1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CRY luận kiếm !

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi nevercry_hp, 23/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.702
    Tại hạ vốn có thói quen : hục đầu làm để rảnh ngồi chơi..Thế nên nói rỗi thì cũng rỗi mà bận thì cũng không sai..Khi rỗi thì thường lướt web, thỉnh thoảng đá qua TTVNOL .. Ờ thì dạo trước còn mấy bài thú vị, nhưng dạo này nhàm quá..Vậy nên tại hạ xin mạn phép viết vài thứ để mua vui cho mấy mẹ ở đây...
    Đàn ông thì cũng có mấy mức phát triển, ham chơi, ham gái, ham tiền, ham địa vị..rồi cuối cùng mới quay về gia đình.. Tại hạ giờ đã qua mức ham chơi và đến giai đoạn ham gái..thế nên nếu ko bàn về gái e rằng là ko hợp lý..Tất nhiên tại hạ cũng ham tiền và địa lắm chứ! Nhưng tại hạ hiện giờ vẫn khoái gái hơn..Vì vậy xin nhai lại vấn đề này vậy..Hi vọng không nhàm..
    Thiên hạ giờ này, ăn no mặt đẹp..Kinh tế phát triển, ko tin các bác cứ xem, chốc chốc giá cả lại tăng chả phải là XH phát triển là gì >"<( đá đểu lạm phát 1 chút )..Vậy nên ko có gì là lạ khi mà bao kiếm đẹp rất nhiều, ko thiếu nhưng thanh kiếm tốt thì..e rằng ko nhiều và hiếm..Tại hạ cùng đa phần dân số là bình dân ko phải đại gia nên cũng không dám mơ tưởng đến những vỏ kiếm đẹp, chỉ cần 1 cái vỏ dễ nhìn và 1 thanh kiếm tốt là được rồi...
    Tại hạ ko đọc nhiều kiếm hiệp nên cũng chỉ biết có Kim Dung là bậc cao thủ trong lĩnh vực này..Ờ nhưng ở đây không bàn đến Văn Học mà bàn đến Xã Hội...Có kẻ chê truyện Kim Dung cổ hủ và lạc hậu, tại hạ xem bọn chúng là loại thiếu hiểu biết...Tại sao? Tại vì các hạ cứ nhìn ra ngoài thì biết..Giờ chẳng phải là giang hồ đang loạn sao? Người ta điên dại vì những thanh kiếm..Người người tranh kiếm, nhà nhà tranh đoạt kiếm...Đến cả cái lũ lóc nhóc, bé tý xem nhiều phim ảnh cũng lao vào tranh đoạt??!!..Người già thì áp đặt, trẻ em thì chạy đua...Âu giang hồ cũng đang trải qua thời loạn lạc..Người tìm kiếm, kiếm tìm người...Loạn quá, loạn quá khiến tại hạ cũng cuống hết cả quýt lên lao vào cuộc tranh đấu này...Nói thật với các hạ là tại hạ cũng muốn có 1 thanh kiếm để chống lưng lúc tuổi xế chiều...Hehe..
    Tại hạ kiến thức nông cạn, tầm nhìn hạn chế nên nhiều khi thấy thiên hạ điên loạn mà cũng chả biết vì sao, và giải quyết ra sao? Có nhiều kẻ quý kiếm hơn cả chính bản thân mình...Có kẻ tự sát, khóc lóc điên loạn nên chỉ vì ko đoạt được kiếm? Có kẻ chạy theo vỏ kiếm mà đến lúc về rút kiếm ra mà khóc lóc vì kiếm tồi quá..Thế nên người ta lại bắt đầu chạy theo cái niêm phong kiếm.!!.Ờ nhưng mà nói thật, thời thế này kiếm chưa rút ra khỏi vỏ hay chưa chém giết gần như ko có...Mà kể cũng lạ ko chỉ người mà nhiều kiếm cũng thíc bị rút ra khỏi vỏ, để rồi nhận ra là trao nhầm chủ, rồi lại ca thán rồi lại khóc lóc...Chẳng qua cũng chỉ vì giờ người dùng kiếm chỉ quan trọng về mặt võ học mà không có cái tâm của người dùng kiếm.Họ thíc cái phong cách dùng kiếm của phương Tây các bợn ạ, còn cái tâm kiếm của phương Đông thì lại cho là cổ hủ, lạc hậu....Thế nên cũng chả biết ai là mới đúng là cổ hủ, ai mới là kẻ ko hiểu đạo dùng kiếm..?!!
