1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Crab's World (for crabs only)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Crab_inlove, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crab_inlove

    Crab_inlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chapter I: Crab in love

    Crab yêu quý của em!
    Em đang ngồi đây giữa Thành phố đầy nắng, gió, bụi và nghĩ về Hà Nội. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Hà Nội lạnh thế sáng sớm đi làm anh có biết mặc ấm không? Anh là chúa chủ quan, chẳng biết lo cho mình gì cả. Hôm chuẩn bị đi công tác em đã định mua thêm cho anh áo len nhưng anh cứ nói không cần thiết. Mà em cũng vô tâm lắm cơ, chỉ biết mua sắm cho mình hết quần này áo nọ còn anh thì... hì hì. Thôi em xin lỗi nhé, để rồi khi về, em sẽ đền anh. Em phải đi làm đây, khách hàng đang chờ em, hẹn đến giờ nghỉ trưa em sẽ viết cho anh.
    Nhớ Crab của em nhiều!
  2. Crab_inlove

    Crab_inlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi ăn trưa với mấy anh chị trong đoàn, đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của em nên chẳng ăn được là bao (hay là vì em đang nhớ Crab của em?). Sáng nay làm việc với phía đối tác TQ, có một người rất giống Crab, em cứ ngồi chăm chú nhìn họ, bất chợt họ quay lại, cười với em. Nụ cười càng giống Crab hơn, anh ấy bảo khuôn mặt anh ấy có gì đặc biệt sao mà em cứ nhìn? Em ngượng quá, lại cười.
    Ở trong này nắng lắm Crab à, mỗi khi ra đường em phải đội mũ (cái mũ Crab mua cho em ý) lại còn bịt mặt nữa chứ nên chẳng được khoe nụ cười duyên của mình (mà cũng chẳng sao, vì em chỉ muốn, nụ cười ấy là riêng cho Crab thôi mà). Hôm nay qua 1 shop Jean có một cái áo phông rất đẹp, chắc Crab mặc sẽ vừa, và đẹp lắm, em mua rồi, sẽ mang về cho Crab diện nhé!
    Thôi em phải nghỉ chút để chiều còn làm việc tốt rồi còn sớm về với Crab của em, crab nhỉ?
    Mong, mong ngày được về với Crab!
  3. Crab_inlove

    Crab_inlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em thấy mình thật vô lý, cứ giận hờn vô cớ. Hôm qua điện thoại cho Crab mà sao lại là giọng một cô gái? Cô ấy cứ ngập ngừng, cái giọng Sài Gòn nghe thật đáng ghét (ít nhất là với em lúc đó). Em tức quá, cúp máy. Rồi sau đó Crab điện thoại cho em lai nói không nhân được cuộc điện thoại nào của em, còn bảo chắc em nhầm máy. Em biết Em với Crab là tất cả, trong Crab không có hình ảnh người con gái nào khác nhưng tại sao em lại thế nhỉ? Em ghen? Sao phải ghen? Ghen thế hoá ra em tự hạ thấp mình à? Không. Không thể ghen và không được phép ghen, Crab nhỉ? Nhưng mà, thật lòng, tin Crab song em vẫn hơi buồn đấy.
    Sắp xong công việc rồi, em lại sắp được về bên Crab, sà vào lòng Crab để thấy được mình đang yêu và được yêu. Hạnh phúc lắm Crab à!
    Chờ, chờ ngày về bên Crab!
  4. Crab_inlove

    Crab_inlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chờ anh ở phía cuối con đường
    Cho dù gió mùa đông có thổi
    Dù cho anh có những phút nông nổi
    Em sẽ chờ như thể một niềm tin
    Em chờ anh
    Cho dù dông tố có nổi lên
    Cuốn đi hết những thăng trầm năm tháng
    Bão có mạnh, cơn mưa có nặng hạt
    Em vẫn chờ, vẫn đợi một mình anh
    Em sẽ chờ anh dẫu năm cùng tận tháng
    Dẫu mặt trời bao phủ bởi mây đen
    Dẫu biển xanh chẳng còn sóng dịu êm
    Dẫu bờ cát xoá nhoà từng nét vẽ
    Em sẽ chờ như thể một niềm tin
    Anh như con thuyên lênh đênh nơi biển khơi
    Dẫu thuyền có trăm ngàn bến đỗ
    Dẫu thuyền có đi về trăm ngả
    Và dẵu cho hai ta chia hai ngả
    Em vẫn chờ, vẫn đợi
    Như biển kia hiền hoà
    Dẫu năm tháng đi qua
    Biển sẽ không già
    Như tình yêu không bao giờ có tuổi
    Em sẽ chờ, sẽ đợi một mình anh.​
  5. little_chich_choe

    little_chich_choe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trời nhẹ mây cao nhưng chẳng hiểu sao cái bụng em nó tức anh ách vì món mì gói tối nay, bất chợt từ trong "trái tim " em hình dung đến con cua của em...ấy ấy các bác đừng tưởng CC nuôi cua nhé...mà là chích choè mơ về món creamy crab with galic ngon bá cháy các bác àh....
    Ủa mà cái topic này dành cho những người in love với cua hả? Em cũng là 1 fan đây nè....
  6. Crab_inlove

