1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Crazy Football - 08/09!!!!!!!!!!!!!! Chung kết C1- Mọi con đường đều dẫn đến Bãi

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 22/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Cứ cười đi.
    Fans phong trào nên cũng có chẳng đến nỗi phải khóc nếu MU thua đâu.
  2. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, đúng đấy ạh, nhưng sẽ khóc nếu Ars thắng hôm nay, chỉ sợ ko có cơ hội thể hiện mình cũng biết khóc!! hơ hơ. Có gì khóc nhỏ thôi 2 bác nhé!!
  3. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu. Việc MU thua với việc Arsenal thắng là 2 sự kiện khác nhau sao?
  4. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng anh trọng tài ko thấy bàn thắng của galas...!!!! chúng ta vẫn bất bại và ở ngôi đầu bảng..........mặc dù hoà nhưng vẫn có khí thế vì còn kém 1 trận chưa đấu .........keke........thua bàn thứ 2 định buông xuôi ko xem nhưng vẫn hi vọng như trận năm ngoái thắng 2-1..........cuối cùng vẫn có bàn thắng............arsenal.....bất tử.........keke... 2-2 cả nhà cùng cười...nhưng hi vọng trên sân nhà MU bị bắn gục ......như thế còn hay hơn là thắng ở Emirate ,arsenal thắng ở đây nó ko phục chờ MU ở trận luợt về keke
  5. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Một kết quả hòa và 2 bàn thắng là hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh chúng ta không có một tiền đạo đúng nghĩa. Lối chơi của MU đơn giản, chỉ là những pha tạt cánh và tiền đạo băng vào, tiếc là chúng ta không đeo bám được tiền đạo đối phương, bị hút theo bóng. Cả 2 tình huống đều như vậy.
    Thật vui vì Ces đã thực sự trưởng thành. Ở tuổi 20- chưa một cầu thủ nào có thể sánh được với Ces. Anh đang là biểu tượng cho một tinh thần Arsenal- trẻ trung và đầy sức sống. Trên sân cỏ, Ces là cầu thủ điều tiết trận đấu và tung ra ngón đòn quyết định- nhất là ở những trận đấu lớn.
    Đêm qua thất vọng một chút và Almunia và Gallas ở bàn thua đầu tiên. Nhưng Gallas đã cho mọi người thấy được tinh thần chiến đấu tuyệt vời ở những phút cuối cùng. Rõ ràng, Arsenal không còn là những chú nhóc nữa. Họ đã trưởng thành mặc dù tuổi đời còn rất trẻ. Mùa bóng vào giai đoạn 2, hi vọng sự bổ sung cần thiết của tuyển trẻ như Denilson, Merida, Bedner... chúng ta sẽ có bước chạy nước rút thành công. Khoảng cách 20 điểm với đội thứ 2 - biết đâu sẽ được lặp lại!
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bây h mới hiểu thế nào là jà mồm! He he, chán chả buồn nói! Lợi thế sân nhà thế mà còn suýt thua, vẫn còn nói cố đc. Cứ tưởng trận như hôm qua đã đủ để mấy bác ko dám vào box trong 1 tuần, chờ cho mọi cái qua đi, để em ko nhớ nữa... Pó tay!!
  7. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Tớ có phủ nhận kết quả của MU đâu nhỉ?
    Thế nào là già mồm?
  8. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em nói đến ai thì người ấy tự biết, 1 số k có nghĩa là tất cả!
    2-2 là một kết quả, khách quan mà nói, thì hợp lí. EM chán thì ko post bài, ko muốn bàn gì về nó, còn mọi người nếu có nói thì cũng nên khách quan 1 chút. Đừng bao h huyên hoang nói trc gì, rồi đến lúc ko đạt đc, bọn người lớn nó cười cho!!
  9. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thôi, ai cười thì cứ cho cười. Với tớ, đêm qua đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ háo hức, buồn, vui, buồn rồi lại vui, nhưng chưa đủ vỡ oà như trận lượt về mùa giải năm trước.
    Tại sao lại vui với một kết quả hoà?
    Bởi vì kết quả đó phản ánh một tinh thần thi đấu quật cường đến phút chót. Công sức được đền đáp xứng đáng bằng một bàn thắng vào phút bù giờ. Giống như cách đây vài tháng, một lần nữa điều đó lại lặp lại.
    Bởi vì, Arsenal vẫn đứng đầu bảng XH và còn một trận chưa đá. Nếu thua, thì một trận đó lại là áp lực cho thầy trò HLV Wenger và sẽ trong hoàn cảnh bám đuổi- Arsenal là một đội bóng trẻ nhất trong lịch sử PL, một đội bóng trẻ sẽ biết đâu sẽ thiếu đi tính kiên nhẫn. Điều đó không tốt một chút nào. Chờ một thời gian nữa, khi Arsenal thực sự vào guồng, có thể lúc ấy CĐV sẽ yên tâm hơn.
    Bởi vì, Arsenal đã có 26 trận bất bại. Trận hôm qua là trận thứ 27. Các CĐV mong muốn vượt qua cột mốc lịch sử 49 do chính Arsenal lập nên. Muốn thế, cả mùa này Arsenal phải bất bại. Muốn thế, trận tối qua không được thua. Vì lẽ đó, tớ vui!
  10. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc....đến là buồn cười với cái kiểu cổ vũ cực đoan như thế này
    đá sân nhà còn ...êk ăn được, còn mơ về một ngày mai ở sân khách
    chán hẳn, chả buồn nói thêm
    @latdat : cứ để họ solo em ạ, ARS có j đáng để nói đâu, thùng rỗng thì kêu to mà
    Được nhmp21 sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 04/11/2007

Chia sẻ trang này