1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Crying in the silence...you 'll never see me cry...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi giot_nuocmat_trongtim, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    http://www3.ttvnol.com/lovekingdom/605184.ttvn lau rùi ko vào đọc lại bài ngay xua mình post thấy vẫn còn hay quá ^_^
  2. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Còn sống là còn yêu ! phải không mọi người ???
  3. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    CHỜ ĐỢI QUÁ KHỨ
    Lương Bằng Quang
    Ngọn nến lấp lánh quanh căn phòng anh
    Ngọn nến ấy thắp cho sinh nhật em
    Và bó hoa tươi hương bay, căn phòng sao ấm áp.
    Đợi một chút em yêu sẽ về
    Cùng anh nhấp môi ly ngọt môi
    Đợi em chút thôi...chút thôi...em yêu sẽ về...
    Từ lúc sáng sớm anh ra ngoài kia
    Tìm mua bánh kem trong tim thật vui
    Vì biết đêm nay có em tay cầm tay cắt bánh.
    Quần áo mới anh ngô nghê chờ,
    Chờ đến lúc ngọn nến tắt đi.
    Chợt anh nhận ra đã không còn em...
    Vì ta chia tay hôm trước.
    Chính lúc ấy quay lưng ra sau nhìn lại bóng anh và anh thế thôi
    Còn lại những ánh nến vô tư chờ đợi hắt hiu.
    Một lần nữa nước mắt ai kia lại rơi
    Một lần nữa không gian lặng yên khiến cho anh...
    Chợt vụt tay đập tan, chìm trong quặn đau, ngồi nhận ra còn em bấy lâu...
    Sẽ có lúc anh tin...trong phút giây này...chỉ riêng mình anh yêu em.
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hì, hum nay mới đọc được bài này! ^_^ .
    Tiếc là chẳng thể nói thẳng vào mặt ai đó câu đấy! Chỉ biết chấp nhận mừ thôi!

    Nhưng mà cũng đê tiện thiệt!
  5. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lạc lối redone : http://www.soundclick.com/util/bandradios/streamMP3.cfm?q=hi&ID=4018780&cache=0&proID=27786380&bandID=354912&s=s.mp3
    new rap song: Phân ly : http://www.soundclick.com/util/bandradios/streamMP3.cfm?q=hi&ID=4124781&cache=0&proID=27786380&bandID=354912&s=s.mp3
    Ko như lời em nói : http://www.soundclick.com/util/bandradios/streamMP3.cfm?q=hi&ID=4119541&cache=0&proID=27786380&bandID=354912&s=s.mp3
  6. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu em, em ạ.
    Họ đã yêu một thời gian dài. Cũng như mọi đôi tình nhân khác, họ cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc hòa hợp, và cả khi xô xát. Có một lần họ cãi nhau rất lâu và dữ dội, mọi thứ dường như sắp nổ tung. Anh thì rất buồn, còn Em thì vô cùng tức giận.
    Sau một tuần hai người không nói chuyện, Anh nói với Em "Bây giờ cả hai ta bình tĩnh ngồi xuống. Anh có hai tờ giấy, anh và em sẽ cùng viết tất cả những gì khó chịu về nhau vào đây. Sau đó chúng ta sẽ đổi lại và nói chuyện tiếp sau".
    Và Em bắt đầu viết, viết mải miết và say sưa đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên nữa. Em có quá nhiều thứ cần chê trách. Còn Anh, sau khi nhìn Em rất lâu, Anh cũng bắt đầu viết. Sau 15 phút, họ dừng lại và đổi giấy cho nhau.
    Anh nhìn vào trang giấy kín những lời phàn nàn trách móc. Em thực sự rất giận.
    Khi Em nhìn vào tờ giấy của Anh, Em thấy bối rối rồi bật khóc.
    Ở tờ giấy của mình, Anh cũng viết kín nhưng chỉ lặp đi lặp lại duy nhất 1 dòng chữ:
    Anh yêu em, em yêu ạ.
    Em sẽ yêu một người như thế. Em đã mơ ước có 1 người như vậy yêu em. Nếu người yêu em như vậy. Em lao vào vòng tay anh ấy mà khóc. Khóc thật nhiêu, những giọt nước măt hạnh phúc.
    Giá mà có ai có thể làm cho em khóc như vậy nhi???
  7. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Số phận của tôi mãi mãi chỉ yêu mà không đuợc đáp lại !
    đành mãi yêu người !
  8. nhocvatoi_sweetmemory

    nhocvatoi_sweetmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà bạn bi quan thía. Còn sống là con yêu. Còn yêu là còn... sống!!!!!. Bạn nhỉ?. Rồi sẽ có người yêu bạn, chỉ sợ lúc đó bạn không yêu người ta thôi. Chúc hạnh phúc
  9. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Link nghe online bài Chờ đợi quá khứ của Lương Bằng Quang :
    " http://www.underground-production.org/Music/unreleased/Cho doi qua khu.wma " (co'' cả dấu cách)
    Dẫu biết anh yêu em trong vô vọng nhưng anh vẫn mãi yêu em !​
  10. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    sorry ! mình vào spam để bài viết ko chìm vào quên lãng, để câu chuyện vẫn mãi ý nghĩa như ban đầu

Chia sẻ trang này