1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Crazy Football - 08/09!!!!!!!!!!!!!! Chung kết C1- Mọi con đường đều dẫn đến Bãi

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, PL lại khởi trang vòng 6.
    Tiếp Charton trên sân khách. Đội hình Arsenal không có sự phục vụ của Gallas, nhưng không vì thế mà sức công phá của các khẩu pháo trẻ kém đi. Khẩu pháo chính Henry đã khai nòng một cách hoàn hảo... Đêm nay, Pháo lại nổ trên sân The Valley!
    [​IMG]
  2. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Không phải là fan của Arsenal nhưng dù sao thì cũng phải chúc mừng chiến thắng thứ 3 liên tiếp của " những khẩu thần công"
    Tối nay MU sẽ có cơ hội lấy lại hình ảnh của mình sau 2 trận đấu đáng thất vọng ở Premier League vừa qua. Sau 2 trận liên tiếp không thắng tại Premiership, M.U đang khao khát trở lại với phong độ thăng hoa như hồi đầu mùa, khi đối thủ của họ là một Newcastle thất thường.
    Đoàn quân của HLV Alex Ferguson hiện đã không còn trên ngôi đầu ở BXH. Trận thua trước đại kình địch Arsenal ngay trên thánh địa Old Trafford cách đây 2 tuần như một "gáo nước lạnh" dội lên tham vọng chinh phục đỉnh cao của Quỷ đỏ ở giải Ngoại hạng. Tuy nhiên,trước một Newcastle luôn yếu thế hơn ở những trận đối đầu gần đây nhất (thua 9 và hoà 1), Manutd sẽ trở lại ngôi đầu bảng với 1 chiến thắng tối nay
    MU No 1!!!!!!!!!!!!
    [​IMG][​IMG]
    Tiến lên các chàng trai​
    Được nhmp21 sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 01/10/2006
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng hôm qua Arsenal chiến thắng cũng hơi may mắn. Chơi quá chủ quan, gần như coi thường Charton. Thiếu một tí nữa thì phải trả giá hơi đắt. Gallas vẫn chưa bình phục chấn thương- không cho Roysicky đá ngay từ đầu- Hoyte đá mất tập trung. Nhưng dù sao thì Arsenal vẫn có Hled, vẫn có Eboure và có cả Van Persi. Chiến thắng vẫn chưa thuyết phục, vẫn chưa nhìn thấy hàng công mạnh mẽ của mùa 03-04........
    10 ngày- vươn lên 10 bậc trên bảng xếp hạng. Chúc mừng GS Wenger có những ngày kỉ niệm 10 năm dẫn dắt quá tuyệt vời. Sau 4-5 vòng đấu nữa, hi vọng Arsenal sẽ đứng ở vị trí mà lẽ ra họ xứng đáng được đặt ở đó ngay từ vòng đầu tiên
    Che$ki và Liverpool đã hòa và thua. Điều ấy cũng rất có thể lặp lại với MU vào tối nay lắm chứ........
    Arsenel - Arsenal : Sự tuyệt vời của Tạo Hoá
  4. long27081985

    long27081985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn wá Liverpool,nhưng hãy cố lên các chàng trai.Tôi luôn ở bên các bạn
    0983559999
  5. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Manchester United đã có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Newcaslte với 2 bàn thắng của Solskjaer để leo lên dẫn đầu Premiership sau 7 vòng đấu. Sướng wá hahaha!!!!!!!!!
    [​IMG] [​IMG]
    Hai nhân vật của trận dấu tối qua​
  6. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Tối nay giải Ngoại hạng Anh sẽ trở lại sau 1 tuần nghỉ ngơi để các đội tuyển tập trung cho vòng loại EURO 2008. Ở vòng này, các đại gia đều gặp các đối thủ yếu hơn rất nhiều.
    Mở đầu là MU với chuyến làm khách trưóc chủ nhà Wigan. Ở 2 lần gặp nhau gần đây nhất, MU đều giành chiến thắng với cùng tỷ số 4-0. Tối nay, dù phải làm khách nhưng chắc chắn các cầu thủ MU sẽ không mấy khó khăn để mang về 3 điểm, tiếp tục giữ ngôi đầu bảng.
    Ở các trận đấu còn lại, trên sân nhà các cầu thủ Arsenal sẽ không gặp phải trở ngại nào khi đối thủ của họ là Watford đang đứng áp chót BXH. Liverpol có lẽ sẽ khó khăn hơn vì đối thủ Blackburn đang có phong độ khá tốt và đang xếp trên họ một bậc.Chelsea cũng phải đến làm khách tới sân của "chú ngựa ô" Reading, tuy nhiên 3 điểm sẽ nằm chắc trong tay họ
    Hãy chờ xem!!!!!!!!!!!!!!
    Được nhmp21 sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 14/10/2006
  7. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Cesc Fabregas & cú ?ohattrick? vĩ đại
    [​IMG]
    ?oKhông biết Wenger kiếm đâu ra ?othằng bé? chơi bóng hay đến vậy??, những người London đang bàn tán với nhau như vậy về cầu thủ mới chỉ 17 tuổi có tên là Cesc Fabregas?
