1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CQ - 88

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Cái này Vê-mát em nhờ thầy Gúc dịch hộ bên HS.Org từ năm ngoái rồi. Chuyện này xuất phát từ thư ngỏ gửi chính quyền Trung Quất của thân nhân một liệt sĩ TQ, nói là anh ta bị giết ở đảo GV như thế.... nhưng gia đình lại không được hưởng chế độ v.v...

    Các bờ-lốc-gơ bên Trung Quất sau đó đăng đàn lật lại sự việc, nói lại là tìm thấy các xát chết của lính canh nằm trên đạo vì bị hét-xót (trúng đạn vào đầu), chết vì gìm cho ngạt nước, bóp cổ, xung quanh hiện trường, trong phòng điện đài.... đầy vết đạn v.v...., nói chung là đều chết vì đạn, vì dao găm, bị ai đó tấn công chứ không phải chết vì bị bịnh như ung thư, máu trắng, đau tim, tả, lị ...

    Từ năm ngoái thì chuyện này đăng trên các pho-rum mở của Trung Quất, sang năm nay thì nó được đăng lại trên báo mạng, có ảnh ọt hẳn hoi.

    Chi tiết bài từ năm ngoái của Vê-mát thì bác qua bên HS.Org mà đọc, TTVNOL hok dẫn link từ HS.Org được.

    P/S: Em đặt nghi vấn thôi, hok dám khẳng định, tuổi nào mà dám khẳng định :-ss
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bác đọc lại bài trên báo Trung Quất ở trang trước đi, không bị quân địch nào đó wánh chết khi đang làm nhiệm vụ sao lại được gọi là liệt sỹ ? :-ss
  2. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Theo Va mỗ được biết thì từ năm 1988 đến nay Ga ven luôn luôn có tàu trực thì cách nào chuyện trên xảy ra mà không ai biết gì?
  4. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Kay là em trai của một người lính mất tích, tìm kiếm những người thân yêu 18 đã được thiết lập. Thiếu người lính tên là Zhou Zhiheng, trước đây là Hạm đội Biển Đông 38.901 quân (nay đổi tên là 92.057 quân) bảo vệ công ty cứu thương, là tiểu đoàn thứ hai của năm với nhạc cụ. 07 tháng 11 1990, rạn san hô ở quần đảo Trường Sa ở phía Nam hút thuốc thực hiện nhiệm vụ đóng quân của đối phương tấn công, 11 người tất cả các nhân viên đóng quân tử đạo hy sinh, sau nhiều ngày sau khi điều tra đã tiết lộ rằng sáu xác chết được tìm thấy, 5 không tìm thấy. Anh tôi là mất tích, người ta có thể hy vọng để biết thông điệp của những người tốt để biết điều này hoặc hai, để giúp chúng tôi để tìm dài bị mất người thân.

    Năm 1990 các rạn san hô phía nam first hút quay seventh 12, sáu người chết, năm người mất tích, An Huy, Xu Huiping ghi mãi mãi vì Sở điều trị rạn san hô sống sót. 6 xác chết trong Li County, Hồ Nam Cổng 2 là mặc ra ngoài và nhân viên Chu Thị trấn Xuebing đắp. 5 anh trai mất tích trong Zhouzhi Heng của tôi, Chang đã trung thành san hô. Zhang trung thành để tìm trong 300 độ biển vì kính được đầu của người tuẫn đạo. Anh tôi đã mất tích 19 năm không thể được định tính. Theo luật pháp nhà nước có liên quan và các nhiệm vụ chiến đấu trong việc thực hiện biên giới bị mất tích trong ba năm như người tuẫn đạo. Tuy nhiên, Ủy ban quân sự trung ương nhà nước đến nay vẫn còn trốn tránh. Kiến nghị nhiều lần họ đã có, anh trai tôi đã đến thăm Trạm Giang lực lượng nhiều lần, mỗi lần không thành công. Đó có phải là quê hương trên những anh hùng và nữ anh hùng như một điều trị nó? Bạn muốn biết những tin tức tốt mà mọi người có thể giúp tôi hoặc cho tôi rằng một trong những mong muốn giúp đỡ anh em của tôi để hoàn thành đường. Thay mặt cho mẹ 70-tuổi gần nói với bạn cảm ơn những người tốt đầu tiên.


