1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Crazy Football - 08/09!!!!!!!!!!!!!! Chung kết C1- Mọi con đường đều dẫn đến Bãi

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Ko bít tin này nên cho vào đâu, tạm đặt vào topic nè vậy
    Hotnew về vụ án bán độ của các cầu thủ U23 VN tại SG23
    UB TDTT đã nói gì khi "mổ" băng ghi hình trận Việt Nam-Myanmar?
    "Ngày 19/06/2006, CQĐT đã tiến hành trưng cầu giám định trên băng hình đối với trận đấu Việt Nam-Myanmar ngày 24/11/2005. Một ngày sau, UB TDTT ra quyết định thành lập Hội đồng giám định trận đấu, và sau 2 ngày xem xét, Hội đồng đã đi đến kết luận: Tinh thần thi đấu của đội có cố gắng, nhưng quyết tâm chưa thật cao, chưa đều toàn đội.
    Một số VĐV chưa thực hiện nghiêm túc đấu pháp của BHL. Một số VĐV thi đấu chưa tích cực, hết mình, ít di chuyển, hoạt động ở khu vực hẹp, tạo ra sự thiếu gắn bó trong đội hình chiến thuật.
    Một số VĐV như Quốc Vượng, Hải Lâm, Văn Trương, Phước Vĩnh, Bật Hiếu, Quốc Anh, Văn Quyến thi đấu thiếu tập trung, chưa thực hiện tốt đấu pháp của BHL.
    Có một số trường hợp phạm lỗi cá nhân ở khu vực phòng ngự đã gây ra tình huống nguy hiểm cho đội nhà, và một số trường hợp chưa tận dụng được cơ hội để ghi bàn thắng".
    [​IMG]
    Thông qua Trương Tấn Hải (trái), Lý Quốc Kỳ cùng đường dây cá độ bóng đá lớn tại TP.HCM đã điều khiển Quốc Vượng (phải) mua chuộc 6 cầu thủ U23 để dàn xếp tỷ số tại SEA Games 23
    Một số cầu thủ đã hối hận vì nhận lời tham gia bán độ
    Mặc dù đã đồng ý tham gia dàn xếp tỷ số trận Việt Nam-Myanmar cùng Quốc Vượng, nhưng sau khi vụ việc xảy ra, dường như ý thức được hậu quả sẽ đến với mình nên Hải Lâm rất lo sợ. Đó là lý do vì sao sau khi về tới Việt Nam, Hải Lâm không hề liên hệ với Quốc Vượng để đòi tiền bán độ như Văn Quyến, Bật Hiếu.
    Trong khi đó, dù giữ vai trò khá tích cực trong vụ dàn xếp tỷ số, nhưng Văn Quyến cũng không phải là người "cứng bóng vía" như chủ mưu Quốc Vượng. Bằng chứng là sau khi họp bàn bán độ, Văn Quyến có nói với Văn Trương là sợ cóng chân không đá được nên nhờ Trương nói với Vượng bỏ đi không cá cược nữa. Tuy nhiên, khi trả lời thẩm vấn CQĐT, Văn Trương đã phủ nhận thông tin này.
    Còn với Phước Vĩnh, khi tham gia dàn xếp tỷ số ngay trong lần đầu tiên được đá chính tại SEA Games 23, cầu thủ này cũng không giấu nổi sự lo lắng. Theo lời khai của Phước Vĩnh, ít phút trước giờ bóng lăn, Vĩnh có hỏi Vượng: "Giờ sao anh Vượng?", và được trấn an: "Em cứ đá ở dưới còn trên anh lo chuyện đó".
    Quốc Vượng bị lật tẩy chuyện "bán độ để mua nhà, cưới vợ" như thế nào?
    Theo thoả thuận giữa Quốc Vượng với trùm độ Lý Quốc Kỳ thông qua "nhà môi giới" Trương Tấn Hải, Vượng đã nhờ Hải đặt cược tỷ số trận Việt Nam-Myanmar hộ với số tiền 250 triệu đồng. Vì thế, sau đó, Quốc Vượng đã nhận được từ Lý Quốc Kỳ tổng cộng gần 500 triệu đồng (bao gồm tiền Việt và USD), trong đó, tiền thắng độ mà Vượng thanh toán cho Quốc Anh, Văn Quyến, Bật Hiếu, Phước Vĩnh (20 triệu/người) chỉ chiếm một phần nhỏ, số còn lại là tiền thắng độ của riêng Vượng.