    Bước vào mùa giải mới, Cesc Fabregas bất ngờ được HLV Wenger giao trọng trách thay thế vị trí của Patrick Vieira (chấn thương) và thật không ngờ cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha này đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
    Không chỉ đóng vai trò làm chiếc cầu nối thông suốt giữa hàng phòng thủ và tiền đạo, Fabregas còn là người châm ngòi cho các đợt tấn công của Arsenal với những bước chạy không ngừng nghỉ và một tinh thần thi đấu quyết liệt.
    Tài năng và phong độ của anh đã phần nào làm người ta quên đi sự thiếu vắng của Vieira.
    Bob Wilson, thủ môn huyền thoại từng cùng Arsenal giành cú đúp năm 1971 tin rằng, Fabregas có những phẩm chất để trở thành một cầu thủ lớn và anh hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn những gì mà người đồng hương Jose Reyes đã làm tại sân Highbury trong gần 1 năm qua.
    ?oNgười đem đến cho Arsenal tính ngẫu hứng, sự bùng nổ và sức mạnh không phải Reyes mà là Fabregas.
    Cậu ta là một viên ngọc quý của Wenger và hiện là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất hiện nay của bóng đá Tây Ban Nha nói riêng và bóng đá châu lục nói chung?.
    Rõ ràng, những lời đánh giá của Bob Wilson hoàn toàn có cơ sở.
    Fabregas đã chơi với 100% phong độ ở những trận đấu vừa qua tại Premiership, giúp ?oPháo thủ? thành London thiết lập nên kỷ lục mới của bóng đá Anh với 49 trận liên tiếp bất bại.
    Sau trận Arsenal lội ngược dòng trước Middlesbrough với tỷ số 5-3, HLV Arsene Wenger thừa nhận rằng, ông vẫn không tin một cầu thủ mới chỉ 17 tuổi như Fabregas lại có thể chơi hay đến như vậy.
    ?oNhìn Cesc chơi bóng trước những Gravesen, Ray Palour hay Tugay, không ai nghĩ là cậu ấy lại thua kém đối thủ của mình tới 12 tuổi và hàng chục năm kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao.
    Quả thực, đó là một điều khó tin, nhưng lại là một thực tế hết sức thú vị.
    Tôi hy vọng Fabregas sẽ còn tiến xa hơn nữa?? HLV Wenger tâm sự.
    Cách đây đúng 1 năm, tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha này được HLV Wenger đưa về sân Highbury từ Barcelona.
    Không lâu sau đó, Fabregas trở thành cầu thủ trẻ nhất được ra sân thi đấu trong đội 1 của Arsenal, đó là trận đấu gặp đội bóng hạng Nhất Anh Rotherham trong khuôn khổ Carling Cup mùa bóng vừa qua, khi anh mới chỉ 16 tuổi 177 ngày.
    35 ngày sau đó, một lần nữa lịch sử đội bóng thành London phải nhắc tới cái tên Fabregas khi anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho The Gunners trong trận đại thắng 5-1 trước Wolves ở vòng đấu tiếp theo.
    Và trong lượt trận thứ 3 của Premiership 04/05, với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà trước Blackburn Rovers, Fabregas đã hoàn tất cú ?ohattrick? lịch sử của mình: Trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất của Arsenal tại đấu trường Premiership!
    Với những ?obước nhảy vĩ đại? mà Fabregas đã tạo ra trong màu áo của Arsenal trong thời gian vừa qua, HLV Wenger tin rằng, cầu thủ 17 tuổi này đã sẵn sàng cho sự nghiệp thi đấu quốc tế.
    Ông nói: ?oĐừng nghĩ Cesc còn quá trẻ để có thể khoác áo ĐT Tây Ban Nha.
    Hãy cho cậu ta một cơ hội và các bạn sẽ thấy những đánh giá của tôi là hoàn toàn chính xác, đó là một cầu thủ quyết đoán, có tinh thần đồng đội và có sức bật.
    Tôi thích lối chơi đậm chất ngẫu hứng của cậu ta??
    Một mùa bóng rất dài đang ở phía trước và ở tuổi 17, tất cả mới chỉ là bắt đầu với Cesc Fabregas.
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Fabregas: Anh hùng xuất tự thiếu niên
    [​IMG]
    Trong hàng loạt những ?obúp măng? mới mọc khó có ngôi sao nào có thể sánh được với CESC FABREGAS? Tuy trẻ tuổi nhưng anh đã tạo nên một tầm ảnh hưởng không nhỏ ở một trong những giải đấu khốc liệt nhất Châu Âu.
    Patrick Vieira đã ?ogiã biệt? Arsenal nhưng một cầu thủ cùng đẳng cấp sẵn sàng thống trị khu vực hàng tiền vệ đã được phát lộ. Tên anh: Francesc ?oCesc? Fabregas và phong độ rực sáng trong trận thắng kình địch truyền kiếp Manchester United mới đây đã nói lên điều đó, thay bất kì ngòi bút lão luyện nào.
