1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CRESPO HỒI SINH!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi fanxanhtrang, 26/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanxanhtrang

    fanxanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    CRESPO HỒI SINH!

    Crespo, tạm biệt ''''những ngày khốn khó''''! 16:36'' 25/11/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Với 2 bàn thắng vào lưới Shakhtar Donetsk đêm qua, và là bàn thứ 3 cho Milan, tiền đạo Argentina như trút được gánh nặng trên vai.

    Ngày về không yên ả

    Crespo chật vật tìm lại mình

    Serie A chính là nơi đã làm nên tên tuổi của Hernan Crespo trước khi anh đặt chân đến xứ sương mù để cùng Chelsea chinh phục những tham vọng của tân Chủ tịch Abramovich. Tiếc thay đó không phải là một lựa chọn sáng suốt. Crespo đã nhanh chóng để mất mình - 1 mũi nhọn lợi hại trên hàng tấn công, những pha đi bóng ào ạt, khéo léo, đậm chất Nam Mỹ, cực nhạy trong vòng cấm... Trong màu áo xanh Chelsea, tuyển thủ Argentina chỉ còn là cái bóng mờ, đôi lúc trông thật tội nghiệp.

    Rõ ràng, sân cỏ Anh chẳng phải là thiên đường cho các cầu thủ đến từ Nam Mỹ phô diễn tài nghệ. Serie A và La Liga có vẻ thích hợp với họ hơn. Cụ thể, không chỉ Crespo bị lạc điệu tại Premier League, Veron cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi ''''vật lộn'''' từ M.U qua Chelsea. Không ít cảm thấy tiếc cho bộ đôi này, những người đã góp sức đáng kể vào chức vô địch Serie A của Lazio năm 2000. Crespo cũng từng tỏa sáng tại Parma, Inter...

    Nhưng cái hợp đồng trị giá 16.8 triệu bảng kéo dài trong 4 năm đã ''''nhấc bổng'''' Crespo sang Anh. Tuy vậy, tiền không đi đôi với niềm vui của cựu trung phong Lazio. Thường phải chịu cảnh ''''ngôi chơi xơi nước'''', Crespo thèm cái cảm giác được yêu mến và sự cổ vũ nồng nhiệt của các tifosi như những ngày còn chơi tại Serie A.

    Crespo và cả Veron đều được Chelsea cho... toại nguyện. Nói một cách chính xác thì tân HLV Mourinho muốn tống khứ cả 2 ngôi sao này đi càng nhanh càng tốt theo những hợp đồng cho mượn. Kết quả, Crespo về Milan đỏ, Veron gia nhập Milan xanh. Nhưng ngày trở lại Serie A không yên ả với Crespo. Các fan ''Rossoneri'' chờ đợi thật nhiều để gặt thất vọng không ít, Crespo chưa thể tìm lại cảm giác ghi bàn, cộng thêm chấn thương, anh như người thừa ở Milan...

    Chấm dứt ''''hạn hán'''' kéo dài


    Và cuối cùng anh đã thành công...

    Khi niềm tin của mọi người dành cho Crespo dường như bị cạn kiệt cũng là lúc anh trút được gánh nặng áp lực trên vai. Được tung ra sân trong trận đấu gặp Palermo ở Coppa Italia, tiền đạo Argentina đã biết ghi bàn sau cơn hạn hán kéo dài góp phần giúp đội nhà giành thắng lợi 2-1. Khỏi phải nói, anh vui sướng như thế nào, tuy rằng, chưa thực sự dám tin đã qua được giai đoạn khốn đốn nhất. Quá xúc động, Crespo đã thốt lên: ''''Tôi xin tặng bàn thắng này cho vợ, con gái, cho đồng đội và những người đã luôn ủng hộ tôi. Bàn thắng giúp tôi giải tỏa tâm lý và mọi thứ có lẽ sẽ tốt đẹp hơn''''.

    Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi, dường như chưa đủ để khẳng định Crespo đã thực sự hết ''''tịt ngòi''''. Và trong trận gặp Shakhtar Donetsk đêm qua tại đấu trường Champions League, Crespo đã làm một số tờ báo của Italia phải câm lặng khi không tiếc lời chỉ trích, chê bai anh trước đó. Cùng Kaka, Crespo làm nên một màn trình diễn đầy ngẫu hứng đẹp mắt, trong đó mỗi người đóng góp 2 bàn thắng, đưa Milan vào vòng 16. Crespo như bay trên mây!

