1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Crazy Football - 08/09!!!!!!!!!!!!!! Chung kết C1- Mọi con đường đều dẫn đến Bãi

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 22/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vip_moscow05

    vip_moscow05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Oé ! Ars ko thèm chấp cơ đấy . Ars phải chấp -1 trái chứ
    Trận này rất tiếc là MU ko có Giggs và Park Ji-sung . Nhưngmà Á cũng ko có (ko chắc chắn lắm 90% thui ) Henry , Robin van Persie
    Ars khó nhai thật nhưng mà....Rooney . Cố lên cưng !
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc đời là những chuỗi ngày lễ hội, là những biến đổi không ngừng của vạn vật, là những điều mới lạ mà con người mỗi ngày mỗi sáng tạo nên , thì trong chuỗi vận động logic ấy có những thứ luôn được đón nhận, luôn được chờ đợi, luôn được tuyên dương, luôn được ghi nhớ, luôn được hoài niệm , luôn được kính trọng ...
    Superclasio !
    Arsenal đến làm khách tại sân vận động Old Trafford thành Manchester trong khuôn khổ vòng 5 giải Ngoại Hạng . So với trận Chel$ki và Liverpool diễn ra 2 giờ trước đó dĩ nhiên trận đấu được chờ đợi nhất của cả Châu Âu phải là của gã khổng lồ thành Man và các chàng pháo thủ đến từ London . Lịch sử có bao giờ viết lại một câu chuyện cũ nhàm chán hay không , tất cả tuỳ thuộc vào sự thể hiện của họ vào 22h chủ nhật 17/9 tuần này !
    Xét về tương quan lực lượng cả hai đều sở hữu những chân giá trị thượng thặng nhất của Ngoại Hạng hiện nay. Một bên là Ngài tốc độ - King Henry, một bên là tên sát thủ khủng khiếp nhất , nỗi lo ngại nhất của các thủ thành - W. Rooney. Một bên là cả một truyền thống hào hùng được lập đi lập lại với khẩu hiệu ?o Đẳng cấp là mãi mãi ?o, một bên đang tìm lạị phong cách quyến rũ từng làm say đắm cả thế giới . Một bên đang muốn thể hiện phong độ tuyệt vời của người chiến thắng thì một bên đang muốn là người đầu tiên ghi tên mình vào danh sách những kẻ tiêu diệt Quỷ Đỏ. Hai chiến tuyến , một mục tiêu cộng với mối thù truyền kiếp từ bấy lâu nay, PL sau 2 mùa lộng hành của Chel$ki nay đã tìm lại được sự hứng khởi quen thuộc của mình , cả thế giới đang tập trung về Old Trafford như một ngày hội lớn - ngày hội của bản sắc tấn công !
    Phong độ hiện tại của Arsenal và Mu trong thời điểm hiện nay thật một trời một vực. Mu sở hữu số lượng bàn thắng như mơ thì Arsenal lại quá khó khăn để ghi được một 3trick trong 3 lượt trận đầu tiên . Mu không cần một Van Nis cũng có thể làm nổ tung cầu trường bởi một Saha xuất sắc, trong khi bên phía Arsenal lại quá phụ thuộc vào phong độ của Henry. Tuy nhiên , nếu cuối tuần này Henry có thể tiếp tục ra sân , Quỷ đỏ nên đặc biệt lo ngại về mảnh lưới của mình. Bao giờ cũng vậy, Arsenal luôn có một tinh thần và quyết tâm vượt lên tất cả khi gặp người bạn cũ ...
    Tuy nhiên vào thời điểm hiện nay, chiến thắng lại quá quan trọng với Arsenal. Và bởi vì thế , đây sẽ là một trận cầu hấp dẫn nhưng có thể khó có đột phá. Mu tuy muốn chiến thắng Arsenal để duy trì lợi thế điểm trước Chel$ki nhưng nếu khôn ngoan , Ngài Alex cũng hiểu rằng một điểm với ông cũng là khả quan lắm rồi. Vì thế , ta đành trông cậy vào những nhân tố trẻ dám sáng tạo, dám từ bỏ cái khuôn khổ cổ lỗ để làm mới bản thân mình .
