Hừm... Từ sáng tới giờ vì chuyện đau chân đã điên rồi. T.T Lên net chat một chút.. cũng bị người ta làm cho bực mình quá. Chat với người ta thì phải vui vẻ nà, phải luôn ^^ .. gì gì nữa.. để không làm người ta lo lắng cho mình. Bực muốn chết <hừ.. nói vậy chứ ta đây còn yêu đời lắm> Đã thế vào nói chuyện với ông anh.. đang định kể lể thì.. bị lão ta phang cho một câu "tưởng em cần yên tĩnh cơ mà".. hết chịu nổi luôn. Lão ta thừa biết mình đang khùng mà, lại còn câu nệ cái chuyện từ đời nảo đời nào nữa <ặc.. từ chiều ạ.. nhầm nhọt roài> Đã thế còn ám chỉ thêm một câu "lúc cần đến thì gọi, lúc không cần thì đuổi đi"... câu đó rõ ràng là nói mình mà... ừ.. thì đúng là mình có lỗi thật nhưng ít ra lão ý cũng phải chịu nghe mình kể lể hết... cái chuyện kia rồi nói gì thì nói.. Grừ.. làm ta không xả được với ai.. đành ôm hận trút vào cái topic này vậy Tội nghiệp cái topic quá.. nhưng mà đừng lo topic ơi! Từ giờ tao sẽ chăm chút cho mày mỗi ngày... Hừm... net bị khùng hay có người không muốn chat với mình đây.. hứ.. thèm vào..xì xì.. ta vào TTVN post bài Tâm sự.. không chat thì thôi.. Ui dzoi`.. xả hết rồi.. nhưng chưa hết điên.. T.T... Mình thật có lỗi quá.. khi không "giận cá chém thớt".. cầu mong không có ai giận và bực mình với mình [-o< amen...
Chậc.. ngày hôm nay bắt đầu hơi bị xui xẻo thì phải.. Sáng dậy nằm trên giường thì chân đâu có cảm giác đau gì đâu.. cứ nghĩ khỏi rồi <ngốc hết chỗ nói >.<>.. thế là thản nhiên bước xuống đất một cách "ung dung tự tại" T.T.. kết quả là ngã quỵ xuống vì đau xui quá à... Sáng nay là thứ hai còn ra nhiều manga mới.. mình không đi mua được mà cũng chẳng đi đọc được T.T.. đành ráng lết xuống nhà gọi điện đến nhà dì.. ai nhấc ĐT thì người đó đi mua hộ mình .. heh.. thế thì người nào nhanh tay nhanh chân ra nhậc điện thoại thì.. sẽ bị xui xẻo rồi Phù.. là dì.. dì cũng bảo đang chuẩn bị đến nhà mình..hì hì.. may wá.. mình mà không gọi sớm thì.. Vậy là ngồi chơi với dì một lúc.. sau đó ngồi đọc truyện.. Kaze Hikaru hay wá ^^, Cây đàn kì diệu nữa.. ôm bụng cười ngặt nghẽo thôi!! Nhưng mờ hum nay mình bỏ quên cái thói quen lên net vào sáng sớm òi.. Ừm, không sao. Bây giờ lên cũng chưa muộn.. Ack.. mình có 2 tin nhắn liền nè.. sướng ghê Coi bộ cũng không đến nỗi xui lắm đâu.. ^^ vì có người cầu mong PM đem lại may mắn của mình..heh.. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng có chuyện gì to tát.. bỏ qua tất cả đi.. Mình đã tự nhủ là sẽ quên đi rồi, sao vẫn nhớ lại cái cảnh đấy thế? Nhớ thì chỉ khổ cho mình thôi.. [-o< Thương ai đó quá.. Hình như từ sau cái hôm đó.. ai đó thay đổi nhiều lắm.. nhưng mình biết làm gì được đây?.. trong khi mình thực sự chỉ coi người ta là bạn bè thân thiết <có thể gọi là tri kỉ được không nhỉ? >... Mình đã sai lầm khi cố gắng để... người ta.. Bây giờ mặc dù ra vẻ bình thường nhưng chắc người ta đang điên lắm.. Hôm qua vừa chat mà.. mình cũng chẳng biết nói gì ngoài ^^ và cả.. phải vậy thôi.. chứ không lẽ mình lại vừa khóc vừa nói là mình đã trông thấy cái gì? Không được.. >.< càng làm người khác lo lắng cho mình thôi. Người ta nghĩ người ta đang vui vẻ, bình thường thì cứ để như vậy đi... Được meo_luoi_tham_lam sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 07/06/2004
Ước gì.. anh ở đây giờ này.. Không ngờ mình cũng có lúc buồn thiu như thế này.. một con bé chuyên môn đi an ủi người khác.. một con bé vui vẻ trong mắt người ta.. bướng bỉnh và ngang ngạnh.. vậy mà bây giờ ngồi một mình như thế này.. cô độc.. Hình như mình không thể chấp nhận được những người bạn mới, thật là vô lý khi những cái nick lạ hoắc nhảy vào làm quen mà mình close không thương tiếc.. Bây giờ nhóc của anh thay đổi nhiều như vậy đó anh có biết không? thay đổi rất nhiều mà chẳng ai hay biết.. những suy nghĩ lúc trước. hồn nhiên và ngốc nghếch cũng không còn nữa đâu.. Em nhớ anh nhiều lắm.
