1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Crazy man tim crazy woman

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi redriver2006, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redriver2006

    redriver2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tôi định lấy nick yahoo mail là crazy man nhưng không được vì trước tôi đã có người lấy làm nick của mình rồi, thê nên tôi nghĩ trên thế giới này đâu phải chỉ có một mình tôi và không chỉ có một vài người mà là rất nhiều cũng điên rồ như tôi. Khi vào ttvnol lấy nickname như trên cũng không được. Nên tôi đành lấy cái tên mà tôi rất thích là redriver không phải là tôi có kỷ niệm liên quan gì với dòng sông này mà đơn giản cái tên này làm tôi thích thú.. Tôi cũng rất băn khoăn là minh sẽ lấy chủ đề nào làm nơi để đặt cái topic của mình, Hạnh phúc gia đình, tâm sự, .. sau rồi tôi quyết định vào CUỘC SỐNG để đặt. Chuyện là thế này. Tôi được sinh ra trong 1 gia đình gia giáo, được bố mẹ giáo dục rất căn bản,.. nói chung là tạo mọi điều kiện để trở thành 1 công dân tốt được lớn nên trong điều kiên như thế làm sao mà tôi không nhìn đời bằng mầu hồng cho được. Nhưng từ khi đi làm, tự mình làm chủ cuộc đời mình mới thấy cuộc đời không phải là như vậy, mọi giá trị tốt đẹp của cuộc sống đảo lộn linh tinh xoè và chẳng còn biết tin vào cái gì nữa. Tất cả những gì tôi trải qua, những gì tôi chứng kiến làm cho tôi chỉ còn biết tin vào mỗi bản thân mình để định hướng cho cuộc sống của mình nhưng với kế hoạch vạch ra có thời hạn chỉ tính bằng tháng bằng năm và không có kế hoạch lâu hơn, dài hơn. Tôi có nhớ 1 câu nói rất hay của cô Lý vợ anh Đông trong tác phẩm ?oMùa lá rụng trong vườn? của nhà văn Ma văn Kháng (Mỗi gia đình đều cống hiến cho xã hội 1 thằng mất dạy) có lẽ Tôi cũng là 1 thằng mất dạy. Đơn giản là vì bao nhiêu công lao day dỗ của cha mẹ tôi, của thầy cô giáo thì tôi lại làm ngược lại mằc dù tôi không phá phách, không nghiện ngập ...nhưng không làm theo ý họ thì tôi chả là thằng mất dạy là gì.
    Cuộc đời là bất chắc, tương lai là dấu hỏi thế nên không có gì là vững chăc, ổn định vĩnh viễn. có cái hôm nay là hành phúc là tốt đẹp mai có còn như thế không??? Cái hôm nay tưởng là xấu xa, đểu giả lại là mầm cho hạnh phúc thì sao. Nói chung tất cả mọi thứ đều thay đổi ngay cả bản thân con người chúng ta. Vậy nên hôm nay tự dựng tôi có ý tưởng điên rồ la:
    Tôi muốn có con với bạn gái nào muốn có con với tôi tất nhiên là bạn gái phải tự nuôi con và tôi sẽ chẳng hứa 1 điều gì đơn giản là mình còn chẳng biết tương lai của bản thân mình ra sao và Tôi cũng chẳng biết có lo được cho bản thân mình hay không thì còn lo được cho ai. Nên hứa để làm gì...ok?. Mà như Tôi đã nói ở trên chẳng biết trước được điều gì nên biết đâu khi nhìn thấy mẹ tròn con vuông, con xinh đẹp giống mẹ và thông minh giống cha Tôi lại mời 2 mẹ con về ở chung và chúng ta sẽ bước sang 1 chương mới. Việt nam ra nhập WTO rồi tất cả là 1 sân chơi chung và mọi thứ đều công khai rõ ràng và có hợp đồng điều khoản cụ thể ràng buộc...và như vây bản thân mỗi chung ta những công dân VN cung phải tự nên đổi mới và như thế sẽ tiến bộ hơn chăng?
    Tôi biết trên diễn đàn này đa phần là các bạn trẻ mới lớn chưa bị ố mầu vì cuộc sống và đều mơ về 1 tình yêu đẹp như tranh vẽ, lãng mạn và vĩnh cửu như phim Hàn đều nhất loạt phản ứng Tôi nhưng Tôi coi điều đó là bình thường và tin rằng sẽ có người ủng hộ suy nghĩ của mình và tất cả họ chắc phải là nhưng người từng trải qua nhưng tháng ngày bị dìm xuống bùn, thất bại, thất vọng, khổ đau...
    Còn bản thân tôi nên nói thế nào nhỉ, tốt cũng được, xấu cũng được vì là diễn đàn trên mạng mà nói thế nào mà chả được. Thế nên nếu bạn gái nào quan tâm và cũng crazy như tôi gặp rồi sẽ biết, thành thật là cũng không tệ lắm đâu.
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, em chỉ sợ vưỡn là mẹ tròn con vuông cơ mà lại xinh đẹp giống anh và có chí thông minh của em thì hỏng hẳn cả thế hệ F1 roài ạ
    Em xin đứng bên ủng hộ cho suy nghĩ tiến bộ của bác
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay đấy Cho ké một chưn nhá. Thèng đàn ông nào mà chả thích thế, sướng mà không bị ràng buộc, nhưng này, có một ý kiến nhỏ thôi, nếu thế thì nên dùng biện pháp an toàn, đừng để đứa trẻ con nó khổ, bé chả biết gì, tội nghiệp, chỉ hai người sướng là đủ rồi
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hix, chúc bác này may mắn trong công cuộc đi tìm một nửa crazy của mình. Hơi khó một tí nhưng không phải là không thể xảy ra ( crazy mà- biết đâu đấy)
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng là khi người ta từng trải thì người ta sẽ hướng đến một gia đình thực sự chứ. Người ta biết nhiều điều và nhận ra cuộc sống ko phải là một trò chơi. Như bác nghĩ " muốn có con với bạn gái nào muốn có con với tôi " tức là bác ko hề có suy nghĩ, ko hề có cảm xúc và tình yêu, bác chỉ là chiều theo cái tình cảm của người con gái kia. Lại còn một cuộc sống vô trách nhiệm nữa chứ? cái đó mà gọi là sự tiến bộ á ? cái đó mà gọi là sự từng trải á ? đó chỉ là cái ý nghĩ của một đứa chẳng bao h biết đến tình yêu thực sự
  6. sun_chip

