1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Crazy Football - 08/09!!!!!!!!!!!!!! Chung kết C1- Mọi con đường đều dẫn đến Bãi

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hum qua MU đá hay quá. Tấn công ào ạt, đá như lên đồng.
    Ngồi xem- nếu không đặt giờ để xem trận Arsenal chắc ngủ thiếp đi đến sáng nay mới dậy!
  2. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Lên nào
    Đêm nay Champion League khởi tranh với loạt trận đầu tiên của vòng bảng. Cả MU và Ars đêm mai mới đá, lâu quá
    Dự đoán nào
    Ars-Sevilla 3-2
    Sporting-MU 1-2
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Vận may luôn đeo đuổi MU - chơi không hay hơn nhưng vẫn thắng. Cứ đá thế này mà vô địch thì liệu fans MU có vui không nhỉ?
    "Champion League là của Arsenal" - nguyên lời Arsene wenger - " vấn đề là hôm nay hay ngày mai thôi"...
    Không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai!
    Fans Arsenal đang mơ về tháng 5/2008!
  4. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    MU lại thắng Chealsea, và là 2 quả mới chết chứ! Làm thế nào để bớt vui bây h nhỉ?? Chắc chỉ hi vọng vào bác fox gì đấy!!!
  5. fox8xx

    fox8xx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Fox gì?
    Vui đến thế cơ à? 13 (11+ sân nhà + trọng tài) cầu thủ vs 10 cầu thủ, thắng có gì mà vui
    Hôm qua số Chel hơi nhọ.
    Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng MU- có được 1 bàn thắng đúng nghĩa nhất từ đầu mùa đến giờ.
  6. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Thanks. MU cứ lầm lì mà tiến thôi
  7. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    MU - Vạn sự khởi đầu nan. Sao mà giống PTFC thế!!!
  8. W810iback

    W810iback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Arsenal đã trở thành câu lạc bộ giàu nhất nước Anh. Doanh thu năm vừa rồi chỉ thua Real.
    Tương lai rất tươi sáng dành cho CLB!
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này chẳng thấy Fan MU up bài lên nữa nhỉ?
  10. fox8xx

    fox8xx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Nhặt được bài này, mang về đây đọc cho vui: http://arsenal.com.vn/community/showthread.php?t=3875
    Các cầu thủ trẻ của Wenger và Sir Alex
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trong khuôn khổ vòng 3 cúp Carling, cả Arsenal và Wenger được thi đấu trên sân nhà và cả 2 ông thầy đều quyết định dùng một đội hình trẻ để luyện quân. Và có lẽ đó là 2 điểm chung duy nhất trong 2 cặp đấu này. Còn sau đây là vài điểm khác biệt
    1.Đối thủ của Arsenal là 1 Newcastle đang đứng thứ 5 giải ngoại hạng (mới đá 6 trận /7 vòng đấu) - còn đối thủ Coventry city thì đang đứng hạng 8 nhưng mà ở giải hạng hai của nước Anh.
    2.Các cầu thủ của Arsenal chẳng người nào có giá >10 triệu bảng (đắt nhất là Eduardo - giá khoảng 8 triệu bảng, Fabianski = 2 triệu, Lassana Diarra = 2 triệu, Walcott 5 triệu bảng, Diaby = 2 triệu, Eboue = 500 ngàn còn lại là cây nhà là vườn, tổng giá trị đội hình khi mua chỉ khoảng 20 triệu bảng). Còn riêng cặp tiền vệ Nani-Anderson đã đáng giá 34 triệu bảng rồi.
    Nên việc tung ra sân đội hình này có lẽ Sir Alex tin tưởng vào 2 điều: giá trị đội hình gấp mấy lần cả đội Coventry và hoài niệm về thế hệ trẻ tài năng của Becks, Schole, Neville... mà ông từng tạo dựng hồi cuối thế kỷ 20.
    3. Sir Alex được chàng cầu thủ Rooney đến xin xỏ được ra sân để ...khai nòng cho đỡ cơn hạn bàn thắng nhưng do quá coi thường đội bóng hạng 2 nên cho anh này ở nhà chơi. Còn các tiền đạo của ông Wenger đều nổ súng ầm ầm nên nghỉ 1 trận cũng chẳng có vấn đề gì.
    Thủ môn của "Quỷ" là thủ môn số 2 của tuyển Balan còn thủ môn của Pháo là thủ môn số 3 cũng của đội này.
    4.Diễn biến trận đấu: ngay trên sân "nhà hát" Coventry nắm ưu thế cầm bóng 52% so với 48% của MU, còn trên "sân bay" Arsenal "đè nén" Newcastle với ưu thế cầm bóng 59% -41% (gấp rưỡi).
    5.Số người đến dự khán trận MU là 74 ngàn còn trận ARS là 60 ngàn ( tuy số có khác nhau song không sân nào có thể ngồi hơn vì đã đụng công suất thiết kế).
    6.Và số khán giả ngồi chật 2 sân đều được chứng kiến 2 bàn thắng - nhưng trên "sân bay" thì mừng rỡ reo hò, còn ở "nhà hát" thì bẽ bàng im lặng.
    7.Sau trận đấu Gs giữ đúng lời hứa sẽ cho các cầu thủ trẻ tiếp tục thể hiện mình, còn Hiệp sĩ có muốn giữ lời cũng chẳng được vì ...có ai cho đá nữa đâu.
    Với tất cả lòng tôn trọng Sir Alex, người đã từng tạo ra 1 thế hệ trẻ cực kỳ thành công với cú ăn 3 lịch sử, chúng ta có thể nói rằng kết quả này đã nói lên khả năng tìm kiếm những tài năng trẻ của ông có lẽ đã cạn kiệt. Không nên "học đòi" theo Gs mà tung những "tài năng què quặt" ra sân mà hứng chịu thảm bại. Mà hãy dùng những năm tháng cuối đời huấn luyện để dùng tiền của nhà Glazer để mua sắm mà thôi - có lẽ đó sẽ là phương thức duy nhất mà ông có thể duy trì vị thế của MU ở giải ngoại hạng.

Chia sẻ trang này