Phụng, chú Nguyễn Duy Dương) trên tàu HQ604 tham gia trận đó để giải đáp thắc mắc
    của bác anhoanp. Thiết nghĩ đã 22 năm rồi thì những chuyện thế này không còn gì là bí mật nữa.

    Khoảng 5h 30ph sáng giờ HN, 3 tàu hộ vệ TQ kéo đến chỗ HQ604 đang đậu ở Gạc Ma. Bên ta liền cho
    người gấp rút đổ bộ lên đảo cùng với một phông-tông to chở VLXD cán chìm ở giữa đảo để giữ 2 lá cờ.
    Bên kia cho ngay 2 xuồng con chở khoảng 10 đứa trong đó có tên chỉ huy tên Chu Trí Lịnh, đội phó
    pháo binh tàu 502 Dương Chí Lượng, Hoàng Công Bính... (ảnh trang trước). Bọn nó lên đảo thì lấy kiềm
    cắt đứt ngay dây cáp nối tàu HQ604 với đảo Gạc Ma. Một chiến sĩ tên là Lực (?) của ta nhảy vào tìm
    cách nối dây cáp để giữ thuyền thì bị bên kia lấy báng AK đánh chảy máu đầu. Theo chú Phụng kể, và chú
    có nói rõ cả tên, thì một sĩ quan chỉ huy đang đứng trên tàu HQ604 lúc đấy đã cầm AK bắn bị thương tên
    TQ đánh chiến sỹ tên Lực đó. Các chú đều thống nhất về chi tiết này.

    Chính vì bị đứt dây cáp này nên trong video thấy rõ là trong cảnh đoàn người đứng trên đảo thì đảo một
    nơi, tàu một nẻo rất xa nhau vì tàu HQ604 bị trôi ra xa đảo. Rồi bên kia có bắn trả lại lên tàu vài phát và
    gọi ngay quân đến tiếp cứu, khoảng hơn 50 lính TQ nữa được xuồng nhôm đổ bộ lên đảo. Bọn nó mở
    lưỡi lê xông lên rồi bắn chết thiếu uý Phương, bác Lanh nhảy vào cứu cũng bị đâm và bắn trọng thương
    như ta đã biết. Sau đó toàn bộ hơn 50 đứa TQ đó lên xuồng nhôm rút khỏi đảo, chú còn kể lại trước khi rút
    đi bọn nó không quên đạp đổ và xé nát 1 lá cờ VN. Người của ta trên đảo thu dọn hiện trường, đặt xác
    liệt sỹ Phương và bác Lanh trong cơn nguy kịch vào chiếc phông-tông to cán chìm ở giữa đảo để chờ
    người từ tàu HQ604 ra cấp cứu, vì HQ604 đang bị trôi ra khá xa và bị mất liên lạc.

    Nó bị thương một người, bên ta thương 1 chết 1 . Tưởng vậy là xong chuyện thì nó bất ngờ dùng 25mm
    MG lắp trên tàu 556 vãi đạn tung toé lên đảo như ta đã thấy, người nào trúng đạn rồi thì lênh đênh mất
    xác trên biển, ai may mắn hơn thì nấp kịp vào phông-tông để tránh đạn, số này không nhiều. Trong khi
    đó thì xác liệt sỹ Phương và bác Lanh may mắn vẫn an toàn vì được chiếc phông-tông to đó giữ lại che
    chắn không bị trôi ra biển.

    Có khoảng hai hay ba chiếc xuồng chở lính TQ khi đó vẫn đang chạy vây quanh HQ604. Người của ta
    trên tàu HQ604 lúc đó lập tức lấy đồ nghề ra để bắn trả vào xuồng chở lính TQ, bọn nó đứa chết đứa bị
    thương đứa còn sức thì bơi ngược trở lại tàu to. Rồi tàu 502 và 556 của bọn nó nã 100mm và 37mm
    vào HQ604 như ta đã thấy trong video. Bên ta bắn trả lại yếu ớt rồi chìm rất nhanh. Những người bơi ra
    khỏi tàu HQ604 đang chìm như chú Dương, thoát được câu liêm móc sắt và đạn AK bắn tỉa của TQ thì phần
    nhiều bơi lên đá Gạc Ma ngay gần đấy, còn lại mỗi người một phương ai có sức thì bơi thẳng về Sinh Tồn,
    còn không thì đành phó mặc cho số phận đưa đẩy như chú Hiền. Đa phần các chú CCB sống sót, theo
    em thấy, là bơi ra từ HQ604 đang chìm, số đứng trên đảo sống sót là không nhiều. Chú Hiền kể, và
    thống nhất với các chú khác là: bắn giết xong thì cả 3 tàu chiến TQ đều rút khỏi khu vực đó ngay không
    rõ lí do, theo em là bọn nó cũng có thương vong (khoảng 24 đứa) nên phải đưa người của nó đi chạy
    chữa, chú Hiền và một chú nữa, theo chú Hiền kể, được TQ vớt lên khoảng 1-2 ngày sau đó.

