1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Crying in the silence...you 'll never see me cry...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi giot_nuocmat_trongtim, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ?oLạc lối ?o_dreamzviet_rapclub
    ***************************************
    Trôi đi trôi, lạc về đâu khi môi hôn trong ngất ngây rồi chợt có những lúc thức giấc riêng mình bóng tối?
    Trong mênh mông dòng ngườì đi ôm suy tư bao nghĩ suy để mình anh lang thang cô đơn trên phố mưa rơi?

    Trôi đi trôi, lạc về đâu khi môi hôn trong ngất ngây rồi chợt có những lúc thức giấc riêng mình bóng tối hế hê?
    Trong mênh mông dòng ngườì đi ôm suy tư bao nghĩ suy để mình anh lang thang cô đơn trên phố mưa rơi hế hê?

    Rap :
    ?oRồi còn gì xin hãy nói đi em trước khi không còn chung bước lạnh lùng mà chi cất bước phân ly rồi ai cũng sẽ hiểu được em cứ nói đi em cứ nói ra đi thời gian dẫu không treo ngược để biết được để mai sau mình sẽ nói yêu nhau sao em không từng khắc khoải để phòng một ngày đến nước biết được một ngày như vậy mình sẽ nói chia tay anh coi những gì đã qua như một giấc mơ xa nhưng vẫn quanh ta nhưng còn vì thiết tha nhưng còn vì xót xa nhưng còn vì em hả về một phương trời xa lạ em còn nhớ tới cuộc tình ta lạc lối đơn côi trống vắng là do mây đen kéo tới bao phủ bởi đêm cũ.?

    Đường về một lối đi sương giăng đang kéo về lạc bước chân tìm bóng ai con phố quen dù rằng tình cách xa nhưng anh vẫn ngóng chờ dường như em đang vỗ về nơi đây.
    Trôi đi trôi, lạc về đâu khi môi hôn trong ngất ngây rồi chợt có những lúc thức giấc riêng mình bóng tối hế hê?
    Trong mênh mông dòng người đi ôm suy tư bao nghĩ suy để mình anh lang thang cô đơn trên phố mưa rơi hế hê?

    Rap:
    ?oGiữa hai phương trời riêng mình tôi đợi chờ khi những giọt mưa rơi những giọt sầu đau vẫn còn rơi mau giữa hai bến bờ chỉ mình tôi sống trong dại khờ cái lầm lỡ làm trước mắt hững hờ thì tôi không còn có thể yêu một ai đâu vì tình em đã in sâu trong đau thương ngày ấy anh trót trao tình này đớn đau từng ngày trải qua nhưng anh đâu có giận em cuộc đời anh lạc lối từng bước những giây đi mới trên tuyến đường mỏi bước như thuyền không bến thả trôi theo dòng nước giờ em xa anh bao nhiêu năm mòn mỏi bao nhiêu ngày buồn tủi bấy nhiêu chuỗi ngày dài chữ tình rồi sẽ trao ai .?o

    Đường về một lối đi sương giăng đang kéo về lạc bước chân tìm bóng ai con phố quen dù rằng tình cách xa nhưng anh vẫn ngóng chờ dường như em đang vỗ về nơi đây.
    Trôi đi trôi, lạc về đâu khi môi hôn trong ngất ngây rồi chợt có những lúc thức giấc riêng mình bóng tối hế hê?
    Trong mênh mông dòng ngườì đi ôm suy tư bao nghĩ suy để mình anh lang thang cô đơn trên phố mưa rơi hế hê?
    Và từng đêm vắng mình anh ngồi chờ bóng ai dưới sương đêm ôm nỗi nhớ con tim lẻ loi em ơi thấu chăng và khi đó lặng im chìm vào giấc mơ một giấc mơ tuyệt vời sẽ có em trong vòng tay, trong vòng tay, trong vòng tay...