    Crab_inlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sớm mai thức dậy ta cám ơn cuộc đời cho ta thêm một ngày nữa để yêu và được yêu
  7. Crab_inlove

    Crab_inlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngày mà em chưa gặp Crab, sao mà em ghét bóng đá thế. Hơn 20 thằng mặc quần đùi chạy long nhong tranh nhau một quả bóng. Có hôm đội Manchester đá với Leed, em còn bảo đấy là đội Mô tơ đá với đội Mô tít, em còn cãi nhau với chúng nó là đội tuyển Đức có cả Matthau và Ma - thi - ut.
    Vậy mà từ ngày biết Crab, yêu Crab, em lại yêu bóng đá một cách lạ lùng. Hình như em bị lây Crab đấy. Em cũng nhảy choi choi khi MU ghi bàn (Crab yêu thích nhất là đội MU mà), cùng Crab lang thang gào khản cả cổ khi đội VN chiến thắng. Em lại còn cá độ với Crab mỗi khi MU của Crab thi đấu nữa và em là người luôn chiến thắng (hình như Crab nhường em phải không?). Em vẫn nhớ Crab nói với em:
    Nếu bây giờ anh có thể ước một điều
    Anh muốn mình trở thànn người giữ lưới
    Và em
    Là một quả bóng
    Khi tiền đạo
    Tung cú sút ghi bàn
    Em bay đến
    Ngọt lịm
    Trong vòng tay anh
    Crab còn nhớ em đã từng nói với Crab: Sau này em sẽ đẻ cho Crab đủ 11 chú nhóc để Crab thành lập đội bóng gia đình không? Crab không ý. Crab lại còn đòi thêm 5 thằng dự bị nữa.
    Sao mà tham thế không biết?
  8. Crab_inlove

    Crab_inlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chapter II: Misunderstanding ===> Cold War
    Anh đã hứa với em dù em ngang ngạnh, bướng bỉnh thế nào cũng không bao giờ giận, chỉ ôm nhẹ em vào lòng, thơm lên trán em. Vậy mà anh lại giận em, không thèm nói với em, không thèm đt hay nt cho em, bỏ mặc em 1 mình lạnh lẽo nơi đất khách quê người? Mà có gì là to tát đâu? Chỉ vì em đi công tác về trễ thêm một ngày.
    Anh ơi, bật điện thoại lên đi, em muốn nói với anh 1 câu thôi:
    EM NHỚ ANH, CRAB YÊU QUÝ CỦA EM Ạ!​
    Được Crab_inlove sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 21/12/2004
  9. Crab_inlove

    Crab_inlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh đã gần kề. Mấy ngày vừa rồi em đã tìm được quà Noel cho anh rồi đấy. Em cũng đã tự mình làm thiếp dành riêng cho anh. Nhưng có lẽ món quà vô duyên ấy bây giờ lại dành riêng cho em. Hết thật rồi phải không anh? Em biết, hình bóng người ấy vẫn luôn hiện hữu trong anh. Em không trách anh đâu, Em biết phận mình mà. Chỉ là người đến sau phải không anh? Vì thế mà em chẳng đòi hỏi ởanh gì cả. Em muốn mình một phần bù đắp những đau khổ trong anh. Nhưng em thật vô tình phải không anh? Tất cả những yêu thương em dành cho anh, lại trở thành con dao cứa vào lòng anh.
    Anh đừng lo lắng gì cho em anh ạ. Em quen cái cảnh cô đơn một mình rồi. Có lẽ công việc sẽ làm cho em phần nào nguôi ngoai được nỗi nhớ anh. Chiều nay em vừa xin sếp cho em được làm tăng thêm giờ rồi, có lẽ em sẽ ở lại đây một thời gian nữa.
    Thôi em chẳng biết viết gì nữa, em cũng chẳng biết mình bây giờ như thế nào nữa.
    Chúc anh hạnh phúc bên người minh yêu.
    Được crab_inlove sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 21/12/2004
  10. Crab_inlove

    Crab_inlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng muốn nhớ đến những kỷ niệm mình đã có đâu nhưng sao nó cứ hiện về, day dứt em. "Khi yêu nhau, mỗi chúng ta đã có quá khứ rồi, quá khứ nhuộm vào hồn ta những hoài nghi chai sạn". Em không muốn quá khứ trở thành bức tường ngăn cách 2 ta, nhưng mà sao, khó quá!
    Anh à, dạo này em thấy anh hút thuốc hơi nhiều đấy, họng anh không tốt, có thể hút ít đi một chút được không? Anh nhiều tật xấu lắm đấy có biết không? Đi ra ngoài đường trời lạnh cũng chẳng chịu mặc ấm, mùa đông cứ uống nước lạnh và hễ giận em là chẳng chịu ăn uống gì... Ôi, anh có nhiều cái làm em lo thế. Lo mà chẳng thể làm gì cho anh bởi vì anh đã nói, ta chẳng là gì của nhau, hãy để anh yên mà!

Chia sẻ trang này