    Đến quá trưa hôm đó thì trên đảo còn khoảng hơn 40 người của ta , trong đó có chú Nguyễn Duy
    Dương. Trên đó giữ được xác của liệt sỹ Phương và bác Lanh bị thương rất nặng trong phông-tông, và
    xác của một liệt sỹ nữa tên là Nguyễn Văn Tư.

    Có một nguồn khác nói là bác Lanh bị thương trôi trên biển vài ngày rồi được người của ta cứu sống,
    thực ra họ nhầm với sổ sách nhập thương binh về bệnh viện Sinh Tồn. Một người bị thương nặng mất
    nhiều máu ngất xỉu như bác Lanh mà trôi dạt bơ vơ trên biển khó mà sống sót qua được 24 giờ. Chú
    Dương kể thì người của ta từ Gạc Ma bơi ra kéo được một chiếc xuồng bị hỏng nát (không rõ chính là
    xuồng chở lính của TQ bị bắn phải bỏ lại hay xuồng rơi ra từ HQ604) , rồi đặt xác 2 liệt sĩ, bác Lanh cùng
    các thương binh nặng vào đó. Do chỉ huy trưởng và chỉ huy phó của đảo Gạc Ma đều đã hi sinh nên anh
    em quyết định bơi về Cô-Lin kéo lết theo chiếc xuồng đó. Chiếc phông-tông chở VLXD của ta (đã giữ
    được xác liệt sỹ Phương và che chắn cho bác Lanh) đành phải bỏ lại, vì nguyên khối lượng bì cũng đã rất
    nặng.

    Bơi được một quãng thì gặp được xuồng của Hq505 từ Cô Lin do bác Vũ Huy Lễ cử ra cứu về.
    Đến chiều thì bọn TQ cử người đến lên đảo cắm cờ chiếm đảo xây nhà, trên đảo không còn gì của ta ngoài
    chiếc phông-tông chở đầy gỗ đá phải bỏ lại. Tóm lại nó không trả mình người chết, mà chỉ trả lại người
    sống : 9 người vào tháng 9 năm 1991, cùng một bộ hài cốt nhưng là của lính chiến bộ binh, xác liệt sỹ
    Phương được an táng tại đảo Sinh Tồn, đến năm 92 thì được đưa về quê ở Quảng Bình. Ba liệt sỹ trong
    trận đó giữ được xác (Phương, Tư, Doan) đều do ta tự cứu về.
  7. echditxanh

    echditxanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    32
    Cảm ơn bạn Wxxx (xl vì khó viết quá) về dẫn giải chi tiết,tôi không theo dõi thường xuyên nhưng cũng có đọc một số tài liệu của cả bên này lẫn bên kia nhưng cũng chưa thật sự rõ ràng về số phận toán quân trung quốc đổ lên đảo,giờ tôi đã hiểu
  8. QPhuonga2

    QPhuonga2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    trong số những người con đất việt đã ngã xuống để bảo vệ biển đảo quê hương, có nhiều người con thanh hóa. hứa với các anh, chúng em nhất định có ngày lấy lại những gì của quê hương đất nước mình . mong tất cả các anh hãy yên lòng.
  9. thaisonjapan

    thaisonjapan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    tôi là những chiến binh 2.79 rất căm phẩn bọn xâm lược phương bắc gây ra cho dân tộc vn bao thế hệ. tôi phản đối việc nô lệ cho tàu . nhìn tấm gương pôn pốt . bắc triều tiên ...là bài học cảnh tinh cho nhửng kẻ ngóng về phương bắc chờ phong VƯƠNG [-X
  10. QPhuonga2

    QPhuonga2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    biết là vậy. hãy cảnh tỉnh với những lời rủ rê, chắc gì USA đã là tốt.
    xin thưa với tồng chí: cái câu . tôi phản đối việc nô lệ cho tàu là ám chỉ ai?
    tôi nghi ngờ .....[r37)]

Chia sẻ trang này