1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Crazy Football - 08/09!!!!!!!!!!!!!! Chung kết C1- Mọi con đường đều dẫn đến Bãi

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    CL năm nay có tới 4 đại diện của PL, con số thật ấn tượng. Nhưng vào vòng trong, cùng lắm cũng chỉ còn được 2 đội. Hy vọng rằng ARS sẽ làm được điều ấy, chứng tỏ được bản lĩnh của đương kim á quân.
    Lại nói về trận chung kết năm 99. Thực sự đến bây giờ mình vẫn nghĩ rằng năm đó MU có cú ăn 3 cực rùa. Gần chết đến nơi rồi mà vẫn cố ngáp được phát C1. Năm đó, công bằng mà nói thì Bayer đá hay hơn suốt 88 phút của trận đấu. MU quá may!!
  2. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Derby Manchester: "Man xanh" mất vía trước "Quỷ đỏ"!
    [​IMG][​IMG]
    HA HA HA HA HA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Sắc diện truyền thống...



    Sau rất nhiều những biến cố kể từ đầu mùa bóng, giải Ngoại hạng Anh đang từng bước trở lại đúng sắc diện truyền thống của mình với hai màu Xanh - Đỏ chủ đạo, nơi MU, Chelsea và Arsenal chiếm ba vị trí đầu, trong khi Liverpool đứng thứ 5 với đúng 1 bàn thua nhiều hơn Portsmouth.
    1. Nhiều người nói bóng đá giống như một bức tranh đa sắc, nơi hội đủ tất cả những gam màu của cảm xúc. Từ những đam mê rực lửa của màu Đỏ, chút lạnh lùng, băng giá của màu Xanh, phút lãng mạn, bay **** của sắc Tím, hay nét hồn nhiên, phóng khoáng của màu Trắng tinh khôi.
    Có thể xét trên toàn thế giới, điều đó rất đúng, tuy nhiên, với riêng bóng đá Anh, đã từ lâu CĐV chỉ quen với hai màu chủ đạo Xanh và Đỏ. Xanh của Chelsea, của đoàn quân Mourinho thiện chiến, Đỏ của MU, Liverpool và Arsenal, gam màu đang khao khát tìm lại ánh hào quang sau hai năm "núp bóng" The Blues.
    Vậy đấy, nói đến bóng đá xứ Sương mù, 4 cái tên đấy là tất cả, trong khi những ấn tượng còn lại chỉ đơn thuần là những nét điểm xuyết cho cuộc đua thêm phần hấp dẫn, không hơn!
    Thực tế đó được thể hiện rõ nét ở mùa giải trước, khi màu Trắng của Tottenham nổi lên như một hiện tượng, một làn sóng trẻ trung khiến tất cả phải bất ngờ với vị trí thứ 4 trên BXH gần như suốt thời gian của mùa bóng.

    [​IMG]
    Hai vị trí đầu bảng của Chelsea và MU gần như
    "bất khả xâm phạm".​

    Song, cuối cùng sức trẻ tuyệt vời đó cũng như tài năng của Martin Jol cũng chẳng thể tạo được đột biến, thay đổi được những gam màu đại diện cho nước Anh tại Champions League 2006/07, khi đẳng cấp và bản lĩnh (cộng thêm chút may mắn) của Arsenal đã "hất văng" họ đúng vào phút chót môt cách đau đớn.
    Khi đó, ai cũng cảm thấy một chút bất công cho Spurs, song quan trọng hơn, tất cả đều buộc phải thừa nhận rằng 4 vị trí đầu bảng dành cho 4 "đại gia" như một lẽ tất yếu, và việc phá được thế vững chắc khó có thể được thực hiện trong "một sớm một chiều".

    2. Những gì diễn ra tại Premiership hiện tại đang từng bước nhắc lại cho người ta nhớ đến "chân lý" đó. Sau màn khởi đầu tệ hại, có những lúc "chìm" xuống tận vị trí thứ ... 17, giữa tuần qua Arsenal của HLV Wenger đã trở lại đúng vị trí mà họ xứng đáng- đứng thứ 3 sau MU và Chelsea.
    Trong khi đó, Liverpool cũng đang "hồi sinh" với hai chiến thắng "4 sao" liên tiếp cùng chuỗi 5 trận bất bại ấn tượng, để tiến sát Top 4 khi bằng điểm với Porstmouth và chỉ kém hệ số phụ bởi ... 1 bàn thua nhiều hơn.

