1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CSGT trạm cầu Rào đánh phụ nữ gãy răng (Nhờ MOD tí cho AE tham khảo)

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi aunhucut, 01/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kiranakazato

    Kiranakazato Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    94
    Bị bắn tốc độ,chắc lại chạy nên nó đuổi,khi đã cố tình bỏ chạy thì nó có ép xe đâm chết cũng chả kiện cáo gì được chúng nó cả
    Mình cũng bị bắn tốc độ vài lần rồi,cứ nhẹ nhàng nói chuyện vài câu,gọi cuộc điện thoại,thế là xong,ko thì kẹp sẵn $ đưa ra,chạy làm gì,may thoát thì ko sao,ko cẩn thận đâm vào gốc cây mình chết thì thiệt mình,chả nhẽ cái mạng mình lại rẻ hơn mấy trăm k tiền phạt ah?
    Còn chuyện nhiều bạn cứ cún vàng này nọ,đúng là công nhận bây giờ có nhiều tiêu cực,nhưng ko có ng đưa tiền thì cũng chẳng có người nhận tiền,bản thân mình nhiều khi cũng đâu có đúng mà trách người khác.Còn nữa,CA cũng là người,có ng tốt,ng xấu,nhiều khi giưã trời mưa,lạnh,nắng nóng cũng phải phơi mặt ra đường mà chỉ huy GT hết,ko có CA có mà loạn.Các bạn nào cứ thích cún vàng cứ thử đứng chịu mưa nắng vài buổi thì hiểu,mà nói thật,nhiều khi mình thấy trên đường cũng lắm đứa đi ngứa mắt lắm,bị CA đánh cũng chẳng oan
    Còn chuyện đánh người,nhiều bạn cứ hô hào XHCN này nọ,tớ chả bình luận,có điều nếu ở Mẽo,nó yêu cầu bạn dừng lại mà bạn cứ chạy chỉ nó sẽ đãi kẹo đồng ngay,có chuyện 1 ông VN qua đó bị dừng xe để kiểm tra,nó yêu cầu để tay lên chỗ nào nó thấy được,ông này quen như ở VN thò tay vào túi lấy tiền,nó tưởng móc súng nên bắn chết luôn.
  2. HaiYenBeo

    HaiYenBeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    1.496
    Đã được thích:
    1.403
    ở cái XÃ HỘI này còn nhiều cảnh ngang tai trái mắt
  3. HongPhuckt

    HongPhuckt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    8.158
    Đã được thích:
    2
    Khổ thân hai chị em !
    Khổ cái là đập Công an mấy ngày là nó tìm ra, dân đen mà bị đánh thì có khi chìm xuồng luôn.
    Thích cái câu của ông chủ Doanh nghiệp Thương Binh ở bên An Dương nói với thằng cha Quản lý Thuế : Bọn chó chúng mày một là ăn tiền, hai là ăn đạn chọn đi để ****** còn biết.
    Nhìn chúng nó tái cả mắt.
  4. hoananh

    hoananh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    chuyện thường ngày ở huyện mà,rồi chắc chỉ "kiểm điểm,nhắc nhở " đồng chí công an GT kia ,chỉ khổ dân đen thôi
  5. showroom

    showroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    20
    Thảo nào sáng nay 10h đi qua đoạn VOSCO thấy CSGT với 113 đứng đông như lợn cứ tưởng thằng CSGT nào bị tẩn hoá ra là nó tẩn dân tiếc là bận nên ko ở lại hóng được thảo nào dạo này nhiều thằng CSGT chết thế
  6. y3uanhdiy0u

