1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Crazy Football - 08/09!!!!!!!!!!!!!! Chung kết C1- Mọi con đường đều dẫn đến Bãi

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Ars - MU : 2 -2
    Buồn ư? Không!!!!!
    Thất vọng ư? Không!!!!!
    Dư âm mà trận đấu để lại chỉ là một sự tiếc nuối, một cục ức đến nghẹn ngào. 2 lần dẫn trước, rồi cũng 2 lần để đối phương gỡ hoà. Chiến thắng tưởng chừng đã nằm trong tay, vậy mà lại bị cướp mất.
    MU vẫn vậy-MU là vậy-1 hàng thủ chẳng mấy khi cho ta cảm giác an toàn. Khi nỗi bất an về hàng thủ chưa kịp dứt, khi lời nói chưa kịp thoát khỏi cái miệng, thì cũng là lúc ta phải nhận bàn thua-1 nhát dao xuyên thẳng vào tim, đâm thấu vào niềm tin chiến thắng. Cảm giác có một cái gì đó nghẹn ứ cổ họng, một thứ gì cay cay nơi khoé mắt. Ta không khóc,vì khóc cũng chẳng là ta vui...ta không buồn, vì ta biết chắc chắn ta vẫn còn được vui nhiều
    2 cho Ars, và 2+ cho MU!!!!!!!!!
    Tiếc nuối!!!!!!!
  2. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trời...........nghe cũng não lòng nhưng mà tui vẫn cảm thấy mừng cho Man U dù rằng là fan của Arsenal........
    Đừng hỏi tại sao mừng cho Man U nha...? năm trc'' cũng vậy thui mà......những phút cuối trận Titi làm quả đội đầu đẹp vãi ....----> thế là thắng 2-1 nhưng mà năm nay Titi đi roài ,vẫn còn Fab.... hehe mừng cho Man vì mỗi trận bóng có 90 phút ....khà khà..........
    ông anh bảo tui tiêu cực ....cũng ok thui.....sân nhà còn ko làm ăn ji` đc nói chi sân khách nhưng mà đẳng cấp thì chắc cũng ko quan trọng lắm sân nhà sân khách đâu.......năm ngoái đó MAN trên sân nhà cũng bại ? hỏi tại sao???câu trả lời là đẳng cấp đó hehe nhưng mà premier league cũng vậy thui , chúng ta thi sức zai vì là chiến đường trường mà hehe cái này chắc Arsenal ăn thui vì pháo thủ toàn là 8X kaka
  3. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    thế đấy, có những người chắc họ ko biết đc là mình đang nói gì đâu nhỉ?? Nhảm nhí thế chứ lị! Biết là ko ai đánh thuế ước mơ, nhưng cũng đừng nên hão quá!!
    @ anh Hoàng: Có lẽ nên để họ tự sướng một thời gian! Cái kiểu xem bđá kiểu ấy là biết đẳng cấp xem đến đâu. Cứ tưởng sau trận hôm qua ko dám ho hoe gì, thế mờ vẫn cùn đc! Kém thật, sao mà kém thế! Thua kon gái!! hè hé!!
    Dù sao hôm qua những fan của MU, nếu khóc thì cũng là vì tiếc nuối, chứ ko như 1 số, khóc vì sướng quá, sướng với kết quả hòa!!! há há!!
  4. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhiều người cho rằng qua thử thách cam go của trận cầu tối qua: Gallas từ Zero đã vụt sáng thành người hùng. Có người phân tích, Giáo sư vẫn chưa thực sự dũng cảm đưa ra đội tấn công khoáng đạt nhất của ông để quyết tử lấy 3 điểm tạ Emirates. Và một số khác lại cho rằng Cesc vẫn là sự khác biệt cơ bản nhất thời hậu Henry ?" sẽ giúp Arsenal tìm lại ánh vinh quang trước đây. Nhưng quan điểm của người viết bài này lại không nghĩ đó là điều quan trọng nhất mà trận đấu thu được; Khi bạn nhìn thấy Alex và Wenger trong suốt 90?T liên tục ra sân nhắc nhở học trò, liên tục phàn nàn với trọng tài biên, những cái lắc đầu, cam chịu hay hớn hở...Hay khi nhìn thấy cảnh tượng đẹp nhất của năm 2007 (có thể lắm chứ) ?" Gallas ghi bàn ấn định tỉ số - cũng là bàn thắng khẳng định sức mạnh của tập thể Bắc London ?" lao về phía Wenger và ôm chầm lấy ông; Người mà cách đây chỉ mấy tháng còn lo ngại không hòa nhập được với đội hình những cầu thủ trẻ, người mà người ta vẫn nghi ngại về đẳng cấp thực sự của anh, bỗng giải tỏa hóa chỉ trong vài phút cuối cùng của trận. Như nỗi lòng Quasimodo trong tác phẩm ?oThằng gù ở Nhà Thờ Đức Bà? của Victor Hugo: ?oKhông thứ gì xấu xa hơn gương mặt tôi, tôi đã thấy một ánh sáng tuyệt vời ở cuối đường, liệu có ai cho rằng đó là thứ ánh sáng dành cho tôi...Và bây giờ tôi biết, tia sáng kỳ diệu đó vẫn ở quanh đây!?