    Rap:
    ?oGiấc mơ xa rồi tình và ai khi xưa nay còn đâu giờ một mình anh trong đêm thâu tìm một chốn u tối anh còn đang chìm sâu em nơi đâu xin hãy nói một câu anh vẫn còn nơi đây xin hãy nói một câu khi em ra đi đắng cay lệ tràn đôi bờ mi một kẻ khi phân ly mỗi người một ngả còn lại gì chẳng lẽ bước đi về phương trời xa, như ánh chiều vụt tắt ngoài kia giữa hai ta chỉ còn lại mình anh một mình giữ lại một bóng hình và một chút tình còn gửi về một mối về trong nỗi nhớ hiu hắt. ?o
    ?lạc lối ah ? ah ? dreamzviet remix?
  2. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ôi làm sao để nước mắt trong lòng tôi tuôn trào , để trong lòng không còn nghẹn ngào vì yêu em vì nhớ em , để vượt qua nỗi đau vì không có em !!! sao anh không thể là người yêu em người em yêu? em có biết lúc này trái tim anh đang thổn thức muốn khóc mà chẳng giọt nước mắt nào chịu rơi?...
    Được giot_nuocmat_trongtim sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 16/11/2005
  3. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cho người mà tôi yêu quý...
    Cà phê mặn
    Anh gặp cô tại một buổi liên hoan. Cô nổi bật rạng ngời khiến bao người phải chú ý và ngưỡng mộ. Chẳng ai buồn để tâm đến anh. Sau bữa tiệc, anh mời cô đi uống cà phê. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vì lịch sự nên không tiện từ chối.
    Khi họ ngồi trong quán, anh quá hồi hộp nên chẳng nói được gì, khiến cô cảm thấy khó xử. Đột nhiên, anh gọi bồi bàn ?oLàm ơn cho tôi lọ muối. Tôi muốn cho vào cà phê.?
    Mọi người sửng sốt nhìn anh. Anh đỏ bừng mặt nhưng vẫn rắc muối vào tách cà phê và uống cạn. Tò mò, cô hỏi: ?oTại sao anh lại dùng cà phê với muối??
    Ngần ngừ rồi anh giải thích, ?oKhi còn nhỏ tôi sống gần biển và tôi rất thích nô đùa trên biển. Tôi... tôi có thể cảm thấy cái vị của nó - mằn mặn đăng đắng, giống như cà phê pha muối vậy. Giờ đây, mỗi lần uống cà phê mặn, tôi lại nhớ về thời thơ ấu và vùng biển quê mình. Tôi nhớ quê, nhớ cha mẹ, những người hiện vẫn còn ở đó.?
    Cô chợt thấy xúc động. Là đàn ông, có lẽ anh phải gắn bó và quan tâm đến gia đình lắm mới nói ra miệng nỗi nhớ nhà như thế. Anh chắc cũng là người có trước có sau.
    Và cô cũng bắt đầu kể về vùng quê xa xôi của mình, về tuổi thơ, về gia đình. Buổi uống cà phê hôm đó đã trở thành điểm khởi đầu cho mối tình của họ.
    Họ tiếp tục hò hẹn. Cô dần dần nhận thấy anh có đầy đủ những phẩm chất mà cô mong chờ - tốt bụng, vị tha, nồng hậu và chu đáo. Cứ nghĩ nếu như không có tách cà phê muối ngày ấy, chắc rằng cô chẳng bao giờ để ý tới anh.
    Rồi họ kết hôn và sống với nhau thật hạnh phúc. Mỗi lần pha cà phê cho chồng, cô lại rắc thêm muối theo cái cách mà anh ưa thích.
    Sau 40 năm chung sống, ông qua đời và để lại cho bà một lá thư, viết rằng:
    ?oEm yêu quý, xin hãy tha thứ vì anh đã dối em suốt bao năm nay. Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau? Do quá run nên anh đã xin thêm muối, thay vì đường, để cho vào cà phê. Và vì ngượng nên anh không dám xin đổi lại và đã bịa cớ nói dối em. Anh không ngờ một lời nói dối ấy khiến em có cảm tình với anh. Sau này, biết bao nhiêu lần anh định nói ra sự thật nhưng anh lại sợ rằng sự thật sẽ làm hỏng mọi chuyện.
    Em yêu dấu, anh thực sự không hề thích uống cà phê mặn. Nhưng vì điều đó nhiều ý nghĩa với em nên anh đã cố tập cách thưởng thức nó. Có được em trong cuộc đời là niềm hạnh phúc vô cùng. Giá như được sống thêm lần nữa, anh ước gì chúng ta sẽ lại bên nhau, mặc dù điều đó có thể đồng nghĩa với việc anh phải uống cà phê mặn suốt đời...?
    Đọc xong thư, bà lặng đi không nói nên lời. Sau này, khi có ai hỏi cà phê muối vị thế nào, bà đã trả lời ?oNgọt ngào... và chưa có hương vị nào tuyệt vời đến vậy.?
    (sưu tầm)
    Được giot_nuocmat_trongtim sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 03/12/2005
  4. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em, em ạ.
    Họ đã yêu một thời gian dài. Cũng như mọi đôi tình nhân khác, họ cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc hòa hợp, và cả khi xô xát. Có một lần họ cãi nhau rất lâu và dữ dội, mọi thứ dường như sắp nổ tung. Anh thì rất buồn, còn Em thì vô cùng tức giận.
    Sau một tuần hai người không nói chuyện, Anh nói với Em "Bây giờ cả hai ta bình tĩnh ngồi xuống. Anh có hai tờ giấy, anh và em sẽ cùng viết tất cả những gì khó chịu về nhau vào đây. Sau đó chúng ta sẽ đổi lại và nói chuyện tiếp sau".
    Và Em bắt đầu viết, viết mải miết và say sưa đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên nữa. Em có quá nhiều thứ cần chê trách. Còn Anh, sau khi nhìn Em rất lâu, Anh cũng bắt đầu viết. Sau 15 phút, họ dừng lại và đổi giấy cho nhau.
    Anh nhìn vào trang giấy kín những lời phàn nàn trách móc. Em thực sự rất giận.
    Khi Em nhìn vào tờ giấy của Anh, Em thấy bối rối rồi bật khóc.
    Ở tờ giấy của mình, Anh cũng viết kín nhưng chỉ lặp đi lặp lại duy nhất 1 dòng chữ:
    Anh yêu em, em yêu ạ.
    Thanks nhìu vì đã đọc bài này !!!
    ai bit tác giả không nhỉ mình sưu tầm được đó hì.
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là... hổng hiểu.
    Nhìn cái username của anh cùng với cái title của bài này em cứ nghĩ anh là...con gái
  6. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ừ ha vì lộn xộn lắm mà ! lúc post là lúc đang bị sevenlove mà bi giờ buồn chẳng để làm gì cả thế nên post lung tung hì, tìm một cái gì đó đẻ chia sẻ cho mọi người cho lòng bớt cô đơn vậy đó !
    ơ mà con trai thì không được uỷ mị như con gái sao !!! với cả mình đã quá yêu mà !!!
  7. no_emotion03

