1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CQ - 88

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namdhktcntn

    namdhktcntn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    4
    Tưởng nhớ đến các anh...những người con kiên trung của tổ quốc...
  2. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
  3. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
  4. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    THÁNG BA, NGÀY 14, VIỆT NAM ƠI!

    Hà Văn Thịnh

    Tháng Ba

    Mùa Xuân chở mây ra khơi xa

    Nước xanh như màu mây ấy

    Biển thét gào nỗi đau sống dậy:

    64 linh hồn uất nghẹn

    Gạc Ma!



    Tháng Ba

    Tự cổ chí kim chưa thấy bao giờ:

    64 người con hy sinh vì Tổ Quốc

    Chết cho Nước khỏi sống quỳ sống nhục

    Bị biến thành ma!?



    Tháng ba

    Sao tôi chẳng được quyền kể về các anh?

    Lỡ gọi tên có thể là tù tội

    Anh dũng hiên ngang bị vùi trong bóng tối

    Việt Nam ơi, nhức mỏi đến bao giờ?



    Tháng Ba

    Nỗi đau Ngày Mười Bốn Tháng Ba

    Năm có hai số tận cùng Phát Phát (1988)

    Các anh chết để cho ai phát tài, phát nhát?

    Phát cả tai ương – dân tộc đoạ đày

    Phát cả nỗi căm hờn thành hữu hảo chua cay…



    Tháng Ba

    Xương cũng hoá thành bùn héo rũ những vòng hoa

    Thành mười sáu chữ vàng nhức buốt

    Lũ giặc Tàu nghênh ngang cùng lũ chuột

    Rứt rỉa đau thương bày tiệc trận cười!



    Tháng Ba

    Chẳng có cái chết nào có thể hoá phôi pha

    Dẫu bạo ngược cường quyền muốn thế

    Dẫu cuộc đời ngập chìm dâu bể

    ViệtNamơi, không khiếp sợ, bao giờ!



    Tháng Ba

    Chúng muốn ta quỳ mỏi gối xin cho

    Để Hoàng Sa, Trường Sa máu cuộn cùng nước mắt

    Các anh đã hy sinh để hôm nay, sự thật

    Tổ Quốc biết những gì CÒN – MẤT

    Từ những ngọn sóng xanh bầm đỏ căm thù!



    Tháng Ba

    Nỗi đau ngày đuổi tận mơ đêm

    Cả dân tộc nhớ thương bằng tiếng thĩ thầm

    Khen kẻ ngoài là chê bên trong dở

    Nhắc lại ngày xưa là chê thời nay đó

    Thuỷ Hoàng ư? Khép nép tẽn tò…



    Tháng Ba

    Tôi viết bài ngợi ca người Nhật

    Tsunami! Chẳng thèm rơi nước mắt

    Bonsai như nửa nụ cười…

    Có kẻ chỉnh nhắc rằng, khen ít lại, vừa thôi!



    Tháng Ba

    Ngày mười bốn, mỗi năm

    Người Việt nào cũng khóc

    Khóc bởi 24 năm qua không biết chỗ

    Các Anh nằm

    Khóc bởi biết rằng trong chốn mù tăm

    Các anh hiểu hàng triệu người vẫn nhớ!



    Tháng Ba,

    Không thể gọi là thơ những câu chữ ghép vần

    Nhưng tiếng trái tim của muôn người là sự thật

    Lịch sử sẽ ghi những dòng tươi sáng nhất

    Tên các anh

    Mãi mãi rạng ngời

    Trong bất khuất Lạc Hồng

    Sống mãi, Việt Nam ơi!…

    Huế, tháng Ba, 2012.

    Theo BVN.
  5. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Mỗi khi tàu đi qua khu vực các anh nằm xuống. Một tiếng còi tàu để nhắc mỗi người lính, nơi đây các anh đã ngã xuống để tổ quốc trường tồn. Các anh còn trẻ quá, có anh còn chưa kịp biết đến tay con gái. Mỗi lần đến nơi ấy chúng tôi lại nghiêng mình nhớ đến các anh. Gửi cho các anh vài vật dụng quen thuộc nơi đất liền vài bông hoa vài gói thuốc sông cầu. Các anh ở lại với biển bình yên nhé, ở bên cạnh chúng tôi nắm chắc súng bảo vệ vùng biển thiêng liêng
  6. hut102

    hut102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------
    lâu lắm mới đọc thơ của cụ này
    thấy cũng hơi lạ thông thường cụ hay dùng bút danh là THIÊN ĐỊNH mà. sao lai dùng tên thật nhỉ, có khi nào là mạo danh ko nhể:-??
  7. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
  8. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Không hiểu ai đưa ra cái ý kiến hay ho đến mức này " tính dùng từ khác nhưng sợ bị treo nên thay từ Ai cho nhẹ nhàng" Hết chuyện rồi hay sao đi dạy cái thứ từ tưởng hình cổ lỗ ấy chứ hết biết luôn. Hay là lo học sinh giờ rảnh quá???
  9. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Mấy thằng tâm thần ở Bộ Giáo dục chứ còn là thằng nào nữa, khốn nạn cả một bọn.

    Lần trước thì đòi in số tiền nợ ngân hàng của sinh viên lên bằng tốt nghiệp, mở miệng ra là "2010 lương giáo viên đủ sống".
    Bây giờ thì trong những lúc này lại đề xuất dạy tiếng Hoa trong nhà trường, mẹ, cái bọn khốn đem phim Tàu về chiếu tràn lan trên sóng, đem lồ.ng đèn đỏ treo khắp phố phường, giờ lại đem cái thứ chữ của bọn xâm lăng về dạy trong nhà trường Tiểu học.

    Thối nát, ngu dốt một lũ.

    Lâu lắm mới có dịp nghe lại tên Thầy Thịnh, "ông thầy chạng vạng" của tôi
  10. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này