    [​IMG]
    Sau những thất vọng, Liverpool và Arsenal đang
    trở lại vị thế đáng gờm​
    .


    Sự trở lại của hai "ông lớn" xuất phát từ việc họ đã tự "kê đơn" để chữa khỏi "căn bệnh" nan y của chính mình kể từ đầu mùa bóng. Với Liverpool là chiến thắng đầu tiên trên sân khách trước Wigan (vòng 16), còn Arsenal là 3 điểm đầu tiên trước những đối thủ thuộc trường phái "cơ bắp", giàu sức mạnh (1-0 cũng trước ... Wigan!!)
    Thật tình cờ khi sự trở lại trên vào đúng thời điểm giải Ngoại hạng chỉ còn 2 vòng đấu để khép lại lượt đi đầy sóng gió. Hay chăng, trước lúc người ta ngồi lại tổng kết và suy ngẫm về nửa chặng đường đã qua, Arsenal và Liverpool với bản lĩnh, đẳng cấp và cả ... trách nhiệm của mình đã buộc phải lên tiếng, đưa Premiership về đúng sắc diện truyền thống !?
    Có thể khẳng định 1 bàn thua là một khoảng cách quá mong manh để Portsmouth có thể giữ nổi vị trí oai hùng tại Top 4 hiện nay trước sức ép của Liverpool, nhất là khi họ phải tới làm khách Arsenal vào đêm mai.
    Chính vì thế một trật tự hợp lý và tất yếu nơi đầu BXH sau lượt đi là điều hiển hiện và không có gì khó hiểu: MU - Chelsea - Arsenal - Liverpool.

