1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Crazy Football - 08/09!!!!!!!!!!!!!! Chung kết C1- Mọi con đường đều dẫn đến Bãi

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Aston Villa - MU 1 - 4
    Đêm thăng hoa của những con quỷ đỏ
    Đêm đồng điệu của cặp tiền đạo Rooney - Tevez
    Đêm mà đứa con cưng Rooney đã thể hiện bản lĩnh, vượt qua sức ép để tiếp tục toả sáng
    Đêm mà bầy quỷ hét tiếng gầm vang,thách thức phần còn lại của Premier League
    Và là đêm của vòng quay huỷ diệt. Ai cản được đây
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Bong bóng trong mưa!
    Chờ đi!
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Arsenal ?" Slavia Prague (7-0): Cuộc sống tươi đẹp!
    Người ta nói rằng ở London hiện nay thỉnh thoảng loài cáo hoang dã vẫn xuất hiện ở trung tâm thành phố. Ban ngày, chúng trốn trong những hang nhỏ. Đêm đến, xuất hiện bất kỳ ý và săn mồi với sự nguy hiểm bẩm sinh của mình. Tương tự, ở London những cây hoang dại vẫn sinh sôi nảy nở như thách thức sự văn minh của con người. Người London hay người Anh nói chung, sống hòa quyện với thiên nhiên tươi đẹp và chút khắc nghiệt của thời tiết điển hình. Nhưng tháng 10 ở London lại khác biệt đôi chút với các vùng còn lại, mùa đông ở đây ấm áp hơn mọi người vẫn tưởng. Nhất là vào cuối tháng, đi dọc ven bờ sông Theme, uống một ly vang trắng và thưởng thức một trận đấu cuối tuần ở Emirates ?" Federico Fellini gọi đó là ?oLa dolce Vita? (Cuộc sống tươi đẹp!)
    Và Slavia Prague đã được tận hưởng bầu không khí tuyệt vời mà không phải ai cũng có được. Hơn 5000 vị khách đã đồng hành với các cầu thủ đến với Bắc London, họ đã được thếch đãi một bữa tiệc thịnh soạn. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, người ta vẫn thấy các CDV đến từ Czech vẫy băng rôn và reo hò vui vẻ. Có lẽ khi đã được thưởng thức những tuyệt tác của cái đẹp, thắng thua chỉ còn là yếu tố bên ngoài.
    Arsenal đã kỷ niệm một buổi sinh nhật đáng nhớ cho ông thầy của mình với 7 dư vị. Bàn thắng thứ nhất cho thấy một Cesc ma mãnh mà không kém phần kỹ thuật. Bàn thắng thứ hai mở ra 62 phút tuyệt đẹp của Hleb bên cánh trái với cú sút chìm nguy hiểm khiến Hubacek lúng túng đưa bóng về lưới nhà. Bàn thắng thứ ba và năm đánh dấu sự trưởng thành của Theo sau 2 năm được chơi bên cạnh những cầu thủ bậc thầy: Trong bàn thắng đầu tiên của mình ở trận này, tận dụng sự sai sót của thủ thành đối phương, Theo nhận bóng trong tư thế đối mặt khung thành đã trống vắng, ghi bàn từ khoảng cách 18 mét. Bàn thắng thứ 4 vẫn là Hleb với sự cực nhạy khi dứt điểm vào góc chết làm bó tay thủ thành Vaniak. Bàn thắng thứ 6 cũng là bàn thắng đẹp nhất của trận: Vẫn là Hleb tăng tốc bên cánh trái, loại bỏ 2 cầu thủ đối phương, chuyền một đường cắt mặt vào trong cho Ade. Tiền đạo người Togo tinh tế làm trôi bóng một nhịp qua tầm khống chế của hậu vệ đối phương trước khi chuyền bóng cho Theo đang chờ sẵn ở cánh phải. Theo tiếp tục đẩy bóng cho Cesc từ dưới băng lên dứt điểm gọn ghẽ và góc xa khung thành. Bàn thắng cuối cùng khép lại một đêm bàng hoàng cho đội khách bằng cú nước rút điệu nghệ của Bendtner ở phút 88.
    Một đêm mà nụ cười của Wenger còn rực rỡ hơn mọi ánh đèn tại London cộng lại. Không thể không yêu con người giản dị và đầy khắc khổ đang ngồi hạnh phúc trên hàng ghế chỉ đạo. Giáo sư không giấu nổi sự hài lòng trong từng bước chạy của Theo và một sự thinh lặng hàng ngày sau khi Eboue bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời hiếm có. Arsène đã có một sinh nhật không thể ấn tượng hơn là thế. Ấn tượng hơn nếu người ta biết được rằng ông rồi sẽ phá kỷ lục của chính mình khi dẫn dắt đội bóng vượt xa mốc 49 trận bất bại. Hãy cứ ước mơ, hãy cứ hy vọng vào vầng trán đó, sự đạo mạo đó và những triết lý sống còn đó để biết cuộc sống này vẫn rất cần sự lãng mạn; vẫn rất cần cái đẹp trong bóng đá tấn công và bởi vì ?oƯớc mơ không đánh thuế? ai bao giờ cả!
    Đó là một đêm đầy xúc cảm, một đêm khiến ta có thể bay lên giữa ngàn tinh tú, nơi có thể khiến ta tự hào vì hạnh phúc. Dĩ nhiên không bao giờ là những bàn thắng, là tấm bảng điện tử reo hò đến 7 lần trong trận mà đó là nét đẹp từ lối chơi mà Arsenal mang lại.
    Bây giờ thì có thể thoải mái nhấm nháp một ly vang đỏ rồi Giáo sư ạ, một ly có thể làm say cả tháng 10. Vâng, nó đúng là ?oLa dolce Vita?!
    Copy từ blog của ArsenalGirl: http://blog.360.yahoo.com/blog-2XGAB5AwabX9.6nB.krDPVoumw--?cq=1
  4. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Oai!!! 4-2!!!! Chỉ cần thế, và chỉ biết thế!!
  5. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, lại đều như vắt chanh, 4bàn/1trận
  6. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Sắc đỏ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cách đây 3 năm: 24/10/2004- là một ngày đen tối không hề được dự báo trước. Vẫn nhớ!!
  7. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Em là Fan của Chel, mời các bác FAN mu và FAN nôn cuối tuần này cafe anh em rao lưu cái nhở
  8. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thôi, Ars và Man U đủ rồi, anh ra chỗ khác chơi, trẻ con!!! Che bây h đú đc với ai nữa, nhảy vào làm gì? Ko thấy đau lòng àh???
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại là fan của LIV nhá
    Thế này nó mới sôm tụ nhỉ Mr. DVD nhỉ
  10. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    @ DVH, Phuthuy: Ra chỗ nắng mà chơi cho mát. Cấm chọc gậy bánh xe

Chia sẻ trang này