1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Crying in the rain

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyvu_november, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyvu_november

    thuyvu_november Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chẳng bao giờ để anh nhìn thấy
    Những muộn phiền sâu thẳm trong em
    Giọt nước mắt buồn giấu vào bóng đêm
    Anh vô tâm làm sao thấy được........???

    Lời tạ từ nào ai biết trước
    Nắng cuối mùa cứ cháy bâng khuâng
    Khoảng cách trái tim cứ xa dần
    Em thanh thản nghe lòng mình đau nhói

    Ngước mắt nhìn vầng mặt trời chói lọi
    Thấy gì không ảo ảnh giữa ban ngày
    Không uống rượu mà sao lòng mình say
    Đợi gió đêm về hát những bản tình ca không đầu cuối

    Trách làm gì những khi mình nông nổi
    Tuổi hai mươi kiêu hãnh đến ngông cuồng
    Gió gào thét gọi mưa trong chiều muộn
    Còn một mình em sẽ khóc trong mưa....


    November is me
  2. lostnfound

    lostnfound Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chiều ấy, mưa rào ở xóm Đông,
    Cho người ủ dột đứng bên song.
    Xa nhìn đắm d-uối tìm trong gió...
    Chỉ thấy màn mưa trắng ngập d-ồng.
    Ai biết mưa rơi nói những gì?
    Lá buồn gieo lệ, khóc lâm lỵ
    Lòng bâng khuâng quá, xôn xao nhớ
    Cả một tình yêu buổi ấu thì.
    Buổi một nàng qua dưới mái hiên,
    Đường mưa in một gót chân tiên.
    Ta nhìn theo bước đi ren rén,
    Bỗng cả lòng yêu náo nức liền.
    Từ ấy trên đường loang loáng mưa,
    Tìm hoài, đâu thấy gót chân xưạ
    Đường mưa bao gót chân mưa bước
    Gợi mãi tình yêu buổi dại khờ!
    Love is a promise, love is a souvenir, once given never forgotten, never let it disappear. - John Lennon

Chia sẻ trang này