    Ở tuổi 66 của Alex Ferguson, năm 21 dưới tư cách một nhà cầm quân lỗi lạc - Tuổi 58 của Wenger, với những khát khao chiến thắng và tình yêu không bao giờ cạn với bóng đá đứng cạnh nhau trong một ngày đông rực rỡ và không hề giá lạnh. Ta cứ tưởng như họ là hai đứa trẻ và đang tranh nhau món đồ chơi đẹp. Tuổi già không hề tồn tại, thắng thua không hề tồn tại, Emirates tối qua chỉ là một ngày hội lớn để chào mừng những tính cách lên ngôi: Tính cách mạnh mẽ của Alex, tính hài hòa và sâu sắc của người Pháp ?" Arsene Wenger và sự nổi loạn của những đứa con siêu việt của họ. Chẳng trách mà trong trận, người ta còn được chiêm ngưỡng bao nhiêu nhân vật tiếng tăm có mặt trên khán đài Vip để tận hưởng không khí hiếm có trên sân. Trong đó ấn tượng nhất vẫn là sự có mặt của Domenech và McClaren ?" như một cuộc chiến giữa hai quốc gia không đội trời chung được gắn với nhau bằng một tuyệt tác nhân tạo: Arsenal ?" Mu. Họ đến đây để xem những Gallas, Clichy, Flamini, Sagna, Saha, Patrice Evra, Rooney, Ferdinand, Carrick, Hargreaves, Wes Brown. Không để hai thượng khách phải thất vọng, tất cả những tuyển thủ quốc gia được mong chờ nhất của hai đội trong trận đều tỏa sáng. Nụ cười hài lòng của Domenech đã nói lên tất cả!
    Nhưng đó là việc của những quan sát viên, nhà cầm quân. Còn việc của những người yêu cái đẹp như chúng ta là tận hưởng những khoảnh khắc chói sáng của siêu sao. MU đã trình diễn một thứ bóng đá đáng sợ: Mạnh mẽ, cương quyết và sắc bén. Trong khi đó lối chơi quyến rũ, tinh tế và hài hòa của Arsenal làm từng ngọn cỏ trên sân Emirates phải sống dậy. MU chơi với một tinh thần của một chiến binh thực thụ trong khi Arsenal lại rất lãng mạn trong từng đường lên bóng. Arsenal 2007 thực sự là một tác phẩm mê đắm lòng người, dù trong trận tối qua họ đã vất vả để vượt qua Quỷ đỏ. Nhưng nhìn tổng thể, lối chơi vị nghệ thuật mà Arsenal đã cống hiến cho tới giờ phút này không thể làm trái tim CDV im lặng!
