1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cry!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuvien_ttt, 14/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi gục đầu vào vai hắn, hắn đâu biết lúc đó, nghe những lời hắn nói, tôi đã khóc! Tôi, một người lớn so với hắn, không muốn để hắn thấy những giọt nước mắt của mình! Hắn, một chàng trai trẻ nhìn cuộc đời đầy tươi sáng, tương lai rộng mở, nói ra những lời tưởng như muốn bảo vệ tôi mà đâu nghĩ tôi thấy từng lời cứa vào trái tim tôi! "... sẽ để dành cho người nào có diễm phúc lấy được ..." Tôi đã thật ngây ngô khi nghĩ rằng mọi chuyện thật đơn giản, rồi tất cả sẽ qua đi! Quả thật là tất cả sẽ qua đi, tôi đang rất cố gắng, tôi hết tuổi mơ mộng rồi! Nhưng tôi nhớ hắn vô cùng! Mới chỉ là cách nhau mấy chục cây số nên lúc nào tôi cũng muốn phi xe đến nơi! Nhưng không được đâu tôi ơi, như thế sẽ càng làm mình khổ sở hơn, những giọt nước mắt sẽ dài hơn! Nước mắt rồi sẽ khô thôi!

Chia sẻ trang này