1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Crespo lại tỏa sáng...........

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi fan_of_xanhtrang, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fan_of_xanhtrang

    fan_of_xanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Crespo lại tỏa sáng...........

    Vòng loại World Cup: Crespo cứu nguy cho Argentina
    11:10'' 31/03/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Suýt chút nữa chủ nhà Argentina phải chia điểm với Ecuador kém cạnh hơn nếu không có bàn thắng kịp lúc của Hernan Crespo. Thắng 1-0, Argentina duy trì chuỗi trận chưa thua tại vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ.


    Bữa tiệc tiếp đón Ecuador tại Buenos Aires vừa kết thúc cách đây ít phút đã không diễn ra theo dự trông đợi của các thành viên tuyển Argentina cũng như đám đông khán giả nhà. Đội bóng từng 2 lần đoạt chức vô địch thế giới nhập cuộc kém hào hứng nhường chỗ cho sự lấn lướt của Ecuador.

    Trong 45 phút đầu tiên, đội khách tỏ ra nhỉnh hơn và đã tạo được những thời cơ trông thấy mà nếu may mắn hơn, lưới của đội Argentina đã rung lên. Đầu tiên là cú sút dội xà của Neicer Reasco ngay ngoài vòng cấm địa và tiếp theo đó là pha kết thúc của hậu vệ cánh Ulises de la Cruz sau khi đã loại được 2 hậu vệ buộc thủ thành Pablo Cavallero phải đấm bóng ra. Phía chủ nhà có một tình huống đáng chú ý, Gabriel Heinze đánh đầu nơi góc hẹp từ tình huống đá phạt góc, Crespo tham gia tấn công nhưng Jose Francisco Cevallos đã cứu nguy cho Ecuador.

    Việc Argentina chơi chưa được như ý có lẽ một phần do đội hình thiếu vắng 2 tiền vệ đang khoác áo Inter Milan là Cristian Gonzalez và Javier Zanetti cùng Juan Sebastian Veron (chấn thương). Tuy nhiên, chủ nhà đã tỏ ra khởi sắc hơn trong hiệp 2 sau khi tiền đạo Carlos Tevez (Boca Juniors) được tung vào sân thay cho Mariano Gonzalez. Phút 60, điều họ trông đợi đã đến, Crespo phá vỡ thế quân bình cho Argentina bằng một cú sút sệt cực hiểm từ khoảng cách 15m.

    Bàn thắng của Crespo đã giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ Argentina giúp họ thi đấu tự tin hơn. Nhưng, kết quả cũng chỉ dừng lại ở đó. Trong thời gian đá bù giờ, Juan Riquelme (vào thay Pablo Aimar phút 56) suýt lập công, tiếc là pha đá phạt trực tiếp của anh, bóng dội xà. Marlon Ayovi có cơ hội tốt nhất để kiếm cho Ecuador 1 điểm nhưng anh lại dứt điểm thiếu chính xác.

    Giành chiến thắng khá chật vật, tuy nhiên việc bỏ túi thêm 3 điểm vẫn đủ để Argentina tạm leo lên ngôi đầu bảng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ 2006 với 11 điểm sau 5 trận trước khi trận Paraguay (9 điểm) và Brazil (8) diễn ra đêm nay.

    Ở 1 cặp đấu khác, Chilê đánh bại chủ nhà Bolivia 2-0, nuôi hi vọng kiếm suất vé đến Đức vào mùa hè 2006. Chiến thắng của Chile đánh dấu sự trở lại của ''''sát thủ'''' Marcelo Salas sau hai năm rưỡi vắng mặt. Bolivia đã chơi rất tích cực nhưng thủ môn Nelson Tapia lại chơi quá xuất sắc. Moises Villarroel đánh đầu mở tỷ số vào phút 37 sau quả đá phạt của Salas. Phút 59, Mark Gonzalez ấn định chiến thắng 2-0 cho Chile.