    y3uanhdiy0u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    4.159
    Đã được thích:
    1.272
    Bác này viết hay ghê, rất có ý nghĩa, nhưng bác nhìn lại 2 em ý mà xem, trông chân chất hiền lành thế đâu có ngứa mắt......... sao nó lại còn phang dã man thế, gẫy cả răng máu đầy mồm rơi vãi đầy ra bô xe................ phải nhìn và chứng kiến cảnh tượng đó mới ức chế bác à, tôi có quan điểm là đánh phụ nữ dã man như thế là không được, người không có nhân tính như thế không xứng đáng đứng trông hàng ngũ của Đảng nói chung và đội CSGT nói riêng, bác thử nghĩ xem nếu ta ko lên án mặc cho nó muốn đánh ai thì đánh, bây h là phụ nữ biết đâu 1 ngày nào đó nó càng được đà gặp người già và trẻ nhỏ nó cũng đánh thì sao................. Nói chung cái gì cũng có 2 mặt, luôn có những thông tin trái chiều, đọc bài của bác thì thấy dường như bác đứng về phía thằng CSGT vô nhân tính kia............. Biết là CSGT cũng có người tốt người xấu nhưng tình huống này thì theo luật nó đúng nhưng theo nhân tính, lương tâm của 1 con người thì nó không có.................... Theo lời bác nói có tài mà ko có đức là người vô dụng........... Thế đấy ở đây vấn đề mọi người bàn luận không phải là tất cả CSGT nói chung mà bác kể những người đứng nắng mưa j j đấy....... mà ở đây mọi người đang nói về ý thức, lương tâm của 1 CSGT nói riêng........... hành động đánh phụ nữ ghê tởm như thế đáng lên án để sau này sẽ ko xảy ra trường hợp đánh phụ nữ, người già, trẻ nhỏ..................
  7. sonokawa

    sonokawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    2.958
    Đã được thích:
    6
    Nói thẳng ra là dân chả ưa gì công an,mà công an thì nhìn thấy ai cũng thành tội phạm hết.Mình cũng chả ưa gì mấy thằng đó nhưng nhiều khi cũng nên đặt mình vào vị trí chúng nó 1 chút,tuy nhiên bọn này đúng là mắc bệnh nghề nghiệp rồi,con người với nhau mà chung nó cứ coi như là súc vật ấy nhỉ.
    Chuyện này rồi cuối cùng cũng đc ém xuống êm xuôi thôi,e xem nhiều cảnh thế này rồi,có vụ còn chết người hẳn hoi cơ,rồi thằng công an nó cũng có làm sao đâu,lại chuyển từ chạm này sang chạm khác để dân đỡ bức xúc,xem như là có xử lý ấy mà.
  8. quangtien90

    quangtien90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    11.560
    Đã được thích:
    454
    her sáng nay em cũng qua nghe ngóng thấy dân mình ức chế vãi đái
  9. aunhucut

    aunhucut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    VL cái ông này, đứa nào viết thì đọc cái biên bản ấy nó trình bày họ tên, địa chỉ rồi đấy. Ông học tiểu học rồi mà không đọc à
  10. namchh

    namchh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    8.919
    Đã được thích:
    6
    bác nhầm rồi đấy.hồi trước e với thằng bạn đi trên đường Lương Khánh Thiên,buổi,từ đâu ra 4 chú hugo cưỡi trên con 2 con raider bắn lên(e cũng ngạc nhiên vì buổi sáng lại làm ở đường này,về sau mới bít là tổ tuần tra,87 vạn mĩ,đội 1) chẳng còi,chẳng ra dấu hiệu giơ dùi cui gỗ phang lun,thằng ngồi sau e thân thủ phi phàm nhảy ngay ra khỏi xe,thế là phát đầu tiên đập trượt vào phía sau xe.e bị mất đà lao lên vỉa hè và đổ xe.1 chú hugo nhảy xuống tiếp tục phang vào đầu e nhưng do e đang mất đà nên vụt trượt xuống vai.mấy chú bắt e lên xe đi xử lý nhưng e éo đi.vì e bít đi theo các chú thảo nào cũng ăn chưởng.e cứ ngồi ôm đầu kêu đauthế là ngươi dân ở chợ ga và người đi đường xúm lại chửi bọn chó vàng và giữ kại,ghi số hiêu...ầm ĩ cả lên.công an phường cầu đất phải ra giải tán và đưa mấy chú hugo về phường ko thì no đòn.sướng.sau đấy bà mẹ con người iu e lên chửi ầm lên.4 chú phải xl e va sửa xe,trả xe lun,đưa e đi chụp chiếu đầu,mặc dù e khoẻ như voi .sau là vào akiko ăn trưa và.....về nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này