    Anh tâm sự: ''''Tôi biết một số tờ báo từng chê tôi chẳng ra gì. Nhưng tôi nghĩ mình không đáng bị như thế sau những gì đã cống hiến cho bóng đá Italia trước đây. Nhưng tôi là người kiên nhẫn và cuối cùng, tôi cũng đã trút được gánh nặng trên vai. Cảm giác ghi bàn tại San Siro hết sức là tuyệt vời, khó tả''''.

    HLV Ancelotti cũng tỏ ra hết sức vui mừng vì trong tay ông giờ đây, ngoài Sheva, có thêm Crespo biết ghi bàn. Ông nhìn nhận: ''''Crespo vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất, nhưng những bàn thắng vừa rồi giúp anh ấy giải tỏa được áp lực về tâm lý. Kể từ lúc này, chắc chắn Crespo sẽ nhanh chóng tìm được chính mình''''. Việc tìm lại được phong độ không chỉ giúp Crespo yêu đời hơn mà còn là cơ hội lớn để anh trụ lại ở Serie A vì rất có thể Milan sẽ thay đổi ý định, nghĩ đến việc ký hợp đồng chính thức với anh khi hết hạn 1 năm mượn Chelsea.

    B.K
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Bản năng trỗi dậy, Crespo sẽ dần hiện nguyên hình là mãnh thú. Không ai nghi ngờ điều đó cả. Saviola, Tevez nhỏ con, Figueroa thiếu sức mạnh và sự quyết đoán...Nỗi lo khủng hoảng vị trí trung phong của Pekerman đang dần tan biến nếu Crespo biết vồ mồi trở lại.
    Tầm hoạt động rộng, khả năng cơ động cao cùng thú săn bàn bẩm sinh vốn có, trước giai đoạn sang Chelsea, với tôi Hernan Crespo là tiền đạo nhạy cảm nhất thế giới. Nhớ lại 2 phát tét đầu khủng khiếp của Crespo vào lưới Ajax cách đây 2 năm mới thấy được con mãnh sư này mạnh mẽ chừng nào
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Bản năng trỗi dậy, Crespo sẽ dần hiện nguyên hình là mãnh thú. Không ai nghi ngờ điều đó cả. Saviola, Tevez nhỏ con, Figueroa thiếu sức mạnh và sự quyết đoán...Nỗi lo khủng hoảng vị trí trung phong của Pekerman đang dần tan biến nếu Crespo biết vồ mồi trở lại.
    Tầm hoạt động rộng, khả năng cơ động cao cùng thú săn bàn bẩm sinh vốn có, trước giai đoạn sang Chelsea, với tôi Hernan Crespo là tiền đạo nhạy cảm nhất thế giới. Nhớ lại 2 phát tét đầu khủng khiếp của Crespo vào lưới Ajax cách đây 2 năm mới thấy được con mãnh sư này mạnh mẽ chừng nào
  4. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Crespo lại nổ phát nữa rồi, xin chúc mừng!
    Crespo is back!
    ( hi vọng đến cuối trận lại làm phát nữa)
  5. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Crespo lại nổ phát nữa rồi, xin chúc mừng!
    Crespo is back!
    ( hi vọng đến cuối trận lại làm phát nữa)
  6. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Crespo đang sở hữu kỷ lục mà bất cứ một cầu thủ nào cũng phải thèm muốn, ghi bàn trong màu áo 5 CLB khác nhau là Parma, Lazio, Inter, Chelsea và AC Milan tại Champions League. Kinh chưa?
    Hì, hết bĩ cực rồi tới thái lai... là cấm có sai. Những tháng ngày khó khăn đã qua. Nhưng có như thế, rồi mới thành một tiền đạo toàn diện, có thể vượt qua bất cứ hàng thủ nào.
    Tomasson ở AC cũng giỏi, nhưng vẫn là siêu dự bị do khó thích nghi với Serie A cũng rất dễ hiểu. Và Chelsea đang muốn đổi Cres lấy Tom. Và Ancelloti đã nói: "Khi Crespo có được bàn thắng đầu tiên thì không một hậu vệ nào muốn đối đầu với cậu ấy nữa. Hy vọng cậu ấy còn tiến xa hơn nữa và cùng đội bóng chinh phục thành công? thì chắc hẳn tương lai Crespo sẽ đẹp từ đây. Vâng, đẳng cấp vẫn là đẳng cấp.