    In tơ nét thì thiếu gì các lò võ nổi tiếng, ngay cả tại hạ cũng từng ngâm cứu ở bên Liên Xô chấm Mỹ (lò võ nổi tiếng VN), đấy là chưa kể giờ đây đài báo đua nhau săn "lộ hàng", "phát tán clip"....toàn là các bí kíp võ học bị leak..Đến khổ các khổ chủ, để quay được những cuốn phim võ thuật "để dành cho con cháu" như vậy cũng hao tổn "thâm" huyết, vậy mà mẹ cha thằng nào " chôm " rồi phát tán làm lộ hết...Khổ! Nhưng mà XH nó thế, thời thế giờ nó thế...Và cái "thế thời" nó đẻ ra 1 tầng lớp "cáo" thủ mới.. được gọi chung là họ "Sở"...Bọn cáo thủ này, thoắt ẩn, thoắt hiện, dùng tiền bạc hoa mắt, lời nói ngon ngọt để tước đoạt những thanh kiếm, chúng rút kiếm ầm ầm, hết thanh này đến thanh khác...Mà quên mất, là trong XH địa vị của đàn ông được đo bằng độ dày cái ví và số thanh kiếm từng dùng?!!...Những kẻ có đạo dùng kiếm bây giờ chả đc coi trọng mấy..Vậy nên số người bỏ dở mà chạy theo tu luyện bên "Sở" cũng nhiều..Nói thật tại hạ ngu dốt và cũng ko đủ dã tâm để theo học thế nên mới ngậm ngùi viết lách thế này..Ra đường thỉnh thoảng lại gặp mấy đứa trẻ con 4,5 tuổi ngêu ngao hát về việc tranh kiếm đoạt kiếm??, TV sách báo, diễn đàn tâm sự cũng đầy rẫy... tại hạ có thể hình dung là thời loạn thế còn dài lắm...Thật đáng thương..
    Nói về thiên hạ đã nhiều, quay về phần tại hạ..Như đã giới thiệu ở trên, tại hạ cũng bỏ công đêm đêm ngâm cứu nhiều võ học bốn phương, (chủ yếu là võ bên Nhật JAV :Jap Action Video) ngày ngày luyện công phu "Quy tắc bàn tay trái"..Thế nên công phu, nội công cũng thuộc hàng cao thủ..Ngặt 1 nỗi chưa đâm chém ai bao giờ..nên đời nó chưa nể..Căn bản tại hạ cũng chưa tìm được 1 thanh kiếm xứng tầm...
    Nhân nói thêm về việc tìm kiếm...Thiên hạ cũng trôi nổi nhiều bí kíp hướng dẫn tranh kiếm đoạt kiếm..Tại hạ cũng đọc qua mấy bộ nhưng ngẫm thấy chúng hư thì nhiều mà thực thì ít, luyện theo ắt tẩu hỏa nhập ma..Thực ra các bậc cao thủ đều hiểu rằng 1 thanh kiếm tốt thì ko phải là thanh kiếm sắc mà là 1 thanh kiếm vừa tay...Tiếc là người ta lại chỉ chăm chăm đoạt kiếm mà ko học cách chọn kiếm...
    Tại hạ cũng tự soạn cho mình 1 bộ...Ấy! Đã gọi là bí quyết thì ko truyền ko...Đến kinh phật cũng phải có đồ lót tay nữa là..Em thì cũng chỉ học theo người xưa thôi..
    Tất nhiên do trình độ non kém và nhiều thiếu xót nên nêu ra đây cũng chỉ tạm gọi là tham khảo..(thực ra là ko thể để lộ hết bí quyết đc ^^)
  2. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.702
    Trước hết, điều đầu tiên người dùng kiếm phải hiểu rằng.."Mình dùng kiếm chứ ko phải kiếm dùng mình"...Phải luôn luôn tự chủ, dù có thíc kiếm đến mấy, bấn đến mấy cũng ko đc loạn..Những kẻ không tự chủ ắt sẽ tự đi vào con đường ma đạo, ko thể hiểu được sự thâm sâu cũng như đỉnh cao của võ học được..
    Ko phải nói nhiều về tầm quan trọng của kiếm, đàn ông không có kiếm thì chỉ có 2 loại : 1 là loại ko ra gì và 2 là bậc cực cao nhân...Tất nhiên số 1 thì nhiều..
    Đa phần mọi thất bại là do chúng ta ko chọn được đúng thanh kiếm phù hợp..Thanh kiếm nặng quá cũng ko được, mà nhẹ quá thì nhanh chán..Thậm chí nhiều khi cầm vào mới biết là môn công fu mình có ko dùng đc với loại này, chả khác gì học dùng đao mà lại cầm kiếm, cầm kiếm nhưng lại học võ dao..Ko phù hợp! Nếu ko phù hợp thì phải bỏ ngay, nên nhớ là đàn ông nhặt kiếm nên được thì cũng bỏ kiếm xuống được..Kiếm là loại nhiều sát khí, nếu ko chắc, cấm tự ý rút kiếm khỏi bao kẻo hậu họa khó lường..
    Về việc chọn kiếm...

