1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Crazy Football - 08/09!!!!!!!!!!!!!! Chung kết C1- Mọi con đường đều dẫn đến Bãi

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Chả sướng như chú nghĩ đâu mà anh phải ghen
    Thay cái title đi ku ruồi ơi: Chào Premier League & Champion League 2007 - 2008 , chúng tôi đã trở lại. Hãy đặt niềm tin vào tình yêu của bạn!!
  2. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Bác tưởng chỉ có MU chơi thế chắc??????? Nhìn lại ngày xưa, cái thời MU còn chú Ruud, Ars còn chú A.Cole với cả Campbell thì chú Ruud luôn là "mục tiêu chơi" của các ông này. Cái cảnh hết trận chú Ruud bị cả hàng hậu vệ Ars nhảy vào bủa vây gây sự, như thể sắp ăn sống chú ấy mà thấy thương quá. Lại còn vụ A.Cole phi cả miếng bánh về phía Sir Alex nữa chứ, cứ gọi là...
    Ars có lối chơi đẹp mắt, công nhận. Nhưng chơi đẹp mà kô hành xử kô đẹp thì cũng bằng thừa. Đừng để có vụ nào tương tự như vụ gặp Chel năm ngoái(hình như là CK Carling Cup thì phải) nữa nhé, thua mà kô biết chấp nhận, nhảy vào "chơi" lại cầu thủ đối phương
    @Fox8x Glazer chứ kô phải Galzer nhé
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    AA... Nhắc đến vụ chiếc bánh Pizza mới nhớ, đó là Ces đấy. Khi đó Ces chưa đầy 17 tuổi mà đã dám ném chiếc bánh Pizza vào mặt FG, một hành động hết sức dũng cảm, chắc do bất bình với việc FG cho Beck ăn cả chiếc dày vào mặt, đi khâu mấy mũi. Tuổi trẻ thiếu niên anh hùng. Đó hẳn là bài học cho làm người cho FG, để ý năm vừa rồi, 2 lần gặp nhau giữa MU- Arsenal, mỗi khi FG ăn mừng ... hụt thì Ces lại lườm cho một cái, lại ngoan ngoãn về chỗ ngồi. Ác mộng!!! Yêu Arsenal một phần bởi vì có những con người như thế Rất người!!
    Còn vụ trên sân Cadiff, tranh Calling Cup thì cũng đáng trách cho những cái đầu non nớt và nóng nảy. Chúng quá tự tin khi có hiệp 1 đá áp đảo đến thế- nhưng khi bị Chel gỡ hoà và không làm cách nào để ghi được bàn nữa thì trở nên nóng nảy là điều dễ hiểu thôi. Tớ cũng thế, ai cũng thế, nhất là với các cầu thủ chỉ tầm 18-22 như vậy. Không bênh vực cũng không bao biện, nhưng vụ đó cũng có lỗi của cầu thủ Chel, không phải tự dưng các cầu thủ Arsenal lại nhảy vào gây ẩu đả.
    Viết là Glazer hả?? Vậy mà tớ không biết, cứ viết là Galzer, thảm nào đọc là "Ga lờ dơ" thấy nó không xuôi lắm
  4. login911

    login911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tối nay MU đá rồi. Sướng quá!! Lại được nhìn thấy các cầu thủ áo đỏ chạy tung tăng....
    Tiến lên Sunderland.... Đập chết MU đi nào!!
  5. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    AA... Nhắc đến vụ chiếc bánh Pizza mới nhớ, đó là Ces đấy. Khi đó Ces chưa đầy 17 tuổi mà đã dám ném chiếc bánh Pizza vào mặt FG, một hành động hết sức dũng cảm, chắc do bất bình với việc FG cho Beck ăn cả chiếc dày vào mặt, đi khâu mấy mũi. Tuổi trẻ thiếu niên anh hùng. Đó hẳn là bài học cho làm người cho FG, để ý năm vừa rồi, 2 lần gặp nhau giữa MU- Arsenal, mỗi khi FG ăn mừng ... hụt thì Ces lại lườm cho một cái, lại ngoan ngoãn về chỗ ngồi. Ác mộng!!! Yêu Arsenal một phần bởi vì có những con người như thế Rất người!!