    Thế nhưng, khi khai nhận với CQĐT, Vượng lại nói rằng số tiền hơn 400 triệu nói trên là do Trương Tấn Hải và Lý Quốc Kỳ cho vay để làm nhà và cưới vợ. Tuy nhiên, các điều tra viên đã lật tẩy sự gian dối của Quốc Vượng bằng những lý lẽ xác đáng.
    Thứ nhất, điều kiện kinh tế gia đình Trương Tấn Hải đang gặp nhiều khó khăn (vợ mổ tim, không có việc làm, 3 con nhỏ, đang cần một khoản tiền lớn để khắc phục hậu quả của một vụ án khác), nên không thể có số tiền lớn như vậy để cho hoặc cho Vượng vay.
    Thứ hai, giữa Vượng và Lý Quốc Kỳ không hề có quan hệ chơi bời, bạn bè, và số tiền Vượng nói vay rất lớn nhưng không hề có bất cứ loại giấy tờ gì làm bằng chứng cho việc vay nợ. Với số tiền 420 triệu đồng này, ngoài 10 triệu đồng và 5.000 USD gửi Phan Thị Cẩm Lai, Vượng đã chi dùng hết mà không hề dùng vào việc xây nhà hay cưới vợ.
    Và cộng với lời khai của Trương Tấn Hải rằng không cho hoặc cho Vượng vay bất cứ khoản tiền nào, CQĐT đã chứng minh được rằng số tiền 500 triệu đồng mà Vượng nhận được từ Trương Tấn Hải gồm tiền thắng độ của riêng Vượng và một số đồng phạm khác ở ĐT U-23 VN.
    Phi Hùng, Cẩm Lai vô tội!
    [​IMG]
    Khi vụ án còn đang trong tiến trình điều tra, Phi Hùng từng bị dư luận nghi ngờ có vai trò quan trọng trong vụ việc này. Trên thực tế, Phi Hùng chính là người cho Quốc Vượng số điện thoại của Trương Tấn Hải, nhưng Hùng khai nhận rằng không biết Vượng xin số của Hải để làm gì, và trong thời gian diễn ra SEA Games 23, Hùng chỉ liên lạc duy nhất một lần với Vượng như vậy mà thôi.
    Theo kết quả điều tra, trong các ngày 20-30/11/2005, số điện thoại 09xxxx3060 mà Hùng nhận là của mình đã nhiều lần liên lạc với số máy cố định nhà Trương Tấn Hải và các số di động của Hải, nhưng Hùng không chịu thừa nhận mình là tác giả của những cú điện thoại này. Vì thế, CQĐT đã kết luận rằng chưa có tài liệu nào chứng minh mức độ liên quan của Phi Hùng trong vụ án này.
    Còn đối với trường hợp của Cẩm Lai, nữ tiếp viên hàng không đã nhận hộ Quốc Vượng 500 triệu đồng từ tay Trương Tấn Hải, CQĐT cũng xác định Cẩm Lai không có liên quan tới vụ án, bởi Cẩm Lai đã nhận tiền hộ Quốc Vượng mà không có sự bàn bạc, hứa hẹn gì với Vượng từ trước và bản thân cô cũng không biết đó là tiền gì.
    Thậm chí, dù đã cầm tiền từ tay Trương Tấn Hải hộ Quốc Vượng, nhưng Cẩm Lai cũng không biết Hải là ai và đang ở đâu. Sau khi được CQĐT cho nhận dạng, Cẩm Lai đã nhận ra người đưa tiền cho mình chính là Trương Tấn Hải.
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Liverpool đã có trận thắng 3-0 trước TTH.
    Đêm nay còn có 3 trận đáng chú ý của M-URÊ, Arsenal và Che$ki. Trên sân nhà, hi vọng các pháo thủ có thể đập vỡ mặt cái đội "Tép Riu Unai tựt". Một tỉ số đậm nghiêng về đội chủ sân Emirate. 4-0. Trận này Ces sẽ tiếp tục chứng tỏ mình là người dẫn dắt lối chơi của Arsenal!
    Cố lên Ces. Em làm tốt lắm!
  3. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 trận đấu đáng thất vọng nữa của Manutd, lần này là kết quả hoà 1-1 trước đối thủ mới lên hạng Reading.
