1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Crazy Football - 08/09!!!!!!!!!!!!!! Chung kết C1- Mọi con đường đều dẫn đến Bãi

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Thế này mới vui, cuối tuần này Arsenal với Liv đá rồi.
    Nhìn phong độ của Liv tối qua, khó có thể nghĩ Liv ngăn được Arsenal vào lúc này
  2. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Bóng bao nhiu ? bắt tài hay xỉu đây bác ?
    Xong thủ tục thì em đi ngủ, sáng dậy nghe kết quả. Đấy bóng đá với em nó thế đấy
  3. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    PThủy xin rút ra khỏi vụ này đi, để Man của tớ lo cho!!
  4. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Đuổi 2 đứa nó ra chỗ nắng thì tội cho chúng quá anh ạ
    Thôi, cứ để cho chúng nó ngồi hóng, chắc cũng chẳng có j cho nó phát biểu đâu anh
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Vinh quang cho Arsenal và Man Utd
    (15:10, 26/10/2007)
    (Bongda24h) - Tin vui cho những người yêu bóng đá xứ sở sương mù khi Arsenal và Man Utd đang là hai đội đứng đầu bảng xếp hạng những câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới.
    [​IMG]
    Arsenal là số một thế giới
    Dù đội tuyển Anh đang lâm vào cuộc khủng hoảng ở vòng loại Euro 2008 song các câu lạc bộ ở Premiership vẫn thể hiện được mình trong làng bóng đá thế giới. Sau màn trình diễn hết sức ấn tượng cả ở đấu trường Premiership và Champions League, Arsenal đang đứng đầu bảng xếp hạng thế giới với 247 điểm. Đây thực sự là một thành quả không thể tốt hơn đối với The Gunners. Sau chiến thắng 7-0 trước Slavia Prague, vị thế của họ trên đấu trường Châu Âu ngày càng được khẳng định.
    Trong khi đó, một đại diện của Anh khác là Man Utd cũng thể hiện được phẩm chất của mình khi đứng ở vị trí thứ 2 chung cuộc. Quỷ đỏ của Ferguson đã hiện hình trở lại và không thể đánh bại trong thời gian vừa qua. Số điểm mà Man Utd có được là 233, kém 14 điểm so với đội đầu bảng Arsenal. So với bảng xếp hạng tháng 9, Man Utd đã tăng thêm một bậc. Đại diện của Premiership khác có mặt trong top 10 là Liverpool. The Kop đứng thứ 7 với 149 điểm. Còn Chelsea chỉ có được vị trí thứ 13 chung cuộc.
    Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng này là câu lạc bộ Inter Milan với 225 điểm, tăng một bậc và kém Man Utd 8 điểm. Inter Milan sau những chiến thắng vang dội đã dần chứng minh được năng lực của mình. Đại diện thứ 2 của Serie A có mặt trong top 10 là Juventus. Bà đầm già thành Turin đứng thứ 8 với 135 điểm. Fiorentina gây bất ngờ lớn khi có được vị trí thứ 15, đó là thành quả sau màn trình diễn không thể tốt hơn của họ ở Uefa Cup và Serie A. Đáng thất vọng nhất là AC Milan không có mặt trong top 10 mà chỉ có được vị trí thứ 18.
    Barcelona chỉ có được vị trí thứ 6
    La Liga cũng có hai đại diện trong top 10 nhưng không được quá tự hào khi Real Madrid chỉ có được vị trí thứ 4 với 215 điểm; Barcelona đứng thứ 6 với 171 điểm. Ấn tượng nhất là Villarreal khi có được vị trí 11 với 128 điểm; Valencia gây thất vọng và chỉ có được vị trí thứ 17.
    Bundesliga có duy nhất Bayern Munich đứng trong top 10 với vị trí thứ 5; Bremen và Hamburg dù đã có những trận đấu thành công nhưng chỉ đứng 21 và 22 chung cuộc. Đại diện của Ligue 1 là Lyon đứng thứ 10 trong BXH với 133 điểm, tăng 3 bậc trước đó.
    Các đại diện của Nam Mỹ không có mặt trong bảng xếp hạng tháng này bởi các giải vô địch quốc gia của họ mới kết thúc ngoại trừ Sao Paulo đứng vị trí 23 trong bảng danh sách với vỏn vị chỉ 44 điểm.
    Bảng xếp hạng các câu lạc bộ hàng đầu thế giới
    Vị trí Câu lạc bộ Điểm +/-
    1 Arsenal (ENG) 247 --
    2 Manchester United ENG) 233 +1
    3 Inter Milan (ITA) 225 +1
    4 Real Madrid (ESP) 215 -2
    source:
    http://www.bongda24h.vn/
  6. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bọn iem chỉ dám le ve ngồi soi các bác ''''đá" nhau thui ạ. Bọn em cung cấp Mũ bảo hiểm, trứng thối, cà chua hỏng...
  7. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tỡ chẵng thích hẳn 1 chú nào cả. Chú nào đá hay, đá đẹp thì tớ thích.
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Làm bài tập về nhà giúp Cesc đứng đầu lớp
    (AFCVN) - Cesc Fabregas dường như có tất cả: một cầu thủ tài năng, một ngôi sao của một đội bóng hàng đầu châu Âu, là tác giả của 9 bàn thắng mùa này và là hình mẫu của một vị đội trưởng trong tương lai.
    [​IMG]
    Nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha này không chỉ muốn trở thành một cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới của đội bóng đang nổi lên mạnh mẽ ở Premier League và ở Châu Âu.
    Fabregas đã quyết định trở lại trường học, hơn thế nữa anh thậm chí còn đang có kế hoạch sẽ học đại học. Anh làm tất cả điều này trong khi đang cùng Arsenal nỗ lực vươn lên vị trí thống trị thế giới.