    Ban hành bởi các phòng ban có liên quan của cuộc cách mạng quân sự lên tải lên bởi một giấy chứng nhận của chi phí công cộng, để tránh mọi nghi ngờ. Đây có phải là một xã hội không quan tâm để giúp tôi! Tôi chắc chắn!



    Chúng tôi cũng không có cách nào tiếp cận. Lực lượng và Ủy ban quân sự để tìm giải pháp. Dữ liệu và thông tin khác được trả tiền. Anh trai của ông, một trụ cột trên để chỉ biến mất. Nhưng đã không được danh tiếng xứng đáng. Chúng tôi khác là 18 năm, và hôm nay là 19 năm đầu tiên. Tôi có thể hỏi những người đã được chờ đợi lâu như vậy. Yêu cầu của chúng tôi là giúp anh trai của ông phục hồi danh tiếng xứng đáng. Không có gì hơn. Hàng năm chúng tôi đã viết, gửi thông tin cho các phòng ban có liên quan, nhưng họ không trả lời. Nâng cao tuổi của cha và mẹ của tôi, không muốn họ nhắm mắt của họ khi họ không hoàn thành trong lá thư này, để lại ước muốn cuối cùng của anh trai! ? Cho dù nó được định nghĩa cả hai nói rằng hàng rào của lòng hiếu thảo.

    Trong thực tế, quan điểm của chúng tôi là không giống nhau, tôi có thể hiểu được. Nhưng là hoàn toàn giống nhau. Đó là quê hương của anh hùng nên được điều trị do! Tôi chỉ cần những người tốt để giúp anh tôi cho quân đội vì sự hy sinh của liệt sĩ. Đây là chỉ và các điều kiện của 100 phần trăm anh em của tôi phù hợp với quy định quốc gia. Theo 10 Tháng 11 năm 1992, PLA Tổng cục Chính trị đã ban hành một "giấy chứng nhận chiến sĩ cách mạng hy sinh cho công chúng," tìm thấy "Zhou Zhiheng đồng chí 07 Tháng 11 1990 thực hiện ở quần đảo Trường Sa trong nhiệm vụ đồn trú biến mất", theo "dân sự General "quy định của Điều 23 là:" ở đâu không rõ trong bốn năm "có thể được tuyên bố là đã chết, Chu Zhiheng đã mất tích 19 năm, nên được xác định là chết sớm. Phù hợp với các "trợ cấp ưu đãi quy định quân sự" quy định tại khoản 2 Điều VIII: ". Quân nhân chạy các hoạt động chống lại kẻ thù, trong khi thi hành công vụ hoặc cứu hộ ven biển và nhiệm vụ cứu trợ bị mất tích, tuyên bố là đã chết bởi các thủ tục theo luật định, xử lý theo quy định của các vị tử đạo" người anh em của tôi ở quê hương quần đảo Nam Sa, cực nam của Nam James Shoal khói rạn san hô biến mất thực hiện nhiệm vụ đồn trú, đáp ứng điều kiện này. Tất cả các điều kiện phù hợp với anh trai của tôi, nhưng không có ai giúp chúng tôi hoàn thành nó. Tôi nghĩ rằng quyền lực là quá nhỏ để đổ lỗi ở đây, nhưng sức mạnh của mạng là vô hạn, quyền lực của người sử dụng Internet cũng là vô hạn, và tôi hy vọng bạn có thể giúp chúng ta, giúp chúng tôi để hoàn thành ước muốn cuối cùng của anh trai tôi ở lại.

    Từ năm 1979, quân đội, để thay đổi công việc vào năm 2000, tôi đi cùng với biển trong 20 năm, đã có kinh nghiệm nhiều thuyền lớn và nhỏ, nhưng thời gian đáng nhớ nhất là tôi ra khơi vào năm 1990, Nam Sa là mãi mãi khắc trong tâm trí của tôi là hút thuốc lá phía nam rạn san hô mà lá cờ đang bay cao!

    Ngày 17 tháng 12 năm 1990, 551 đơn đặt hàng của chúng tôi cao hơn hẳn những con tàu thực hiện nhiệm vụ Bông Nansha tuần tra chiến đấu. Tôi xem như đường chuyền dài của con tàu cho hành trình, không một nửa cent Bansi sơ suất.