    Thứ 1 : Phải có tâm với kiếm....
    Tức là phải thíc thì mới lấy..Sau khi lấy đc kiếm thì dùng 2 năm là cảm thấy nhàn ngay mà lúc đó sống với kiếm thì bằng sự lựa chọn là chính..Vì vậy nên khuyên các hạ là khi chọn thì nên chỉ thíc 3 phần còn 7 phần là chọn lựa..

    Thứ 2 : Kiếm phải có đức..
    Quan Vũ ngày xưa cũng đc người đời ca tụng là bởi vì có Đức...
    Chọn kiếm cũng như vua chọn tướng vậy..Nên nhớ "loại người nào cũng cải tạo được trừ loại bất trung"..
    Ko bàn đến vấn đề kiếm đã bị rút ra khỏi vỏ chưa ở đây..nếu kiếm đã từng có chủ thì phải xem vì sao kiếm lại bị bỏ hay vì sao kiếm lại bỏ chủ...Ko quan tâm đến quá khứ là cách nghĩ của kẻ thiển cận nhưng bị quá khứ ám ảnh lại là kẻ ngu dốt..
    1 thanh kiếm ko đức, sớm muộn gì cũng khiến chủ bị mang họa sát thân..
    Về đức các cụ cũng có câu : " để lại tiền bạc rồi cũng sẽ hết, để lại tri thức chắc gì đã học, chỉ để lại đức là tốt nhất "..

    Thứ 3 : Trí của kiếm..
    Trí của kiếm chính là 1 lưỡi kiếm sắc..Bạn có 1 thanh kiếm cùn thì bạn sẽ làm được gì? mài nó ư? Quá muộn...
    Giang hồ hiểm ác lòng người khó lường..1 thanh kiếm cùn làm sao có thể định được thiên hạ...
    Ngược lại 1 thanh kiếm có trí sẽ ko bao giờ quy lụy hoặc phục vụ 1 kẻ không ra gì với những ảo tưởng sẽ thay đổi được chủ...Nói ra chua xót nếu thanh kiếm đó bị vứt đi, thì tốt nhất là ko nên nhặt dù mình cũng thíc nó đến mấy, dù nó có đáng thương đến thế nào..Tất nhiên 1 thanh kiếm cùn vẫn có thể mài lại, nhưng liệu bạn có đủ kiên nhẫn, hơn nữa liệu có sắc được ko?!! XH tự có quy luật chọn lọc hà khắc..Kiếm ko tốt ắt bị loại bỏ..Ko nên quá nhu mì, ko có dã tâm quyết ko làm đc việc lớn đc..
    Nhưng 1 lưỡi kiếm sắc nhưng ko có đức sẽ cực kì nguy hiểm, bạn sẽ bị nó hại bất cứ lúc nào vì vậy mà trí của kiếm được xếp thứ 2...
    Việc còn lại là tùy bạn định đoạn mà thôi...

