1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Crazy Football - 08/09!!!!!!!!!!!!!! Chung kết C1- Mọi con đường đều dẫn đến Bãi

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cảm xúc với chú fox. Ở Arsenal anh kết nhất là ... ông HLV trưởng.
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đánh một trận Sạch không kình ngạc
    Đánh hai trận Tan Tác Chim Muông!....

  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    ARS AND ME
    chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai ai đều có thật nhiều sở thích, những mối quan tâm và vài tình yêu nho nhỏ. Tôi biết rằng trong trái tim tôi và các bạn giờ đây luôn hiển hiện cùng một bóng hình . Đó ko phải là một anh chàng Cool cá tính, cũng ko chuối đến mức là một nường kẹo ngọt. Mối tình chung ấy của chúng ta hướng về những gã đầu ko sợi tóc, những anh chàng mới chỉ 19 đôi mươi hay một ông giáo sư kinh tế, nhưng đều có đôi chân tuyệt diệu và tài dẫn dắt hơn người. Người ta thường ví các anh như những " ngự lâm pháo thủ" và chúng tôi yêu mến gọi tên anh : ARSENAL FC
    Bóng đá đến với cái thị trấn nhỏ của tôi ngay sau điện lưới , đương nhiên là trái bóng thì đến trứơc truyền hình nhưng ko vì thế mà niềm vui xem bóng muộn màng hơn. Chẳng có gì vui hơn là một thằng nhóc lười học chui vô chăn rồi há hốc mồm xem premier league. Ngày ấy tôi 9 tuổi, mê xem bóng đá nhưng ko biết thích đội nào . Trận chung kết C1 mùa giải 1998-1999, chọn Bayer và hứng chịu thất bại thảm hại vụ cá độ " 1 tháng rửa bát " cùng bà chị chỉ với 3'' của hai chữ MU, báo hại tui đen đủi phải lao động trong nước mắt (hu hu ) => tôi thù MU từ đó . Nhưng thường thì kể cả khi bạn yêu hay ghét một điều gì đó, bạn đều có xu hướng tìm hiểu rõ về điều đó và với tôi cũng vậy, tôi biết được rằng với MU chỉ có 1 "kì phùng địch thủ " đó là ARSENAL. Chằng có gì phải bàn khi tôi thích ARSENAL ngay sau khi xem trận đấu đầu tiên của đội , tôi thích cách họ ghi bàn, mê đắm trong lối chơi kĩ thuật ( chứ ko đậm chất trâu bò như ai kia ) và rồi cảm mến từng thành viên trong đội .Ngày ấy, tôi 11 tuổi,thích xem bóng đá và yêu ARSENAL
    Có lẽ theo tôi giờ đây, chỉ có "tình yêu " bất chợt của Mai Phương Thuý mới có thể đem đến một niềm hạnh phúc lớn hơn việc được tận mắt chứng kiến bước tiến của CLB mình yêu thích. Có được niềm vui khi ngắm nhìn nhữnn lớp cầu thủ đếnvà đi,gom nhặt và tổng hợp những gì các anh mang tới. Tôi cũng ko còn nhớ nổi mình đã giận ANELKA như thế nào khi anh ra đi (ngày âý mình thật trẻ con ) chỉ biết rằng tôi đã tiếc cặp đôi ANELKA -BECKHAM rất lâu sau đó, rồi cả khi cùng hàng triệu fans ARS trên khắp thế giới ngậm ngùi chia tay 2 lão tướng T.Adam - Keown, cũng như dành niềm hi vọng lớn cho các cầu thủ trẻ. Tôi biết rằng để xây dựng được một ARSENAL như ngày hôm nay,công lao của HLV Wenger là ko nhỏ, dưới bàn tay của ông biết bao thế hệ cầu thủ đã trưởng thành và đem sức mình cống hiến cho đội bóng. Có thể các anh cũng có những con đường đi riêng của mình nhưng tôi tin tất cả đều là những cầu thủ suất sắc và sự thành công trong mỗi bước đi của họ chỉ làm cho chúngta thêm cảm phục tài năng của A.wenger mà thôi. Cũng thật hài hước nếu như tôi nói rằng tình cảm tôi dành cho HLVwenger cũng giống như thứ tình cảm tôi giành cho cha mẹ của người yêu mình . Đó là bên cạnh sự yêu mến, kính trọng còn có một niềm biết ơn sâu sắc đối với con người tận tuỵ đã góp phấn tạo nên niềm vui lớn trong cuộc sống của tôi.
