1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cry!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuvien_ttt, 14/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mình biết mình sẽ khóc. Chỉ vì bắt gặp một người giống anh quá! Có lẽ đó là anh?
    Mà cũng chẳng sao cả. Nhưng mình biết mình sẽ khóc!!!

    Đã rất lâu, rất lâu rồi, tên anh mình xoá đi, cả khuôn mặt cũng không thể nhớ.

    Và cả những dòng này nữa, mình cũng muốn cho nó phù du, cho nó tan biến đi thôi. Vậy nên làm một kẻ lơ đãng, đi gieo những mầm hy vọng và gặp mầm tuyệt vọng.

    Cũng chẳng còn gì, chỉ kịp bật một nụ cười khan. Mà chiều nay, mình còn chả nhớ gì cả, mình còn thấy lòng nhẹ tênh và vui vẻ lắm. Mình quên rồi mà!

    Nhưng bây giờ thì biết, mình đâu có quên, tận sâu trong trái tim, vẫn còn, vẫn tồn tại... một niềm kiêu hãnh!


    Hỡi ôi, những giọt nước của tôi! Những thứ yếu đuối khỉ ho cò gáy, đáng vứt đi cho chó gặm! Bố khỉ nó cái cuộc đời này!
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Don''t you cry tonight. Mấy anh là cái quái gì .Let it be nha bạn.
    Don''t cry
    Talk to me softly
    There is something in your eyes
    Don''t hang your head in sorrow
    And please don''t cry
    I know how you feel inside I''ve
    I''ve been there before
    Somethin is changin'' inside you
    And don''t you know
    Don''t you cry tonight
    I still love you baby
    Don''t you cry tonight
    Don''t you cry tonight
    There''s a heaven above you baby
    And don''t you cry tonight
    Give me a whisper
    And give me a sign
    Give me a kiss before you
    tell me goodbye
    Don''t you take it so hard now
    And please don''t take it so bad
    I''ll still be thinkin'' of you
    And the times we had...baby
    And don''t you cry tonight
    Don''t you cry tonight
    Don''t you cry tonight
    There''s a heaven above you baby
    And don''t you cry tonight
    And please remember that I never lied
    And please remember
    how I felt inside now honey
    You gotta make it your own way
    But you''ll be alright now sugar
    You''ll feel better tomorrow
    Come the morning light now baby
    And don''t you cry tonight
    And don''t you cry tonight
    And don''t you cry tonight
    There''s a heaven above you baby
    And don''t you cry
    Don''t you ever cry
    Don''t you cry tonight
    Baby maybe someday
    Don''t you cry
    Don''t you ever cry
    Don''t you cry
    Tonight ​
  3. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi , đến bây giờ bạn cũng ko nhớ nổi khuôn mặt của anh ý mà , hãy khóc nếu thấy nó cần và thoải mái .... nhưng khóc xong rùi thì thôi nha ! nhìn vào hiện tại tương lai mà bước tiếp , mà chiến đấu chẳng có quá khứ nào mà thời gian ko xoá đi được đâu . cố lên !
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tớ cũng chả buồn lâu được.
    Vừa lúc nãy trời mưa to lắm các cậu ạ. Mà tớ chả thấy buồn. Dào ôi, hơi đâu mà buồn nhiều. Tớ còn phải học bài, tớ học dốt như ma ấy, không học mai sau chó nó thèm. Hi hi.
    Nếu không phải thi lại môn nào, rảnh tớ sẽ dịch mấy truyện cổ tích của George Sand cho các cậu đọc. He he, nhưng mà sang box Văn, đừng cứ ra vào box này nhiều, chẹp, toàn nước mắt nước mũi của các cô nàng. Tớ chán ngầy! Hi hi
  5. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thấy có sao đâu nào.Phải như chủ cía topic này nè.
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chà, hôm nay lại mưa rồi.
    Nghe một bài hát : Au coeur de septembre, tự dưng nhớ tháng 12 quá!
    Mưa, lãng mạn thiệt! Nhưng mà hết ngày rồi. Mình online tán gẫu với mọi người! Thế là đủ!
    Cuộc sống hổng thèm nhớ đến thằng nào. He he
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Như đã hứa, tớ dịch cho các cậu nghe Truyện cổ tích của George Sand " Ngôn ngữ của các loài hoa". Hãy vào link sau để đọc nhé.
    http://www4.ttvnol.com/vanhoc/766456.ttvn
    He he, đời là mấy tí. Cứ suốt ngày ỉ ôi khóc lóc, có mà điên! Chuối cả vườn nhỉ! He he
  8. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em gái vui vẻ yêu đời nhỉ! Em làm chị đang buồn đến tũn mặt ra thì phải phá ra cười rồi đấy. Nào vote 5 sao cho em như em "kêu gào" nhé!
  9. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Con gái yêu sâu sắc khổ hơn con trai vì..sự đa cảm trong tâm hồn.Sống có ý chí hơn,buồn thì tâm sự với bạn bè đi cho nó thoải mái.Làm một cái gì đấy khác đi so với bình thường cho nó là lạ để refresh.Yêu là khổ rồi nhưng cũng sướng~~>thế nên ai cũng muốn.Yêu đúng là trải nghiệm cuộc sống.Các cô gái nhí nhảnh như con cá cảnh..thất bại trogn tình yêu 1 lần cũng trưởng thành rất nhiều.Sao thế nhỉ ?
    Chúc lantuvien_ttt sống vui vẻ,thoải mái!!
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, chị ơi là chị, em thích vote là vote vào cái nick cho em ý, chứ vốt vào bài viết thì ăn thua, nhằm nhò gì. Em mới có 47 phiếu vốt, lâu lắm rồi chả plus thêm tí tẹo nào. Đang buồn vì ít phiếu vốt quá nè. Hu hu.

Chia sẻ trang này