    ?oTôi đã vượt qua tất cả các kỳ thi ở trường nhưng khi tôi đến Anh tôi đã phải nghỉ học?, Fabregas - chàng trai đã rời quê nhà ở Barcelona để tới London khi mới 16 tuổi, giải thích. ?oVà bây giờ, tôi đang bắt đầu lại?
    Cầu thủ 20 tuổi bắt đầu tham gia một khóa học phù hợp tương đương với trình độ A bên Tây Ban Nha 3 tuần trước, điều chỉnh cân đối việc học tập bên cạnh nhiệm vụ thi đấu của mình.
    Anh nói: ?oTôi đang tham gia một khóa học để thi Đại Học. Có khoảng 7 hoặc 8 môn trong đó có toán, khoa học, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Catalan, tiếng Anh và tiếng Pháp. Đầu tiên tôi phải vượt qua một kỳ thi, có lẽ là vào tháng 5. Sau đó tôi phải học một khóa học kéo dài 1 năm và rồi có thể học đại học.?
    Fabregas không trở lại lớp học theo cách thông thường. Những giáo viên người Tây Ban Nha tới nhà của anh ở Enfield để dạy anh toán và khoa học ?ođó là hai môn khoai nhất? ?" 4 tiếng một tuần và một vài gia sư của anh dạy học ở Tây Ban Nha và được phát tới anh qua webcam. Anh dành nhiều thời gian học ở nhà hay ngay cả khi đi trên đường.
    ?oKhóa học dựa theo giáo trình bên Tây Ban Nha. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng họ biết tôi sống ở đây và tôi không thể sang đó được. Một tháng một lần tôi phải về Tây Ban Nha để thăm họ?, chàng tiền vệ nói.
    ?oTôi chỉ học khi tôi cảm thấy thư thái và tâm trạng tốt. Sẽ không hiệu quả nếu tôi mệt mỏi. Khi đội bóng tới một khách sạn tôi mang theo bài tập trong trường hợp tôi thấy chán.?
    Vậy đâu là động lực cho chàng trai trẻ đang sống trong một thế giới bóng đá? ?oBố mẹ tôi muốn tôi học tập và cũng bởi vì tôi nghĩ điều đó tốt cho tương lai,? anh bổ sung.
    ?oÔng ấy không cần ký thêm bất cứ bản hợp đồng mua tiền vệ nào nữa bởi ông ấy đã có bốn người rồi và cậu kể tên Patrick Vieira, Edu, Gilberto và Mathieu Flamini. Điều đó đã khiến tôi buồn và tôi nghĩ tôi sẽ phải thay đổi nó."
    ?oTôi đã chơi suốt thời gian trước mùa giải bởi một thủ tục giấy tờ của Flamini vẫn chưa xong và một ngày trước khi chúng tôi chụp hình cả đội, huấn luyện viên đã tới gặp tôi, nói với tôi rằng tôi sẽ mặc áo số 15 và tôi có thể được thi đấu trong đội hình 1. Tất nhiên đó là một ngày khó quên của tôi.
    ?o3 ngày sau đó tôi chơi trong trận tranh cúp Community Shield. Tôi đã được chơi cả trận, bên cạnh Gilberto và chúng tôi đã thắng Man United 3-1.?
    Vậy thì một Fabregas khiêm tốn, luôn luôn lịch thiệp, cầu thủ xuất sắc tháng 9, đã quen với việc sự nổi tiếng nhờ tài năng và uy lực từ những trận đấu mang lại như thế nào?
    ?oMọi thứ đều ổn?, anh nói ?oĐiều đó khiến bạn cảm thấy có trách nhiệm hơn, nhận thức rõ hơn việc bạn phải cố gắng để ngày một tốt hơn cho đội bóng. Tất nhiên mọi người sẽ nhận ra bạn nhưng tôi cố gắng để luôn giống tất cả. Không quá khó để bạn tự nhiên rảo bước trên đường?
    Fabregas là trái tim mới của đội bóng, có lẽ chỉ thứ hai sau Wenger về tầm quan trọng ở câu lạc bộ, nhưng anh khẳng định anh không cảm thấy áp lực.
    ?oTôi thích như thế?, anh nói. ?oTôi có thể chơi mọi trận đấu và thi đấu cả trận. Tôi không bị áp lực từ những gì mọi người bàn luận?
    Fabregas nói thêm: ?oNăm nay tôi vẫn chưa được đá nhiều cho tuyển quốc gia ?" chỉ 5 hay 10 phút cuối ?" vì vậy khi huấn luyện viên Luis Aragones bảo tôi rằng tôi sẽ chơi trong trận gặp Đan Mạch, một trận đấu sống còn, tôi đã không lo lắng hay hồi hộp nhưng lại muốn được làm một điều gì đó. Thật may, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp."
    Fabregas là chàng trai như vậy đó!
  9. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ở đây ko có chỗ cho ngườ le ve, anh thông cảm!!
    Cho em hỏi ban h Man U đá tiếp với ạh?? Cũng lâu lâu rồi ko xem đẳng cấp nủa Man U!
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, fan phong trào hay sao thế mà không nắm được lịch?
    Tối nay Man đá với Boro, 21h.
    Tuần sau Man với Arsenal
    Trận này, mong Man sẽ thắng, tinh thần lên cao vút đi rồi sang tuần sau hành quân đến pháo đài bay Emirates và sẽ bị lôi tuột về địa ngục- đó mới là nơi dành cho quỷ.
    Đơn giản, bởi chỉ có Arsenal mới xứng đáng được bay!

Chia sẻ trang này