    Hy vọng Arg của năm 06'' sẽ hoành tráng với cặp Crespo-Tevez...
  7. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Crespo đang sở hữu kỷ lục mà bất cứ một cầu thủ nào cũng phải thèm muốn, ghi bàn trong màu áo 5 CLB khác nhau là Parma, Lazio, Inter, Chelsea và AC Milan tại Champions League. Kinh chưa?
    Hì, hết bĩ cực rồi tới thái lai... là cấm có sai. Những tháng ngày khó khăn đã qua. Nhưng có như thế, rồi mới thành một tiền đạo toàn diện, có thể vượt qua bất cứ hàng thủ nào.
    Tomasson ở AC cũng giỏi, nhưng vẫn là siêu dự bị do khó thích nghi với Serie A cũng rất dễ hiểu. Và Chelsea đang muốn đổi Cres lấy Tom. Và Ancelloti đã nói: "Khi Crespo có được bàn thắng đầu tiên thì không một hậu vệ nào muốn đối đầu với cậu ấy nữa. Hy vọng cậu ấy còn tiến xa hơn nữa và cùng đội bóng chinh phục thành công? thì chắc hẳn tương lai Crespo sẽ đẹp từ đây. Vâng, đẳng cấp vẫn là đẳng cấp.
    Hy vọng Arg của năm 06'' sẽ hoành tráng với cặp Crespo-Tevez...
  8. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mà nói những trận vừa qua tuy Crespo có ghi bàn đều đặn nhưng anh chơi không nổi bật lắm trong toàn trận đấu,nhưng anh biết chớp thời cơ khá tốt và nhìn thấy những bàn thắng của anh,phần nào tái hiện được sự săn mồi tài tình của Batistuta ngày nào.Tái hiện phần nào thôi,chứ chưa "lột tả" được hết sự dũng mãnh của Batigol được.Nhưng như thế là khá lắm rồi.Anh đã trở lại avf phối hợp rất ăn ý với Kaka!
    Hì hì kỷ lục của Crespo,chẳng qua là do anh...liên tục đổi CLB chứ không chơi cho 1 CLB nào nhất định.Tôi tin chắc rằng cũng 0 ai muốn mình phải luân phiên thi đấu trong những màu áo khác nhau trong 1 quãng thời gian ngắn như vậy đâu,điều đó chỉ thể hiện là bạn chơi không tốt trong đội hình của 1CLB nên bạn mới phải dứt áo ra đi thôi.Đấy là tớ nghĩ sao nói vậy có gì các bác bỏ qua cho!
    nếu nói về kỷ lục thì chắc chắn là Crespo còn kêu See Dorf của HL bằng sư phụ thôi vì anh đã vô địch cúp CL 3 lần trong màu áo của 3 CLB khác nhau-Ajax, Real và Milan.Đó mới là đáng nể!
  9. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mà nói những trận vừa qua tuy Crespo có ghi bàn đều đặn nhưng anh chơi không nổi bật lắm trong toàn trận đấu,nhưng anh biết chớp thời cơ khá tốt và nhìn thấy những bàn thắng của anh,phần nào tái hiện được sự săn mồi tài tình của Batistuta ngày nào.Tái hiện phần nào thôi,chứ chưa "lột tả" được hết sự dũng mãnh của Batigol được.Nhưng như thế là khá lắm rồi.Anh đã trở lại avf phối hợp rất ăn ý với Kaka!
    Hì hì kỷ lục của Crespo,chẳng qua là do anh...liên tục đổi CLB chứ không chơi cho 1 CLB nào nhất định.Tôi tin chắc rằng cũng 0 ai muốn mình phải luân phiên thi đấu trong những màu áo khác nhau trong 1 quãng thời gian ngắn như vậy đâu,điều đó chỉ thể hiện là bạn chơi không tốt trong đội hình của 1CLB nên bạn mới phải dứt áo ra đi thôi.Đấy là tớ nghĩ sao nói vậy có gì các bác bỏ qua cho!
    nếu nói về kỷ lục thì chắc chắn là Crespo còn kêu See Dorf của HL bằng sư phụ thôi vì anh đã vô địch cúp CL 3 lần trong màu áo của 3 CLB khác nhau-Ajax, Real và Milan.Đó mới là đáng nể!
  10. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    ông Crespo này lại vừa làm 3 phát,vãi hàng quá...

Chia sẻ trang này