    Có thể nói sự trở lại của Rooney , Scholes lúc này đã giúp cho MU như hổ mọc thêm cánh. Chưa kể Saha hiện nay đang đạt điểm rơi phong độ tốt nhất, thật khó khăn cho tuyến giữa hơi rối rắm của Arsenal. Chúng ta vẫn chưa định hình được một đội hình lý tưởng kể từ đầu mùa. Bài học Cetic hôm thứ tư vừa rồi , Tottenham của thứ bảy tuần trước, Fulham của ngày khai mạc giải Ngoại Hạng là cơ sở và kinh nghiệm quý báu cho các pháo thủ học tập. Hàng phòng ngự là điểm yếu nhất của Mu hiện nay, họ yếu bởi khi tất cả các tiền vệ đều thích tham gia tấn công phủ đầu và mở ra một khoảng trống không có gì tốt hơn ở khu vực gần 16m50, vị trí lý tưởng để Van Persie thể hiện kỹ năng siêu hạng của mình ....
    Như những gì chúng ta đã chứng kiến ở lịch sử, Mu và Arsenal hiện nay không còn là nơi mà các ngôi sao có thể thoải mái thể hiện cái tôi của mình. Nếu Vieira và Keane là hiện thân của sự nóng bỏng ở giữa sân, là nơi quyết định toàn cục trận đấu thì ở hàng tiền đạo khó mà không nhắc đến sự toả sáng cá nhân . Còn vào cuối tuần này, điều đó là không cần thiết . Vết xe đổ của Chel$ki còn rành rành đó, khi Sheva quá tập trung vào bàn thắng của riêng mình, anh và các cầu thủ còn lại không tìm được tiếng nói chung. Và không quá ngạc nhiên khi Sheva ghi bàn Chelsea vẫn không thể bảo toàn chiến thắng chung cuộc ! Rất tốt là ở Arsenal đó là điều không tưởng, ngoài King Henry - biểu tượng cho sức mạnh và đẳng cấp giải Ngoại Hạng , các cầu thủ Arsenal luôn chơi với tinh thần tập thể đáng nể . Nhưng cũng vì quá cầu toàn trong lối chơi và sự ?o cân đối? quá mức trong từng pha xử lý bóng đã khiến Arsenal nhanh chóng dễ bị bắt bài . Phải chăng , Cesc nên chơi với tinh thần học hỏi hơn là cố tỏ ra mình là người dẫn dắt thế trận , khi mà Arsenal lâm vào bế tắc, Cesc luôn cố gắng chơi an toàn hết mức có thể, thật uổng phí năng lực thực sự của anh !
    Điều đó cũng không có nghĩa là Arsenal và Mu sẽ không tổng tấn công. Với bản lĩnh và danh tiếng của cả hai , không có chuyện họ sẽ chơi thăm dò ở hiệp một. Tấn công phủ đầu luôn là bài tủ của Ngài Alex khi đối đầu với Wenger - Coach Alex luôn muốn kích động trận đấu bằng những màn tăng tốc ấn tượng để làm giảm nhuệ khí của các cầu thủ trẻ Arsenal, mà quan trọng là khi khoét sâu được vào cánh trái - cánh mà Arsenal vẫn còn đang loay hoay thử nghiệm - Mu sẽ không ngại gì khai thác tối đa vì ai cũng biết Wenger rất chậm chạp trong việc thay người, sự nhẫn nại của Wenger rất nhiều lần đưa Arsenal vào thế đã rồi ...
    Nhưng tôi tin Mu sẽ không dễ dàng như 4 vòng trước đây, Arsenal không phải là một Charlton thừa sức kém trí hay một Watford mới ngoi lên từ Hạng Nhất, hay một Tottenham đang sa sút phong độ và tổn thất nhân sự quan trọng. Có thể nói 4 khởi đầu đẹp như mơ của Mu mà người ta đang ngây ngất là bởi vì 3 đại gia còn lại tự làm khó mình trong cuộc đua đường trường. Nếu bạn là một Fan Arsenal, bạn sẽ không hiểu vì lẽ gì mà Arsenal không thể ghi được ít nhất là 5 bàn vào lưới Boro , không biết vì lẽ gì mà Man city có thể bảo vệ được chiến thắng mong manh của mình trong một thế trận một chiều. Đơn giản, Arsenal vẫn quá tự tôn và cao ngạo vì bản thân. Hãy vất bỏ vương miệng khi tham gia tranh cử - đó là điều Arsenal cần làm nhất lúc này !