Nhảm nhí.. Chưa bao giờ nó có cảm giác thất vọng như lúc này.. cái người mà nó thực lòng yêu quý thì lại nghĩ rằng người ta là cái gai trong mắt nó..Lúc người ta cảm thấy cô đơn + buồn chán thì thường viết ra những cái đáng sợ.. có người bảo nó vậy song vẫn không xua được mấy cái ý nghĩ đen tối trong óc.. Hôm nay ai đó lại gửi cho mình cái này.. ý đồ gì đây nhỉ? **** Love version 4.0 Alô, đây là phòng hỗ trợ kỹ thuật công ty phần mềm Heart Systems -Tôi mới nhận được một chương trình tên là LOVE, phiên bản 4.0. Chương trình đó sẽ làm gì? -LOVE là một chương trình cài vào hệ điều hành và nhẹ nhàng chạy nền. Cô không bao giờ nhìn thấy LOVE trên thanh công cụ hay màn hình, nhưng cô sẽ thấy nó ảnh hướng tới mọi trình ứng dụng khác. Nó làm các ứng dụng tốt chạy trôi chảy hơn và hạn chế hoặc xoá những chương trình xấu. -Ôi, nghe tuyệt thật! Làm sao nó làm cho máy tôi chạy tốt hơn được? -Thưa cô, đó là vì có những files âm thanh như ENCOURAGEMENT.wav , KIND-WORD.wav được chạy thường xuyên. Đồng thời, file FORGIVENESS.exe sẽ được chạy mỗi khi có sự xâm phạm từ bên ngoài hay những lỗi cú pháp. - Thế còn những chương trình xấu thì sao? - LOVE sẽ kiểm tra máy, tìm những chương trình như BITTERNESS.exe, SELFISH.com, SPITE.exe; những chương trình này không thể bị xoá khỏi máy, nhưng LOVE sẽ chế ngự bằng cách ngăn cản chúng thực hiện lệnh. Cô sẽ không bao giờ phải viết bằng font "BADWORD" nữa. LOVE sẽ tự động copy, lưu một bản trong Harddrive Email And Remote Terminal, viết tắt là HEART. -Tôi hiểu, tuy nhiên tôi không biết nhiều lắm về kỹ thuật. Bây giờ tôi muốn cài đặt, tôi phải làm gì? -Trước tiên, hãy mở HEART của "mèo" ra nhé! (Im lặng..) -Được rồi, bây giờ chương trình LOVE đang tự cài đặt các files SMILE.jpg, WARMTH.com, CONTENTMENT.com... Điều cuối cùng tôi muốn nói: LOVE em không phải mua, nhưng nhớ chia sẻ nó với người khác. Mỗi lần chia sẻ, chương trình LOVE của em sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần. Nếu em chỉ giữ LOVE cho riêng mình, chậm nhất là 3 tháng sau chương trình sẽ tự yếu dần và chết. Một khi chương trình đã chết, em sẽ rất khó có thể tìm được một LOVE khác thay thế. Xin nhắc lại, chúng tôi không bán LOVE, và vì thế em cũng không thể mua.. Xin hãy giữ gìn và trân trọng nó. **** ................... Cái gì vậy nhỉ? Nó đã từng đọc cái này trên HHT rồi, tự nhiên tên khùng nào gửi cho nó cái này là sao nhỉ? Hắn biết biệt danh của nó.. ui dzo`i.. nhảm nhí..