    Ở trận đấu đêm qua,các cầu thủ Manutd đã thể hiện sự bất lực và lối chơi thiếu sáng tạo trước một đối thủ yếu hơn về mọi mặt nhưng lại thi đấu quá kiên cường. Và phải nhờ đến nỗ lực cá nhân của C.Ronaldo,Manutd mới tranh được thất bại thứ 2 liên tiếp.Buồn quá MU ơi!!!!
    MU ở 2 vòng đấu vừa qua khác hẳn với MU ở 4 vòng đầu tiên. Sao thế các chàng trai? Tiến lên đi!!!
  4. long27081985

    long27081985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Liverpool thuc su dang vao phom.Đa'' hay het say.......chuc mung chien thang cu quy do?
    Liverpool no.1 0983559999
  5. long27081985

    long27081985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Liverpool thuc su dang vao phom.Đa'''' hay het say.......chuc mung chien thang cua quy do?
    0983559999
  6. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    MANURÊ àh?? Fans của MANURÊ sẽ còn phải thất vọng dài dài. Đêm nay, lại là một đêm buồn muốn khóc cho các cổ động viên của MANURÊ.... Khi mà điểm yếu của họ đã được phơi bày thì ngay cả Reading cũng có thế trận ngang ngửa...
    ARSENAL cũng không lạc quan lắm khi mà Djourou chấn thương. Hoyte thì ... chán chú này lắm. Senderos vẫn chưa thể quay lại sân. Nhưng trận này đá trên sân nhà, hết rủi rồi......Hehe.
    VTV3 và cả VTC1 đều không tường thuật trận Arsenal. Thôi, đành phải cổ vũ cho Benfica thôi!
  7. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Chú fox cứ chờ mà xem Benfica tan nát như thế nào nhé. Benfica chỉ là ....quả cà muối thôi!!!!!
  8. long27081985

    long27081985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Se lai la mot chien thang hoanh trang nua cho quy do trong tran doi dau voi Galatasaray ?Mot ty so 3-0 nghieng ve doi chu san Anfield la dieu hoan toan co the...Chuc quy do thanh cong va anh em ta se DZooooo
    0983559999
    Được long27081985 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 26/09/2006
    Được long27081985 sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 26/09/2006
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xem MANURÊ đá với BENFICA => Cả 2 đội đá đều chán, nhưng chán nhất là đội đá chán hơn lại thắng. Thi thoảng xem những pha xoắn quẩy của Ronado cũng thấy hay hay. Buồn cười nên cũng không buồn ngủ.....
    Được fox8x sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 27/09/2006
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    ( AFCVN ) - Lời một bài hát , ?oPeople can take my life , but not the love that I fell for u ...? - như một câu chuyện trong thần thoại , chàng Arsene đến từ Phương Đông huyền bí , mang những ánh lửa tinh khiết nhất của thần Mặt trời đến và thắp sáng cho London u ám . Chàng không bao giờ cô đơn , vì chàng luôn để nỗi buồn lại phía sau , để thất bại lại phía sau và hướng về tương lai rộng mở . Và như người ta thường nói về tiếng sét ái tình - cuộc gặp gỡ định mệnh ngày 28/9/1996 - mới đó mà đã 10 năm , chàng và Arsenal đã trở thành đôi uyên ương không bao giờ xa cách nhau dù chỉ là phút chốc ...
    Cuộc sống của tôi cũng gắn liền với Arsenal như thế và càng gắn bó hơn khi Người thầy vĩ đại ấy xuất hiện . Arsene Wenger đã mang đến cho CLB một nguồn sống đặc biệt . Nó không xây bằng kim cương và châu báu mà nó xây dựng trên cơ sở tình bạn , yêu thương và tôn trọng lẫn nhau . Đó cũng là cái gốc mà tất cả các giáo phái trên thế gian này hướng tới ...