    Một trong những tài sản quý giá của Arsenal vào thời điểm hiện tại, tài năng trẻ xuất chúng người Tây Ban Nha, cầu thủ vẫn đang gắn chữ ?oteen? trên mình. Anh đã tiến bộ vượt bậc chỉ trong vòng 2 năm kể từ ngày được giao trọng trách của tượng đài huyền thoại Vieira. Về kĩ thuật, những màn trình diễn của anh có thể nói là toàn diện về mọi mặt: bao quát tốt, cung cấp đạn không mệt mỏi cho Thierry Henry và các ?osát thủ? khác ở hàng công, hỗ trợ phòng ngự tốt trong khi luôn biết cách có mặt ở tất cả những điểm nóng trên sân cũng như sẵn sàng nã tung khung thành đối phương nếu có cơ hội.
    Sinh ngày 12 tháng 5 năm 1987 ở một thị trấn nhỏ tại Catalonia, Fabregas đã được tuyển thẳng vào đội hình B của gã khổng lồ Barcelona trước khi có mặt trong đội hình Tây Ban Nha tham dự giải vô địch thế giới lứa tuổi U17 năm 2003. Tại giải đấu này, anh đã đoạt cả danh hiệu ?ovua phá lưới? và giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, chỉ tiếc đội bóng của anh phải nhường lại ngôi đầu cho Brazil.
    Phong độ ấn tượng của anh tại giải trẻ thế giới đã thuyết phục ?onhà kinh tế học? bậc thầy, HLV Arsene Wenger rằng ông đang đứng trước một trong những tài năng vĩ đại nhất của thế giới bóng đá, và ngay lập tức ông ?ođiệu? anh về sân Highbury trong kì chuyển nhượng mùa hè năm 2003 dù cầu thủ trẻ này vẫn chưa chơi một trận nào trong đội hình 1 của đội bóng chủ sân Nou Camp. Kể từ đó đến nay, Fabregas đã nổi lên như là một trong những tài năng ?ohot? nhất, với hàng loạt những màn trình diễn vô cùng ấn tượng.
    Tháng 10 năm 2003, Fabregas có trận ra mắt ?ocác pháo thủ? trong khuôn khổ Carling Cup gặp CLB Rotherham United ở độ tuổi 16, 177 ngày. Trận đấu trình làng này đã giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong một trận đấu chính thức của Arsenal. Ở trận đấu thứ 2 gặp CLB Wolverhampton Wanderers, anh đã tạo nên một kì tích tại CLB khi trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử hào hùng của các ?opháo thủ?.
    Những màn trình diễn thượng thặng đó đã khiến HLV Wenger quyết định trao một vị trí chính thức vào tay anh kèm theo đó là một hợp đồng dài hạn cùng một mức lương hậu hĩnh.
    Tuy nhiên, thành công thực sự đến với anh ở đầu trường Premier League bắt đầu bằng những cuộc đối đầu với các CLB Everton, Middlesbrough, Blackburn Rovers và Norwich City. Anh có được những cơ hội vàng này là do sự chấn thương của Patrick Vieira. Chớp thời cơ, anh ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại giải ngoại hạng vào lưới Blackburn ở tuổi 17 và từ đó trở thành cái tên không thể thiếu trong các kế hoạch của Wenger.
    Hết mùa bóng 2005/06, Fabregas đã kinh qua 49 trận trong màu áo Arsenal, ghi được 4 bàn thắng và đưa Arsenal lọt vào trận chung kết Champions League ở Paris ?" nơi họ chịu thất thủ trước ?ogã khổng lồ của những gã khổng lồ? Barcelona.
    Cũng trong mùa bóng trước tại vòng tứ kết Champions League Fabregas đã chính thức hứng trọn trái tim của người hâm mộ Arsenal khi các ?oPháo thủ? dưới sự chỉ huy của anh đánh bại Juventus được dẫn dắt bởi chính Vieira trên sân nhà Highbury.
    Ngoài những kì tích trên, anh còn trở thành cầu thủ trẻ nhất trong vòng 80 năm qua khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vào ngày mùng 1 tháng 3 năm 2006. Trận đấu đó đoàn quân xứ sở bò tót đánh gục Bờ Biển Ngà và sau đó Fabregas nghiễm nhiên được gọi vào đội hình tham dự WC. Vào ngày 14 tháng 6, Fabregas trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha tham dự một vòng chung kết thế giới, thay Luis Garcia vào phút thứ 77 trong trận đấu gặp Ukraine, Tây Ban Nha thắng 4-0. Thời điểm đó anh tròn 19 tuổi 44 ngày. Anh cũng đã được ra sân trong đội hình xuất phát ở trận đấu Tây Ban Nha thua Pháp 3-1 tại vòng tứ kết.
    Và mặc dù không đoạt được danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất VCK WC 2006 nhưng anh đã để lại một tương lai đầy hứa hẹn. Một mùa giải mới chói lọi đang còn ở phía trước và Fabregas đang sẵn sàng đương đầu với những thách thức mới.
  9. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    No time for watching fooball...........hoooooooooo
  10. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Kô nằm ngoài dự đoán, trừ Liverpool chơi quá tệ, 3 ông lớn còn lại đều thắng dù đôi lúc có gặp khó khăn
    MU number 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này