    Tín hiệu từ thiết bị đầu cuối nhạc chuông reo, và chúng tôi đi thuyền nó! Tàu chiến và sóng gió, trong sóng biển yên tĩnh nở trắng khuấy động trái tim tôi như thể đang bay, ra biển và bầu trời đã kết nối bên.

    Vào sáng ngày thứ ba, năm năm mươi, tôi là người chỉ huy nhiệm vụ, từng bước làm sáng chân trời, được bao quanh bằng đường biển thông qua các đêm tối, một lần nữa đưa ra những ánh của màu xanh. Tôi nhìn xung quanh thường xuyên, và đột nhiên hướng của cây cung khoảng 2 hải lý với một liên lạc của màu đỏ bắt mắt của tôi thật chặt, trong thế giới màu xanh, cô ấy là quá nổi bật, vì vậy mà tôi không thể chú ý đến mình thậm chí để lại một giây. Tại thời điểm này, các đài phát thanh đến tiếng nói của đội trưởng: "Các đồng chí, dừng chân đầu tiên của chúng tôi - Nansha Nan hút rạn san hô ngay cho nó!" Tôi nhìn vào phía trước của một kích thích, chỉ để thấy màu đỏ là giống như một nhóm Nama ngọn lửa cháy trong không khí, tàu nhanh chóng lái xe đến cô, giống như cô ấy là ánh sáng đèn hiệu của chúng tôi, gần hơn, gần hơn, sau đó đột nhiên, tôi thấy rung trong gió rằng phụ của lá cờ ban đầu ah! Horizon rằng tăng CN đỏ với nhau cô ấy, đưa ra một ánh sáng để chiếu sáng trên thế giới, làm mờ mắt tôi. Tôi không bao giờ nghĩ trong thời gian này, nơi này, trong một cách với mặt đối mặt. Bất kỳ ngôn ngữ với đầy đủ xanh xao, tôi nhìn chằm chằm một thời gian dài để đối mặt với những biểu ngữ màu đỏ tươi, thời gian dường như dừng lại ở thời điểm này, ngay cả những cổ vũ của các đồng chí của mình xung quanh tôi không nghe thấy. Các đại dương, hai ngày đêm chèo thuyền, hoặc là nó không có số lượng công việc khó khăn và mệt mỏi, cũng tan chảy trong cái nhìn sâu sắc về.

    Sau đó, chúng ta trên dải đá ngầm, rạn san hô các tour du lịch do nhà dài cao, và các đồng chí nhà của ông. Đã đến nhà cao, tôi đã ngạc nhiên khi thấy lá cờ đó được lắp vào trung tâm của cột cờ cao trên mái nhà, cột cờ đứng trong xi măng, thép đúc làm nhà ở cao của cột. Đây là những gì tôi nhìn thấy lá cờ nhất đặc biệt và thân mật nhất! Tôi hiểu: họ - sĩ quan và những người đàn ông của đồn trú của lá cờ đỏ năm sao của chúng tôi trong vùng đất này của ngày, màu xanh và đêm bảo vệ mình, hãy để cô ấy bay cao! Rơi nước mắt im lặng, nhưng tôi không thể chịu nổi khi chớp mắt, một trái tim đã vui mừng và tự hào để chiếm, đầy xúc cảm - người lớn hải quân đồn trú quân, tôi cổ vũ cho bạn! Đại quê hương, và tôi tự hào!

    Eleven vô thức nhanh giờ, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ hội đồng quản trị rạn san hô và phải nói lời tạm biệt. Các đồng chí trên rạn san hô nghĩa đen có thể để lại cho chúng tôi để ăn, xem mắt của họ mất tinh thần chân thành, chúng tôi thực sự 不忍心拒绝, với sự chấp thuận của chỉ huy trên tàu đã đồng ý, chúng tôi ở lại, và trái tim của tôi đã rất hạnh phúc, binh lính đồn trú là vui mừng.