    sun_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ khác, những người như thế cần phải biết trân trọng hạnh phúc hơn chứ không ủng hộ suy nghĩ này.Vấp ngã, thất bại, khổ đau để rồi nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực như thế không xứng đáng gọi là người từng trải và chín chắn.
    Đừng đem cái suy nghĩ " trên mạng nói thế nào mà chả được" vào đây, giống kiểu Chí thật. Nếu anh coi trên mạng nói gì cũng được, tự bản thân anh đã không tôn trọng chính những gì mình nói, chính bản thân mình.
    Dù sao cũng thấy cái tên topic này thật đúng. Ở đây có cô gái nào tự nhận mình cũng crazy không nhỉ? Nếu có thì tôi cũng sợ cho cái thế hệ F1 của anh quá. Nó mà thông minh giống bố nó thì... tuyệt. Nhưng mà theo tôi biết, con cái hưởng cái gen thông minh của mẹ là chính.
    Anyway, chúc anh sớm toại nguyện. Lạy chúa, không biết toại cái nguyện này rồi có còn nảy sinh ra cái nguyện nào ngu ngốc nữa không?
  7. redrriver

    redrriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có em đây ạ hai mình làm một đôi crazy nha,he he he
  8. hanoinians

    hanoinians Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    vãi hết cả những gì có thể vãi vì .....cái tiêu đề......anh việt việt anh loạn cào cào. mà hình như ko phải tiếng việt thì phải. Đọc mãi ko ra
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này, thế hệ F1 sẽ là super crazy, cô myhaohao có ủng hộ thì đứng xa xa ra đấy nhé
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thì người ta đã nói là crazy tìm người crazy mà. Mọi người có gì mà bức xúc quá thế. Nồi nào có vung đó, mình tưởng tượng hộ bác này : bố crazy+mẹ crazy ---> con super crazy
    Bác này cũng sáng suốt thật đó, với mô hình của bác đưa ra thì hoạ chăng có người...crazy mới đi hợp tác với bác. May mà cũng biết điều đó, nếu không thì chắc giờ te tua hơn nhiều

Chia sẻ trang này