    [/quote]
    Đúng là cuồng ngôn.
    Một thằng nhãi mới nổi mà đòi dạy một người được cả giới cầu thủ và HLV tôn kính một bài học làm người??
    Thử hỏi có bao nhiêu người được kính trọng như SIR Alex Ferguson???
    Thử hỏi có mấy người trong làng túc cầu được phong tặng tước hiệu Hiệp sĩ của Hoàng gia Anh??
    "Giáo sư" A.W có dám xem thường SIR Alex Ferguson??
    Ces đang đứng ở vị trí nào trong làng bóng đá thế giới????
    Tự tìm câu trả lời đi!!!
  6. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự nhiên!
    Đủ sức không??????
  7. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Xùy....!! Lại rùa! Chán mớ đời! Sao vận xui cứ rơi vào đối thủ của MU thế nhỉ?
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    SỰ THAY THẾ VÀ TỔNG QUAN SỨC MẠNH 4 ĐẠI GIA
    Về nguyên tắc khi quyết định bán một cầu thủ trụ cột bao giờ các huấn luận viên cũng phải có những giải pháp thay thế thật hiệu quả để đảm bảo nối tiếp chu kỳ thành công và ko phá vỡ tính nhịp điệu vốn có của đội hình. Không phải khó hiểu khi giáo sư và cả Dein nữa ra sức thuyết phục Anelka ở lại đội hình mặc dù bản thân Anelka rất muốn dời đi đá cho Real. Sức mạnh cầu thủ chuyên nghiệp nằm ở chỗ khi ra sân dù chơi cho đội bóng nào thì họ cũng đá hết sức mình chứ ko quan tâm đến việc thích câu lạc bộ này hay câu lạc bộ kia. Điểm đó cũng cho thấy sự tinh tế và tầm nhìn dùng người của giáo sư. Lúc đó giáo sư thấy bản thân Anelka chính là tiền đạo chủ lực mang áo số 9 lãnh trọng trách ghi bàn cho Arsenal. Giáo sư ko có hay cũng chưa tìm được một cầu thủ thực sự tin cậy để có thể thay thế dù chỉ cần đạt được 80% sức mạnh mà Anelka đã ra đi. Điều đó giải thích tại sao trong hai mùa liên tiếp sau đó Mu vượt mặt Arsenal để lên ngôi vô địch một cách dễ dàng và có cú hattrick PL trong lịch sử. Mỗi sự thay thế đòi hỏi phải có tính kế thừa rất lớn lao và phải được chuẩn bị sẵn ngay trong một hay hai mùa giải để đạt được tỷ lệ thành công cao chứ ko phải là cứ mua cầu thủ giỏi về là Ok anh ta sẽ thay thế tốt. Nhưng ngược lại tại sao giáo sư lại để cho Sol Campbell ra đi một cách dễ dàng như vậy mặc dù anh vẫn còn đá rất gân. Sự thay thế đã hiển hiện rõ trong những tháng ngày vắng mặt của Campbell và Senderos chính là kẻ thế vai hoàn hảo. Nó hoàn hảo đến nỗi Arsenal lần đầu tiên sau hàng chục năm vào được đến tận trận chung kết. Sự thay thế được Wenger tính kỹ đến nỗi mà ko phải ngẫu nhiên khi Senderos được mang chiếc áo số 6 huyền thoại của Tony Adams. Mỗi sự thay thế đều đảm bảo sự phát triển của các cầu thủ trẻ và cũng một phần bởi trình độ chuyên môn của cầu thủ do tuổi tác ảnh hưởng. Tại sao giáo sư vẫn giữ Bergkamp, Seaman, Leahmann đến tận khi 37 tuổi, Adams và Keown đến tận 35 hay 36 tuổi đó là do ông chưa tìm được người thực sự tin tưởng để thay thế. Vậy mà với Vieira hay Henry thì sự ra đi của họ lại nhẹ tựa lông hồng. Có cảm giác như chính giáo sư muốn họ ra đi để nhường chỗ cho sự phát triển của cầu thủ thay thế mà ông đã định sẵn ngay từ một hay hai mùa giải. Vieira ra đi nhẹ nhàng thanh thản đề lại số 4 nặng trình trịch vào tay cậu bé mới 18 tuổi. Cái tài của giáo sư là sự tàn nhẫn trong thay thế. Một sự thay thế mang lại hiệu quả khi Fabregas tỏa sáng một cách toàn diện ngay trong mùa giải sau đó. Sự thay thế thường được Wenger cho rằng một cầu thủ nào đó đang chấn thương và ko đủ sức khỏe để thi đấu một thời gian dài. Ngay cuối mùa giải trước chúng ta đã nhận ra mầm mống của sự thay thế khi chứng kiến sự bứt phá và phát triển vượt bậc của Persie khi Henry liên tục bị giáo sư cho ra rìa rất nhiều trận với những lý do như chấn thương và ko đủ sức khỏe. Tương phản với điều đó bản thân Henry thì vẫn khẳng định anh có thể thi đấu được. Lại là sự thay thế về Almunia trong trường hợp của Jen Leahmann và cũng là với lý do chấn thương dài hạn. Một khi Leahmann có bình phục mà Almunia bắt tốt Leahmann vẫn bị ra rìa với lý do chưa đủ sức khỏe và chúng ta sẽ quên dần sự vắng mặt của anh.