    Arsene gặp rất nhiều khó khăn và thử thách khi tiếp quản Arsenal vào năm 1996 và đầy hạnh phúc khi chứng kiến thành quả mà mình vun đắp thành hiện thực vào năm 2004 . Nhưng đó chỉ là một trong những khía cạnh nhỏ mà tôi quan tâm . Bản lĩnh , trí tuệ và nhân cách của ông mới là điều khiến tôi kính phục . Khi con ngựa bất kham Vieira đạt tới con số 40 thẻ đỏ , khi Henry đặt bút ký tiếp hợp đồng 4 năm nữa với Arsenal sau thất bại trước Barca tại Stade de France , khi Van Persie ghi bàn thắng tuyệt đẹp cứu vãn danh dự cho Ars tại vòng 4 FA Cup năm ngoái hay khi Dennis Bergkamp chơi trận cuối cùng tại PL ...tất cả đều có dấu ấn đậm đà mà Arsene mang lại . Đối với Vieira , chỉ có ở Arsenal bản tính anh mới được thuần hoá đúng mực . Đối với Henry , Arsene mang đến cho anh sự tự tin của một siêu sao hàng đầu thế giới . Đối với Van Persie , Wenger mang đến sự yêu thương và tin tưởng . Còn đối với Bergy , Arsene mang đến sự kính trọng và chia sẻ . Mỗi người ông ấy mang đến một phép lạ khác nhau nhưng chung quy , ông đem đến cho họ cơ hội để toả sáng . Và một khi những hệ tư tưởng tìm được đường liên lạc với nhau thì chìa khoá thành công nhất định sẽ đến theo !
    Triết lý bóng đá của Arsene cũng là điều khiến các đối thủ cạnh tranh của ông phải học tập , đơn giản nó khiến cho sân cỏ trở nên quyến rũ hơn . Đó là triết lý chơi đẹp và chơi đẹp để tìm bàn thắng . Nó khác với lối chơi Kick & Run nhưng vô bổ của Ngoại Hạng , phô diễn kỹ thuật vô tội vạ của Liga hay đầy mưu mẹo của Ý . Nó nhẹ nhàng và mực thước như một bài cổ điển buồn nhưng du dương , đôi lúc nó là điệu Sasa cuồng nhiệt trên bãi biển đầy cát trắng . Nó là vần thơ mà Romeo tặng cho Juliet dưới ánh trăng . Nó là những bông hồng vừa chớm ở ven sông Thames lạnh giá . Nó là tiếng róc rách của ngọn suối bên thung lũng , là tiếng sáo véo von của lũ mục đồng đang khúc khích đuổi nhau . Cũng có lúc nó là tiếng pháo giòn tan của ngày đầu năm mới , là tiếng khánh nhẹ nhàng thanh thoát trên đỉnh núi , là tiếng gió lả lướt trên rặng đồi , là điệu luân vũ trong mưa .. Nó là tổng hợp của tất cả nghệ thuật trình diễn bằng giai điệu , cảm âm , ngôn ngữ cơ thể và trí phán đoán chuẩn xác của bộ óc con người . Không phải tự dưng mà Arsenal 2004 được cả thế giới ngả mũ chào - Chỉ vài đội bóng có thể làm được hơn thế - tuyệt vời như Brazil 1970 - nếu bạn thực sự yêu chuộng lối đá tấn công đầy biến hoá sẽ đồng ý với tôi như thế ...
    Nhưng cũng vì triết lý đó đã khiến cho chuyện tình của Arsene và Arsenal trở nên lận đận . Thất bại trước Chelsea ở trận lượt về C1 2004 , thua Liverpool ở những phút cuối bằng 2 bàn thắng của Owen trong trận chung kết FA , đó là những nỗi buồn mà chuyện tình yêu mang lại cho Arsene , mang lại cho tất cả các Fan của Arsenal ! Lận đận bởi chúng ta tự dằn vặt mình sau trận thắng 1-0 trước Villarreal tai bán kết C1 2006 , trận đấu mà tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng chia làm 2 luồng dư luận : ?oNghệ thuật phòng ngự kiểu Arsenal? hay ?o Arsenal - Vì chiến thắng chấp nhận từ bỏ bản sắc của mình ??.
    Trong 10 năm kì diệu đó còn là sự ghi nhận những tên tuổi thành danh dưới bàn tay phù phép của Arsene . Đó là một Henry không hiệu quả trở thành một tay săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử CLB , một Vieira bị ruồng bỏ tại Milan trở thành một tiền vệ trụ hay nhất thế giới , một Rober Pires yểu điệu thành tiền vệ cánh trái hay nhất của PL , một Anelka cục mịch thành một sát thủ bách phát bách trúng , một Ashley Cole thường thường bậc trung thành hậu vệ cánh trái nguy hiểm nhất thế giới , một Tony Adams nghiện ngập trở thành tượng đài tại Highbury , hay một Cesc không tên tuổi thành một trong những cái tên được yêu chuộng nhất trên bàn chuyển nhượng ...
