1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cry!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuvien_ttt, 14/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước cũng cry nhưng đc 15 phút Sỹ dỗ dành, chọc cười, kể chuyện cho nghe. Dễ thương nhỉ.
    Mấy hôm trời mưa, mình buồn. Ông Trực ngồi đó...... Mà thiệt nhìn ống tếu thiệt. Thật ra ống đẹp trai chứ bộ. Nghĩ buồn cười quá.
    Anh Huy gọi điện bảo: anh xin lỗi anh bận thi tốt nghiệp. Chứ anh vẫn cưng em như ngày nào. Làm phì cười. Mình đối với anh lúc đó cũng quá đáng thật.
    Hôm trước ông Hoàng giám sát mua bánh mì cho ăn mới chết, dụ dỗ mình với ông Trực. Tức cười quá đi.
    Chưa muốn bị ràng buộc bây giờ tất cả mọi thứ hạnh phúc đang đến với mình.
    Tiền tài ơi, hạnh phúc ơi, danh vọng ơi, hôn mi nhé.
    Bye những cái gì thuộc về quá khứ đi. Chính bản thân mình cũng chẳng nhớ được nhiều nữa, đáng cho mình nhớ sao nhỉ?
    Đê tiện vậy nhớ làm gì. Ko đáng để phí công vậy.
    Hỏi mình muốn cua hắn sao? khinh! Hắn có tự xem gương ko? Gương mặt hắn đến đâu? Hắn là cái gì mà đòi? Nghe kinh tởm. Đêm qua nằm nghĩ 10 phút cảm giác kinh sợ, ghê tởm làm sao. Cry vì hắn ư? Mơ đi. Vì hắn chỉ đáng 3 đồng lẻ thôi.
    Dạo này tự do, thích nói thì nói - thích làm gì thì làm. Nói xấu xếp um xùm mà lại đang có tin đồn thất thiệt xếp thích mình chứ. Để xem ông Trực muốn diễn cái gì.
    Hôm bữa Sỹ bảo: tại "mylove" không chịu thôi. Mylove chịu ko thiếu ng` đấm lưng cho mylove đâu. Nghe vui dễ sợ.
    Chẳng muốn ngồi dịch tý nào chán quá.
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng gai cả người vì những điều chuối hết sức. Hơn 9h rồi, lại một buổi sáng trôi qua. Hi hi, chẳng làm gì cả. Cứ ngồi than thế này thôi, vì mình chẳng có mục đích gì. Thế mới chuối chứ nhỉ?
    Chuối lắm, chuối lắm. Lại vô nghĩa và vô tích sự đến không thể tả.
    Một năm trước mình cũng chuối thế này.
    Ước giá mà bây giờ ... có một tai hoạ đổ vào mình. Ư, nhưng mà chỉ đổ vào mình thôi, không liên quan đến ai cả. He he, thế thì mình sẽ lao vào một chơi mới, chống chọi với tai hoạ mới. He he, thú vị!
    Cơ mà giá kỳ này mình phải thi lại, bù đầu vào học ôn, thì có phải mình sẽ không có thời gian nghĩ linh tinh, lẩn thẩn thế này không.
    Hic, ước có một tai hoạ chỉ đổ vào mình thôi.
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Tự dỗ
    Thôi nào yên lòng đi nhé
    Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi
    Mưa về êm đềm mái hiên
    Và gió đùa trên tóc rối.
    Thôi nào ngủ ngoan nỗi nhớ
    Người xa đâu hẹn trở về
    Dù ngóng, dù trông, kể lể
    Chỉ một mình...với mùa đông.
    Thôi nào đừng mãi nghĩ suy
    Tương lai có gì khó hiểu
    Điềm nhiên mà đi, sẽ đến
    Cuối con đường đôi mắt trong.
    Thôi nào kỉ niệm buông rơi
    Bài ca không còn ngân nữa
    Hoa đã rụng tàn ô cửa
    Tháng Mười Hai ngỡ chân trời.
    Dẫn nụ cười đi ra phố
    Bắt gặp một đóa trạng nguyên
    Trên cao bầy chim sẻ hát:
    Một ngày bình yên, bình yên...
    pm.4/1/08
    Bây giờ khi mình điên, mình không cry nữa. Không cry nữa rồi. Nhưng mà vẫn chả vui được.
  4. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
  5. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    huhu, em đang yêu đơn phương!
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cũng buồn lắm nè. Tự dưng buồn đến lạ, bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu chuyện cũng đã vượt qua hết cả rồi.
    Ông trời trên cao, ổng biết mình chỉ là một kẻ khờ, thích làm những chuyện trái ngược, thích lắm, một chuyện thành công chẳng phải là ý nghĩa lắm sao.
    Nhiều lúc thấy khó quá, tự đi trên con đường của mình, tự quyết định rồi chẳng có ai hỗ trợ bên cạnh. Gặp trở ngại rất nhiều lần mình muốn liều đánh bạc, đổi hết tất cả những gì đang có để có được chút thành công nhỏ nhoi.
    Ông trời trên cao, cũng rất nhiều lần không đồng ý cách làm như vậy, mình muốn đánh đổi mà không có cơ hội...
    Rốt cuộc mình vẫn còn gia đình, còn bạn bè, còn bao nhiều người quan tâm, còn tương lai và nhiều thứ ý nghĩa khác.
    Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là kẻ khờ, vẫn thích làm điều ngược ngạo khó khăn, đến lúc bí quá lại đem những gì quý giá nhất ra đánh cược.
    Tiếc, rốt cuộc mình chưa làm được gì thật sự có ý nghĩa. Chỉ có ý nghĩa với riêng mình, chưa làm được gì cho ai cả. Tuổi trẻ đang dần trôi qua, sức khỏe suy giảm nhiều.
    Tự dưng buồn đến lạ, trời ở trên cao, cao quá, mình đấu không lại.
  7. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    "Có trời mà cũng có ta"
    Được iwtl20 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 05/01/2008
  8. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang ở tâm trạng thế này.
    Đọc topic này tự nhiên cũng muốn khóc... lâu quá rồi chưa được khóc
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ngang lối nhỏ, bắt gặp những bông hoa cải vàng dịu dưới nắng, trông thật đẹp và hồn nhiên. Bỗng dưng ứa nước mắt.
    Không phải tự dưng thấy hoa vô tư đến thế, mà mắt mình lại hoe hoe Có lẽ thầm ước được bình yên và dịu lòng như hoa. Thế mà vẫn cứ thao thức, thế mà vẫn cứ yếu đuối và ngậm ngợi xa xôi.
    Thỉnh thoảng khẽ lẩm nhẩm bài thơ viết tối hôm qua: Thôi nào yên lòng đi nhé/Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Ừ, mọi điều đều sẽ trôi đi, hết khóc rồi cười, hết buồn rồi bình yên.
    Nhưng rất nhiều lần đi trên phố một mình, mặt cúi xuống mà thấy trong lòng mình một nỗi buồn âm thầm.
    Dù sao cũng thấy mừng vì mình vẫn còn có thể mắt ướt.
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm . vì mình cũng đang khóc . nước mắt cú tuôn trào , nỗi hờn tủi cứ dâng lên , dâng lên cao mãi

Chia sẻ trang này