CSGT Thái Bình ăn bẩn quá bạn ơi! Hôm rồi gia đình tôi có việc nên tôi phải về quê gấp. Do vậy nên tôi chọn cho mình phương tiện đi lại là xe máy chứ không phải là ô tô như mọi lần. Về đến Thái Bình tôi bị CAGT kiểm tra, mặc dù đã trình đầy đủ mọi giấy tờ không thiếu gì hết nhưng tôi vẫn bị phạt với lý do rất ngớ ngẩn là Đăng Ký Xe của tôi không được chính chủ. Điên rồ. Tôi có hỏi lại anh CA là thế xe của anh đi của CQ có là chính anh đăng ký không thì được trả lời là miễn hỏi và nộp phạt. Ngậm bồ hòn làm ngọt ttôi đã mất 2 lít cho thằng cha trẻ con ấy rồi được đi ngay. Đúng là một lũ sâu bọ, bạn nghĩ sao nhỉ? SÂU BỌ
Chịu bác ! Đã có đầy đủ giấy tờ thì sợ đíu gì chúng nó cơ chứ . Chẳng có luật nào phạt người đi xe không chính chủ cả . Bác làm căng hơn một chút thì chắc gì đã mất 2 " xọi " đấy chứ !
Chẳng phải riêng TB như vậy đâu.Mà lỗi là do bạn,không cãi thẳng cánh đi còn xì tiền ra cho nó,thế bác có còn cái hoá đơn phạt ở đó không và hoá đơn ghi là gì.Hay là chẳng có hoá đơn nữa.