1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Crazing!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi langtudien, 13/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Crazing!
    Mọi thứ đang giống như một vòng xoáy, một cảm giác nghẹt thở đến chán chường. Sức ép chẳng là gì, nhưng nó hiện hữu và làm mất đi cảm giác an toàn. Dĩ nhiên, tất cả rồi sẽ qua, nhưng sự trải nghiệm như thế này hẳn là khó chịu, bởi nó liên quan đến thời gian: Sự ngưng đọng của thời gian làm ngột ngạt những cố gắng, ý nghĩ, và có thể là cả sức sống.
    Nhưng hãy tin, sau cơn mưa, trời lại sáng. Tất cả sẽ trở lại là sự khởi đầu tươi mát và đầy hứng khởi.
    Và, tại những thời điểm nào đó, không cho phép sự nổi loạn. Vì vậy phải cố gắng.

    Có niềm tin là có được tất cả. Hãy tin !
  2. uizuiui

    uizuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Uh, sau cơn mưa trời lại sáng ! hãy cứ tin cho dù bây giờ trong lòng đầy nỗi hòai nghi.
  3. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc hết cơn mưa này rồi lại đến cơn mưa khác, mình ko làm thế nào để thoát ra được vòng xoáy ấy. Cảm thấy bế tắc. Hụt hẫng. Trống vắng... Mệt mỏi....
  4. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bế tắc luôn luôn rình rập cuộc sống của chúng ta, tôi bế tắc, bạn bế tắc, chúng ta bế tắc. Ít ai không bao giờ cảm thấy bế tắc quan trọng là bạn điều khiển được nó tồn tại trong mình bao lâu.
    Hì, sau cơn mưa trời lại sáng, dĩ nhiên rồi, tự nhiên vào thấy mọi người gọi tên mình nhiều quá nên phải nhảy vào xí xớn tí.
    aries88 à, bạn sẽ luôn thấy bế tắc nếu bạn không muốn thoát khỏi bế tắc đó, ngay từ lúc này nè, hãy nghĩ rằng mình không bế tắc, hít 1 hơi thật sâu và bạn sẽ tìm được cách giải quyết phù hợp thôi mà , nếu không ít ra bạn cũng không cảm thấy những cảm giác tồi tệ nữa
  5. Papareri

    Papareri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi Crazing là cái gì? Check trong tự điển tớ không thấy từ này
  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc trong cuộc sống đã phải chịu đựng những điều xấu xa, mong vào TTVNOL để trốn tránh, thế mà cũng không được.
    Ngày hôm nay điên thật, và thực sự phẫn nộ, khi bài viết như thế này mình đã reply đề nghị mod xoá đi, thế mà mod chỉ xoa bài của mình còn bài kia vẫn sờ sờ ra. Điên thật đấy chứ.
    Vào đây xem đi :
    http://www.ttvnol.com/f_187/609522/trang-7.ttvn
    Chủ đề này, bài viết này của domuoihai đã được mình than phiền, và có bài viết reply đề nghị xoa, nhưng mod chỉ xoá bài của tôi mà chả thèm xoá bài của nó? Như thế là thế nào?
    Mời các bạn vào dây giúp tôi làm rõ vấn đề ;http://www.ttvnol.com/Hoidap/626060.ttvn
  7. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Cheer up! Comrade!
    The destination is still far but we got to get there!
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ôi em chả hiểu các bác thế nào chứ em đang fải hạn chế những cái lúc mà Crazing lắm, bởi vì những lúc đấy tim fổi em nó cứ loạn mèo lên mệt ơi là mệt ảnh hưởng sức khỏe.
    Nói chung em nghĩ ta cần fải tìm ngay giải fáp để giải quyết vấn đề, nếu không có giải fáp tốt thì ta chọn giải fáp ít xấu nhất, mờ nếu không có giải pháp nào thì thôi ta kệ nó luôn thích đến đâu thì đến, quên luôn cuộc đời
    Các bác thấy em nói thế nào có đúng không các bác?

Chia sẻ trang này