    no_emotion03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai thì cũng phải nói ra cho người đó biết chứ,giấu mãi trong tim thì stress chịu sao nổi. Nếu nói mà em từ chối, thì tim` yêu em khác, đời còn dài mà, sao fải luỵ tình thế?
    Rất thích mẩu chuyện về cà phê muối của bạn. Đã đọc ở đâu đó rồi..........
  8. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Vì bài sưu tầm này mà em vote cho anh 5 luôn đó...
    Cảm ơn anh đã cho em được biết đến 1 câu chuyện rất hay...Em thầm ước mình là người con gái đó...nhưng mà em sẽ chẳng bối rối đâu em sẽ lao vào lòng anh ấy bởi chắc là ng con trai cũng muốn vậy mà...
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bài này mình đã đọc ở báo Hoa Học trò 2 .Nhưng bạn đã không trích nguyên văn mà chỉ kể lại thôi phải không vì mình nhớ người viết trong báo viết ngắn hơn...Dù sao đó cũng là 1 câu chuyện thú vị về sự rộng lượng của các chàng trai !Nếu bạn muốn biết tên tác giả tớ sẽ tìm lại và cung cấp cho bạn .
  10. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Anh hãy về đi!
    Khuya quá rồi, ANH hãy về đi !
    Trả lại EM một mình với không gian yên tĩnh
    Nghĩ lại một thời,
    Ta đã yêu nhau...
    Về đi ANH, trăng đã lên cao !
    Hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước
    Nơi ấy, một thời, ta đã từng chung bước.
    Giờ của riêng ai...
    Giọt sương đêm rơi xuống bờ vai
    Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt?
    Ai dìu EM trên con đường phía trước?
    Xa nhau rồi, EM hỏi: lỗi tại ai?
    Về đi ANH, em biết từ ngày mai...
    Bóng hình EM sẽ thay bằng người khác.
    ANH đừng trách mình là người bội bạc,
    Xa nhau rồi, hãy cứ nhủ: Tại EM...
    Chẳng phải EM bao dung,
    Mà EM muốn ANH luôn có nụ cười khi gần người ấy
    Dẫu trong lòng EM có đau đớn vậy.
    Kệ EM mà, ANH hãy về đi!
    Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly,
    Cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa
    Về đi ANH, trăng chỉ còn một nửa,
    Nửa hồn EM, mây cũng phủ kín rồi.
    Hix hix hix ....
    (sưu tầm)
    Cảm ơn các bạn nhiều!!! đã ủng hộ mình....thanks nhìu nhìu !!!....
    Được giot_nuocmat_trongtim sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 04/12/2005

Chia sẻ trang này