    10 đội bóng Nam Mỹ tranh 4 suất chính thức tham dự VCK World Cup 2006, suất vé còn lại sẽ là trận đấu play-off với một đội bóng của châu lục khác.

    Đội hình ra sân:

    Argentina - 1-Pablo Cavallero; 4-Clemente Rodriguez, 2-Roberto Ayala, 6-Gabriel Heinze, 3-Juan Pablo Sorin; 5-Luis Gonzalez, 16-Pablo Aimar (8-Juan Riquelme, 56), 15-Andres D''Alessandro, 18-Mariano Gonzalez (11-Carlos Tevez, 46); 19-Cesar Delgado (14-Nicolas Burdisso, 65), 9-Hernan Crespo.

    Ecuador - 1-Jose Francisco Cevallos; 4-Ulises de la Cruz, 3-Ivan Hurtado, 17-Giovanni Espinoza, 18-Neicer Reasco; 20-Edwin Tenorio (9-Ivan Kaviedes, 67), 5-Alfonso Obregon, 16-Kleber Chala (11-Agustin Delgado, 64), 15-Marlon Ayovi, 19-Edison Mendez; 14-Carlos Tenorio (8-Franklin Salas, 74).
  2. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Hay quá !
    Dù sao với đội hình qùe quặt này mà thắng là cũng được rồi .
    Crespo vẫn chứ là Crespo, sau Batigol thì anh vẫn là niềm hy vọng của chúng ta .
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
  3. Canh_thit_bo

    Canh_thit_bo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết bao giờ thì Veron bình phục chấn thương ko nhỉ? hic
  4. fan_of_xanhtrang

    fan_of_xanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo tin tức từ ChelseFC thì bác Seba Veron đã tham gia tập nhẹ trở lại rùi. Có lẽ bác ấy sẽ trở lại trong trận gặp Arsenal trong trận lượt về.
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ khi còn Batistuta tôi cũng đã thích Crespo hơn rồi vì lối đá nhẹ nhàng tinh tế thừa kĩ thuật nhưng khgông lạm dụng của anh!Tiếp tục ghi bàn và hiện giờ đang gánh trọng trách là chân sút số 1 của Argentina,Crespo sẽ p[hải chơi hết mình
    Sinh duong tac nhan kiet
    tu diet bi quy hung
    Chi kim tu Hang Vu
    Bat khang qua Giang Dong
  6. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Sau lượt trận vừa qua, Argentina đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng của vòng loại WC 06 khu vực Nam Mỹ .
    Argentina được 11 điểm sau 5 trận ( thắng 3 và hoà 2 )
    Còn Braxin đứng thứ 3 ( thắng 2, hoà 3 ) được 9 điểm .
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
  7. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    trận sau gặp kình địch Brazil rồi anh em chuẩn bị tinh thần hét cho thật to nhé!Cầu mong Arrgentina thắng đậm cho bõ tức
    Sinh duong tac nhan kiet
    tu diet bi quy hung
    Chi kim tu Hang Vu
    Bat khang qua Giang Dong
  8. Canh_thit_bo