    Thứ 4 : Tâm của kiếm..
    Đây chính là rãnh thoát máu trên kiếm..1 thanh kiếm ko có rãnh thì..sẽ bốc mùi, và nhanh chóng hỏng..
    Kiếm có đức, có lưỡi sắc, nhưng ko có rãnh thoát máu thì cũng là loại phế thải..
    Được vì như tâm của kiếm..Kiếm phải biết cảm nhận, phải có cảm xúc, như vậy mới có thể cùng ta luyện võ được..1 thanh kiếm lạnh, vô cảm thì dù có luyện vẫn có thể thâm hậu nhưng quyết ko thể đạt đến đỉnh cao được..
    Vì vậy tâm của kiếm cũng là rất quan trọng...Hãy chọn thanh kiếm mà bạn có thấy được cái tâm của nó và như cái tâm đó phải phù hợp với bạn..

    Thứ 5 : Vỏ của kiếm
    Hãy thử nghĩ xem bạn sẽ đi ra đường với thanh kiếm, và mọi người sẽ nhìn thấy đầu tiên là vỏ kiếm..Và vô hình chung vỏ kiếm sẽ tạo nên giá trị của bạn..
    Tất nhiên tùy vào gu thẩm mĩ mà hãy chọn cái kiếm có cái vỏ phù hợp...Cái này thì có bạn có thể đem ra các Spa làm đẹp mà chỉnh sửa ..Không khó..

    Tạm thời đó là 5 điểm chính trong việc chọn kiếm..Tại hạ viết nhiều cũng ngại, mà viết dài sợ lộ hết bí quyết...nên chỉ nói thêm 1 ít về phần đoạt kiếm..

    Đoạt kiếm..

    Cũng giống như tướng tài, nếu tướng không phục bạn thì chắc chắn sẽ ko dùng được..Vì muốn có kiếm tốt phải thu phục được nó..
    Nếu dùng tiền bạc để mua chuộc bạn chỉ đc loại kiếm ko có đức, loại này chỉ để múa cho vui rồi vứt đi.
    Nếu dùng thủ đoạn và lời nói ngon ngọt thì chỉ lấy đc loại kiếm ko có trí..Loại kiếm cùn như vậy liệu có bình định đc thiên hạ ko?
    Tuyệt đối ko chỉ vì quá thíc kiếm mà bi lụy và mất hết lý trí..Kiếm phải hiểu rằng vị trí của nó ở đâu...Bạn đừng lo, nếu là 1 thanh kiếm tốt nó sẽ hiểu..
    Vậy có cách nào để chinh phục được thanh kiếm...Các vị minh quân thu phục hiền tài thế nào? Hãy bắt trước như vậy..
    Kiên nhẫn, tôn trọng...Những cái gì dễ dãi, có bao giờ bền lâu!
    Có tầm nhìn...Liệu thanh kiếm tốt có thíc thú gì khi người ta dùng nó để thái rau, làm bếp..Hãy cho nó thấy tầm nhìn của bạn...
    Chấp nhận...Bản thân tại hạ thấy các bậc hôn quân, thường chỉ biết rượu chè, rồi vỗ ngực làm việc lớn..Các bậc minh quân thì thường xắn quần áo cùng làm với nhân dân..Vì vậy tại hạ cũng học theo..Cho dù bạn bè cười chê, tại hạ đến nhà mượn kiếm vẫn chấp nhận rửa bát quét nhà, đổ rác...Trên đời ko có việc dành cho phụ nữ và đàn ông, chỉ có loại lười biếng mà thôi..Hi vọng là thanh kiếm tốt đó có thể hiểu được chủ nhân của mình.Và đó là 1 cách tốt để thu phục kiếm...