    Thứ ánh sáng kì diệu
    Không ai khác đó là hình ảnh Giáo sư, người đã làm tất cả ngỡ ngàng khi chỉ đạo 3 sự thay đổi trên sân: Theo ?" Gilberto ?" Dudu thay cho Eboue ?" Hleb ?" Tomas. Tại sao không phải là Gil thay cho Tomas hoặc Hleb để củng cố thêm tuyến giữa (một trận hòa cũng là một thành công?). Tại sao Theo vào sân ở phút 74 trong khi trước đó Eboue gần như cả trận đã không đạt hiệu suất cần thiết của một tiền về phải? Tại sao lại rút cả hai tiền vệ tấn công để thay bằng 2 tiền đạo cánh khi trận đấu chỉ còn 10?T? Có phải đây là một sự liều lĩnh của một ông già hiếu thắng? Cảm giác của tôi là Giáo sư đã làm đúng, mà trên hết nó thể hiện quyết tâm và khát vọng chiến thắng to lớn của Wenger. Nó không hề là một sự liều lĩnh, có lẽ nên gọi nó là sự tự hào, tư hào với những gì mình đã tạo ra, tự hào bởi một thế trận không dễ dàng nhưng vẫn đầy khoảng trống để cái đẹp phô diễn, tự hào bởi đây là Emirates và bốn chữ ?ohòa trong thế thắng? không phải là tính cách mà Wenger xây dựng cho đội hình của mình. Điều đó cho thấy với 3 mũi tấn công tiên quyết, Wenger đã chơi 4-3-3 ở những phút cuối, đội hình mà Wenger từng cho rằng chỉ phù hợp với những trận thử nghiệm. Đây không là Carling Cup nhưng tinh thần của Wenger đêm qua chính là Carling Cup. Và Alex đã hiểu rõ điều đó chỉ sau 10 phút Theo Walcott có mặt trên sân.
    Đó là vầng sáng kì diệu thứ hai mà Arsenal đã tạo ra trong trận đấu này, cậu bé đến từ bên kia bờ Channel ?" Wenger đã tìm thấy được tuổi trẻ của mình qua hình ảnh của Theo ?" đó cũng là hình ảnh của những Anelka, Henry khi xưa. Tinh thần thi đấu và chất lửa của Walcott đã làm cho đất nước Anh chợt thấy ngập tràn hy vọng, sau Bryan Robson, Tony Adams, Dennis Wise, Rooney...bây giờ đến lượt Theo Walcott. Một cú xoạt bóng chính xác ngăn chặn đường phát động tấn công của Rooney bên cánh trái, rồi lại một mình đột phá vào vòng 16m50 của MU, điên cuồng trong cú sút bồi ở phút 90...Tất cả những điều đó không phải do nước Anh đã ban tặng cho Theo mà chính tinh thần Arsenal đã rèn giũa nên anh.Có đáng để ngả mũ hay không?
    Và quầng sáng trung tâm vẫn là phút 90 với bàn thắng san bằng cách biệt quý hơn vàng dù trên thực tế thắng hay thua Arsenal vẫn còn một con đường rất dài để tiến tới chức vô địch. Nhưng bàn thắng này có ý nghĩa gấp trăm lần điều đó, Gallas đã thể hiện một tinh thần thi đấu bất khuất mà dưới cái bóng quá đặc biệt của Cesc và Toure đôi khi làm anh không hiện hữu. Có lẽ đây là là giao điểm để chiếc băng đội trưởng sáng lên dưới ánh dương lấp lánh, để nó thể hiện vai trò một thủ lĩnh số một trong một đoàn quân quá nhiều hảo thủ. Và quan trọng nhất, nó bác bỏ đi tất cả mối hoài nghi, bức xúc hay đơn giản là buồn phiền về cách sử dụng người của Wenger. Gallas cứu Arsenal chính là tự giải thoát mình, còn CDV thì càng thấy được tầm nhìn quảng đại của Wenger. Đó mới chính là món quà đẹp đẽ nhất mà trận đấu này mang lại!
    Khi tuổi già đến, tuổi trẻ lần lượt ra đi như mùa thu rụng lá trong bầu trời đầy nắng gió, ta như chợt nghe những âm thanh của đất trời đang vang vọng. Thời khắc chuyển mùa thật kì vĩ biết bao nhiêu!
  5. bacbaphi23

    bacbaphi23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hòa 2-2!
    Công bằng mà nói: Đó là một kết quả phản ánh đúng cục diện của trận đấu.
    Lối chơi đẹp mắt ít có đất để phô diễn.
    Tinh thần Arsenal thật tuyệt vời. Luôn hừng hực lao về phía trước.
    @Fox: Hình như bài viết của chị ArsenalGirl?
    Có một bình luận viên BBC ví von, xem Arsenal đá bóng sướng như đang have *** - Hahaha...
  6. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    @Bacbaphi: Ơ, đúng là của chị AG đấy Đọc thấy bà ấy viết hay quá nên copy thôi.
    Kiểu so sánh ấy thì thôi, chịu thật Nhưng đúng là xem Arsenal đá rất phấn khích.