    Đó là tính riêng về khâu đào tạo và phát triển cầu thủ , tầm nhìn của Wenger còn thể hiện sự tinh tế đặc biệt ở chiến lược kinh doanh . Nếu không phải là Wenger mà đổi lại là Mourinho không thể có một Câu lạc bộ vừa thành công về chuyên môn lại thành công cả ở khâu kinh doanh như Arsenal . Vốn xuất thân từ một gia đình làm nghề buôn bán rượu và từng tốt nghiệp khoa kinh tế tại Đức , sự hài hoà lãng mạn của người Pháp , cộng với sự chuẩn mực và hiệu quả của người Đức , Arsene đã áp dụng nó vào các bài giảng của mình : ?o Hãy chơi bóng bằng trái tim và bộ óc chứ không bằng đôi mắt?. Như thực tế đã chứng minh , Arsenal hiện nay một trong 10 Câu lạc bộ giàu mạnh và được ưa chuộng nhất trên thế giới , chẳng những thế danh tiếng của Arsenal đã vươn xa đến tận các biên giới Tây Bắc Á xa xôi - một điều mà Chel$ki dù có đổ hàng tỉ bảng đầu tư vào cái mác hào nhoáng xa xỉ của mình cũng không bao giờ có được sự ảnh hưởng đó !
    Và chuyện tình 10 năm đằng đẳng đó còn thể hiện được sự thuỷ chung giữa 2 đối tượng với nhau . Đó là niềm tin tuyệt đối của BLD với Giáo sư và sự cống hiến tận tuỵ không mệt mỏi của Arsene cho tương lai của Arsenal , đặc biệt là lớp cầu thủ trẻ . Ở Arsenal , hoàn toàn không có giới hạn về 2 từ năng lực và cái Tôi của các ngôi sao . Arsene nhận thức rằng , bản thân mỗi người là cả một đại dương và nhiệm vụ của ông là khám phá những bí ẩn nằm sâu trong nó . Henry cũng là một minh chứng cho sự ảnh hưởng tuyệt đối của Wenger đối với các cầu thủ - Sau cái ngày chung kết định mệnh với Barca vào tháng 5 năm ngoái - Những tưởng Henry sẽ rời Ngoại Hạng đến với đội chủ nhà sân Nou Camp , nhưng Henry vẫn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối của mình với Arsene bằng cách ký tiếp 4 năm hợp đồng . Với danh tiếng và đẳng cấp sẵn có đó , nếu không có lòng trung thành và một trái tim quả cảm chắc chắn sự cám dỗ sẽ làm lung lạc ý chí của bất kỳ ai ...
    Dĩ nhiên Arsenal sẽ mãi tồn tại dù có Wenger hay không , nhưng chắc chắn Arsenal sẽ không còn bảo lưu giá trị của mình nữa một khi Wenger rời xa cương vị điều hành . Hiện nay vừa đảm nhận chức vụ quản lý kiêm chỉ đạo viên nhưng sự thật Wenger còn là cổ đông lớn của Arsenal . Và thật là may mắn vì Wenger chưa bao giờ có ý định gắn bó với một CLB nào khác ngoài Arsenal - Nơi mà bao tâm huyết của ông được dựng xây từ đây và các Fan không phải lo lắng nhiều về tin đồn sẽ có một Abramovich thứ 2 xuất hiện , vì như chủ tịch David Dein khẳng định : ?o Arsenal không phải là một CLB để bán !?
    Câu chuyện tình marathon của Wenger và Arsenal có thể chưa bao giờ được dựng thành phim nhưng cái vị ngọt đắng của nó thì đã được xem là một huyền thoại . Arsene khẳng khái : ?o Arsenal với tôi như là một ******** và thời gian thì không dễ dàng để làm nó phai nhạt ...!?. Chúng ta cầu chúc cho chuyện tình đẹp nhất của thế kỷ 21 sẽ mãi mãi gắn bó và hoà quyện vào nhau . Chúc cho Arsene thật nhiều niềm vui để xoá đi những vết nhăn hằn sâu vì suy nghĩ . Chúc cho gió mãi thổi khúc tình ca như buổi sáng 28/9 năm nào ....
    Được fox8x sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 27/09/2006

Chia sẻ trang này