    Nếu như có ai đó hỏi tôi rằng: " bạn có hài lòng với những gì ARS đã đạt được ko?", vơí tôi câu trả lời luôn là " không " và tôi tin bạn cũng sẽ trả lời giống như tôi khi nhận được câu hỏi tương tự. Theo tôi, nếu đã là bóng đá thì chẳng bao giờ có sự thành công cuối cùng, chúng ta phấn đấu ko đơn thuần là để vững bước trên mọi đấu trường mà là để hướng đến vẻ đẹp trong môn thể thao vua. Chắn chắn chúng ta sẽ ko yêu ARS nhiều đến vậy nếu như tại thánh địa Emirates lại thiếu đi những bước chạy của Henry, thiếu đi đôi chân ảo diệu của Rosicky hay Hleb. Có còn ai nhắc đến ARSENAL với sự thán phục nữa ko khi mà trong lối chơi ấy ko còn sự quả cảm, ko còn có thần tốc hay thiếu hẳn đi nét trẻ trung trong đội hình một CLB đã 120 năm tuổi
    Chiến thắng cuối cùng luôn thật tuyệt vời, nhưng chẳng thể quan trọng bằng cách chúng ta giành chiến thắng. Khán giả đến sân đâu chỉ để biết kết quả cuối cùng, chúng ta theo dõi CLB bởi ta biết rằng với nó, ta sẽ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. MU có thể sẽ lại vô địch mùa giải này nhưng họ sẽ ko bao giờ dám khinh thường ARS, chúng ta thua trận trứơc Barca và đánh mất chiếc cúp vô địch nhưng chẳng có ai dám coi những chàng ngự lâm kia là những chiến binh hèn nhát. Chúng ta là vậy, ARS là vậy. Sẽ cùng đắm chìm trong men say chiến thắng và cũng vững vàng chấp nhận mọi thất bại đến với mình. Bởi chỉ trong thất bại ta mới có thể biết được ta mạnh đến đâu, ta mới biết bản lĩnh của CLB lớn đến thế nào và cũng phải trải qua thất bại chúng ta mới có thể vươn lên những thành công cao hơn nữa
    Năm tháng trôi qua đã ghi nhận sự vững vàng của ARSENAL và cũng đã làm cho tôi trưởng thành hơn . Đến giờ tôi vẫn ko ưa MU nhưng đó chỉ là cách nghĩ của 1 fan hâm mộ đanh cho đối thủ của mình . Tôi cũng nhận ra rằng sẽ kém hẫp dẫn hơn rất nhiều nếu như MU và ARSENALko còn đứng cạnh nhau như những kì phùng địch thủ. thiếu ARSENAL, Manchester United sẽ chỉ đơn thuần là đội quân đỏ lang thang đi chinh phạt và ARSENAL cũng thế. Nhưng nếu như vào một ngày nào đó bầy " qủy đỏ" lại đứng dưới pháo đài Emirates thì đó sẽ lại là một ngày hội thật sự của các fan túc cầu trên khắp thế giới ( cũng ko biết có phải vì thế ko mà giờ đây người bạn thân nhất của tôi lại là một MU''fan )
    các bạn ah, đối với tôi, tôi ko cố gắng tìm kiếm một CLB luôn luôn có chiến thắng , tôi chỉ tìm một CLB có thể mang đến cho tôi niềm vui, nỗi buồn cùng tất cả những xúc cảm của một người yêu bóng đá. Để giờ đây tôi có thể tự hào vì mình là 1 fan ruột của ARS, được là một phần của ngôi nhà chung ARSENAL.com.vn và được nói lên những điều mình suy nghĩ với những con người cùng giống như mình, cùng yêu và say mê thứ bóng đá đẹp.
    AFCVN
  4. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết về con người mà anh All4 ấn tượng:
    Wenger - Kiến trúc sư vĩ đại nhất Premiership
    Đội bóng hay nhất nước Anh là Arsenal và kiến trúc sư vĩ đại nhất Premier Ship là Giáo sư Arsene Wenger. Nếu ông đến với Arsenal cùng lúc với Alex Ferguson, có lẽ sẽ còn lâu Alex mới có được cái thời huy hoàng của thập niên 90. Hãy cùng điểm lại những gì Arsenal đạt được dưới sự chỉ đạo của công trình sư Arsene Wenger. Và rồi chúng ta sẽ thấy, Alex Fergusion chỉ là một tập sự.
    Một vài bằng chứng để thấy rõ điều đó : Rất nhiều chiếc Cup - Một Arsenal đặc biệt với bản sắc riêng - Chuỗi trận 49 ?oUnbeaten? kinh hoàng - Một Emirates đẳng cấp thế giới - Hệ thống đào tạo tài năng trẻ số 1 Châu Âu !
    Và nếu chỉ nhìn vào bảng thành tích đó mà không nhắc đến những khó khăn ban đầu của Arsenal thì những thành tích đó ngẫm cũng không có gì đáng nói !
    Arsenal ko có một sự ủng hộ về mặt tài chính dồi dào. Nguy hiểm nhất là sân vận động Highbury quá nhỏ, nhỏ nhất trong hệ thống sân bãi tiêu chuẩn của Premier League.Chúng ta hãy xâu chuỗi lại tất cả. Làm cách nào mà một đội bóng "nghèo" như Arsenal lại có thể vươn lên thành một thế lực tại Châu Âu ?