  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Liv của mình lên thứ 3 rồi cơ , cứ thắng thế này, trận nào cũng 3-0 or 4-0 đến hết mùa thì vui nhỉ ?
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    (AFCVN) - Phụ nữ, xe cộ, thời trang và âm nhạc với bạn đã đủ để tạo thành cuộc sống chưa? Với tôi nó không thể trở nên hoàn hảo nếu thiếu đi niềm cảm hứng mà Arsenal mang lại. ?oFlying dance? - Vũ điệu tiêu diêu, chính là thứ vũ khí mà Arsenal trình diễn trong lượt trận tối qua với Charlton. Nếu có một ngôn từ nào đó để nói về cảm xúc tối qua, tôi chỉ có thể nói ?oHãy mang một nhà thơ vĩ đại đến sân Emirates và anh ta sẽ ước gì mình chưa từng biết làm thơ !?...
    Âm nhạc luôn có cung bậc nhất định cũng như vạn vật đều có những chu kỳ nhất định nhưng điều đó không đúng với Arsenal- những nhà nghệ sĩ luôn muốn phá bỏ rào cản cơ bản của con người để tạo ra những điều kỳ diệu. Không phải ở tỉ số, cũng không phải do lòng tụ trọng bị tổn thương hay sức ép mạnh mẽ từ Top 2 bám đuổi mà do ở chính bản thân của Arsenal. Khi họ là chính mình tất cả sẽ toả sáng như lẽ đương nhiên!
    Đó là cảm giác xúc động mà tôi đánh mất khá lâu kể từ khi nhận ra rằng có một ai đó yêu mình hơn cả bản thân họ- đó là tình thương của người mẹ- đêm qua nó thuộc về Henry khi anh bước ra sân trong màu áo đỏ trắng quen thuộc. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi báo hiệu một năm mới tươi đẹp với ngập tràn màu sắc. Vâng, anh đã trở lại với hình ảnh một đội trưởng mẫu mực và kiêu hãnh. Khán đài Emirates ít nhất đã lặng đi vài giây để niềm vui sướng vỡ oà sau đó . Giây phút đó cũng tương tự như bạn nhận được chiếc hôn đầu tiên trong cuộc đời, đê mê và hạnh phúc. Henry vẫy tay chào khán giả, những người không phút giây nào không nghĩ đến anh. Những pháo thủ trẻ trở nên cứng cỏi hơn, ngập tràn tinh thần quyết chiến khi ở cạnh anh. Nụ cười hiền hoà ý nhị của Wenger cùng những khúc ca ngọt ngào của các Fan dành cho anh. Giải Ngoại Hạng dường như chỉ mới bắt đầu vào đêm qua ...
    Tôi vẫn còn nhớ lời phát biểu của một Spurs fan khi nghe tin đồn Henry sẽ chuyển đến Barca ?o Anh ta sẽ ra đi, ôi không , giải Ngoại Hạng sẽ thế nào nếu không có Henry ??. Tôi tin chắc rằng chúng ta từng một lần đặt câu hỏi như vậy và may mắn chúng ta vẫn có anh ấy một cách đầy đủ và trọn vẹn . Vẫn phong cách ấy, con người ấy , những bước chạy nhẹ nhàng đầy ma thuật, như một ngọn gió bay qua đỉnh núi , như một áng mây nhẹ nhàng bao phủ những chiếc lá non, như tiếng khánh rúc rích vang lên bên khung cửa nhỏ, như tiếng róc rách đằng sau mỏm đá ...Cuộc gặp gỡ sau nhiều lần xa cách của trái bóng tròn và đôi chân, có khác gì cuộc gặp gỡ giữa Bá Nha và Tử Kỳ , thổi lên khúc độc tấu tháng Giêng lãng mạn đến nao lòng tại sân Emirates. Tại sao chúng ta lại lặng yên khi Henry có bóng? Chúng ta lặng yên vì sợ khoảnh khắc thần tiên ấy sẽ qua đi. Nhưng điều đó là thừa thãi vì khi nào còn Henry, còn Arsenal thì những giây phút đó mãi mãi sẽ ở lại trong trái tim bé nhỏ của chúng ta. Đó là trái tim của những Gooners đang ngập tràn cảm giác được yêu thương ...
    Vũ điệu tiêu diêu tối qua như lời khẳng định cho chân lý bóng đá của Arsenal- Đá đẹp bàn thắng sẽ đến! Và nó đến từ mọi phía, mọi phương diện, mọi góc độ khi chúng ta chơi thoải mái không ràng buộc . Ai cần số liệu , ai cần thống kê , ai cần đẹp hay không đẹp, quyến rũ hay không quyến rũ? Ai cần quốc tịch, tuổi tác hay danh tiếng? Không , chúng ta chẳng cần gì cả . Điều chúng ta cần là một phong cách đầy ngẫu hứng, là tinh thần đồng đội và những nhịp điệu đồng cảm của ?o12 pháo thủ?. Vâng, như thế là quá đủ ! Ta đã được cảm nhận, được chứng kiến hai chương hay nhất trong quyển tiểu thuyết kinh điển mà Wenger đang phác thảo. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ được nhận một giải cao hơn Nobel văn chương. Tên gì ấy nhỉ - thành tựu trọn đời cho bóng đá chẳng hạn ?!