    Hôm vừa rồi, rủ được một cô bạn xem trận này, vốn rất yêu Arsenal nhưng từ khi Henry ra đi thì quá thất vọng với Arsene Wenger nên không xem nữa. Xem hết hiệp 1, cô ấy nhắn tin kêu buồn quá, nhưng vẫn hi vọng hiệp 2 sẽ chiến thắng. Sang hiệp 2, khi Ces ghi bàn, tớ nhận được tin nhắn: Sướng quá Fox ơi Ces tuyệt quá, Arsenal tuyệt vời. Rồi đến khi kết thúc trận đấu, lại một tin nhắn nữa vẫn tung hô: Lâu lắm mới thấy sướng thế này
  7. bacbaphi23

    bacbaphi23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện fox kể mà buồn cười quá Thế này thì có lẽ cảm giác còn hơn cả "have ***" ấy chứ
  8. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    6/11/1986 ?" 6/11/2007 : 21 năm một chặng đường!
    Chúc mừng ngài ?" Alex ?" một tượng đài của sân Old Trafford!
    Cảm ơn ngài ?" Alex ?" vị thần của Nhà Hát ?" người đã mang đến cho Manchester United một thời kỳ thành công rực rỡ (27 chức vô địch trên tất cả các giải đấu) ?" người đã xây dựng nên một đế chế hùng mạnh mang tên Manchester United!
    Cảm ơn ngài ?" Alex ?" người đã mang đến cho chúng tôi những niềm vui tưởng chừng như bất tận!
    Cảm ơn ngài ?" Alex ?" đã đến và gắn bó với Manchester United!
  9. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    @ Latdat + nhmp21: Thôi, để chúng nó sướng đi, bao lâu rồi mới có dịp sướng như thế, đừng chặn họng chúng nó, tội nghiệp.
  10. bacbaphi23

    bacbaphi23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Fergie lại "cạnh khóe" Wenger
    Sir Alex Feruguson ngày hôm nay lại châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến mới với Arsene Wenger khi đụng chạm vào mối lo mà "giáo sư" luôn sợ bị FIFA "sờ gáy" : Pháo thủ thành London có quá ít cầu thủ nội.
    Hôm qua là ngày kỷ niệm 21 năm HLV Alex Feruguson dẫn dắt Manchester Untied, 21 năm đưa HLV của xứ sở những người đàn ông mặc váy trở thành một trong những HLV vĩ đại nhất mọi thời đại. Bữa tiệc kỷ niệm của Sir Alex có lẽ đã vui vẻ và hoàn tráng hơn rất nhiều nếu như 7 tuần trước, đoàn quân Quỷ Đỏ của ông khải hoàn ca ngay trên thánh địa Emirates của các pháo thủ thành London.
    Để bù đắp một phần "ấm ức", Fergie cần tìm một đối tượng để hướng búa rìu dư luận và người đó không ai khác chính là đại kình địch trong các cuộc cân não - giáo sư Arsene Wenger. Lý dó mà Sir Alex chỉ trích Wenger vẫn là câu chuyện muôn thuở của Arsenal, đội bóng thích dùng hàng ngoại hơn hàng nội.
    Ngày hôm nay, Sir Alex đã công khai ủng hộ quan điểm của chủ tịch FIFA Sepp Blatter cho rằng cần phải có nhiều cầu thủ Anh hơn nữa tại Premiership.
    Ông nói: "Với quan điểm đó, những đội bóng như Arsenal rõ ràng sẽ gặp phải rắc rối lớn, bởi vậy họ luôn là đội bóng phản đối mạnh mẽ nhất. Điều này cũng chẳng có gì khó hiểu, dĩ nhiên là bạn luôn muôn bảo vệ đội bóng của mình."
    "Tuy nhiên, vì tương lai của bóng đá Anh, sẽ là tốt hơn nếu như có thêm nhiều cầu thủ quốc tịch Anh thi đấu trong màu áo của các câu lạc bộ lớn."
    Với 6 tuyển thủ Anh trong đội hình, nhiều nhất trong nhóm tứ đại gia, Alex Ferguson có đủ lý để công khai lên án đội hình của Arsenal, nơi chỉ có duy nhất Theo Walcot là cầu thủ người Anh thường xuyên được thi đấu.
    Công Minh
    ________________________________________________________
    Lo trước cái lo của thiên hạ!
    HHahahaaa....

Chia sẻ trang này