1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Crem trắng "RA" Pôn

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguyenhoangviet1, 19/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhoangviet1

    nguyenhoangviet1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Crem trắng "RA" Pôn

    Trong quảng cáo Pôn có đoạn hội thoại giữa 2 nhân như sau!

    A:Mình vừa trông thấy chồng cậu đi uống cafe sáng nay với một cô gái rất sinh !
    B: Cau mày "Ca fe sáng nay".
    A:Phải! Cô ta mặc áo đầm đỏ và nhất là làn da .. [Trong kịch bản đã quảng cáo ..trắng mịn hết chỗ chê và cô gái B nở một nụ cười ] Nhưng .. thô bẩn hết chỗ chê!!
    B: Điên tiết " Nói lại cho mình nghe là cô ấy kinh (sinh) như thế nào"
    A:?????
    Ngay sau đó một nhân viên Pôn bước lên màn hình và nói:
    "ĐÓ LÀ BỞI VÌ CÔ ẤY KHÔNG DÙNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI"

    Được nguyenhoangviet1 sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 19/11/2003

    Được nguyenhoangviet1 sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 19/11/2003
  2. ma_quy

    ma_quy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaa
    Anh Quang Vinh đẹp "chai" nha ta bước ra. Các cô gái đồng loạt kêu lên .Bỗng có một em gái trong quá trình chậy quá gấp rút lên .. gãy guốc (cho chết. đã bảo lấy đôi giầy ba ta rách mà khong chịu nghe) bạn của cô dừng lại nhưng giờ đây không thể chen kịp nữa rùi em ạ!!
    thế là cô em bàn ngồi lên thanh vị cầu thang trượt đi với tốc độ của tên lửa . Bõng á.. trên thanh vịn có một các đinh..
    nhân viên Kotex bước ra:"Nếu cô ấy dùng sản phẩm của chúng tôi thì hậu quả sẽ không nặng nề như thế"
    hết rùi

Chia sẻ trang này