    Dĩ nhiên bóng đá cần lắm một danh hiệu và Arsenal cũng không phải là một câu lạc bộ đặc biệt đến nỗi không cần danh hiệu. Sự mong chờ đến mòn mỏi một chiếc Cup Vô địch Châu Âu danh giá đặt tại phòng truyền thống không phải để chứng minh sự bằng vai phải vế của Arsenal với Real hay AC Milan, cũng không phải để tương xứng với tầm vóc và đẳng cấp Arsenal mà nó là Chiếc Cup cuộc đời- là những đóng góp chứng minh cái đẹp luôn tồn tại mà không cần bất kỳ một sự lăng xê nào . Con đường đến chiếc Cup cuộc đời ấy với nhiều người có thể mua bằng tiền hay bất kỳ thủ đoạn nào để đạt mục đích. Với tôi, chỉ cần Arsenal giữ vững một tinh thần và vũ điệu như tối qua, chúng ta mới thực sự là những nhà vô địch !
    Công bằng mà nói trước khi tàu Titanic chìm xuống dưới đáy đại dương hình như không nhiều người trên hành tinh này biết về nó. Nếu cuộc ?othập tự chinh? của Arsenal thất bại như cách mà tàu Titanic ?otử vì đạo? thì cũng không có gì đáng tiếc. Chính Titanic cũng từng đoạt 11 giải Oscar mà có diễn viên chính nào của nó được vinh danh đâu . Cứ chìm đi rồi sẽ nổi tiếng có vẻ đúng như Arsenal của 2006. Nhưng thời điểm ấy đã qua rồi và hôm nay đã là năm mới 2007 với một chiến thắng giòn giã còn hơn cả cuộc hành trình tìm ra ngọn lửa của con người. Thế thì hãy cứ vui cho trọn đêm nay ...
    Cuối cùng hãy rót chút rượu vang, tưởng tượng như ta đang nhấm nháp chút ít hương vị mặn nồng từ Bắc London và nghe bài hát mà chúng ta yêu thích ...
    Và con tim đã vui trở lại
    Tình yêu đến cho tôi ngày mai
    Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
    Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
    Và con tim đã vui trở lại
    Và niềm tin đã dâng về người
    Trọn tâm hồn
    Nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
  6. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này có 2 trận cầu đinh, vào dự đoán tỉ số nào:
    Liv - Che : 2 - 2
    Ars - MU : 1 - 2
  7. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Kết quả của trận Chea$ki - Liv là 0-2. Bác đã dự đoán sai. Hehe... Đêm nay, trận cầu đinh của làng túc cầu sẽ diễn ra, vũ điệu của những con quỷ đỏ sẽ phải lỗi nhịp vì tiếng nổ vang rền của những khẩu thần công. U23 Arsenal đang rất mạnh. Mạnh nhất kể từ đầu mùa đến giờ. Một trận đấu cống hiến... Hi vọng cả 2 đội sẽ cho khán giả xem một màn biểu diễn mãn nhãn.
    Kết quả 3-1 nghiêng về Arsenal! Hãy tin là như vậy!
  8. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Viva Arsenal!Tôi là fan hâm mộ của Dennis Bergkamp,thuật sĩ huyền thoại!Là người con xa xứ của đất tổ vua Hùng!
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Well Come AFCVN www.arsenal.com.vn
    Tớ cũng rất thích Berkgy- Mắt bão- Fans Arsenal thường gọi anh như vậy. Đôi chân ma thuật và những pha xử lý tài tình. Anh xứng đáng được tôn vinh như một huyền thoại của Highbury.Thật tiếc khi không còn thấy Berkgy chơi bóng.
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại cảnh tượng trên những tầng cao của khán đài Emirates một biển người hùng vĩ nhảy múa tưng bừng sau bàn thắng của Henry. Xúc động không tả được. Cảm ơn hệ thống camera .... GIÂY PHÚT BÙNG NỔ TRONG TUYỆT VỜI HẠNH PHÚC NÀY. Chắc chắn mãi về sau sẽ không quên được khung cảnh hoành tráng lúc ấy. Vì nó là chiến thắng đầu tiên tại đây trước đại kình địch MU, hơn nữa lại là trận đấu kịch tính đến tột cùng. Nó sẽ đi vào lịch sử của pháo đài Ashburton Grove, của ARSENAL.
    Tin rằng mọi cầu thủ ARS hôm qua cảm nhận trọn vẹn không khí ấy, sẽ phát huy toàn bộ sức mạnh của mình để cuốn phăng giải Ngoại hạng. Tôi linh cảm một điều kỳ diệu đang đến, ngày một gần .... một gần ... Có thể năm nay MU vẫn sẽ vô địch, có thể Arsenal năm nay vẫn sẽ phải đá vòng sơ loại C1. Nhưng sang năm, sang nhiều năm sau nữa- sẽ là của lứa những cầu thủ còn rất trẻ và đang trưởng thành, trưởng thành từng giây! Tôi đã nghe thấy hơi thở họ dồn dập... mạnh mẽ!!
    Những đứa trẻ nổi loạn cùng với kẻ đầu trò Henry- Cả trận đấu, kết mỗi câu này của BLV Quang Huy.

Chia sẻ trang này