    Giáo sư luôn chủ động trong thay thế ngoại trừ trường hợp của Anelka, một trường hợp mà giáo sư buộc phải thay thế trong tình huống ngoại cảnh bất khả kháng.
    Sự thay thế Mac Overmar khi Pires về là một sự thay thế tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ thay thế mà ko cần khoàng thời gian đệm để Pires chơi bóng cùng với sự xuất hiện của Overmar mà khi Mac đi Pires đã thế chỗ một cách hoàn hảo. Nhưng giáo sư thật sự chưa thành công trong sự thay thế cho Pires mặc dù ông đã có chủ ý mua Reyes về ngay từ mùa đông để cho anh làm quen dần với không khí náo nhiệt tại PL.
    Rosicky cũng đang đi theo vết xe đổ đó nếu bản thân anh không chứng minh được sự quan trọng của mình và ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa. Pires hầu như mùa nào cũng trên 10 bàn thì Rosicky phải ghi một mùa 10 bàn là điều tối quan trọng. Việc thay thế của giáo sư bi giờ cũng khó khăn hơn rất nhiều khi các câu lạc bộ khác đánh hơi thấy những cầu thủ mà Wenger để ý thì đích thị là những tài năng. Tôi rất lấy làm tiếc khi hai mục tiêu mà Wenger để ý đến là Ribery và Malouda bị vuột khỏi tầm tay một cách đáng tiếc. Với phong cách của giáo sư thì dù cầu thủ có tài năng đến mấy nhưng nếu giá cả leo thang một cách quá mức ông sẽ không vợt. Sẽ thật tuyệt vời nếu Ribery đến Arsenal. Tôi chắc chắn đó là một sự thay thế hoàn hảo. Hoàn hảo từ quốc tích đến tài năng. Ở Rybery có phẩm chất kỹ thuật và tốc độ của Overmar, có sự tinh tế và lạnh lùng trong dứt điểm của Pires. Tiếc thay sự hiện diện của Ribery điều đó lại quá xa vời. Giá cả leo thang đến mức khi báo chí đưa tin Arsenal đang nhăm nhe đến cầu thủ này cầu thủ nọ là có tới hai ba câu lạc bộ khác nhảy vào trả giá cao hơn. Sự bí bách đến nỗi giáo sư phải âm thầm mua Dudu mà ma không biết quỷ không hay, chỉ đến khi mọi sự đã rồi thì mọi người mới vỡ lẽ ra và à lên một tiếng.
    Được Fox8x sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 03/09/2007
  9. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời phửi biết mình là ai chứ nhỉ!! Gà lại đòi cãi nước sôi!! hhưs!!!!!!!!
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hêhhhê, MU laị một lần nữa may mắn thôi.
    Mà, mấy cầu thủ MU kiếm được trận thắng, ăn chơi đàn điếm, gái gú loạn xạ, chả hiểu mấy bác fans MU VN có tổ chức gì không nhỉ? R7, Nani, Anderson chơi liền tù tì 6 tiếng đồng hồ, thiết nghĩ, Fans MU cũng phải ăn mừng 2 trận thắng vất vả ....

Chia sẻ trang này