    Sự say đắm và quyến rũ, cũng như sự kì vọng quá lớn của các Fan cũng góp phần đẩy Arsenal về tận nửa dưới bảng xếp hạng. Họ vẫn có thể chơi tiểu xảo hơn, chơi thực dụng hơn và đơn giản hơn để có một chiến thắng trong tầm tay. Nhưng từ Ban Huấn Luyện đến các cầu thủ dự bị đều muốn rằng , họ có thể thua nhưng cái đẹp vẫn phải được giữ gìn. Nguyên lý đó đã sai đường tính tới thời điểm này, cái đẹp theo lối mà Arsenal đang sử dụng cần phải hoà nhập hơn nữa, đó là việc hoà nhập vào bức tranh tổng thể mà bóng đá Anh đang sử dụng . Hãy đẹp khi bạn đã làm chủ trận đấu và hãy đẹp khi bạn đang ở phong độ đỉnh cao. Hãy đẹp khi các đối thủ đều tôn trọng lối chơi của bạn và thể hiện tinh thần Fairplay vốn có ở Ngoại Hạng . Với những màn ?ođấu đá? thô bạo nhằm triệt hạ lẫn nhau , một chút tiểu xảo được xem là khôn ngoan hơn là bị dè bễu . Tuy nhiên , dù thế nào thì tôi vẫn theo đuổi chân lý : ?oĐá đẹp bàn thắng sẽ đến !?
    Trọng tài , theo lẽ thường , sẽ góp phần 50% thành công cho trận đấu này . Chúng ta cũng không nên quá trông chờ vào tiếng còi của trọng tài để bảo vệ cho đôi chân của chính mình . Đối với các trọng tài Anh , thông thường được phân công bắt một trận kinh điển họ có khuynh hướng để trận đấu được diễn ra suôn sẻ và bỏ qua những tình tiết nhỏ . Việc ăn vạ hoặc phân bua với trọng tài là không cần thiết , quan trọng ở những tình huống lên bóng hay phá bẫy việt vị mà Arsenal thường triển khai chớp nhoáng , các trọng tài luôn cho ta hưởng phép lệ thế nên đó là điều cần tận dụng triệt để ...
    Cuối cùng không có lý do gì để sợ đối thủ khi mà ta đã quá hiểu thế nào là ?onăng lực? thực sự của họ . Đối đầu với Mu , chỉ cần các cầu thủ trẻ chúng ta không bị khớp , không bị kích động và chơi nhịp nhàng như vốn có thì cũng chưa hiểu rồi mèo nào sẽ cắn mĩu nào. Tuy nhiên , theo như kinh nghiệm, đối đầu với Mu có 2 cách để làm Mu nhụt chí - Chơi nhanh hơn họ hoặc kích động Rooney, vì dù sao thì Rooney vẫn chỉ là đứa trẻ to xác đó là điều mà Chel$ki đã làm ở mùa giải trước và không lẽ gì Wenger lại không bổ sung vào bài giảng của mình .
    Một chảo lửa trên mặt sân của Quỷ đang chờ đón chúng ta phía trước.Arsenal luôn mang tinh thần của kẻ đi chinh phục đến mọi miền của thế giới, ghi nhận những kỉ lục của mình. Mu , hãy cười đi , cười trọn nốt ngày hôm nay khi còn được cười ....
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Bàn thắng sẽ đến với đội nào thi đấu đẹp mắt hơn và hôm nay dội bóng đó là ARSENAL. Phút 86, sau khi giữ bóng vượt qua 5 cầu thủ Mu, chàng tiền vệ người TBN - Ces đã có một dường chọc đầy khe tinh tế cho Adebayor đang trên đà thoát xuống, lần này, sau rất nhiều lần bỏ lỡ cơ hội và như đáp trả công ơn của Cesc, cũng bằng một cú vẩy bóng khéo léo không kém, Adebayor đã ghi tên mình vào danh sách người làm bàn duy nhất của trận đấu. Chính thức đưa Mu về mặt đất để nhận lấy trận thua đầu tiên ngay tại Old Trafford.
