1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cruising Hà Nội - La Phù cuối năm 2005

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Black_Hands, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 mạng nữa
    0989122466
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Anh em hào hứng lên tý nào !
    Danh sách phải liên tục cập nhật cho nóng hổi !
    Cũng là một chuyến pic nic thôi mà !
    Theo anh có 2 phương án .
    1- Chạy chơi 01 ngày thì ta đi từ sáng đến chiều tối về .
    2- Đúng vào dịp Noel ( Tối 24 -12 ) . Ta có thể đi buổi chiều - tám táp , ăn nhậu xong đi chơi nhà thờ - Đón Noel nghe hát thánh ca ở một xứ đạo cực kỳ hay . Tua này ta đi 1,5 ngày ngủ 1 đêm gần vùng núi cho biết .
    Cách La phù 7km là xứ đạo Hoàng xá - một xứ đạo rất lớn của vùng Phú thọ . Trong đó có đến 3 nhà thờ - giáo dân rất đông và đặc biệt vào dịp Noel thì vui còn hơn Tết ta . Đấy là anh gợi ý cho các chú - còn anh chắc chắn sẽ đón Noel ở đó rồi . Chú nào đi được 1,5 ngày phát biểu luôn . Cũng có thể anh chạy cùng rồi ở lại chơi thêm .
    Vừa ngồi uống rượu với dân Phú thọ - nên biết thêm thông tin . Mai anh cũng đi tắm La phù - Có gì mới anh sẽ thông báo thêm .
  3. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em khoái phương án 2 lắm. Nhưng ko biết như thế em có làm vướng chân các bác ko?!
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, nghe kết nhỉ, nhưng em sợ thứ 7 mấy ông nhà mình lại vẫn bận làm nên ko đi đc, Nếu mà đi đc như bác nói thì còn gì bằng... hix hix
    đã có 7 người:
    Black_Hands
    terminator84
    CPN_jsc
    Jet_Ace
    Koól
    thichdulịch
    Dugia
    Còn các bác lão làng đâu nhè ko thấy lên tiếng thế,? hay lười online nhể
  5. ht_jsc

    ht_jsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    E đăng kí tham gia phát. Từ bé đến giờ toàn buôn đồ điện tử. Đợt này máu mua con xe (kô phải xe nữ, các cụ cứ bắt mua dream hic) nên chui vào box này --> trúng ngay vụ đi chơi hehe. E tham gia để thêm tí hiểu biết về xe cộ, xem tình hình làm ngay 1 con.
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Anh vừa chạy lên tắm vội phát về đến đây ! Nay vì có việc nên tạt qua tắm cái thôi .Đơn giản như đi . . . tắm ấy mà ! Sáng nay chạy , lạnh run mà buồn ngủ quá - đường đẹp đi lại càng dễ díp mắt . Tối qua thì bóng bánh cả đêm , nay chạy xe như trên cung mây .
    Thôi trình bày nhiều quá , nhưng lại phải trình bày thêm tý nữa vậy ! Tâm sự ấy mà . . .
    Những ai ở đây đã từng đón Noel trong nhà thờ xứ lạ ??? ( Anh nói ngoài phạm vi HN nhé ) . Sẽ thấy một đem Noel ấn tượng không bao giờ quên ! Thật vậy , anh có cái thú là đem Giáng sinh hay lang thang về những nhà thờ tỉnh lẻ . Có một kỷ niệm : Noel 2002 gần 22h phóng vào nhà thờ Hà đông , cũng định đón Noel ở đấy , tuy nhiên không khí thị thành quá náo nhiệt làm mình đâm mất hứng . Phóng tiếp vào xứ đạo Thạch bích cách Hà đông độ 10km gần Bình đà . Quả là tuyệt vời ! Đúng một đêm Noel vui và nhớ mãi - Tuyệt vời ! Anh không phải là dân đạo nhưng mình lại khoái cái không khí của xứ đạo đêm Giáng sinh , nó vừa thiêng liêng , vừa vui vẻ và có cái gì đấy khó tả lắm ! Giáo dân - anh nói các con chiên - ở những xứ đạo xa Hn , nhất là các vùng quê thật vừa ngoan đạo mà cởi mở ! Nghe hát thánh ca , ngắm dàn đồng ca nhà thờ đẹp tựa thiên thần - cứ như mơ và thực ấy . Rồi , các chú biết không ?! Sau đó tan lễ cũng dễ đã gần 2 h sáng - lạnh lắm cỡ dưới 10 độ ., ra ven đường có mấy hàng thịt chó nóng vừa luộc , bốc hơi nghi ngút . . . Trời ơi ! Có lẽ chưa bao giờ cảm thấy ăn miếng thịt chó ngon đến vậy , 2 đứa mà uống hết gần 1 l rượu Thanh oai . Rồi phê , và dường về chẳng nhớ nổi ngủ ở đâu nữa . Đến giờ vẫn nhớ như in cái cảm giác lạnh , không khí đêm Noel đấy , và miếng thịt chó bốc hơi ngào ngạt . . .
    Thế nên - Giáng sinh năm nay nhất định sẽ đến xứ đạo Hoàng xá - Thanh thuỷ - Phú thọ để tìm cảm giác của con chiên ngoan . . . rượu ở bên Chúa ! Anh cũng chưa vào nhà thờ đó , nhưng nghe thổ dân nói đã thấy phê luôn rồi ! Từ La phù đi có 6-7 km thôi . Không bỏ phí một cơ hội chỉ có 1 trong năm nhỉ ?
    Tuỳ các chú nhưng anh vẫn chạy , kể cả một mình - vì anh quen rồi - dân lượt phượt mà !
    GIÁ MÀ CÓ THÊM BẠN RƯỢU THÌ NÓ VUI ! CÒN CÁC CHÚ MÀ ĐƯA VỢ , HAY NGƯỜI YÊU ĐI THÌ CÓ KHI ĐÓN NOEL XONG RỒI LẠI VỀ CẢI ĐẠO THEO THIÊN CHÚA GIÁO THÌ CHẾT TẠI ANH !
    AMEN ! LẠY CHÚA BA NGÔI TRÊN TRỜI CAO
    SAO CHO ĐÊM LẠNH , UỐNG RƯỢU VÀO . . .
    Khà ...................Khà .....................Khà .................. Khà ..............

  7. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Hà hà! Ai ko đi hả bác? Bác tưởng bác gân lắm ah? Quanh đây toàn nữ chắc???
    An tâm, đi nhậu thì em khoái lắm, đặc biệt là kiểu vừa ăn vừa thổi trong tiết lạnh. Rượu em nhường bác cả lít, chấp cho bác uống trước luôn, mấy lít là tuỳ. Nhưng thịt chó cứ để em, bọn nó ko yên với em đâu. Mẹ! Mấy đứa bán hàng cứ thấy mình im là nó tưởng mình hiền. Ông ăn cho bay cả cái quán chúng mày luôn.
  8. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    tởm.. lúc đầu tưỏng tởm........... sau hóa ra..tởm thật..
  9. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Rượu thì nói chung em ko ham lắm. Nhưng thịt chó thì..keke...em có thể chơi cả con
  10. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Nếu vitcon là Châu thì anh ko hiểu mày vào đây và nói những câu đao đao đấy để làm gì? Ko cần phải khua khoắng lên để mọi người chú ý đến mình em ạ! Hãy là bản thân mình thôi, ai ra sao kệ người ta!

Chia sẻ trang này