    Bằng những bước tiến vững chắc, Giáo sư đã xây dựng đội hình với các kế hoạch cụ thể, cho từng thời điểm khác nhau. Ban đầu là vực dậy một Arsenal èo uột, sau đó là Pháp hóa đội hình để chơi một thứ bóng đá đẹp mắt, hấp dẫn nhưng không tốn kém chỉ với mục tiêu giữ vững thế trận trong giải Ngoại hạng. Trong thời gian đó, thiết lập một hệ thống đào tạo trẻ vào loại số một bằng nhãn quang bậc thầy với mục đích xây dựng nên một đế chế mới của Châu Âu. Liên tục củng cố về mặt tài chính bằng các bước đi chậm rãi chắc chắn và cái thế chân kiềng mà Giáo sư đã tạo lập được quả là đáng nể: Một đội hình đá đẹp có bản sắc riêng, một hệ thống tài chính vững mạnh và một hệ thống đào tạo trẻ suất sắc. Và kết quả là Arsenal đã bước đến trận chung kết Champion League, có sân vận động thuộc loại hiện đại nhất và tất cả các cầu thủ trẻ tài năng đều muốn gia nhập đội trẻ của Arsenal. Họ nhìn Van Persie, Cesc, Toure, Senderos, Clichy, Ali và tự hỏi, nếu chơi cho Arsenal, có lẽ ta sẽ được ra sân để sánh vai với các tên tuổi lớn !?
    Tất cả các tên tuổi lớn của Châu Âu đều có một truyền thống lâu đời - một nền tảng tài chính vững mạnh. Tìm được một lối đi riêng, tạo ra thế lực mới với một câu lạc bộ nhỏ bé như Arsenal là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng Wenger đã lường trước tất cả và chính sự kiên định của ông là chìa khóa của sự thành công. Những ý kiến đi ngược lại sự điều chỉnh của Arsene Wenger đều bị khước từ hoặc trả giá. Vieira với cái ý kiến chủ quan về việc đem về Highbury các tên tuổi lớn ngay lập tức bị bỏ xó, Henry với ý kiến "chỉnh đốn" lại đội hình cũng bị cho ra rìa. Anelka, Petit hay Ashley Cole sau rời Arsenal đã đạt được những chiến tích hiển hách gì ? ( Anelka là một trong số những cầu thủ gây nhiều thất vọng nhất ! )
    Chính cái lối chơi mà Arsene Wenger thiết lập ở Arsenal dựa trên một trục tinh thần nào đó đã biến các cầu thủ bậc trung thành những mắc xích đẹp mắt, đồng thời tránh được cạnh tranh trong việc mua bán cầu thủ hoặc sưu tầm các cầu thủ trẻ có chất lượng. Tất cả đều hợp lý, hài hòa đến kinh ngạc. Thậm chí, những xích mích, nhưng hằn học với Man U cũng là những miếng nhử lắm tiền. Những miếng võ mồm của Wenger với Alex, những đấu đá của Vieira, của Adam, Keown, Pires với Roy Keane, với Rudd , Rio cũng chỉ làm thương hiệu của Arsenal thêm phần bóng bẩy. Xin lỗi nếu tôi nói gì không phải, cái cú ném bánh Piza vào Alex của Fabregas cũng giúp thương hiệu Arsenal tăng lên vài triệu USD (đồng thời MU cũng giảm giá vài triệu)?!
    Nhưng hay nhất là việc Arsene Wenger kiên quyết không bao giờ để Arsenal thành một miếng bánh của tư bản. Ông thà có một ngân sách nghèo nàn của các ông chủ Anh, còn hơn là những một đống Rúp đầy dầu mỡ hay đồng USD của những tên mặt phệ và những đứa con của hắn . Arsenal phải là của riêng nước Anh, Arsenal phải có bản sắc và cái bản sắc đó, cái văn hóa Arsenal đó sẽ là sức mạnh đưa Arsenal đạt đến tầm đế chế.
    Tôi chỉ cầu mong Wenger sẽ ở lại với Arsenal càng lâu càng tốt. Ở Arsenal, tất cả đều có thể được thay thế, ngoại trừ Wenger.
    Chúng ta hãy chờ đến cái ngày Arsenal đoạt được Champion League. Một Arsenal viên mãn sẽ khiến cả Châu Âu phải thán phục. Lúc đó, chính xác là Man-USD sẽ chỉ còn trong quá khứ !
  5. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Fulham 1 - ManU 2
    Kịch tính, đẹp mắt, hấp dẫn, và cả may mắn cho MU nữa, hehe. Thêm 1 chiến thắng để bứt phá. I love MU
  6. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là Man năm nay vô địch rồi..ae chuyển sang bàn AC với Mu đêm nay
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Hu hu...thế là Man thu 3 trái rồi.Hàng thủ hôm qua lởm kinh khủng
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Khả năng tạo đột biến của Kaka và việc cắt đứt mối liên hệ giữa Ronaldo và các mũi nhọn khác của MU là 2 yếu tố giúp Milan thắng trận
    [​IMG]
    Hàng thủ do Vidic chỉ huy mắc quá nhiều sai lầm, khiến MU phải trả giá bằng 3 bàn thua.
  8. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Anh em chuyển sang bàn trận chung kết giữa Liver và AC thôi.. Liệu AC có đòi được món nợ cũ không?
  9. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem AC thấy tởm quá..kh hiểu Live thế nào
  10. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

Chia sẻ trang này