    Thôi dài lắm rồi..Những điều tại hạ nghĩ, tính toán còn nhiều lắm...Nhưng ngại type quá..chỉ xin luận bàn 1 góc nhỏ về kiếm ở đây thôi..Mong nhận đc góp ý của các anh hùng hào kiệt trên giang hồ..
  3. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.702
    Kẻ vô danh này cũng đã ngắm được mấy thanh kiếm, tuy nhiên chỉ sợ công lực ko cao, không dám rút kiếm...Sợ rút nhầm thanh kiếm ko phù hợp mà hao tổn nguyên khí hay mang họa sát thân..
    Tuy đã sống hơn 2 mấy năm trong giang hồ nhưng tại hạ vẫn chưa có diễm phúc sử dụng bất kỳ thanh kiếm nào (chưa rút kiếm)...Thật là đáng buồn..Ko biết trong giang hồ có vị huynh đài nào hẩm hiu như tại hạ ko?
    Các vị huynh đài, bôn ba giang hồ nhiều năm, đọc nhiều võ học...xin chỉ giáo cho tiểu đệ :
  4. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.702
    Theo tại hạ nghĩ, thanh kiếm này đang muốn tu luyện y thuật cuối năm nay mới xuống núi..Bây giờ làm phiền y, ắt bị phản pháo..
    Tại biết mình công đức chưa vẹn nên chỉ dám học theo Lưu Bị xưa kia 3 lần mời Khổng Minh..Tính ra tại hạ đã mời đi chục lần rồi mà thanh kiếm vẫn quyết chưa lung lay
    Tại hạ biết mình võ công kém cỏi chỉ biết vận nội công tung chưởng từ xa...Dùng ý chí để lay chuyển tâm kiếm..mà hơn 1 năm rồi vẫn chưa bắt được cái hồn của nó..
    Tại hạ cũng đã từng tính đến hạ sách dùng thủ đoạn cố gắng rút kiếm ra trước, ko cần biết có cầm đc hay ko!! Nhưng quả thật bỉ ổi sẽ bị anh hùng trong thiên hạ cười chê nên tại hạ vẫn còn đang cân nhắc..
    Từ giờ đến cuối năm chỉ còn gần chục tuần trăng nữa, không biết liệu nội công tại hạ có đủ chế ngự nó không..Giờ chỉ còn biết trông chờ vào vận mệnh...Há chẳng lẽ ta lại ko phải là 1 anh hùng?!!!Tại hạ thật ko can tâm nhìn thanh bảo kiếm này rơi vào tay kẻ khác..
    Hỡi quần hùng, ai hảo tâm xin nhường cho tại hạ vài phần công lực để đi mượn kiếm..Ăn nghĩa này tại hạ xin đc báo đáp sau...
  5. thudiepvien

    thudiepvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Dài quá không đọc hết. Không hiểu. Đề nghị mood đóng topic này lại vì nhiều chữ quá, và nhàm hic.
  6. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.702
    Hehe...1 thanh kiếm cùn..=))
    Đùa thui :P
  7. thudiepvien

    thudiepvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Lên đây để giải stress giao lưu. Nhóc tung trưởng chữ vậy chị khẳng định không ai đọc hết số chữ nhóc vữa trình bày đâu[-X.
  8. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.702
    Tuỳ người chứ, từ từ mới sướng, chậm mới sâu:-" ..chứ tàu nhanh ko thic[-X
    Bên này mới là mặt trận chính;));))
    http://www.webtretho.com/forum/f187/cry-luan-kiem-796084/
  9. thudiepvien

    thudiepvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    thế thì sang đó mà tung hoành nhé. Đưa kiếm về hp là không sống được đâu. Trên webtretho toan ong luyện công, luyện trưởng, luyện võ lâm truyền ki
  10. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.702
    Có vẻ bạn Thu ko học về phép ẩn dụ và liên tưởng nhỉ...=))=))
    Cái này gọi là chém gió có tri thức đó...\:D/\:D/Đỉnh cao của chém gió [:D]

    Thật hổ thẹn...Thật hổ thẹn !@-)
    Quả là tại hạ có phần hơi nóng nảy thật...Lần luận kiếm này thật sự là đã giúp tại hạ mở rộng tầm mắt...:-ss
    Vãn sinh vốn là kẻ phàm trần, trên đời có 2 thứ đam mê..đó là tiền và kiếm..Năm sau khi kiếm y của tại hạ xuống núi là thời cơ ngàn năm có 1, tại hạ quả thật ko can tâm bỏ phí 1 năm trời theo đuổi nó...Vì vậy có phần nóng nòng, tâm không tĩnh..:P
    Đêm qua, tại hạ trằn trọc suy nghĩ rất nhiều...

Chia sẻ trang này