    Canh_thit_bo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vòng đấu tới Arg gặp Bra à? hôm nào ấy nhỉ?
  9. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Crespo!Bây giờ anh là niềm hy vọng của Argentina,nhưng hãy xem những gì Crespo thể hiện ?có còn là Crespo không?
    Khi đã không còn núp dưới cái bóng quá lớn của Batistuta thì Crespo lai chỉ còn là cái bóng của chính mình.Thi đấu vật vờ,không tạo được sức ép lên hàng thủ đối phương,di chuyển thật "vô duyên"và những cú dứt điểm không con lạnh lùng và chính xác.Chẳng nhẽ Crespo thi đấu như thế này ma đua Achentina vô địch?Tôi không nói là Crespo kém cỏi nhưng nếu cứ như vậy thì còn kém so với nhiều tiền đạo khác lắm.
    Argentina _ngọn lửa của sự tiến công,một đội hình nhiều sao nhất thế giới nhưng giờ đây chẳng còn ai là xứng đáng cả.Tất cả đeu thi đấu kém coi,cả Aimar cũng chấn thương liên miên,vậy thì con ai co thể gánh vác trọng trách này.
    Vẫn tiếc cho Batistuta và Crespo bao giờ anh mới bằng Batigol và bao giờ thi anh lại chính là anh.?????
  10. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Không nên quá bi quan như vậy cho dù các chàng trai của chúng ta phong độ không cao trong thời gian gần đây. Trong thời gian qua, bóng đá Argentina bắt đầu xuất hiện những nhân tố mới có khả năng rất tiềm tàng ở tuyến dưới, đó sẽ là điểm khởi nguồn sức mạnh cho chiến dịch chinh phục thế giới trong hai năm tới đây tại Đức. Tôi đang muốn nói tới những: Milito, Coloccini, Heinze hay Quiroga. Liệu chúng ta có thể phàn nàn gì khi đang sở hữu 3 trung vệ hàng đầu thế giới hiện nay, từ hòn đá tảng Samuel, trung vệ thép dày dạn kinh nghiệm Ayala và tài năng trẻ Milito.
    Về vấn đề Crespo, có lẽ mọi người đã trầm trọng hoá lên thôi. Crespo chưa bao giờ làm tôi thất vọng trong gần 10 năm qua, kể từ khi lần đầu chứng kiến anh làm cú đúp trong trận chung kết cúp Liberdadores 95/96 cho đến nay. Thú săn bàn bẩm sinh, khả năng dứt điểm đa dạng, với tôi, anh ta còn nguy hiểm hơn vua sư tử Batigol thuở nào. Quan sát Crespo ở Chelsea từ đầu mùa giải, tôi thấy những phẩm chất đó còn nguyên đấy chứ: vẫn những bước chạy chỗ cực kì thông minh, lôi di chuyển cắt mặt trong khu 16m50 khiến Hernan được hầu hết các hậu vệ có máu mặt ở Serie A trước đây coi là "ông vua trong vòng cấm địa". Có đôi chút băn khoăn là Premier League khá khác biệt so với Calcio, nên Hernan đang dần phải thích nghi. Mặt khác, đen đủi cho Hernan là ở mùa giải qua tại Chel, anh bị dính khá nhiều chấn thương vụn vặt. Nhưng tin tôi đi, Crespo thừa những phẩm chất để có thể thành công ở bất kì một nền bóng đá nào. Anh ta là tiền đạo duy nhất của chúng ta hiện nay hội tụ đầy đủ khả năng và kinh nghiệm để dẫn dắt hàng công Vũ điệu Tăng gô nhảy múa tưng bừng trên đất Đức trong 2 năm tới.
    Điều tôi lo lắng nhất hiện giờ là hệ thống chiến thuật của Bielsa. Đội hình 3-3-1-3 vừa thừa người vừa thiếu người khi tấn công. Trên thực tế với sơ đồ này, khó đội bóng nào có thể kiểm soát thế trận tốt hơn chúng ta, cho dù đó là Brazin, Pháp hay Hà Lan. Nhưng với chỉ một trung phong cắm, rất khó cho Argentina có thể ghi bàn, hai tiền đạo biên của chúng ta không có tốc độ như những cầu thủ Ajax hay khả năng tạt bóng tốt như các cầu thủ ở Pre. League để hoàn thiện sơ đồ tấn công này. Hỡi Bielsa, trong tay ông trước, hiện nay và tới đây luôn là những cầu thủ tài năng, cho nên cần phải đúc rút từ thất bại ở châu Á để cướp chiếc Cúp Vàng về. Đã 20 năm tay trắng rồi đó!

    Được gia_cat_luong sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 21/04/2004

Chia sẻ trang này