    Ngay sau đó, chúng tôi đến địa điểm ăn uống - có một hàng rào tre trên các rạn san hô của một căn nhà nhỏ, không phải địa phương, trong đó đặt một bàn tròn, và mọi người ngồi quanh một chiếc bàn một cách bình thường. Nansha chủ cho biết đây là thế hệ đầu tiên của nhà cao tầng, các binh sĩ đồn trú ban đầu sống và làm việc của chúng tôi ăn ở đây. Chúng ta đều biết: "Nó là lớn sống ở đây như thế nào để vượt qua những khó khăn mà ah??!" Garrison của đồng chí của mình và nói gay gắt: "Khó khăn Phía trước chúng tôi không phải là từ 'khó khăn'." Tín hiệu của chúng tôi chiến sĩ vội vã nói: "Ở đây cách xa đất liền, không có hối hả và nhộn nhịp của thành phố, và không có cuộc sống phong phú và đầy màu sắc, bạn trong nhiều năm đóng quân tại đây, bạn không cảm thấy cuộc sống đó là nhàm chán" dài rạn san hô cười: "Chúng tôi là những người, ah, mà không ! khó khăn nằm không nhàm chán nó, nhưng chúng tôi không đề cập đến những người lính đồn trú, bởi vì chúng ta đều biết rằng đây là nhu cầu của quê hương "người lính đồn trú thêm:" Chúng tôi đang điều kiện tốt hơn nhiều, nơi không chỉ lớn, nhưng cũng hiện đại , không chỉ có một phòng tập thể dục, thư viện ... và - bạn nhìn thấy - "Ông chỉ vào bàn chân, chúng tôi nhìn xuống, nhìn xuống từ khoảng cách hàng rào, vang vọng những vùng nước màu xanh của những con sóng lớn ra có kịp để đặt ra những con sóng trắng nhỏ, vuốt ve nó đẹp cảnh trong vòng tay của những bông hoa đá biển, rạn san hô. Thậm chí nhiều hơn buồn cười là mỗi góc của rạn san hô có nhiều loại cá bơi đầy màu sắc, các tàu con thoi trong một kết hợp của động vật có vỏ và rong biển trôi nổi giữa. Chúng tôi cảm thấy điên, cho đến khi âm thanh có rạn san hô dài trong tai: "Trong trường hợp như vậy xem có thể nhìn thấy nó ở đây Đối với cửa ngõ phía Nam để các bảo vệ đứng canh gác quê hương, chúng tôi rất hài lòng, rất tự hào "Đây là những từ đơn giản nhất, nói rằng lý do đơn giản, để diễn tả cảm xúc của mình chân thành nhất! đồn trú quân đội cá heo trái tim vàng mà chúng tôi bị sốc, nhiễm trùng máu trong phòng của chúng tôi, chúng tôi lại một lần nữa nước mắt Yingkuang. Trượt vào miệng cảm thấy giai điệu quen thuộc: "đám mây trôi nổi núi, biển xung quanh rạn san hô, người dân đảo nói rằng trẻ nhỏ, cách xa đất liền trong các tiền đồn, sóng lớn và gió lớn, chúng tôi đã chiến sĩ trên đảo, sau đó được gọi là ống thay đổi diện mạo hòn đảo ... "một lần nữa tăng lên nhìn, Nhìn xung quanh và nhìn vào tất cả các khoảnh khắc tự hào cho bản thân mình, cho bản thân mình như là một máy bay chiến đấu Hải quân, có thể đến với Nam Sa, chứng kiến ​​quê hương tuyệt vời và các khu vực rộng lớn và sâu là tự hào sâu sắc!

    Thổi còi ngay khi chúng tôi ra khơi lần nữa! Ánh mắt trìu mến, năm sao đỏ cờ đang bay cao, thậm chí nhiều màu sắc. Treasure nó, đồng chí Goodbye! Nam hút thuốc rạn san hô! Vẫy tay chào tạm biệt, có nỗi buồn, nhiều công ty, chúng tôi đang chờ đợi ở phía trước của đại dương, tàu về phía Bi Reef khác nhau, Red Reef, đảo Thái Bình Dương, Hồng bóng đảo ... ... trước, bắt đầu một chuyến đi 42-ngày để Nansha sự!