    Tiến lên!!!
    Em hỏi tôi rằng: Thắng trận này thì có cải thiện được gì không?? Có. Thắng trận này Arsenal sẽ VÔ ĐỊCH - Kưng ạ.
  4. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá. Là lá la. Một đêm không ngủ của ARS Fans. Haha... MU là cái cóc gì!! Mấy trận đầu là do dứt điểm quá tệ chứ nếu không thì tỉ số có lẽ phải là 7-1 hoặc chí ít cũng là 5-0 ấy chứ. Xem ARS đá sướng như điên, phối hợp nhuần nhuyễn, đá nhanh chậm tuỳ thích. M...U!!?? Ôi trời, thế mà cũng kêu thần đồng này, thần đồng nọ. Giờ mang ra mà gọi thì có mà bôi tro, trát trấu. Hehe... sướng quá.
  5. vip_moscow05

    vip_moscow05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ! đau wúa để fan ARS nổ văng lựu đạn , né không kịp . Nhưng mà hôm qua công nhận là ARS đá hay hơn hẳn (chắc tại MU thắng nhiều rồi nên phải có trận thua ) Nhưng mà thua ai không thua thua đúng ARS ...đau sờ cau . Dù sao chúc mùng ARS có trận thắng đầu tay
    Thần đồng thì cũng có trận hay trận dở chứ nhể ? Còn cái tỉ số 7-1 hay 5-0 chỉ là tượng thôi làm gì được thế hả bác
    Thông số kỹ thuật của trận đấu
    Sở hữu bóng (MU - ARSENAL)
    50% 50%
    Dứt điểm trúng đích
    9 8
    Dứt điểm chệch đích
    8 7
    Phạt góc
    10 7
    Lỗi
    11 11
    Ít nhất nó phải cụ thể là MU-ARS 5-1 tại Old Trafford chứ
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thắng rùi mà anh, ARS thắng rùi mờ, việc gì phải cố kiết cho vài cái thông số kỹ thuật làm gì ARS hôm qua đá hay dã man tàn bạo vô nhân đạo, có nhiều quả suýt nữa thì vào, làm mình nhảy bùm bụp trên ghế vì tức nhưng rút cục cũng vẫn là người chiến thắng một cách xứng đáng Sướng, lại nhảy uỳnh uỳnh và hú hét ầm ĩ trên ghế, xem bóng một mình cũng có cái hay MU được vài quả thui, Helmann hôm qua chơi tuyệt vời, No1 lun, iu thế chứ nị Từ trận sau ARS sẽ lấy lại phong độ, vùi chết các đối thủ đi hehe ARS không thèm chấp
  7. vip_moscow05

    vip_moscow05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hơ ! thì ARS vẫn thắng mà bé . Thậm chí là thăngs xứng đáng là khác ấy chứ . Cố kiết gì đâu , trích ra mấy cái thông số kỹ thuật để ai ko biết lại tưởng tối qua MU tí nữa thì lãnh 1 rổ trứng thôi mà
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhất trí quan điểm mí anh. ARS sẽ còn tiến xa, hãy coi chừng
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì Ars cũng đã tiến rất xa đấy thôi. Chuỗi 49 trận bất bại sẽ còn tồn tại hàng chục năm sau ở PL. Còn MU, mới thắng có 4 trận mà đã ti toe.
    Mấy cái thông số ấy chẳng giải quyết được gì đâu, sút trúng đích là trúng thủ môn đó. Cầm bóng 50% là do họ tính cả thời gian đi lượm bóng vào lưới của Ku - Giắc. Ai xem trận hôm qua thì đều phải công nhận rằng Ars chơi hay hơn hẳn. Vẫn là những pha phối hợp nhanh đến kinh người, những pha đan bóng đẹp mê hồn... Chân gỗ Ade mà tận dụng tốt thì....
  10. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    Một lòng tin vào Mu
    ALEX ---> vô địch EPL

Chia sẻ trang này