1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cs đang đơn giản - tại sao lại lấy của tôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamlacoste, 23/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ! E đang có một cuộc sống đơn giản , chả bao giờ nghĩ ngợi gì. Thế mà hôm nay một con gió độc cã cuốn cs đó của em đi. Và để lại cho em một những thắc mắc và cảm giác nhớ lại một thời mình đã từng yêu!

    - Câu chuyện bắt đầu từ hời em còn trẻ con đít xanh học cấp ba. Khi đó như bao đứa trẻ con mới lớn khác, em cũng có những rung động đầu đời. Nhưng hồi đó còn trẻ con và gà mờ lắm các bác ạ!. Hồi đó em có để ý một cáo học cùng khóa, nhìn cũng cáo ráo xinh xắn. Và như bao đứa trẻ thơi đó, cũng thư từ, nhắn tin à ơi nhưng sến vô cùng. Cũng thỉnh thoảng gặp nhau nói chuyện, nhưng hồi đó còn dát lắm ạ chả làm ăn được gì. Nói chung mọi tiến độ tiến triển của tình cảm chỉ dừng lại ở mức đồ à ơi thăm dò. Và như bao con gà khác, một lần em xoắn quá đã nt tỏ tình với cáo, và đã bị từ chối. Với cái tính sĩ của một đứa trẻ và trinh gà em đã cay cú xóa nick chát vs sdt của cáo dù lòng vẫn thích Thời gian sau đó dù vẫn thích cáo nhưng trong giai đoạn nước rút ôn thi tốt nghiệp và ĐH với lịch thi dày đặc mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy và bẵng đi đến khi ra trường không còn liên lạc gì nữa đến ngày hôm nay là được 2 năm rồi ạ!

    - Hôm nay đang ol chém gió như mọi khi với các vấn đề thời sự như Hoàng Sa - Trường Sa , chuyện Liên Xô , Mẽo, Ấn.......đến chuyện hàng xóm láng tỏi. Thì buzz một cái nick lạ hoắc, em giật mình tự nhủ. Ai nhỉ! bỗng nhận ra cái nick quen thuộc lạ kì. Mọi kí ức dội về.....Sau màn chào hỏi abc đầy đủ thủ tục. Cáo hỏi em
    Cáo: Giờ anh yêu ai rồi!
    Em: chả ai yêu và chả yêu ai cả!- Mà sao em hỏi thế!
    CÁo: từcâop ba đến bây giờ hay như thế nào
    Em:Từ cấp ba, nói thế em có tin được không :))
    CÁo: Không bao giờ đâu sói ạ
    Em: Tin hay không thì tùy nai ạ!
    a b c chém gió...... nhắc lại mấy chuyện hồicâop ba

    Cáo: Nhưng hồi đó A yêu em thật lòng khồng
    Em: Với cái tuổi ô mai cấp ba thì chưa biết đàu với tình cảm đâu em ạ
    Cáo: thế giờ thì sao em muốn anh nói lại câu đó!
    a b c : em chém gió lảng sang chuyện trường lớp linh tinh!
    Rồi cáo nói chuyện theo kiểu là hồi đó trẻ con không biết trân trọng nọ kía. Giờ hối hận này nọ. Sau đó xin số dt của em. Trước khi cáo đi ngủ có nhắn cho em một tin"hay lun nho a no em một thư gì dây he he"
    Chả hiểu em nợ cáo cái gì mà giờ hai năm trôi qua cáo quay lại đòi em mới sợ! pó tay



    ------------> theo em nhận định có mấy trường hợp sau!
    - 1 Một tối chán như con dán, cáo thấy nick em sáng, tự nhiên nhơ ra và nổi hứng trêu em
    - 2LÀ cáo vừa chia tay vs người yêu đang chán, nến muốn đổi gió, à ơi lấy cảm giác hẹn hò " cái cảm giác hẹn hò nè em nge nói gái nào cung thích"
    - 3: Em cũng chưa nghĩ ra ạ!



    Muốn hỏi: Giờ theo các bác em nên triển theo kiểu gì ạ! vì tự nhiên cáo làm cho những kỉ niệm hồi học sinh trong em ùa về,... cảm giác khó tả lắm các bác ạ.