    Tôi tin chắc rằng trong tương lai gần, lá cờ sẽ được chèn trên quần đảo Nam Sa!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thầy gúc dịch kiểu này nè! ko hiểu j lun. nhưng em dự là ko phải do mình chắc là do tụi phi hay đài. Còn việc mình chiếm lại 2 trong số 3 đảo bị mất ở chủ quyền 88 là sao hả bác vê mát
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
  6. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Là vì bác chưa có từng gặp mấy người thân thủ ở mức "Lai vô ảnh - Khứ vô hình" nên chắc vẫn chưa tin :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn xớt Gúc-gồ "Kỳ 5: Giành lại Len-đao", nhờ cả bác Va bổ túc lại vụ này luôn nhể.
  7. sanleo

    sanleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trước đây bác Vá có bảo chắc là cho Wehrmacht đau buồn về trận 14/3 nên tin rằng có trận đánh cảm tử của hải quân VN đánh đắm tàu Khựa để giành Len Đao nhưng thực tế không có@-)
    Đọc lại bài Giành lại Len Đao thì đúng là chả có oánh nhau gì cả. Cứ đổ bộ lên xây nhà, xong rồi thôi

    Nhưng hình như có vụ mình cho đặt mìn đánh đắm tàu Khựa thật và Khựa thông báo tàu va vào san hô bị chìm, phải không bác Vá?

    Còn vụ rửa hận ở Gaven, nhỡ mình nhằm vào lúc nào chúng nó đổi tàu trực, tranh thủ mần một lát rồi chuồn thì seo? Nếu đã có tưởng niệm thức ăn trên sàn ở Gaven thì khả năng chúng nó bị úp sọt là có thể lắm chứ bác Vá? Tuy vậy cũng đặt vấn đề ngược lại là VN cũng có đến tổng cộng khoảng 150 lính hy sinh ở Trường Sa (đã bao gồm vụ 14/3) thì liệu có thể có bị tập kích tương tự không?

    À, mà chưa thấy bác nào có thêm thông tin về về vụ năm 1978 "thần tốc giành lại Phan Vinh từ tay kẻ thù" là như thế nào

  8. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Còn vụ 11 thằng ******** là do nguyên nhân gì thế bác? nay giờ coi hòi mà chẳng có[r37)][r37)][r37)]
  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Vấn đề là tình huống và động cơ đều không hợp lý

    Nhắc lại một số sự kiện liên quan Việt Trung năm 1990

    Tháng 4 Năm 1990 TQ chiếm luôn đảo Én Đất trong khu vực cồn Tizard. Gaven vì vị trí quan trọng của nó trong tiểu khu này (là đầu cầu tiếp tế Gạc ma và Én đất) lại càng được tàu trực canh gác cẩn mật.

    Năm 1989, với việc rút quân của Việt Nam khỏi Campuchia, quan hệ Việt Trung có cơ sở để bình thường hóa. Hội nghị Thành Đô ngày 3-4/9/1990 là bước ngoặt của quan hệ Trung Việt. Tại đây, phía Việt Nam có Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư **** Cộng sản Việt Nam, Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Phạm Văn Đồng, cố vấn Ban chấp hành Trung ương **** Cộng sản Việt Nam. Phía Trung Quốc có Tổng Bí thư Giang Trạch Dân, ********* Lý Bằng. Cuộc gặp mặt này là theo sự "quân sư" của Đặng Tiểu Bình. Hai bên ký kết Kỷ yếu hội nghị đồng thuận bình thường hóa quan hệ hai nước. Cuộc gặp mặt bí mật này không được công bố trong nước.

    Trong bối cảnh trên thì ai có gan rồng để dám ra lệnh tấn công Ga ven tháng 11? Biết chắc là không chiếm lại được Ga ven thì giết mấy thằng lính tép TQ để làm gì? Nếu thất bại thì hậu quả nó sẽ như thế nào?

    Chuyện đặc công ta đánh vào Ga ven nên kể cho các cháu thiếu nhi bên HSO nghe chứ khỏi bàn ở Vệ phủ

    nếu có ai hy sinh tại Ga ven tháng 11/1990 thì nhiều khả năng do bảo tố. Năm đó vào tháng 10 và tháng 11 có nhiều cơn bão quét qua vùng này như bão Jeana, Lola, Mike...
  10. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    khả năng là một nước nào đấy muốn ta là TQ đánh nhau, hoặc là do bạo động xãy ra ở đảo, nhiều khả năng lắm.

Chia sẻ trang này