1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Crash - Oscar 2006

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Kim_Binh_Mai, 13/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ocean11

    ocean11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Phim hay quá, đầy tính nhân văn. Tớ thấy không quá khó xem hoặc nặng nề như mình nghĩ ban đầu, trái lại đôi khi còn hơi hài hước nữa.
  2. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    phim nì công nhận hay thiệt,nhất là đoạn ông chủ quán bắn cô bé con anh thợ khoá,đoạn đấy xem mà tim cứ nhảy cả ra ngoài,cứ nghĩ là cô bé chết rồi nên khóc nức nở,ai ngờphim đấy mà xem lúc tâm trạng thì chắc khóc đỏ cả mắt wé:D
  3. mastermind_hl

    mastermind_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem phim này, công nhận hay. Lúc đầu mới thuê về cứ nghĩ chắc xem đau đầu lắm đây, vì mấy cái phim giải thưởng của bọn Mỹ thường hơi bị khó hỉu( nhất là với những người xem phim giải trí đơn thuần như mình) . Nhưng xem ra phim cũng ko quá cao siêu, nó nói về những vấn đề tồn tại trong xã hội Mỹ mà các bác ở trên đã phân tích, em là em ko co khả năng phân tích gì cả! Chỉ nhẩy vào hóng hớt tí thôi! Còn về cái đoạn ông già Irac bắn con ông thợ khoá đúng là xúc động thật nhưng e ko ngạc nhiên khi đứa bé ko chết, bởi vì cái đoạn đầu khi con gái ông Irac lấy bừa hộp đạn đỏ khiến thằng chủ quán ngạc nhiên là e đã đoán ra mấy viên đạn có vấn đề rồi!
    Phim này người VN mình xem còn thấy hay nên chắc là đối với bọn Mẽo nó còn hay hơn gấp vài lần ấy nhỉ, vì đấy là những gì xảy ra xung quang họ mà. Vì thế phim giành được giải Oscar là ko có gì bất ngờ nhờ!!!
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa xem phim này xong! Rất hay! Không nhớ có ai chê phim nặng nề và bi quan. Tớ thấy khác. Phim không có nhân vật phản diện, cũng chẳng ai chính diện, tất cả họ đều rất "đời", và rất "người" nên thật gần gũi với người xem. Những câu chuyện đan xen với nhau, những chi tiết nho nhỏ nhưng tinh tế đủ để khán giả đồng cảm, đôi khi lặng người và bật khóc. Tất cả những va chạm gay gắt, những căng thẳng và mâu thuẫn của bộ phim được giải quyết rất tinh tế, khiến xem xong bỗng thấy tin và yêu cuộc đời này hơn.
    Bản thân tớ cũng ngạc nhiên vì mặc dù đã đọc và biết trước những tình tiết quan trọng của bộ phim, tớ vẫn bị cuốn hút mạnh, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và thậm chí không kìm được nước mắt khi xem đến những cảnh tưởng như đã thuộc lòng vì đã đọc "mòn" review từ trước. Điều này hoàn toàn không xảy ra khi tớ xem Brokeback Mountain - có lẽ vì lý do này mà cá nhân tớ không đánh giá cao BBM bằng Crash.
  5. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Cô con gái hiểu rất rõ các loại đạn. Khi tay chủ cửa hàng súng giới thiệu các loại đạn có ý khiêu khích "... just depends upon how much ''''bang'''' you can handle" [Bang có nghĩ lóng là ****] thì cô ta nói đúng loại đạn không đầu để mua làm tay chủ cửa hàng ngạc nhiên. Trên vỏ hộp đạn màu đỏ có chữ BLANK in to màu trắng (đạn không đầu, không gây sát thương)
    [​IMG]
    Được hiepsi1975 sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 21/04/2006
  6. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi "bang" ở đây là bắn đó (tiếng bang của súng nổ) chứ không phải là **** đâu.
  7. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, nghĩa đó ai chả biết.
    Xem phim mà chỉ hiểu nghĩa tiếng Anh có thế thì mất cả hay.

Chia sẻ trang này