    PS: em cảu các bác chưa có người yêu ạ ! Và em lên TVTY như thế này thì các bác cũng biết là cũng thích thích+ tò mò= lo sợ bị lấy ra làm trò đùa lúc ý thì đau hơn hoạn ạ! Mong các bác nhiệt tình tư vấn !
  2. huyhailua

    huyhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thích và yêu là 2 chuyện khác nhau bác ạ, nhất là trong cái thuở ô mai thời cấp 3 ấy. Chia sẻ với bạn cái cảm xúc dạt dào khi đã chôn sâu trong lòng giờ lại khai quật lên. Nhưng bạn hãy giữ tỉnh táo trong một khoảng thời gian để xem nó có tồn tại lâu hay ko.
    Riêng mình thấy, bạn nên tìm cách kiềm chế mình bằng nhiều hoạt động chơi thể thao, bù khú với lũ bạn, tìm việc làm thêm trong hè (chắc bạn là sv đúng ko). Khi nào cáo nhắn tin thì cứ trả lời lịch sự như bạn đã làm ở trên. Việc có nên tiến tới hay ko phụ thuộc rất nhiều vào cuộc sống thực của 2 người chứ không phải qua yahoo, facebook hay sms.
  3. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì cáo nó có hỏi gì chuyện trước thì lảng đi sang chuyện khác coi như chưa có gì , giờ bạn bè bình thường thôi . Nếu ở gần và có thích thích , tò mò thì rủ đi chơi , tìm hiểu dần lý do nó tự dưng nói chuyện với mình . Được thì lại vác cưa đi cưa , đang chưa có mục tiêu nào mà .
  4. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đã xoắn, nhìn title và avatar anh cứ tưởng bé gái nào mới bị ăn thịt. Cách đối đáp của chú em gà wá, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Gái này thấy gà to béo nên định quay lại làm thịt, cơ bản nó mớm mồi cũng thô, coi chừng lại định kiếm bố cho đứa bé trong bụng.
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Gái ích kỷ vãi đái. Ghét nhất thể loại cứ tọc mạch cuộc sống người khác, trong khi chắc gì mình đã đàng hoàng.
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Gái này đang có ý đưa chú lên bàn mổ đây mà. Nó nghĩ ji kệ nó, quan trọng là chú, chú muốn thế nào?
  7. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    2 năm, chắc em nó quên hết rồi. Hôm nay tự dưng thấy nick chú sáng thì vào tán tí cho vui, thế mà đã xoắn. Cứ liên lạc nói chuyện lại xem thế nào đã rồi tính tiếp. Mấy dòng chát chít chả nói được gì đâu...
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đơn giản hay phức tạp là do mình. Thích giữ nó đơn giản, thì cứ sống như cũ, vứt cáo đi ngay, dạng gió độc ập vào, nhưng ta bảo vệ toàn thân chẳng hở gì rồi ý, không sợ.
    Còn thì thích phức tạp cho cuộc sống thú vị, thì cho chút phức tạp đi. Tình cảm ngày xưa ùa về, ngày xưa mình cố mãi thì không có, giờ tự nhiên được gợi ý. Thì vừa tham, vừa thích, nhưng vừa sợ là không biết mình có bị lừa, hay vân vân gì không. Cứ từ từ, mình đang đơn giản, không đi đâu mà vội. Thỉnh thoảng vài tuần một lần, thử gặp lại xem( biết đâu dạo này cáo vừa xấu vừa già...). Điều tra thông tin tình hình qua bạn bè xem hiện tại cáo thế nào, có vừa bị thất tình, hay đâm gốc cây, hay gì đó rơi vào đầu không. Ờ mà...mới có ra trường cấp 3 được 2 năm, 9x thì sợ quái gì, già thì cũng là già giả, chứ không phải thật. Rồi tùy vào tình cảm, tính tiếp.
    Nên nhớ rằng, cuộc sống của ta đang đơn giản, thì đừng vì quá tham nghe xúi bẩy mà làm cho nó thành bão, loạn cào cào lên là không xử lý nổi đâu.
    Có món nợ, sau 5 năm mình mới mang trả, mà chủ nợ vẫn còn khốn đốn nữa là.:))
  9. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    từ từ thăm dò xem sao
  10. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    cái title nghe hót thế mà nội dung thì chán chả liên quan! Gặp mỗi trên yahoo thì là sự tình cờ lãng xẹt!

Chia sẻ trang này