1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Crab's World (for crabs only)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Crab_inlove, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crab_inlove

    Crab_inlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày em lại nắm nót viết 2 chữ:
    Nhớ anh!​
    Được Crab_inlove sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 22/12/2004
  2. Crab_inlove

    Crab_inlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Noel đã thật buồn không như nó mong đợi dù cho cả anh và nó đều cố gắng làm cho nhau vui. Món quà anh tặng nó thật có ý nghĩa nhưng càng nhìn nó càng thấy xót xa. Còn nó, tặng anh một chiếc Cà vạt, màu đỏ đun, không phải là màu nó thích nhưng chắc sẽ rất hợp với anh. Nó hỏi anh có biết tặng cà vạt có ý nghĩa gì không? Anh cười, không biết! Là vì nó muốn buộc chặt cuộc đời anh lại. Nó sợ, nó không đủ tự tin lắm, sợ sẽ để anh tuột khỏi tay.
    Lần đầu tiên nó biết thế nào là Hà Nội vào đêm. Mà lại còn là đêm đông nữa chứ! Rét, nhưng là rét ngọt. Nó tựa đầu vào lưng anh, cảm giác hạnh phúc. Nhưng mà... hạnh phúc đã trôi qua quá nhanh. Tại sao anh lại làm vậy với nó? Một trái tim vốn đang bị tổn thương sẽ rất dễ bị biến chứng, Anh biết mà... Người ta đưa nó vào đấy để lợi dụng sự yếu đuối, bất an trong nó sao? Người ta nghĩ gì về nó mà lại nói vậy??? Thế giới vốn chẳng bình yên lại thêm chao đảo. Mọi cánh cửa đi đến hạnh phúc (dù là mong manh) đã đóng sập trước mặt nó! Nó muốn gào thét, muốn nguyền rủa... Nhưng không thể, nó lại chỉ nói: Em không sao cả! Nhưng liệu có không sao không? Và giờ đây đầu nó trống rỗng, tim nó lại thêm một lần rỉ máu.
    Mọi cái đã trôi qua quá nhanh... Nhưng nó vẫn không thể giận anh, chỉ thấy buồn thôi, rất buồn...
  3. Crab_inlove

    Crab_inlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chúng mình mãi mãi là của nhau phải không anh?
    HẠNH PHÚC VÔ BIÊN!

Chia sẻ trang này